Giọng Ải Giọng Ai (GAGA)- Đoán Vui Có Thưởng 🧧🧧
(2021-01-29, 01:02 PM)lãng Wrote: Có mấy tấm hình này bỏ vào clip rất hạp, cám ơn hai anh Hai Hòn và Hai Đạn  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hai Đạn nè...  chair-to-the-head

Nói chứ năm nay tau tính ra Tao Đàn chụp cho mài một ít hình hoa, bonsai, cá, chim... ở đó. Biết mài thích bonsai bon đúng nên sẽ ra đó chụp máy cây bonsai có giá vài chục ngàn cho mài coi mà thèm chơi. Dĩ nhiên năm nay cũng ráng ra đường hoa Nguyễn Huệ chụp luôn. Cứ thả bộ tà tà từ nhà thờ Đức Bà qua Đồng Khởi rồi qua đường hoa Nguyễn Huệ là thấy không thiếu gì người đi dạo phố mùa Xuân, chắc sẽ không thiếu gì mấy cô hay ra đó chụp hình khoe dáng, mình lơn tơn chụp ké cũng được luôn. Thế mài thích hình thiếu nữ mặc áo dài hay mặc đầm không có dây nào?. Có yêu cầu tuổi từ 18 đến 25, ngoại hình đẹp gì hông, nói luôn đi tau sẽ chiều ý mày.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cũng đang tính qua bến Bình Đông quận 8 chụp cảnh trên bến dưới thuyền tặng cho em Hũ. Năm nay ở đó vẫn còn có cảnh bà con nông dân miền Tây chở hoa kiễng lên bán, có khi đi cả gia đình trên mấy chiếc ghe lên bán bông, bán hoa cho kịp chợ hoa tết, trưa 30 lại dắt díu nhau về quê cho kịp cúng Ông Bà và đón Giao Thừa ở quê, có năm bán ế thì hoa phải bỏ lại, mai thì mang về dưỡng tiếp chờ năm sau.
Love is now or never...
Reply
(2021-01-29, 04:52 PM)Dan. Wrote: Hai Đạn nè...  chair-to-the-head

Nói chứ năm nay tau tính ra Tao Đàn chụp cho mài một ít hình hoa, bonsai, cá, chim... ở đó. Biết mài thích bonsai bon đúng nên sẽ ra đó chụp máy cây bonsai có giá vài chục ngàn cho mài coi mà thèm chơi. Dĩ nhiên năm nay cũng ráng ra đường hoa Nguyễn Huệ chụp luôn. Cứ thả bộ tà tà từ nhà thờ Đức Bà qua Đồng Khởi rồi qua đường hoa Nguyễn Huệ là thấy không thiếu gì người đi dạo phố mùa Xuân, chắc sẽ không thiếu gì mấy cô hay ra đó chụp hình khoe dáng, mình lơn tơn chụp ké cũng được luôn. Thế mài thích hình thiếu nữ mặc áo dài hay mặc đầm không có dây nào?. Có yêu cầu tuổi từ 18 đến 25, ngoại hình đẹp gì hông, nói luôn đi tau sẽ chiều ý mày.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cũng đang tính qua bến Bình Đông quận 8 chụp cảnh trên bến dưới thuyền tặng cho em Hũ. Năm nay ở đó vẫn còn có cảnh bà con nông dân miền Tây chở hoa kiễng lên bán, có khi đi cả gia đình trên mấy chiếc ghe lên bán bông, bán hoa cho kịp chợ hoa tết, trưa 30 lại dắt díu nhau về quê cho kịp cúng Ông Bà và đón Giao Thừa ở quê, có năm bán ế thì hoa phải bỏ lại, mai thì mang về dưỡng tiếp chờ năm sau.

Những cảnh đời trái ngược quá heng mài.

Nếu mai có hứng chụp cho bà con ( đâu phải riêng tau ha ) chút hình ảnh Tết quê nhà thì thật đúng thời vì năm nay đâu có ai về được.

Riêng tau chỉ xin những tấm hình giản dị gợi nhớ một quê hương xưa. ( còn chuyện 18 ~ 25 thì mài sao tau vậy nói chuyện ồn ào quá kỳ lắm ) 
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-29, 05:25 PM)lãng Wrote: Những cảnh đời trái ngược quá heng mài.

Nếu mai có hứng chụp cho bà con ( đâu phải riêng tau ha ) chút hình ảnh Tết quê nhà thì thật đúng thời vì năm nay đâu có ai về được.

Riêng tau chỉ xin những tấm hình giản dị gợi nhớ một quê hương xưa. (còn chuyện 18 ~ 25 thì mài sao tau vậy nói chuyện ồn ào quá kỳ lắm) 

Thiệt ra thì trước đây tau cũng tính gợi ý sẽ đi chụp giùm cho vài bạn ở đây có yêu cầu muốn tìm lại một nơi, một chốn nào đó ở Sài Gòn còn sót lại trong ký ức của họ. có thể đó là một ngôi nhà xưa, một con đường cũ đã từng đi qua giờ đã bỏ lại, nhưng cuối cùng thì tạm gác lại cái ý tưởng ấy vì nhiều lý do. Có lẽ cái lý do lớn nhất là giờ ai cũng tất bật với cuộc sống mới, bủa vây quanh là biết bao chuyện phải lo, phải nghĩ ở nơi mình đang sống, có khi quê hương lại là nơi nên quên đi cho nhanh, cho lẹ, bởi khi gợi nhớ lại, chắc chắn đó là nơi gợi lại bao ký ức không vui, không đáng nhớ lắm thì phải...

Ngay cả chính tau cũng từng có cái suy nghĩ ấy, cứ cảm thấy như mình còn lạc lõng trên quê hương của chính mình huống chi là ai khác. Nơi đây tôi buồn, nơi kia có còn ai buồn, trong gian nhà nhỏ Mẹ cũng ngồi buồn, riêng anh Lính chắc hết ngồi buồn trên đồi hoang vu luôn rồi thì phải?. Có khi ảnh đi đầu thai kiếp khác rồi, buồn gì nữa mà buồn...  Smiling-face-with-halo4

Haizzz, còn hơn chục ngày nữa là Tết, sao cái không khí thấy nó ảm đạm quá, chắc năm nay cũng chẳng có gì vui luôn thì phải, thôi ráng vui lên cho qua một cái Tết nữa, ngồi lẫn thẫn mà nghĩ đến ngày nhìn quê hương sáng chói thế nào cũng bị cho là khùng thì nguy to.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lẩm bẫm một mình, dạo này sao thằng ku này nó nhát thế không biết, nhìn thôi mà, có rờ rẫm ăn uống được gì đâu mà sợ thế không biết. Thôi thì cứ nghĩ, mình sao nó vậy, mình tự do nên muốn nhìn ai thì nhìn, nó bị cái vòng kim cô dính vào đầu, thôi thì không dám rũ nó nhìn chung như hồi xưa hai đứa còn ở truồng tắm mưa vậy, chuyến này chụp mấy cô mặc đầm không dây bỏ lên mời mọi người coi chung, không cho nó dòm vậy.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2021-01-29, 05:54 PM)Dan. Wrote: Lẩm bẫm một mình, dạo này sao thằng ku này nó nhát thế không biết, nhìn thôi mà, có rờ rẫm ăn uống được gì đâu mà sợ thế không biết. Thôi thì cứ nghĩ, mình sao nó vậy, mình tự do nên muốn nhìn ai thì nhìn, nó bị cái vòng kim cô dính vào đầu, thôi thì không dám rũ nó nhìn chung như hồi xưa hai đứa còn ở truồng tắm mưa vậy, chuyến này chụp mấy cô mặc đầm không dây bỏ lên mời mọi người coi chung, không cho nó dòm vậy.

Không phải nhát mài ơi chỉ là dạo này tau thuộc lòng bài Tình Khúc Tháng Sáu và nhất là câu " trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân vì ... " Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-29, 06:49 PM)lãng Wrote: Không phải nhát mài ơi chỉ là dạo này tau thuộc lòng bài Tình Khúc Tháng Sáu và nhất là câu " trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân vì ... "   Wink

À, thế thì cuộc đời mài sẽ khổ thêm một bề nữa, vì giai nhân ấy là "con" của tau, qua năm tau sẽ là Ba vợ của mài vì hôm qua "con" tau mới thỏ thẻ vào tai tau, Tía ơi Tía, con muốn "lống chầy" ... Rollin
Love is now or never...
Reply
(2021-01-29, 07:04 PM)Dan. Wrote: À, thế thì cuộc đời mài sẽ khổ thêm một bề nữa, vì giai nhân ấy là "con" của tau, qua năm tau sẽ là Ba vợ của mài vì hôm qua "con" tau mới thỏ thẻ vào tai tau, Tía ơi Tía, con muốn "lống chầy" ... Rollin
Rollin Rollin Rollin

anh Đạn,
Nếu có dịp anh đi ngang qua đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận Tân Bình, anh cho em xin vài tấm hình, cuối đường có một cái nhà thờ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-01-29, 07:14 PM)TeaOla Wrote: Rollin Rollin Rollin

anh Đạn,
Nếu có dịp anh đi ngang qua đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận Tân Bình, anh cho em xin vài tấm hình, cuối đường có một cái nhà thờ.

