Ivermectin-a cheap way to treat covid?
#76
nhóm người chích rồi

- vẫn đeo masks

- vẫn social distancing

- vẫn "discriminate" nhóm người không chích 


vì sao 


VÌ HỌ CHÍCH RỒI , MÀ HỌ VẨN CÒN SỢ BỊ LÂY

MẶC DÙ HỌ AN ŨI .... NẾU CÓ BỊ LÂY , THÌ CŨNG NHẸ ĐI

ẤY THẾ  , MÀ HỌ VẪN CÒN SỢ


Happy-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon



uhmmmmm , đôi khi Vân suy nghĩ

tại sao họ chích rồi , tại sao họ tự an ủi nếu có bị lây , thì cũng nhẹ

họ vẫn còn sợ nhóm chưa chích lây họ

WHY WHY WHY WHY

Confused-shrug-smiley-emoticon
Reply
#77
2. điễm này .... ít quan trọng hơn 


- I am so sick ... so sick ... khi thấy 2 nhóm tranh cải nhau 

- nhóm chích rồi , chữi nhóm chưa chích ... tụi bây chết hết , tụi bây mà có bịnh , thì đừng vào nhà  thương nằm , để dành nhà thương cho tụi tao là những đứa đả chích rồi (nghe vô lý hết sức) .. chích rồi , bị lây nhẹ , tại sao không nằm ở nhà , mà vô nhà thương nằm ?? hay muốn ăn vạ ??  Confused


- nhóm chưa chích như RMGT , thì chữi nhóm chích rồi .. tụi bây thành ma trơi hết , thành zombie hết 


chậc chậc , không ra gì cả .... hay tại mọi người quỡn quá , không có gì làm , kiếm ba cái chuyện tào lao để chữi nhau ??

- dĩ nhiên không phải chỉ trong VB 

- mà chung quanh Vân , Vân thấy 2 nhóm chữi nhau ào ào   Disappointed-face4




tự nhiên Covid 19 tới .. bà con chữi nhau giống như chuyện Trump và Biden trước đây , tự nhiên lôi nhau ra chữi loạn xà ngầu lên ... CỨ NHƯ ĐIÊN vậy

Vân có quen 1 người bạn ... she có con gái và thằng con rễ và 2 đứa cháu ngoại ... she loves 2 đứa cháu ngoại rất nhiều ... kẹt có 1 cái là

- she thì không chịu chích

- trong khi đó , con gái và thằng con rễ thì muốn chích cho mình , muốn chích cho 2 đứa con của mình 

- she thì không muốn con rễ và con gái xách đầu 2 đứa cháu ngoại mình đi chích 

- thế là gia đình có sự cãi lộn ................ tới mức độ Christmas , họ không muốn gặp nhau

- Vân nghe câu chuyện , thấy thiệt đau lòng ... không biết bao nhiêu gia đình bị xứt mẽ , chỉ vì cái chuyện chích và không chích

 what the heck




đở cái là ... Vân thì có chích , nhưng Vân không care người khác muốn chích hay không muốn chích , Vân  nghĩ mỗi người có quyền tự do quyết định trên thể xác của họ 

- nên Vân không có problem gì với con cháu trong nhà 

- gia đình cũng vui vẽ bên nhau trong Christmas và New year

- Vân chỉ thương xót cho những gia đình , chỉ vì chích và không chích , mà tan vỡ ra 

thiệt thấy không đáng chút nào cả




đối với Vân , relationship giữa Vân và con cháu ... QUAN TRỌNG HƠN LÀ ... chuyện chích hay không chích

- tụi nó không muốn chích , nó vẫn là con cháu Vân .. Vân vẫn yêu thương nó , không hề thay đổi

- đó là quyền quyết định của nó .. và Vân tôn trọng sự quyết định của nó  Tulip4
Reply
#78
công bình mà nói .. nhìn thái độ của 2 nhóm .. chích không chích


nhóm chích ... có vẽ hoang mang nhiều , lo sợ nhiều , làm dữ dằn là bắt nguồn từ nhóm này


nhóm không chích ... họ chỉ đứng ra tự vệ , bảo vệ quan niệm của họ ... chứ họ không lo nhiều lắm về vụ bị lây hay không bị lây



NẾU NHÓM CHÍCH , ĐỂ YÊN CHO NHÓM KHÔNG CHÍCH

THÌ VÂN NGHĨ , MỌI CHUYỆN SẼ KHÔNG CĂNG THẴNG NHƯ THẾ NÀY 

ANH MUỐN CHÍCH , THÌ ANH CHÍCH

TUI KHÔNG MUỐN CHÍCH , THÌ TUI KHÔNG CHÍCH 

TẠI SAO KHÔNG ĐỂ NHƯ VẬY 

MÀ LẠI LÀM ÁP LỰC LÊN NHÓM KHÔNG CHÍCH 

CÓ PHẢI VÌ HỌ QUÁ SỢ .... NHƯNG TẠI SAO LẠI QUÁ SỢ , KHI HỌ TIN , NẾU CÓ BỊ , THÌ HỌ CHỈ BỊ NHẸ THÔI  Face-with-rolling-eyes4




nào là ... nếu anh không có proof of vaccination

- anh không được vào restaurant , có người phục vụ
- anh không được lên máy bay
- anh không được đi làm
- anh không được cái này , anh không được cái kia 




TẠI SAO NHÓM CHÍCH LẠI DISCRIMINATE NHÓM KHÔNG CHÍCH ??

- tại sao chích rồi , mà họ vẫn còn sợ điên sợ cuồng tới mức vậy ?
- họ có thiệt sự tin , nếu bị lây , họ bị lây nhẹ không ?? nếu thiệt sự tin , thì có cần thiết phải sợ tới điên , sợ tới cuồng như vậy không ??
Reply
#79
3. điễm này cũng không quan trọng .. i think 


đứng ở vị trí Vân , Vân coi nhẹ mọi chuyện .. vì Vân có chích (Vân không bị discriminate) , nhưng Vân vẫn yêu con cháu Vân (no matter what)

có lần Vân nghe con rễ và con gái tâm sự "cãm giác" của nó... Vân mới hiểu được , thiệt sự là nó không nhẹ như mình nghĩ 



tụi nó nói ... má có thể tưỡng tượng được tụi nó bị discriminate tới mức nào không ?? 

- giống như kiểu ... da trắng chỉ được ngồi với da trắng ... da đen chỉ được ngồi với da đen 


nghe nó nói vậy , Vân cũng đau lòng cho nó 

- ngày Claire đi trình diễn "ballet" , 2 đứa nó không được cho vào , Stephen nỗi quạu , cự lại , vì nó có mua ticket (dù chỉ 5 đồng thôi) mà nó không được cho vào ... nhưng cự sao được , khi policy là policy

- Vân cũng biết cảm giác tụi nó buồn lắm ... Vân chỉ biết nói .. i understand how you feel thôi .. chứ Vân biết nói gì hơn 


YEAH , NHỮNG NGƯỜI CHÍCH RỒI , HỌ VẨN CÒN SỢ TỚI MỨC ĐỘ , HỌ DISCRIMINATE NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHÍCH 

TREAT HỌ GIỐNG NHƯ .. TAO LÀ DA TRẮNG , CÒN MÀY LÀ THỨ ĐỒ DA ĐEN , MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN NÀY , MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN KIA

TẠI SAO HỌ CHÍCH RỒI , MÀ HỌ VẨN CÒN SỢ ĐIÊN CUỒNG THẾ , VÂN KHÔNG HIỂU NỔI  Face-with-rolling-eyes4



nếu họ đối xữ với những người quyết định không muốn chích như vậy

- thì họ expect người ta phản ứng như thế nào ???

- khoanh tay , cúi đầu chịu ??

- hay vùng lên chống lại ?

nếu người ta SAI , thì người ta còn khoanh đầu cúi chịu ... nhưng nếu người ta CÓ LEGITIMATE NGUYÊN NHÂN , thì người ta sẽ vùng lên chống lại ... as simple as that
Reply
#80
4. Quan niệm của Vân về chuyện này như thế nào 


VÂN TIN VÀO TỰ DO ... CON NGƯỜI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHO THỂ XÁC CUẢ HỌ 


- anh muốn chích , Vân cũng ok

- anh không muốn chích , Vân cũng ok 


miễn sao

- người chích đừng chữi người không chích

- người không chích cũng đừng chữi người chích


đừng để cho cái chuyện Covid 19 này chia rẽ những relationships quan trọng đối với mình
Reply
#81
5. Finally , đây là điễm quan trọng nhé  10_point


TRỜI KÊU AI NẤY DẠ 


i. anh chích , hay anh không chích ... rồi anh cũng phải chết , khi thời điễm của anh tới

ii. không hề có chuyện "anh chích , thì anh chết nhẹ" ... hay "anh không chích , thì anh chết nặng" ... hoàn toàn không hề có chuyện đó .. nếu thiệt sự có  , thì mấy người chích rồi đâu còn điên cuồng sợ như vậy  Face-with-rolling-eyes4



iii. anh tưỡng chết dễ lắm à ??? có bao giờ anh thấy người ta nằm trên giường bịnh , từ tháng này qua tháng kia , năm này qua năm kia , muốn chết mà không chết được ............................... anh ngồi ở đó , làm cứ như .................. muốn chết là dễ lắm ... DUH  Face-with-rolling-eyes4

iv. anh có biết có 10000000000000000111111111 cách chết không ??? anh chích thuốc xong rồi , anh ra đường xe tông anh , đố anh sống nỗi .. mà ở đó anh làm cứ như là .. chích thuốc đi , chích thuốc đi ... bộ chích xong rồi thì không chết chắc???  Face-with-rolling-eyes4




Vấn đề không phải là chích hay không chích ... á à 

chích rồi thì cũng chết , không chích thì cũng chết

vấn đề là ... CHẾT XONG RỒI , MÌNH ĐI ĐÂU , HEHEHEHE , CÁI NÀY MỚI LÀ VẤN ĐỀ 

GET IT ?

GOT IT 

GOOD 

Ok-sign-smiley-emoticon

1393397501
Reply
#82
still , bottom line


Vân rất tiếc 

nhóm người chịu chích quá ư là lo sợ 

mặc dù họ nghĩ , nếu có bị lây , thì cũng bị nhẹ

họ gây nên cuộc chiến này 

chứ nếu họ không gây cuộc  chiến này

- ai muốn chích thì chích

- ai không muốn chích thì không chích


THÌ CHẲNG HỀ CÓ PROBLEM LOẠN LÊN NHƯ VẬY  

PROBLEM THÌ VẪN PROBLEM

COVID THÌ VẪN COVID 

.................... KHIẾN NHỮNG NGƯỜI ĐẢ CHÍCH RỒI , ĐẢ SỢ RỒI , LẠI CÀNG SỢ DỮ THẦN LÊN ............................................





cuộc  chiến này là ... người chích , quá ư lo sợ , nên muốn đàn áp người không chích ... mày không được cái này , mày không được cái kia , nếu mày không có proof of vaccination

người không chích , chỉ đứng lên chống lại , vì họ tin tưỡng vào lập trường và quyết định của họ , chứ họ không hề sợ hãi giống như ... NGƯỜI ĐẢ CHÍCH RỒI ... lol
Reply
#83
Vân không dám nói gì với những người không tin Chúa , họ có cách suy nghĩ riêng của họ 


Vân chỉ nói với những người tin Chúa , cũng như Vân nói với con gái Vân




1. Chúa cho có những cái nằm trong control mình , có những cái nằm ngoài control mình

- cái nào nằm trong control mình ... mình làm được cái gì đó thì mình làm ... try to do your best

- cái nằm ngoài control mình ... mới là cái quan trọng , nó có thể quyết định chuyện mình làm "thành công hay thất bại" ... chuyện này thì mình leave it to God





2. God is sovereign 

- nếu hiểu và nhớ điều này , mình phải biết ... mọi chuyện xảy ra đều nằm dưới sự control của Chúa

- Ngài CÓ CHO nó xãy ra , thì nó mới xãy ra ... còn nếu Ngài KHÔNG CHO nó xãy ra , thì không cách nào mình làm cho nó xãy ra được , cho dù mình có là những SUPERMAN HAY SUPERWOMAN

- đôi khi mình cũng có ý chống đối , nhưng nếu thấy mình chống đối cũng không thay đổi được gì  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , thì mình cũng phải LEARN TO ACCEPT IT , vì biết đâu , đó là CHƯƠNG TRÌNH CUẢ CHUÁ , mình có khả năng chống đối lại Chương Trình Cúa Chúa không ??? nah




Vân nói với con gái Vân

- thôi đừng bực mình chuyện discrimination nữa , biết đâu đây là chương trình của Chúa , hảy trust Him , cho dù mình phải đối diện với trials , cũng hãy trust Him

- nhớ là God is sovereign , và Ngài làm mọi thứ tốt cho con cái Ngài ... cho dù với cái nhìn giới hạn của mình , mình thấy nó không tốt ... nhưng who knows , in the long run , nó sẽ tốt .. vì Chúa nhìn thấy xa hơn mình 

- cái quan trọng là lúc nào cũng trust Chúa , và làm những gì mình có thể làm được , còn cái gì không làm được , thì giao hết cho Ngài  Admire





nên nhớ

- chuyện bịnh hay không bịnh ... Chúa cho có bịnh , thì chạy đàng trời cũng không thoát ... mà Chúa không cho có bịnh , thì ở giữa người bịnh , cũng không dính bịnh


HÃY NHÌN NHỮNG NGƯỜI LÍNH RA TRẬN , HỌ XÔNG PHA GIỮA SÚNG ĐẠN , HỌ SỐNG GIỮA SÚNG ĐẠN

MÀ TẠI SAO CÓ NGƯỜI CỨ ĐI RỒI VỀ RỒI ĐI RỒI VỀ

CÓ NGƯỜI THÌ NẰM LẠI 
Reply
#84





(read the comments please)
Reply
#85





Shy


mọi người make a big deal about covid 19 ... nhưng hãy nghe những người đả từng trải qua nói chuyện , coi họ có make a big deal of it không ??
Reply