Giọng Ải Giọng Ai (GAGA)- Đoán Vui Có Thưởng 🧧🧧
[quote pid='322491' dateline='1611884489']
Nhá xèng clip 1 chút:

[Image: 2021-01-28-202521.jpg]

[/quote]

Looking good anh Lãng ui 😍 

Năm nay em chỉ tính làm mứt thôi! Hôm qua thấy shops bán khế, nên chắc sẽ rinh về vài ký làm mứt 😊

Menu mứt em sẽ làm this year là: 
  • Mứt khế dẻo 
  • Mứt dứa 🍍
  • Mứt sung (candied figs)
  • Và Râu câu trà hoa cúc 🌼
[Image: GH-minimum.png]
Reply
(2021-01-28, 08:41 PM)lãng Wrote: Tau ko biết, vô 2 thread "hoa" và "chút kỷ niệm" là hình nào tau cũng muốn lấy làm clip hết  Rollin .

Thế nên hình mài không có cửa đâu ku  Lol .

Tao mới tăng lên 3s rồi đó mài đừng xúi nữa  :vahidrk1à  cũng còn cả tuần có thể còn có thêm vài thành viên có tinh thần vui Xuân nữa.
Hiện giờ mix vào đã dài hơn 1 bài nhạc hòa tấu rồi đó, not bad.

Nhá xèng clip 1 chút:



Thịt kho cô Trà và bánh tét cô Đường từ năm Canh Tý không biết có còn ăn được hay không Lol ? Mấy cô có nấu gì cho Tết nấu sớm sớm chút cho anh xin hình để update clip nha.

Có mứt cô Hạ mới ra lò năm nay  Wink


Biggrin Biggrin

Reply
(2021-01-28, 08:41 PM)lãng Wrote: Tau ko biết, vô 2 thread "hoa" và "chút kỷ niệm" là hình nào tau cũng muốn lấy làm clip hết  Rollin .

Thế nên hình mài không có cửa đâu ku  Lol .

Tao mới tăng lên 3s rồi đó mài đừng xúi nữa  :vahidrk1à  cũng còn cả tuần có thể còn có thêm vài thành viên có tinh thần vui Xuân nữa.
Hiện giờ mix vào đã dài hơn 1 bài nhạc hòa tấu rồi đó, not bad.

............

Sao không nghe lời tau tăng lên luôn 4s cho nó dài ra, để mọi người còn kịp thưởng thức cái giọng ngọt như lía lùi của người vừa nói?. Mài kẹo kéo quá đi. Chúc Tết mà nó làm như xếp hàng mua bánh mua kẹo, hối như hối chạy giặc hà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mài không cho tau ké hình của tau sẽ là một sai lầm lớn của mài, vì tau tính gởi hình tau đi biển, mặc quần bơi một mãnh đàng hoàng, cho thiên hạ lé mắt chơi, ai hổng lé thì mình tau lé, lo gì...  Rollin

Ê Lãng, hông ấy khi mài làm xong mài gởi cho tau coi trước đi nha, tau có đôi tai và cặp mắt thẩm mỹ lắm, có gì tau góp ý thêm cho mài. Mài cho tau coi cái của mài, tau cho mài nghe lại cái của tau, chịu hông?. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2021-01-28, 10:27 PM)Dan. Wrote: Sao không nghe lời tau tăng lên luôn 4s cho nó dài ra, để mọi người còn kịp thưởng thức cái giọng ngọt như lía lùi của người vừa nói?. Mài kẹo kéo quá đi. Chúc Tết mà nó làm như xếp hàng mua bánh mua kẹo, hối như hối chạy giặc hà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mài không cho tau ké hình của tau sẽ là một sai lầm lớn của mài, vì tau tính gởi hình tau đi biển, mặc quần bơi một mãnh đàng hoàng, cho thiên hạ lé mắt chơi, ai hổng lé thì mình tau lé, lo gì...  Rollin

Ê Lãng, hông ấy khi mài làm xong mài gởi cho tau coi trước đi nha, tau có đôi tai và cặp mắt thẩm mỹ lắm, có gì tau góp ý thêm cho mài. Mài cho tau coi cái của mài, tau cho mài nghe lại cái của tau, chịu hông?. 