Ok, sẽ ưu tiên đáp ứng yêu cầu của bạn.  Thumbs-up4 

 Nhưng Nguyễn Thị Nhỏ dường như bắt đầu từ quận 10 và kết thúc bên quận 6 phải không ta, không thấy Nguyễn Thị Nhỏ bên Tân Bình.

À, thấy rồi, thấy trên Google map rồi, Nguyễn thị Nhỏ bắt ngang qua đường 3/2, một phía về quận 6, một phía về Tân Bình.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-29, 07:30 PM)Dan. Wrote: Ok, sẽ ưu tiên đáp ứng yêu cầu của bạn.  Thumbs-up4 

 Nhưng Nguyễn Thị Nhỏ dường như bắt đầu từ quận 10 và kết thúc bên quận 6 phải không ta, không thấy Nguyễn Thị Nhỏ bên Tân Bình.

Em nhớ gần khu xá Lữ Gia.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Vẫn còn tháng Chạp mà có người đổi avatar mang tháng Giêng và mùa Xuân về quanh đây  2leluoi  

Tháng Giêng về theo em
Áo xiêm hồng rạng rỡ
Và nụ cười dịu êm
Rủ Xuân về như mơ  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-29, 07:34 PM)TeaOla Wrote: Em nhớ gần khu xá Lữ Gia.

Ok, đã tìm thấy. Có thêm chi tiết gì thì cứ nói nha, thí dụ như gần cái nhà thờ ấy có một tên khùng khùng nào đó cầm giỏ lan đứng dang nắng như chờ đợi ai, miệng nghiêu ngao đọc thơ chẳng hạn, cần đá cho nó một phát vào mờ-ông thì cứ nói, làm luôn. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2021-01-29, 07:40 PM)Dan. Wrote: Ok, đã tìm thấy. Có thêm chi tiết gì thì cứ nói nha, thí dụ như gần cái nhà thờ ấy có một tên khùng khùng nào đó cầm giỏ lan đứng dang nắng như chờ đợi ai, miệng nghiêu ngao đọc thơ chẳng hạn, cần đá cho nó một phát vào mờ-ông thì cứ nói, làm luôn. 

Becuoi

Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-29, 07:34 PM)lãng Wrote: Vẫn còn tháng Chạp mà có người đổi avatar mang tháng Giêng và mùa Xuân về quanh đây  2leluoi  

Tháng Giêng về theo em
Áo xiêm hồng rạng rỡ
Và nụ cười dịu êm
Rủ Xuân về như mơ  Wink

Muốn để 2 chậu hoa cưng mà upload không được Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-01-29, 07:40 PM)Dan. Wrote: Ok, đã tìm thấy. Có thêm chi tiết gì thì cứ nói nha, thí dụ như gần cái nhà thờ ấy có một tên khùng khùng nào đó cầm giỏ lan đứng dang nắng như chờ đợi ai, miệng nghiêu ngao đọc thơ chẳng hạn, cần đá cho nó một phát vào mờ-ông thì cứ nói, làm luôn. 

Becuoi

Em chỉ nhớ quán xá, đồ ăn, da ya, bò bía người ta dọn ra bán nhiều lắm.

Cứ chiều Chủ Nhật thấy cousins đi lễ hay đi ngang.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-01-29, 07:54 PM)TeaOla Wrote: Em chỉ nhớ quán xá, đồ ăn, da ya, bò bía  người ta dọn ra bán nhiều lắm.

Cứ chiều Chủ Nhật thấy cousins đi lễ hay đi ngang.

Ok, vậy tốt nhất là đợi Chủ Nhật này canh trước lúc lễ chiều 5 giờ, qua đó chụp là chắc ăn nhất hén.

Tui thì tuy không theo đạo nhưng rất thích nhìn cảnh mọi người tề tựu về để đi lễ, có khi còn kiên nhẫn chờ đến lúc lễ tan mọi người ra về nữa kìa. Đúng là rảnh rỗi sinh ra nông nỗi thiệt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-29, 08:01 PM)Dan. Wrote: Ok, vậy tốt nhất là đợi Chủ Nhật này canh trước lúc lễ chiều 5 giờ, qua đó chụp là chắc ăn nhất hén.

Tui thì tuy không theo đạo nhưng rất thích nhìn cảnh mọi người tề tựu về để đi lễ, có khi còn kiên nhẫn chờ đến lúc lễ tan mọi người ra về nữa kìa. Đúng là rảnh rỗi sinh ra nông nỗi thiệt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh Dạn lấy vợ người có đạo đi, bắt anh đi lễ mỗi tuần Rollin
Em chỉ nhớ vậy thôi, giờ mà về bên đó băng ngang đường chắc em không dám🙏
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply