5 hours ago
Kỳ,
Gần ba tháng, sắp sửa được nửa đoạn đường từ tháng 12. Jay vẫn nghĩ tới và cầu xin sự hồi phục được tốt đẹp cho nàng.
Jay chưa đọc kỹ hết bài của chú Vũ Thế Thành, sẽ đọc tiếp.
"Tình yêu không làm con người trở nên cực đoan, nhưng chính cách con người giải quyết nỗi đau mới tạo ra bi kịch..." thật đúng cho một số người. Với Jay hiện nay: đừng vì nỗi đau mà biến tình yêu thành hận thù, đặc biệt khi người kia có tâm sự đau lòng của người ta.
Nàng có một buổi tối thư giản, hạnh phúc bên gia đình nhé.
Gần ba tháng, sắp sửa được nửa đoạn đường từ tháng 12. Jay vẫn nghĩ tới và cầu xin sự hồi phục được tốt đẹp cho nàng.
Jay chưa đọc kỹ hết bài của chú Vũ Thế Thành, sẽ đọc tiếp.
"Tình yêu không làm con người trở nên cực đoan, nhưng chính cách con người giải quyết nỗi đau mới tạo ra bi kịch..." thật đúng cho một số người. Với Jay hiện nay: đừng vì nỗi đau mà biến tình yêu thành hận thù, đặc biệt khi người kia có tâm sự đau lòng của người ta.
Nàng có một buổi tối thư giản, hạnh phúc bên gia đình nhé.

