Giọng Ải Giọng Ai (GAGA)- Đoán Vui Có Thưởng 🧧🧧
Anh Đạn ui!

Anh chụp hình mấy cóc cà phê cho em được không ? Em nhớ mấy quán cà phê bình dân ở Sài Gòn quá à  Biggrin

Thanks anh  Hello

[Image: DSC04879collage-GH.jpg]
[Image: GH-minimum.png]
Reply
(2021-01-29, 08:06 PM)TeaOla Wrote: Anh Dạn lấy vợ người có đạo đi, bắt anh đi lễ mỗi tuần Rollin
Em chỉ nhớ vậy thôi, giờ mà về bên đó băng ngang đường chắc em không dám🙏

Lấy thì chưa, chứ từng yêu thì có rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ các cô bên Công giáo đa số đều dễ thương, but thương không hề dễ, tui từng kua mấy người rồi mà thất bại hoài nên tui hơi bị rành ba cái vụ này. Mấy cổ không cột thì thôi chứ chịu cột đầu rồi là nói thiệt, hết cục cựa ú ớ gì được hết ah. Gì chứ phân tích ba cái dụ tình yêu có liên quan đến tôn giáo này tui có thể viết ra ba bốn cuốn sách, mỗi cuốn phải hơn 500 trang kìa. Chuyên gia Tâm lý hàng đầu thế giới mà lỵ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế nên cái việc đứng canh trước cửa nhà thờ tui rành sáu câu, có khi còn bậm gan vào tuốt bên trong nhà thờ xem lễ ké, dĩ nhiên chỉ dám đứng tuốt đàng sau khoanh tay, cúi đầu mà nhìn sau lưng nàng, thấy ẻm làm gì mình bắt chước làm theo, ngoan ngoãn vô cùng luôn. Có điều gặp nhiều ông Cha giảng đạo quá hay, giảng mà như kể chuyện tiếu lâm, nghe thì vui lúc đó nhưng về nằm nghĩ lại mới thấy thấm ý, cười tùm tỉm một mình hoài. Thế nên nhiều khi mê nghe giảng, quên mất nàng, thế là nàng đi lạc, bị người khác lượm mất, tui khóc hoài đó chứ.  Biggrin

(2021-01-29, 09:46 PM)Gió Hạ Wrote: Anh Đạn ui!

Anh chụp hình mấy cóc cà phê cho em được không ? Em nhớ mấy quán cà phê bình dân ở Sài Gòn quá à  Biggrin

Thanks anh  Hello

 Ok bạn Gió Hạ, tui sẽ cố gắng chụp theo yêu cầu.  Tulip4

Có điều mấy cái quán cóc ven đường dạo này người ta thường pha cà phê bằng máy pha hết rồi, cho nó nhanh, gọn lẹ, take away cho nó nhanh, muốn ngồi nhìn từng giọt cà phê tý tách rơi chắc cũng khó kiếm. Trên Đà Lạt hay về miền Trung thì còn nhiều. Hiện trong mấy quán cà phê có sân vườn rộng rãi ở các vùng ngoại ô Sài Gòn thì vẫn còn cái kiểu pha cà phê "cái nồi ngồi trên cái cốc" như này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Một hình cũ trong một quán cà phê vườn ngoài Côn Đảo, cách đây hai năm rồi.  Smiling-face-with-halo4

[Image: WP-20160902-14-56-37-Pro.jpg]
Love is now or never...
Reply
(2021-01-29, 10:54 PM)Dan. Wrote: Ok bạn Gió Hạ, tui sẽ cố gắng chụp theo yêu cầu.  Tulip4

Có điều mấy cái quán cóc ven đường dạo này người ta thường pha cà phê bằng máy pha hết rồi, cho nó nhanh, gọn lẹ, take away cho nó nhanh, muốn ngồi nhìn từng giọt cà phê tý tách rơi chắc cũng khó kiếm. Trên Đà Lạt hay về miền Trung thì còn nhiều. Hiện trong mấy quán cà phê có sân vườn rộng rãi ở các vùng ngoại ô Sài Gòn thì vẫn còn cái kiểu pha cà phê "cái nồi ngồi trên cái cốc" như này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Một hình cũ trong một quán cà phê vườn ngoài Côn Đảo, cách đây hai năm rồi.  Smiling-face-with-halo4

Hello anh Đạn,

5 năm trước chị họ em dẩn em đi uống cà phê ở Cà Phê Du Miên 48/9A Hồ Biểu Chánh, mà hình như chổ này đống cửa luôn rồi

Cảnh ở quán cà phê Miền Đồng Thảo cũng đẹp, cà phê cũng ngon, nhưng em thích cảnh bình dân ở quán Nét Xưa Cafe (370/41A Tân Sơn Nhì (cuối hẻm 368) – P. Tân Sơn Nhì – Q. Tân Phú) hơn - anh đã đi mấy quán này chưa ?

Tulip4
[Image: GH-minimum.png]
Reply
(2021-01-30, 01:46 AM)Gió Hạ Wrote: Hello anh Đạn,

5 năm trước chị họ em dẩn em đi uống cà phê ở Cà Phê Du Miên 48/9A Hồ Biểu Chánh, mà hình như chổ này đống cửa luôn rồi

Cảnh ở quán cà phê Miền Đồng Thảo cũng đẹp, cà phê cũng ngon, nhưng em thích cảnh bình dân ở quán Nét Xưa Cafe (370/41A Tân Sơn Nhì (cuối hẻm 368) – P. Tân Sơn Nhì – Q. Tân Phú) hơn - anh đã đi mấy quán này chưa ?

Tulip4

Không có chỗ nào là chưa đi hết. Tui là dân café chính hiệu mà.  Shy

Du Miên Hồ Biểu Chánh vẫn còn. Sau này còn có Du Miên ở Phan Văn Trị, rộng, to và cũng đẹp, rất nổi tiếng ở Gò Vấp, nghe đâu cũng cùng một chủ.

Miền Đồng Thảo năm trên đường Nguyện Trong Tuyển, kế bên là đường rầy xe lửa. Quán nhỏ thôi, ngồi ngoài sân có cái hồ cá thích hơn ngồi trong phòng máy lạnh. Cà phê Nét Xưa cũng còn.

Khu quận 3 có cà phê Sỏi Đá trên đường Ngô Thời Nhiệm, buổi tối có nhạc acoustic, nơi có một thời chàng và nàng lần đầu gặp gỡ, cả hai ngồi trên lầu, chàng kể cho nàng nghe chuyện hài hước, nàng nghe nàng cười khoái chí, rớt luôn cái ví xuống đất, cũng may nhân viên lượm được mang lên gởi lại dùm, cũng may nàng không rớt đất luôn nên còn y nguyên, giờ tui mới hát được câu, Em trong vòng tay lạ, em thành đàn bà, cho anh xót xa... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Update, mới nhận thêm 1 giọng oanh nữa thanks người đẹp  [Image: tulip4.png]

Giờ đang có 19 + 1 đang practice  [Image: lol.gif] = 20 giọng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-30, 04:06 PM)lãng Wrote: Update, mới nhận thêm 1 giọng oanh nữa thanks người đẹp  [Image: tulip4.png]

Giờ đang có 19 + 1 đang practice  [Image: lol.gif] = 20 giọng.

👍

Chắc sẽ có 30 giọng 😜

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-01-30, 04:06 PM)lãng Wrote: Update, mới nhận thêm 1 giọng oanh nữa thanks người đẹp  [Image: tulip4.png]

Giờ đang có 19 + 1 đang practice  [Image: lol.gif] = 20 giọng.

Clap Clap Clap
Còn 1 giọng nữa là 20 giọng  Please Please

ACE đợi gì nữa Please
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-01-30, 04:09 PM)LamDdaiNgoc Wrote: 👍

Chắc sẽ có 30 giọng 😜

Thêm giọng chị LĐN nữa là đủ 20  Clap Clap Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-01-29, 07:14 PM)TeaOla Wrote: anh Đạn,
Nếu có dịp anh đi ngang qua đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận Tân Bình, anh cho em xin vài tấm hình, cuối đường có một cái nhà thờ.

Hôm nay Chủ nhật, rảnh rảnh xách máy đi làm nhiệm dzụ đây.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dò tìm trên bản đồ, hóa ra cái bà Nguyễn thị Nhỏ này thật ra không nhỏ chút nào, nhưng chẳng biết bả là ai mà ở Sài Gòn có đến ba con đường cùng mang tên Nguyễn Thị Nhỏ, một con bên huyện Bình Chánh cũ, một con bên quận 11 và một con bên quận Tân Bình. Thế là phải tìm đến con đường bên Tân Bình mới đúng lời dặn. Vòng qua trường đua ngựa Phú Thọ ngày xưa, đến đường Lữ Gia bọc ra bùng binh Lê Đại Hành thì mới thấy bả nằm gần đó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế là chạy một mạch đến cuối đường thì thấy nhà thờ Giáo Xứ Tân Phước, mừng ghê luôn.

[Image: IMG_7603.jpg]

[Image: IMG_7598.jpg]

Mé tay trái hướng nhà thờ nhìn ra, có một con hẽm, không đi sâu vào trong, không biết có sót nhà của ai trong đó không nữa.

[Image: IMG-7600.jpg]

Nhà thờ mở cổng, chuẩn bị cho lễ chiều. Lễ chiều ở đây bắt đầu lúc 5:30 PM, hơi muộn hơn giờ thông thường ở nhiều nơi khác là 5g chiều.

[Image: IMG_7605.jpg]

Phía tay phải hướng nhà thờ nhìn ra là một con dốc cao là nơi để xe cho con chiên. Kế bên cũng có một con hẽm cặp ngang hông nhà thờ luôn.

[Image: IMG_7609.jpg]
Love is now or never...
Reply
(2021-01-30, 05:00 PM)TeaOla Wrote: Thêm giọng chị LĐN nữa là đủ 20  Clap Clap Rollin

Chị đếm ra 20 rồi mà Tea 🤗🌹

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
Rảnh rỗi, đưa mắt nhìn qua bên kia đường, là một trường tiểu học mang tên Trưng Trắc. Có ai học ở đây ngày xưa hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cổng chính:

[Image: IMG_7595.jpg]

Cổng phụ:

[Image: IMG_7608.jpg]

Phía cuối đường đối diện nhà thờ, mé tay phải là công viên Tân Phước.

[Image: IMG_7591.jpg]

Mé tay trái là hàng ăn, Bán đủ thứ hết...hì.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: IMG_7586.jpg]

[Image: IMG_7587.jpg]

[Image: IMG_7592.jpg]

Vậy là xong nhiệm dzụ rồi nghen. Cung cấp thông tin có nhiêu đó thì chỉ chụp có nhiêu đó thôi,  muốn nhiều hơn cũng biết gì đâu mà chụp. 

Shy
Love is now or never...
Reply
Chợt nhớ lời tên bạn kể, hồi xưa hắn ở Bà Hạt, Vĩnh Viễn, quận 10. Hắn cũng là dân Công Giáo gốc. Khu đó tui nhớ có nhà thờ Đồng Văn hay Đồng Phú gì đó thì phải. Hóa ra hai cái nhà thờ này cũng đâu có gì là xa lắm đâu trời. Nếu như hồi nhỏ bớt mê em Diễm xoài, em Cúc mận hay em Mai ổi gì đó một chút, bớt chơi bời lêu lổng một chút, dành ra một tiếng đồng hồ thôi, đi qua cái trường đua ngựa Phú Thọ, qua khu cư xá Lữ Gia rồi đi đến cuối con đường này, biết đâu đã có dịp gặp được người trong mộng của mình rồi, có đâu giờ người Cà na kẽ Mỹ, chờ nhau chờ đến bao giờ nhỉ?. 

Thế mới biết, Đôi khi lỡ hẹn một giờ, Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm... Sông sâu còn bắt được nhịp cầu, chứ hai đứa mình sầu biết tìm ai mà than thở?.... 

Tía bận lắm mấy con, tìm người khác mà than mà thở đi nha.a.a.a...hahaha...  Rollin
Love is now or never...
Reply
(2021-01-31, 08:55 AM)Dan. Wrote: Chợt nhớ lời tên bạn kể, hồi xưa hắn ở Bà Hạt, Vĩnh Viễn, quận 10. Hắn cũng là dân Công Giáo gốc. Khu đó tui nhớ có nhà thờ Đồng Văn hay Đồng Phú gì đó thì phải. Hóa ra hai cái nhà thờ này cũng đâu có gì là xa lắm đâu trời. Nếu như hồi nhỏ bớt mê em Diễm xoài, em Cúc mận hay em Mai ổi gì đó một chút, bớt chơi bời lêu lổng một chút, dành ra một tiếng đồng hồ thôi, đi qua cái trường đua ngựa Phú Thọ, qua khu cư xá Lữ Gia rồi đi đến cuối con đường này, biết đâu đã có dịp gặp được người trong mộng của mình rồi, có đâu giờ người Cà na kẽ Mỹ, chờ nhau chờ đến bao giờ nhỉ?. 

Thế mới biết, Đôi khi lỡ hẹn một giờ, Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm... Sông sâu còn bắt được nhịp cầu, chứ hai đứa mình sầu biết tìm ai mà than thở?.... 

Tía bận lắm mấy con, tìm người khác mà than mà thở đi nha.a.a.a...hahaha...  Rollin

Thay mặt người ta con cám ơn tía  Lol . Mà tía cà kê dê ngỗng quá xá chừng  Wink .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-31, 08:29 AM)Dan. Wrote: Hôm nay Chủ nhật, rảnh rảnh xách máy đi làm nhiệm dzụ đây.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dò tìm trên bản đồ, hóa ra cái bà Nguyễn thị Nhỏ này thật ra không nhỏ chút nào, nhưng chẳng biết bả là ai mà ở Sài Gòn có đến ba con đường cùng mang tên Nguyễn Thị Nhỏ, một con bên huyện Bình Chánh cũ, một con bên quận 11 và một con bên quận Tân Bình. Thế là phải tìm đến con đường bên Tân Bình mới đúng lời dặn. Vòng qua trường đua ngựa Phú Thọ ngày xưa, đến đường Lữ Gia bọc ra bùng binh Lê Đại Hành thì mới thấy bả nằm gần đó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế là chạy một mạch đến cuối đường thì thấy nhà thờ Giáo Xứ Tân Phước, mừng ghê luôn.


Mé tay trái hướng nhà thờ nhìn ra, có một con hẽm, không đi sâu vào trong, không biết có sót nhà của ai trong đó không nữa.

Nhà thờ mở cổng, chuẩn bị cho lễ chiều. Lễ chiều ở đây bắt đầu lúc 5:30 PM, hơi muộn hơn giờ thông thường ở nhiều nơi khác là 5g chiều.

Phía tay phải hướng nhà thờ nhìn ra là một con dốc cao là nơi để xe cho con chiên. Kế bên cũng có một con hẽm cặp ngang hông nhà thờ luôn.

[Image: IMG_7609.jpg]

Tía Đạn, cám ơn Tía bỏ thời gian đi thăm bà NTN Lol
Nói chứ nhìn hình em hoàn toàn không nhớ ra đc, không có phải ta đã già Rollin 
hay nhiều thứ đã đổi thây?

Nhưng những lời anh kể đúng rồi, đường NTN ra Cách Mạng tháng 8,
từ tấm hình trên anh quẹo phải, đi chừng khoảng 10 căn nhà, nhà bên tay trái là trước kia em ở. Nếu 
đi tiếp nữa tới cuối đường, có một nhà làm bánh, tiệm tên là Lynh Kitchen (đây là nhà/tiệm bánh người gd nhà em) Thì đã đúng con đường em muốn nói.

Trước kia em học trường dân lập Trương Vĩnh Ký ở quận Tâm Bình
không biết anh có biết trường này ko?

Bên nội cô chú thì ở đường NTN, còn bên ngoại ở gần nhà tắm Chi Lăng.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-01-31, 08:40 AM)Dan. Wrote: Rảnh rỗi, đưa mắt nhìn qua bên kia đường, là một trường tiểu học mang tên Trưng Trắc. Có ai học ở đây ngày xưa hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cổng chính:

[Image: IMG_7595.jpg]

Cổng phụ:

[Image: IMG_7608.jpg]

Phía cuối đường đối diện nhà thờ, mé tay phải là công viên Tân Phước.

Mé tay trái là hàng ăn, Bán đủ thứ hết...hì.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy là xong nhiệm dzụ rồi nghen. Cung cấp thông tin có nhiêu đó thì chỉ chụp có nhiêu đó thôi,  muốn nhiều hơn cũng biết gì đâu mà chụp. 

Shy

Trưởng này, công viên này em hoàn toàn không biết ở đâu hết, 
lúc nhỏ chỉ thích sống ở dưới quê, mỗi lần lên tp là mất ngủ, mới có 5-6 giờ sáng là tiếng xe hon đa chạy, tiếng kèn xe in ỏi, rất khó ngủ. Cuộc sống đô thị, đất hẹp người đông, cuộc sống ngột ngạt, khó thở.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply