Lục Sơn Thanh Khê
(2024-01-17, 08:46 PM)JayM Wrote: Cám ơn Kỳ đăng bài HOÀNG SA 50 NĂM NHÌN LẠI. Đoc mà thấy phẫn uất, thương tiếc những Anh Hùng nước VN hy sinh giữ nước.  Heavy-black-heart4

Cũng mong những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết ở VN có gan Tưởng Niệm 50 năm ngày mất Hoàng Sa 1974 - 2024 cùng đồng lòng giữ nước, đập vào mặt bọn khốn tầu cộng.

Jan 19, 2024 là hết hạn kiện TC ở toà án quốc tế đòi TC trả lại biển đảo cho VN.  Nhưng rất tiếc bọn lãnh đạo Hán nô đã bán nước chúng đâu có hó hé gì đâu.  😡
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
"1. Đến một lúc, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời: không có gì là trường tồn bất biến, ngược lại, chính nhờ biến đổi mà chúng ta có được những điều mới mẻ tinh khôi.

Chúng ta cảm thấy mọi lý luận, ngôn từ đều thừa thãi, thay vào đó chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt hoặc một tình thương nồng ấm, dẫu chỉ là của khách qua đường, cũng đủ làm cho ta ấm lòng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống......... (tri thiên mệnh)

2. Đến một lúc, chúng ta cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì vớt lên được cái gì đó từ dòng nước, mà chính là quăng xuống bớt để dòng nước cuốn trôi......... (từ bi)

3. Đến một lúc, chúng ta hiểu được niềm vui đích thật không phải là ở đỉnh vinh quang hay ngọn núi ngập hoa vàng, mà chính là được bước đi thảnh thơi và ngắm hoa đồng cỏ nội trên đường ......... (thanh thản)

4. Đến một lúc, chúng ta cần phải dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mình, hơn là mỏi mòn chờ đợi ai đó mang hương sắc đến dâng cho mình ......... (an nhiên)

5. Đến một lúc, chúng ta cảm thấy rằng những việc làm thường nhật phải đem lại niềm vui cho cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là những ép buộc hay là tập quán khô khan máy móc trong đời .......... (hiện sinh)

6. Đến một lúc, chúng ta hiểu ra rằng ích kỷ thường khiến mình nhìn thấy lỗi lầm và cái xấu nơi người khác hơn là nơi bản thân ......... (bản ngã)

7. Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự tha thứ bao dung là món quà vô giá cần thiết mà con người có thể trao tặng cho nhau không bao giờ vơi ......... (hỉ xả)

8. Khi chúng ta cảm nhận được rằng những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé trong tâm hồn còn quý giá hơn cả những tài sản được cất giữ chung quanh là lúc chúng ta định được giá trị đích thật của một kiếp người ......... (khói trời mênh mông)"

Lượm

[Image: IMG-3874.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu
Reply
🌺 NHỮNG TRÍCH DẪN CHẠM ĐẾN TRÁI TIM TỪ DIỄN TỪ CỦA CÁC NHÀ VĂN GIẢI NOBEL VĂN HỌC 🌺

🌷 Giải Nobel Văn học năm 1913: Rabindranath Tagore 

🍀 "Sinh", lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ; "tử", lặng lẽ và đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu.

=> Vạn vật đều có ý nghĩa vận hành riêng, dù “sinh” hay “tử” đều chịu sự tác động của quy luật đời sống và có nét đẹp riêng. Thay vì đau buồn chúng ta hãy chấp nhận và thuận theo quy luật sống không thể sửa chữa hay thay đổi ấy.  

🍀Thế giới hôn tôi với niềm đau, tôi đáp lại thế giới bằng những bản nhạc.

=> Những nỗi đau không có thể khiến chúng ta bi lụy nhưng không để đánh bại con người. Với người nghệ sĩ cũng vậy, họ biến nỗi đau tất yếu thành những điều đẹp đẽ hướng về kiến tạo tương lai tương sáng hơn. 

🍀Chỉ trải qua sự mài dũa của địa ngục mới có thể tạo ra sức mạnh xây dựng nên thiên đường; chỉ những ngón tay từng rỉ máu mới đàn ra được thứ âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian.

=> Vẻ đẹp bền vững thường vươn lên từ những nỗi đau, sự đau khổ là tiền để, động lực cho ta tạo ra những điều đẹp đẽ. 

🌷 Giải Nobel Văn học năm 1915: Romain Rowland 

🍀Thế gian chỉ có một chủ nghĩa anh hùng, đó chính là vẫn luôn yêu đời dù đã tận mắt chứng kiến chân tướng cuộc sống. 

=> Cuộc sống đa sự đa đoan ngoài những mặt tươi sáng luôn có khoảng tối tăm, khó khăn khiến con người dễ dàng mất niềm tin. Vì vậy, người vẫn giữ lửa hi vọng và mạnh mẽ bước tiếp sau khi trải qua những khoảng lặng đen tối là người của chủ nghĩa anh hùng vinh quang và mạnh mẽ.

🍀Phần lớn mọi người đều đã chết ở tuổi 20-30, bởi lẽ qua độ tuổi này, họ chỉ còn là cái bóng của mình, quãng đời còn lại là quá trình mô phỏng lại chính mình, ngày này qua ngày khác, họ lặp lại những gì mình làm, những gì mình nghĩ, những gì mình yêu mình ghét một cách máy móc và giả tạo hơn.

=> Đây là khoảng thời gian con người trưởng thành và đối mặt trực tiếp ở những vấn đề xã hội. Bởi vậy, họ thường lê lết ngày qua ngày, lặp lại những thói quen công việc theo guồng quay của cuộc sống để tồn tại mà quên mất mình sinh ra là để sống. 

🌷 Giải Nobel Văn học năm 1923: William Butler Yeats 

🍀Khi còn trẻ, chúng ta yêu nhau mà không biết.

=> Chúng ta luôn dành lòng tốt và những điều tốt đẹp cho người khác một cách vô tình rồi lại bỏ lỡ họ. 

🍀Lòng người, chỉ có thể thắng được, chứ không thể chờ người khác ban tặng.

=> Không điều tuyệt vời nào là ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, nên đừng chờ người khác trao tặng mà hãy cố gắng tạo ra những giá trị đẹp đẽ của riêng mình. 

🌷 Giải Nobel Văn học năm 1925: Bernard Shaw 

🍀 Đời người có hai bi kịch: một là tuyệt vọng, hai là quá đắc ý.

=> Quá đau buồn cũng tạo nên những bi kịch hay quá vui vẻ ngủ quên trên chiến thắng cũng tạo nên bi kịch. Bởi vậy, trạng thái tốt nhất là trạng thái cân bằng cảm xúc của mình. 

🍀Một người lý trí là người thay đổi bản thân đi thích nghi với môi trường, chỉ có những người không lý trí mới muốn đi thay đổi môi trường để nó thích hợp với mình. Nhưng lịch sử lại thường được tạo nên bởi những người ở vế sau.

=> NHững người lý trí chọn chấp nhận và điều chỉnh bản thân phù hợp với đời sống, người không lý trí để cảm xúc mình chi phối nên luôn muốn thay đổi đời sống. Lịch sử được tạo nên nhờ những con người có khát vọng thay đổi đời sống như vậy dù đó là khát vọng xấu hay khát vọng tốt. 

🌷 Giải Nobel Văn học năm 1949: William Cuthbert Faulkner

🍀Đừng chăm chăm vào việc vượt qua đồng nghiệp hay người đi trước, hãy nỗ lực vượt qua chính mình. 

=> Vượt qua chính mình và chiến thắng bản thân mới là đích đến thực sự của mỗi con người. 

🍀Rất khó để hoàn hảo, vì vậy, tôi đánh giá một người dựa trên việc anh ta thất bại tuyệt vời như thế nào khi làm những điều không thể.

=> Thất bại không phải bi kịch, thất bại khi dám làm điều mình luôn khát vọng thành công hơn sợ hãi và không dám dấn thân.

Lượm

[Image: IMG-3942.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu
Reply
THƯỢNG ĐẾ CỦA SPINOZA

Khi A. Einstein giảng bài tại các trường đại học Hoa Kỳ, câu hỏi mà sinh viên hỏi ông nhiều nhất là:
“Ngài có tin vào Thượng Đế không?”
Và ông luôn trả lời: 
“Tôi tin vào Thượng Đế của Spinoza.”

(Baruch de Spinoza là một triết gia người Hà Lan được coi là một trong những nhà duy lý vĩ đại của triết học thế kỷ 17, cùng với Descartes).

——-
Theo Spinoza, Thượng Đế sẽ nói rằng: 

“Hãy ngưng cầu nguyện. Ta muốn con bước ra ngoài thế giới và tận hưởng cuộc sống của mình. Ta muốn con hát, vui vẻ và tận hưởng mọi thứ ta đã tạo ra cho con.

“Đừng đi vào những ngôi đền tối tăm, lạnh lẽo mà các con tự xây dựng, và nói rằng đó là nhà của ta. 

Nhà ta ở trên núi, trong rừng, sông, hồ, bãi biển. 
Đó là nơi ta ở và đó cũng là nơi ta cho con cảm nhận được tình yêu mà ta dành cho con.”

“Đừng trách ta về cuộc sống khốn khổ của con. 
Ta chưa bao giờ chỉ trích rằng ở con có những điều xấu xa tồi tệ; hay ta cũng chưa bao giờ phán rằng con là kẻ có tội; ta cũng chưa bao giờ lên án tình dục là một điều gì đó xấu xa. 

Tình dục là một món quà mà ta ban tặng con và nhờ đó con có thể vươn đến tình yêu, sự thăng hoa, niềm vui thú trong đời sống của con. 
Vì thế đừng đổ lỗi cho ta về mọi điều người khác đã làm cho con tin.”

“Hãy ngưng đọc những lời giảng dạy trong kinh sách được cho là thiêng liêng, vốn không liên quan gì đến ta. 

Nếu con không thể thấy được ta trong ánh bình minh, trong những vẻ đẹp của thiên nhiên, trong ánh mắt bạn bè, trong mắt con cái của con, ... thì con sẽ không tìm thấy ta trong bất cứ cuốn sách nào!”

“Hãy ngưng khấn cầu ta: Ngài có thể chỉ dạy cho con cách thực hiện mọi công việc của mình không?
Đừng quá sợ hãi ta như thế nữa. 
Ta không phán xét hay chỉ trích con, cũng không tức giận hay bận tâm đến những việc như thế. 
Ta là tình yêu thuần khiết.

“Đừng cầu xin sự tha thứ nữa, không có gì để tha thứ cả. 
Nếu ta tạo ra con, ta đã lấp đầy con bằng những đam mê, giới hạn, thú vui, cảm xúc, nhu cầu, sự mâu thuẫn và trên hết là ý chí tự do. 

Tại sao ta lại đổ lỗi cho con nếu những gì con làm là phản chiếu lại những gì mà ta đã đặt vào con? 

Làm sao ta có thể trừng phạt con vì con người hiện tại của con, nếu chính ta là người đã tạo ra những điều đó ở con? 

Con có nghĩ rằng ta tạo ra một nơi gọi là Địa Ngục để thiêu rụi tất cả những đứa con của ta vì chúng đã từng lỡ có những hành vi sai trái trong cuộc đời của chúng không? Loại Cha Mẹ nào lại làm những điều như vậy?

“Hãy tôn trọng đồng loại của con và đừng làm những gì mà con không muốn người khác làm cho chính mình. 

Tất cả những gì ta yêu cầu ở con là hãy tỉnh thức trong cuộc sống, sự tỉnh thức ấy sẽ là kim chỉ nam cho cuộc sống của con.”

“Con yêu dấu của ta, cuộc sống này không phải là một thử thách, không phải là bước đi trên một hành trình, không phải là một cuộc diễn tập, cũng không phải là sự chuẩn bị cho Thiên Đường. 

Cuộc sống này là duy nhất, ở đây và bây giờ - và đó là tất cả những gì con cần.

“Ta đã cho các con hoàn toàn tự do, không thưởng phạt, không tội lỗi hay đức hạnh, không ai để lại những chứng cứ, không ai ghi chép thưởng phạt.
Con hoàn toàn có quyền tự do sáng tạo cuộc sống của chính mình. Chính con, chứ không phải ai khác, là người tạo ra Thiên Đường hay Địa Ngục.

“Ta không thể tiết lộ cho con biết trước liệu có kiếp sau hay không, nhưng ta có thể cho con một lời khuyên:

Hãy sống như thể sau kiếp sống này không còn kiếp sống nào nữa. 
Như thế, con sẽ sống như thể đây sẽ là cơ hội duy nhất cho con để tận hưởng, yêu thương và tồn tại.

Theo cách ấy, nếu không có kiếp sau, thì con cũng đã tận hưởng được trọn vẹn cơ hội mà ta đã trao cho con. 

Và nếu có kiếp sau, thì con hãy yên tâm rằng ta sẽ không xét xử con vì đã cư xử đúng hay sai. 

Ta sẽ chỉ hỏi: Con có thích Cuộc Sống mà con đã có không? Con có an vui hạnh phúc không? Con thích điều gì nhất? Con đã học được những bài học gì?...”

“Đừng tìm cách đặt Đức Tin vào ta nữa; Đức Tin là giả lập, là phỏng đoán, là hư cấu. 

Ta không muốn con tin vào ta, ta muốn con tin vào chính con. 
Ta muốn con cảm nhận được ta trong con khi con hôn người yêu của mình, khi con ôm con gái nhỏ vào lòng, khi con vuốt ve con chó của con, khi con tắm biển.”

“Đừng khen ngợi ta nữa. Con nghĩ ta là loại Thượng Đế vị kỷ nào vậy? 
Ta chán việc được ngợi khen hay tôn thờ rồi. 
Ta mệt mỏi vì phải nhận những lời biết ơn rồi. 

Muốn thể hiện lòng biết ơn với ta ư? 

Con hãy chứng minh điều đó bằng cách chăm sóc bản thân, sức khỏe, các mối quan hệ của con và chăm sóc thế giới mà ta đã tạo ra cho các con. 
Sống một cuộc đời thật trọn vẹn với những cung bậc vui buồn của con! 
Đó là cách ngợi khen ta.

“Hãy ngưng phức tạp hóa mọi chuyện và lặp lại như một con vẹt những gì con đã được dạy về ta. 

Tại sao con cần chứng kiến nhiều phép màu hơn? 
Tại sao con cần nhiều lời dẫn giải, tranh biện để biết về ta như vậy?

Điều duy nhất mà con có thể chắc chắn, đó là con đang ở đây, con còn sống; và thế giới mà ta đã tạo ra cho con vốn luôn ngập tràn những điều kỳ diệu.”

Nguồn: 
Tạ Minh Trãi sưu tầm, dịch và biên tập từ bản tiếng Anh của Jillene Moore.

—-
GOD OF SPINOZA

When Einstein gave lectures at U.S. universities, the question students asked him most was: 
Do you believe in God? And he always answered: I believe in the God of Spinoza.

Baruch de Spinoza was a Dutch philosopher considered one of the great rationalists of 17th century philosophy, along with Descartes.

According to Spinoza, God would say: “Stop praying. I want you to go out into the world and enjoy your life. I want you to sing, have fun and enjoy everything I've made for you.

“Stop going into those dark, cold temples that you built yourself and saying they are my house. My house is in the mountains, in the woods, rivers, lakes, beaches. That's where I live and there I express my love for you.

“Stop blaming me for your miserable life; I never told you there was anything wrong with you or that you were a sinner, or that your sexuality was a bad thing. Sex is a gift I have given you and with which you can express your love, your ecstasy, your joy. So don't blame me for everything that others made you believe.

“Stop reading alleged sacred scriptures that have nothing to do with me. If you can't read me in a sunrise, in a landscape, in the look of your friends, in your son's eyes—you will find me in no book!

“Stop asking me, ‘Will you tell me how to do my job?’ Stop being so scared of me. I do not judge you or criticize you, nor get angry or bothered. I am pure love.

“Stop asking for forgiveness, there's nothing to forgive. If I made you, I filled you with passions, limitations, pleasures, feelings, needs, inconsistencies, and best of all, free will. Why would I blame you if you respond to something I put in you? How could I punish you for being the way you are, if I'm the one who made you? Do you think I could create a place to burn all my children who behave badly for the rest of eternity? What kind of god would do that?

“Respect your peers, and don't give what you don't want for yourself. All I ask is that you pay attention in your life—alertness is your guide.

“My beloved, this life is not a test, not a step on the way, not a rehearsal, not a prelude to paradise. This life is the only thing here and now—and it is all you need.

“I have set you absolutely free, no prizes or punishments, no sins or virtues, no one carries a marker, no one keeps a record.
You are absolutely free to create in your life. It’s you who creates heaven or hell.

“Live as if there is nothing beyond this life, as if this is your only chance to enjoy, to love, to exist. Then you will have enjoyed the opportunity I gave you. And if there is an afterlife, rest assured that I won't ask if you behaved right or wrong, I'll ask, ‘Did you like it? Did you have fun? What did you enjoy the most? What did you learn?’

“Stop believing in me; believing is assuming, guessing, imagining. I don't want you to believe in me, I want you to believe in you. I want you to feel me in you when you kiss your beloved, when you tuck in your little girl, when you caress your dog, when you bathe in the sea.

“Stop praising me. What kind of egomaniac God do you think I am? I'm bored with being praised. I'm tired of being thanked. Feeling grateful? Prove it by taking care of yourself, your health, your relationships, the world. Express your joy! That's the way to praise me.

“Stop complicating things and repeating as a parrot what you've been taught about me. Why do you need more miracles? So many explanations?

“The only thing for sure is that you are here, that you are alive, that this world is full of wonders.”

Original post by Jillene Moore

TMT

[Image: IMG-3989.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, TanThu
Reply
LỜI CUỐI CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ

Kyrzayda Rodriguez đã đầu hàng sau 10 tháng được chẩn đoán mắc ung thư. Trước khi qua đời ở tuổi 40, nhà thiết kế và tác giả thời trang nổi tiếng thế giới đã viết:

1. Tôi có chiếc ô tô thương hiệu đắt nhất thế giới trong ga ra của mình nhưng giờ tôi phải di chuyển bằng xe lăn.
2. Nhà tôi có đầy đủ các loại quần áo hàng hiệu, giày dép và đồ có giá trị. Nhưng giờ cơ thể tôi được bọc trong một tấm vải nhỏ do bệnh viện cung cấp.
3. Tôi có nhiều tiền trong ngân hàng. Nhưng giờ tôi không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ số tiền này.
4. Ngôi nhà của tôi giống như một cung điện nhưng giờ tôi đang nằm trên chiếc giường trong bệnh viện.
5. Tôi có thể đi từ khách sạn năm sao này sang khách sạn năm sao khác. Nhưng giờ tôi dành thời gian trong bệnh viện để di chuyển từ phòng xét nghiệm này sang phòng xét nghiệm khác.
6. Tôi đã tặng chữ ký cho hàng trăm người nhưng giờ đây, ghi chú của bác sĩ là chữ ký dành cho tôi.
7. Tôi có bảy người thợ làm tóc để trang điểm cho mái tóc của mình nhưng bây giờ - tôi không còn một sợi tóc nào trên đầu.
8. Trên chuyên cơ riêng, tôi có thể bay đến bất cứ đâu tôi muốn. Nhưng bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của hai người để dìu đến cổng bệnh viện.
9. Dù có nhiều thức ăn nhưng bây giờ khẩu phần ăn của tôi chỉ là ngày hai viên và tối nhỏ vài giọt nước muối.

Ngôi nhà này, chiếc xe hơi này, chiếc chuyên cơ này, đồ đạc này, rất nhiều tài khoản ngân hàng, rất nhiều danh vọng và tiếng tăm, không có cái nào phù hợp với tôi cả. Không gì trong số này có thể giúp tôi nhẹ nhõm. “Không có gì là thật ngoài cái chết.”.

Không thứ gì trong số những thứ đắt tiền này hoặc rất nhiều tiền trong các tài khoản khác nhau của tôi có thể giúp tôi nhẹ nhõm trong 5 phút hoặc cứu tôi khỏi căn bệnh nguy hiểm này.

Cuộc sống thực là để giải trí cho nhiều người và khiến họ mỉm cười ′′chẳng có gì là thật ngoài cái chết′′ Cuộc sống quá ngắn ngủi…

“World’s most famous fashion designer and writer, Crisda Rodriguez, wrote this article before she passed away from cancer.

1. I had the world’s most expensive car brand in my garage but now I’m traveling in a wheelchair.
2. My house is full of all kinds of designers clothing, shoes and valuables. But my body is wrapped in a small sheet of cloth provided by the hospital.
3 There is enough money in the bank. But now I’m not benefiting from that money.
4. My house is like a palace but I’m laying in a double size bed in a hospital.
5. I can go from five star hotel to another five star hotel. But now I’m spending time moving from lab to lab in hospital.
6. I signed hundreds of people. Doctor’s note today is my signature.
7. I had seven jewelry to decorate my hair – now I don’t have hair on my head.
8. With a private jet, I can fly wherever I want. But now I need two people’s help to get to the hospital patio.
9. Although there are many foods, but my diet has two tablets a day and a few drops of salt at night.

This house, this car, this jet, this furniture, so many bank accounts, so much reputation and fame, none of them are useful.

None of all valuables could give me relief.

The real life is about entertaining many people and making them smile ′′ nothing is real but death ′′ Life is so short.”

Lượm từ nhà NHN

https://www.standardmedia.co.ke/evewoman...-to-cancer

[Image: IMG-4002.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu
Reply
Mỗi chuyến đi đối với tôi kg chỉ là dịp để khám phá thế giới bên ngoài, mà còn là cơ hội để tôi tìm hiểu và khám phá chính mình. Tôi gặp được những khoảnh khắc yên bình, những giây phút hạnh phúc giản dị, và nhận ra rằng cuộc sống thật sự rất đẹp và đáng quý như thế nào, học hỏi được những điều vô giá trên mỗi đoạn đường.


6 bài học cuộc sống vô giá sau những chuyến đi 🌻

🌱 Còn gì tuyệt hơn được sống hết lòng trong từng tích tắc đẹp đẽ của thời gian, lưu giữ mọi khoảnh khắc để đổi lấy một nụ cười của sau này. Để rồi ít nhất về già, khi không còn minh mẫn, nhìn lại những tấm ảnh từng chụp, hẳn tôi sẽ rất hạnh phúc khi biết rằng mình từng sống trong những khoảnh khắc tuyệt vời đến vậy.

🌱 Một mình tôi lạc giữa một cánh rừng đen thăm thẳm. Xung quanh bốn bề không một bóng người, không một ánh đèn, không một nhà dân. “Khi ấy, tôi nhận ra đến cuối cùng, bản thân mới là nơi vững vàng nhất mà mình có thể nương tựa.”

🌱 Dù màn đêm có tối tăm mịt mù đến mức không thể thấy được ngôi sao nào, rồi cũng sẽ đến lúc mặt trời ló dạng, bầu trời hửng sáng. Thế nên hãy cứ hết lòng cho thực tại, tin tưởng vào ngày mai. Nếu mình tin vào chuyện tốt, chuyện tốt sẽ tới, hạnh phúc rực rỡ sẽ đến sau đêm dài.

🌱 Thì ra những điều xinh đẹp vẫn luôn ở quanh ta. Ta chỉ tạm thời chưa nhận ra, hoặc mãi hướng đến những điều xa xôi mà quên mất.

🌱 Cũng như bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thay đổi tuần hoàn, vạn vật mong manh. Điều bất biến duy nhất có lẽ là sự thay đổi. Tôi hiểu để trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại. Vì hiện tại là một món quà.

🌱 Thật ra điều người ta chinh phục không phải một cột mốc đá, mà là cả một cuộc hành trình. Trong hành trình đó, họ đã chinh phục được những giới hạn của bản thân, từ đó thấy được giới hạn là vô hạn.

☘️ Vạn dặm đường từ một bước chân ☘️

Lượm

[Image: IMG-4024.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu
Reply
MỘT BÀI THƠ LẠ!

Bài thơ viết bằng chữ Hán, được dich ra Quốc ngữ như sau: 

Huấn thị cho các quan

Cẩm bào mũ áo xênh xang
Văn quan võ tướng nở nang mặt mày
Riêng ta, ngôi báu trong tay
Cô đơn ai tỏ lòng này cho ta
Uống rượu quý, nhấp chén trà
Mồ hôi trăm họ hay là máu dân
Thôi đừng bàn chuyện xa gần
Hãy thương cảnh sống lê dân quanh vùng 

Bài thơ lạ không phải do nội dung hay hình thức mà do người  viết ra nó là một ông vua. Vua làm thơ thì có gì lạ. Lạ là ở chỗ ông vua làm thơ không phải để ca ngợi Triều đình do ông “thay Trời hành đạo” là vinh quang, sáng suốt, lập nhiều chiến công, là đất nước tươi đẹp hùng cường, là cá nhân ông được người đời nể trọng vv… và  v.v… Ông vua này viết rằng khi uống rượu, uống trà cảm thấy trong đó có mồ hôi và máu của nhân dân lầm than.

Ông ấy là Thành Thái (1879-1954), là vua thứ 10 Triều Nguyễn, kế sau vua Đồng Khánh. Thành Thái làm vua  từ năm 1889, đến năm 1907 thì bị phế truất vì chống Pháp, bị đi đày. Sau Thành Thái là vua Duy Tân (1900-1945). Duy Tân làm vua từ năm 1907 đên năm 1916 rồi cũng bị phế vì âm mưu chống Pháp và bị đi đày.

Phiên âm chữ Hán của bài thơ như sau: 

Thị bách quan
Võ võ văn văn cẩm y bào
Trẩm vi thiên tử độc gian lao
Tam bôi hoàng tửu quần lê huyết
Nhất trản thanh trà bách tính cao
Thiên lệ lạc thời dân lệ lạc
Ca thanh cao xứ khốc thanh cao
Can  qua thử hội hưu đàm luận
Lân tiếp thân sinh phó nhĩ tào

Dịch nghĩa thành :

Quan võ quan văn mặc áo gấm 
Trẫm làm thiên tử mà cô độc, gian lao
Ba cốc rượu quý mà như máu dân nghèo
Một chén trà thơm  như trộn  mồ hôi trăm họ
Trời rơi lệ vào thời buổi dân rơi lệ
Tiếng ca cất lên ở nơi tiếng khóc dâng cao
Hãy thôi đàm luận chuyện can qua (chuyện đâu đâu)
Khi tai nghe bao nỗi đau khổ bên cạnh

CHỮ VĂN LONG
8saigon

Ảnh: Vua Thành Thái

[Image: IMG-4248.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 5 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, phai, TanThu, TTTT
Reply
Kỳ,

Thinking about you...  Hug Heavy-black-heart4
[-] The following 3 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu, TTTT
Reply
Đọc bên nhà Dulan mới biết bác trai không khỏe. Chỉ biết cầu mong cho trò cưng luôn nhiều sức khỏe để lo cho bác  Hug .
[-] The following 4 users Like phai's post:
  • dulan, Lục Tuyết Kỳ, TanThu, TTTT
Reply
Kỳ phải lo cho ba và mẹ, cực cho Kỳ rồi, cầu xin Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho Kỳ và gia đình Hug
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 4 users Like LýMạcSầu's post:
  • dulan, Lục Tuyết Kỳ, TanThu, TTTT
Reply
Dạ cám ơn thầy cưng, chị Sầu, chị Tiên và nàng Jay thương.  Bệnh ông cụ vừa phát hiện còn có thể chữa, nhưng ông kg chịu chữa nên đưa ông sang bệnh viện Anderson ở Houston, hy vọng gặp bạn thân khuyên nhủ thì ông sẽ đổi ý.  Mấy cụ bảo chữa để sống thêm 5-7 năm mà làm phiền con cái, còn nằng nặc đòi ký DNR form nữa.  Giờ mấy cụ muốn đi đây đó thăm người này người kia thì đành chìu thôi.  Đi với các cụ nghe các cụ kể chuyện, có những ký ức mà họ mang theo ngay cả tuổi già cũng kg mai một.   Smiling-face-with-halo4

Chúc mọi người nhiều an vui chuẩn bị đón Xuân mới.   Tulip4 Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 5 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, LýMạcSầu, TanThu, TTTT
Reply
TIẾNG VIỆT TA RẤT GIÀU VÀ ĐẸP

Khi phong cách thơ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Trương Hán Siêu và Puskin được dịch theo thơ tình của Shakespeare.

Có bài thơ tình yêu rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh, đó là William Shakespeare (hoặc mượn ý thơ của ông) như sau:

You say that you love rain,
But you open your umbrella when it rains.
You say that you love the sun,
But you find a shadow spot when the sun shines.
You say that you love the wind,
But you close your windows when wind blows.
This is why I am afraid,
You say that you love me too.

Dịch thơ:
Em nói em yêu mưa,
Nhưng em lại mở ô khi trời mưa.
Em nói em yêu mặt trời,
Nhưng em lại đi tìm bóng râm khi mặt trời tỏa nắng.
Em nói em yêu gió,
Nhưng em lại đóng cửa sổ khi gió lùa.
Đó là lý do tôi sợ,
Em nói em cũng yêu tôi.

1. Trên mạng Đại Việt cổ phong, thấy có người phỏng phong cách Hồ Xuân Hương dịch thành:

Chém cha mấy đứa thích trời mưa
Mưa xuống che ô, chẳng chịu vừa
Năm lần bảy lượt mê trời nắng
Lại núp bóng vườn lúc giữa trưa
Thích có gió lên, hiu hiu thổi
Nhưng rồi khép cửa, chẳng khe thưa
Thân này ai nói yêu thương nhớ
Chẳng biết thật không, khéo lại lừa!

2. Còn với phong cách Bà Huyện Thanh Quan, sẽ thành:

Ai ước trời mưa hắt bóng tà
Mưa về xuống chợ, mở ô ra
Bâng khuâng khách trú, mong trời nắng
Nắng sáng trời trong, núp bóng nhà
Nhớ gió chưa về đưa chút chút
Then cài bỏ mặc gió xa xa
Dừng thơ ngẫm lại lời non nước
Biết có thật không, người với ta?

3. Sang đến Nguyễn Du, phong cách Truyện Kiều, thơ sẽ được dịch thành:

Trăm năm trong cõi người ta
Yêu mưa yêu nắng khéo là dễ quên
Núp tán dâu lúc nắng lên
Che ô mưa xuống mà thê thảm lòng
Lạ gì kẻ thích gió đông
Những là quen thói gió lồng cài then
Thơ tình lần giở trước đèn
Liệu chàng còn nhớ thề nguyền ngày xưa?

4. Phong cách Xuân Diệu:

Có một dạo, em thèm cơn mưa quá,
Hạt rơi là, em vội lấy ô sang
"Em những mong, có một chút nắng vàng!"
Vầng dương lên, em dịu dàng nấp bóng
Em thủ thỉ: "Ước gì... con gió lộng..."
Cơn mùa về, bên cửa đóng, xoa tay
Anh mỉm cười, nhưng bỗng thấy lo ngay
Vì anh sợ, lời yêu em cũng thế...

5. Phong cách Hàn Mặc Tử:

Sao em không còn yêu mưa nữa?
Mà vội xoè ô đợi nắng lên?
Nắng lên gắt quá, em không chịu
Núp bóng râm che, mặt chữ điền
Em thích những ngày mây gió lên
Sao đóng cửa rồi then cài then?
Lời ai ong bướm sao ngon ngọt
Yêu mến thật lòng được mấy phen?

6. Phong cách Nguyễn Bính (bài này do mình tự viết phỏng theo bài thơ tình "Tương tư" trong SGK):

Nắng mưa là chuyện của trời,
Thế mà nàng cứ hết lời yêu thương.
Thôn Đoài mượn chút mưa vương,
Thôn Đông đội nón trên đường che vai.
Hàng cau gọi chút nắng mai,
Giàn giầu tay níu tay cài nấc thang.
Dẫu rằng cách trở đò giang,
Gió lên bến đợi, đò càng phụ ai.
Thôn Đông nói nhớ thôn Đoài,
Tương tư này lại thức hoài bao đêm.

7. Với Trương Hán Siêu, theo phong cách Bạch Đằng Giang Phú:

Khách thường nói:
Mưa rơi là hạt ngọc trời,
Nắng thời soi tỏ lòng người yêu đương.
Gió kia dịu mát càng thương,
Mang theo mùi cỏ ngát hương khắp trời.
Khách đi:
Che hạt ngọc trời, che nghiêng bóng mát, trốn ngày nắng to.
Thường khi đóng cửa tránh cho,
Ngày gió thổi đến, ngày lo gió nhiều.
Khách về:
Đừng nói thương yêu,
Khuê phòng dù lạnh lòng không muốn chào.

8. Phong cách Nguyễn Trãi (Bảo Kính Cảnh Giới bài 43):

Rồi hóng mưa thuở ngày trường,
Lọng tía đùn đùn tán rợp trương.
Vọng nhật lâu còn tràn thức đỏ,
Hoàng đàn hiên đã tịn ánh dương.
Lao xao gió hát thương trong dạ
Vội vã rèm buông tránh tà phong.
Lẽ có ái nương cầu một tiếng,
Thê thiếp đủ khắp đòi phương.

9. Sang đến Nga, theo phong cách ALEXANDER PUSHKIN – Mặt Trời của thi ca Nga:

"Tôi yêu mưa" có ai từng nói vậy
Nhưng mưa rồi mở dù vội che ngay
Cũng có khi anh yêu vầng dương rạng
Nhưng náu mình trong bóng dưới hàng cây
Ai đó nguyện tâm mong đợi gió
Gió ghé ngang, anh lại trốn trong phòng
Nên tôi sợ khi người yêu tôi đó.
Chúa biết rằng người có thật lòng không!

Nguyễn Văn Thực

[Image: IMG-4339.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, Mãi Yêu Thương, TanThu
Reply
...
Xin chào cả nhà,
Dulan ghé thăm Thiên Thần, và gửi bánh cho TCC kèm nụ hôn xa nhé!

Bánh su giòn vị bilberry:
[Image: IMG-20240208-174149.jpg]



...

Cầu mong Bác trai ổn định sức khỏe (nếu như có phép mầu, không uống thuốc mà hết nhỉ)

...
Thương thương
Dulan
...
Hello Sầu, JayM, anh Phai, vodanh, 4T, TanThu, MãiYêuThương, Thuctinh, cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

...
[-] The following 3 users Like dulan's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, phai
Reply
(2024-02-08, 12:24 PM)dulan Wrote: ...
Xin chào cả nhà,
Dulan ghé thăm Thiên Thần, và gửi bánh cho TCC kèm nụ hôn xa nhé!

Bánh su giòn vị bilberry:
[Image: IMG-20240208-174149.jpg]



...

Cầu mong Bác trai ổn định sức khỏe (nếu như có phép mầu, không uống thuốc mà hết nhỉ)

...
Thương thương
Dulan
...
Hello Sầu, JayM, anh Phai, vodanh, 4T, TanThu, MãiYêuThương, Thuctinh, cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

...

Dạ cám ơn chị Tiên thương.  Nhìn cái bánh em muốn lộng tranh để ngắm cho no con mắt.  Lol❤️
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan
Reply
Lâu lâu hai anh em có được vài ngày để spend time với nhau, nhỏ em bị anh hai lôi ra luyện quyền cước, chưa hết hiệp thì nhỏ em đã nằm mẹp đòi nghỉ chơi.    Lol

Quởn viết chơi chơi võ công trong truyện Kim Dung.  Dạo ngang mấy diễn đàn và đọc bình luận của các cao nhân mỗi người một ý về đề tài ai mới là đệ nhất cao thủ xuyên suốt 14 series của Kim Dung, tôi thấy nhận xét của họ cũng khá thú vị tuy nhiên có vài điểm tôi kg đồng tình với họ lắm.  Kg có đúng sai, chỉ là cảm nhận cá nhân của cô nàng thích xem film đánh đấm.   LOL-4

Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc
Tiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bính Uyên

Tiền Xạ Điêu Tam Khúc tức Thiên Long Long Bát Bộ là tiền truyện của Xạ Điêu Tam Khúc.  Do đó những môn võ trong XĐTK có liên quan từ TLBB.  

Nhân vật huyền thoại và đạt đến đỉnh cao của võ thuật ngoài sức tưởng tượng của người bình thường chẳng khác gì một vị thần tiên theo tôi chính là Tiêu Dao Tử.  Ông là sư tổ sáng lập ra phái Tiêu Dao, chẳng khác gì một cao nhân đắc đạo mai danh ẩn tích.  Kg những ông sáng tạo ra những môn võ thượng thừa kỳ lạ, độc nhất vô nhị mà ông còn là một thần y tinh thông y thuật và cầm kỳ thi họa chẳng thiếu môn gì.  Đệ tử của ông cả chính lẫn tà ai ai cũng là những bậc tiền bối danh tiếng trong giang hồ.  Chỉ cần học được vài chiêu ít ỏi trong các môn võ của ông cũng đã có thể đánh bại quần hùng vang danh khắp nơi.  Ví dụ như chỉ mới học được chút ít từ Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Chi Bộ mà Đoàn Dự đã trở thành cao thủ có nội lực thâm hậu ít ai có thể bì kịp.  Hay kể đến lão Cưu Ma Trí với môn Tiểu Vô Tướng Công kg chỉ có thể thi triển hết 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm mà còn thâm hậu hơn.  Môn võ này dựa vào thuyết vô sắc vô tướng của nhà Phật với mục đích để tự bảo vệ mình.  Nói đến võ công của phái Tiêu Dao thì kg thể kg nhắc đến Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, người học môn võ này có thể cải lão hoàn đồng, trẻ mãi kg già.   Biggrin

Tiêu Dao mang ý nghĩa thong dong, tự tại, kg bị gò bó, nhàn nhã vô vi, giải thoát khỏi trần gian thế tục.    Innocent

Nhật vật huyền thoại thứ hai trong TLBB là Thái Tổ Hoàng Đế của Đại Lý, vua Đoàn Tư Bình.  Sau khi ông xuất gia ở chùa Thiên Long Tự thì đã sáng tạo ra hai môn Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm, lưu truyền cho con cháu hoàng tộc họ Đoàn của Đại Lý, kg dạy cho người ngoài.  Người học và xử dụng được Lục Mạch Thần Kiếm là Đoàn Dự.  

Lục Mạch Thần Kiếm là tuyệt kỹ xử dụng chân khí chạy qua kinh mạch và các huyệt đạo để biến thành kiếm khí, đả thương đối thủ vô hình vô ảnh.  Còn Nhất Dương Chỉ thì người xử dụng dồn nội lực vào ngón tay trỏ rồi bắn chỉ lực với lực sát thương rất là cao.  

Cháu nội của Đoàn Dự sau này là một người trong "Ngũ Tuyệt" với môn tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ biệt hiệu là Nam Đế Đoàn Hoàng Gia sau này đổi thành Nam Tăng vì ông đã xuất gia. 
 
Điểm chung của hai vị này là họ rũ bỏ hào quang của nhân gian mà chọn con đường tiêu dao kg còn bi lụy của hồng trần thế tục.  Võ công của họ thâm sâu đạt tới cảnh giới thoát tục "siêu phàm". 

Người thứ ba là Vô Danh thần tăng, vị sư già kg tên, kg bái sư, kg tu tập cũng chẳng có thứ bậc, làm việc quét dọn Tàng Kinh Các ở Thiếu Lâm Tự.  Có nhiều người cho rằng ông chính là Tiêu Dao Tử, ngay từ khi ông xuất hiện với trạng thái luôn điềm tĩnh, thong dong, kg màng đến những lời nhục mạ, đây là điểm nổi bật của một vị thần tiên đắc đạo.  Hơn nữa ông còn thông thạo hết mọi tinh hoa của võ học, nội lực vượt xa những đại cao thủ như anh hùng cái thế Kiều Phong với Giáng Long Thập Bát Chưởng, Tiêu Viễn Sơn lẫn Mộ Dung Bác, Cưu Ma Trí cũng kg làm gì được ông.  Sau khi Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác bị ông xử dụng chưởng pháp của họ đánh cho hồn lìa khỏi xác thì ông lại mang họ trở về từ quỷ môn quan, ngoài thần tiên ra thì ai làm được chuyện này.   Smiling-face-with-halo4

... Mai luyện tiếp...  Biggrin

[Image: nkvs-tieu-dao-anh-1.jpg]



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan.
Reply