Becuoi

Mài lộn xộn thật nhưng mà ok mai tau cho khoảng trống thành 4s cho vừa lòng mài. Tau tưởng chỉ có bằng đó người tham gia nên giữ sao cho bằng 1 bài nhạc Xuân hoà tấu thì hay hơn nhưng bây giờ dài hơn 1 bài nhạc rồi nên không gò ép làm chi nữa.

Thôi hồn ai nấy giữ đi biết trước mất vui ku ơi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Hai thằng bây coi cái của nhau còn cái của tao, ai coi? Rollin

Reply
(2021-01-28, 08:54 PM)Gió Hạ Wrote: [quote pid='322491' dateline='1611884489']
Nhá xèng clip 1 chút:

Looking good anh Lãng ui 😍 

Năm nay em chỉ tính làm mứt thôi! Hôm qua thấy shops bán khế, nên chắc sẽ rinh về vài ký làm mứt 😊

Menu mứt em sẽ làm this year là: 
  • Mứt khế dẻo 
  • Mứt dứa 🍍
  • Mứt sung (candied figs)
  • Và Râu câu trà hoa cúc 🌼
[/quote]

List mứt của GH hơi giống của chị, cuối tuần này vật lộn với đám trái cây. 😂😅

Khế, dứa, tắc, gừng, xoài, khoai lang   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-01-28, 11:04 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: List mứt của GH hơi giống của chị, cuối tuần này vật lộn với đám trái cây. 😂😅

Khế, dứa, tắc, gừng, xoài, khoai lang   Lol

Hello chị LTK 👋


Chị làm xong nhớ share hình với em nha  Please em cũng tính làm mứt gừng dẻo nữa, mà không biết có đủ thời gian hay không nữa 😅😅😅
[Image: GH-minimum.png]
Reply
(2021-01-28, 11:11 PM)Gió Hạ Wrote: Hello chị LTK 👋


Chị làm xong nhớ share hình với em nha  Please em cũng tính làm mứt gừng dẻo nữa, mà không biết có đủ thời gian hay không nữa 😅😅😅

OK em.  Shy Dứa, khế, khoai lang, xoài làm nhanh, gừng dẻo chị đang ngán khâu thái sợi vì chị dùng gừng organic nên cái củ nhỏ nhánh nhiều, thái xong chắc hết nguyên ngày.  Lol  Còn tắc thì màn lấy hạt tối mai chị sẽ mở film lên rồi bắt tay vào việc cho kịp.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Update,

Mới nhận thêm một giọng oanh từ trời Tây, cám ơn người đẹp Tulip4 .

[Image: chuctetvb.jpg]

đã có trong file 18 giọng + 1 đang practice  Wink .

Đốt thêm 1 viên pháo nữa cho thành 4s rồi nha bạn Đạn.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-29, 10:11 AM)lãng Wrote: đã có trong file 18 giọng + 1 đang practice  .

Đốt thêm 1 viên pháo nữa cho thành 4s rồi nha bạn Đạn.

Cảm ơn bạn hiền.  Tết nhứt là phải chơi xả láng, sáng dzìa sớm, sao cứ ngại cái file nó dài làm chi dzậy?. Để mọi người nhâm nhi bánh mứt, vuốt râu uống trà từ từ nghe từng lời chúc của các bạn khác nó thấm vào tai, len lên đầu rồi có khi chui vào tim không tốt hơn là nghe cãi lộn cãi lạo à?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trong khi mài miệt mài với cái clip của mài, hồi nãy tau dzô mà thấy tình hình chiến sự căng thẳng quá, thế là xách xe dạo một dzòng coi Sài Gòn có gì lạ hông. Có vài tấm hình gởi lên mời mọi người coi cho dzui. 

Hồ Con Rùa hôm nay cho mở cửa lại rồi. Mấy hôm trước nghe đâu khu này chuẩn bị biến chỗ này thành một cái phố đi bộ, mấy ổng cho buôn bán, không mở đèn nên cuối tuần đi ngang thấy vắng hoe, nay chắc nghĩ lại nên mở đèn sáng trưng, thế là sắp nhỏ lại có nơi tụ tập, tán dóc, kua kéo nhau và ăn mực khô, bánh tráng trộn, xoài lắc, cà lem và ngồi hóng mát.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG_7544.jpg]

[Image: IMG_7546.jpg]


[Image: IMG_7548.jpg]

[Image: IMG_7549.jpg]

[Image: IMG_7551.jpg]

[Image: IMG_7555.jpg]

[Image: IMG_7559.jpg]

Thực đơn phong phú, muốn ăn món gì cứ kêu, tui trả tiền cho....  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
Em Đạn làm anh hai nhớ Sài Gòn.  Hì hì...hì hì.  Anh hai nghe nói chính quyền VN đang giới hạn người về VN ăn Tết, phải không?  Cảm ơn em Đạn nhá hình ảnh bà con bên VN hỉ.   Thumbs-up4  Thankyou

Reply
Lượn thêm một vòng qua  số 4 Duy Tân, tức là nhà Văn Hóa Thanh Niên Phạm Ngọc Thạch ngày nay, phía trước và cặp hông bên phía đường Hồng Thập Tự cũ là Phố Ông Đồ. Năm nào cũng vậy, khu này bày Tết sớm bên vĩa hè là từng gian nhà lá nhỏ nhỏ, làm nơi cho mấy ông Đồ ngồi cho chữ. Chắc là lấy từ cái ý của bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên ngày xưa, cái gì mà Mỗi năn hoa đào nở, Lại thấy ông đồ già... chi đó thì phải.

Có điều ở đây chỉ toàn hoa mai vàng, tiếc một cái là hoa mai giả, vàng rực lên dưới ánh đèn cho vui vậy thôi, muốn thấy hoa thiệt thì đợi đêm 29 ra Tao Đàn mới thấy nhiều cây mai thiệt chính gốc. Còn ông đồ viết chứ thư pháp ở đây thì ông nào ông nấy trẻ măng, có ông mặt búng ra sữa luôn nhưng chữ viết không thua ai. Tục Cho chữ ngày Xuân là tục cổ của người Việt, nói cho là nói khéo chứ thiệt ra thì không phải cho không đâu nha, muốn viết mấy chữ Tâm, chữ Đạo, chữ Nhẫn... mang về đóng khung treo trong nhà thì phải xùy tiền ra đấy, ít nhiều tùy vào tài nghệ của mấy ổng.

Phía trước nhà Văn Hóa,

[Image: IMG_7560.jpg]

[Image: IMG_7562.jpg]

Những gian hàng "cho" chữ của mấy ông đồ. Khách cứ nhìn thoải mái, thích nét chữ của ông nào thì ngồi xuống xin. Xin có hai cách, một là viết những chữ có sẵn như chữ Tâm, chữ Nhẫn..., hai là nói lên cái ước vọng trong năm mới của mình hoặc cho ổng nhìn mặt mày, tướng mạo của mình cái ổng tự cho một vài chữ theo suy nghĩ của ổng. Thí dụ như tui là ông đồ đi, tui nhìn tướng, nhìn mặt của ku Ếch đi, cái tui lẵng lặng viết chữ DZÊ CỤ rồi tui đưa cho nó mang về nhà đóng khung treo lên tường vậy...hihi..

[Image: IMG_7565.jpg]

[Image: IMG_7567.jpg]

[Image: IMG_7568.jpg]

[Image: IMG_7577.jpg]

[Image: IMG_7580.jpg]

Có ông Đồ thì phải có bà Đồ. Nhưng có vẻ bà đồ hơi bị ế, nên trong khi ông đồ làm không hết việc thì bà đồ ngồi... bấm điện thoại... hihi...(tiết kiệm icon mặt cười...)

[Image: IMG_7573.jpg]

Bà đồ này nhìn xinh xinh, ráng zoom hết cỡ, làm một phát...hihi.

[Image: IMG_7576.jpg]

Sắp nhỏ thì chỉ thích seo-phì.

[Image: IMG_7571.jpg]
Love is now or never...
Reply
(2021-01-29, 11:04 AM)Hai hòn Wrote: Em Đạn làm anh hai nhớ Sài Gòn.  Hì hì...hì hì.  Anh hai nghe nói chính quyền VN đang giới hạn người về VN ăn Tết, phải không?  Cảm ơn em Đạn nhá hình ảnh bà con bên VN hỉ.   Thumbs-up4  Thankyou

Dạ đúng rồi anh, hiện thì đang hạn chế du khách về VN, ưu tiên là đưa số người Việt đi làm ăn ở các nước về thôi, mà cũng khó khăn. Nhất là trong mấy ngày qua, mới có một đợt dịch bùng lên ở Quảng Ninh, Hải Dương,  hiện nay đã ra lịnh cấm, không cho người ra vào tự do hai thành phố ấy.

Gì chứ nghe nói có người dính Covid một phát là họ truy xét ghê lắm, từ F1 đến F5 luôn. F1 là cái ông cái bà bị dính, rồi F1 tiếp xúc với ai thì gọi là F2, rồi F2 tiếp xúc với F3, F3 ra F4, F4 ra F5... Gom hết vào một chỗ, cách ly hay theo dõi gì đó trong vòng 14 ngày, không thấy gì thì cho đi.

Nói chứ người Việt ở đây họ biết được cái tác hại của khu vực hay thành phố bị dịch, cái tác động của việc lây lan sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống, công việc của chính họ và người thân nên rất sợ. Ở Hà Nội hiện có một chung cư đang bị phong tỏa, nhiều người ở trong đó sáng đi làm, chiều về thấy bị phong tỏa phải xách cặp ra ngoài khách sạn ngủ là chuyện thường,

Bạn em cũng tính về, nhưng nghe nói giá vé máy bay kèm luôn chi phí cách ly 14 ngày đã là hơn 8 ngàn, thôi đâu ở đó đi cho chắc ăn, về có 3 tuần mà bị cách ly hết 14 ngày, còn 7 ngày thì "làm ăn" được gì nhỉ?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Khu anh chị Hai ở đã có không khí Tết nhất gì chưa?. Rảnh rảnh chụp hình bỏ lên cho em coi với nha.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-29, 11:49 AM)Dan. Wrote: Dạ đúng rồi anh, hiện thì đang hạn chế du khách về VN, ưu tiên là đưa số người Việt đi làm ăn ở các nước về thôi, mà cũng khó khăn. Nhất là trong mấy ngày qua, mới có một đợt dịch bùng lên ở Quảng Ninh, Hải Phòng, hiện nay đã ra lịnh cấm, không cho người ra vào tự do hai thành phố ấy.

Gì chứ nghe nói có người dính Covid một phát là họ truy xét ghê lắm, từ F1 đến F5 luôn. F1 là cái ông cái bà bị dính, rồi F1 tiếp xúc với ai thì gọi là F2, rồi F2 tiếp xúc với F3, F3 ra F4, F4 ra F5... Gom hết vào một chỗ, cách ly hay theo dõi gì đó trong vòng 14 ngày, không thấy gì thì cho đi.

Nói chứ người Việt ở đây họ biết được cái tác hại của khu vực hay thành phố bị dịch, cái tác động của việc lây lan sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống, công việc của chính họ và người thân nên rất sợ. Ở Hà Nội hiện có một chung cư đang bị phong tỏa, nhiều người ở trong đó sáng đi làm, chiều về thấy bị phong tỏa phải xách ca95p ra ngoài khách sạn ngủ là chuyện thường,

Bạn em cũng tính về, nhưng nghe nói giá vé máy bay kèm luôn chi phí cách ly 14 ngày đã là hơn 8 ngàn, thôi đâu ở đó đi cho chắc ăn, về có 3 tuần mà bị cách ly hết 14 ngày, còn 7 ngày thì "làm ăn" được gì nhỉ?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Khu anh chị Hai ở đã có không khí Tết nhất gì chưa?. Rảnh rảnh chụp hình bỏ lên cho em coi với nha.  Tulip4

Ở bên anh hai, Little Saigon, tuy có nhiều người Việt quy tụ, nhưng anh hai không biết năm này sẽ ra sao nữa.  Anh dám chắc là tổ chức Tết sẽ không còn nhộn nhịp và hoành tráng như những năm qua vì COVID.  Ok. Anh hai mới đi chợ hôm Kia thấy chợ bắt đầu chưng bày Mai và bánh. Khi nào anh có dịp sẽ nhá thêm hình bên này hén. Chúc em một ngày dui dui. Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon

[Image: 2-D9-A4-E36-28-F8-4159-A17-D-B40-CD9-CC031-B.jpg]photo upload site

Reply
Có mấy tấm hình này bỏ vào clip rất hạp, cám ơn hai anh Hai Hòn và Hai Đạn  Rolling-on-the-floor-laughing4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply