Lượm Lặt Ngày Tết- Mâm cỗ ngày Tết
#46
(2021-02-03, 06:21 PM)Mimo Wrote: Còn mấy chợ chồm hổm là vui lắm rồi, chứ ở VN giờ cũng toàn vô siêu thị.. Không có cái hương vị của chợ búa  như lựa hàng, trả giá....
 
À, chợ trời bên đây cũng thế, có cào chợ cá sống của Seattle cũng có mùi cá...
Mà cá hỏng tanh sao gọi là cá Lol 
 
Hình chợ của anh Đạn cũng có nền xi- măng sạch sẽ, có chổ còn đất bùn sình nữa kìa.

Thanks anh Đạn chịu khó chụp hình VN ...làm nhớ VN ghia. Tulip4

Nhắc đến vụ trả giá này thì cũng có nhiều chuyện vui lắm chị. Có  một thời gian khi siêu thị chưa nhiều, mọi việc mua bán đều diễn ra ở ngoài chợ. Thường thì việc chợ búa là việc của các cô, các bà, đàn ông đi theo cũng chỉ biết cầm giỏ hay đứng ngó là cùng. Tui thì hay xách giỏ đi chợ theo người ta, đúng hơn là với nhiều người ta là đằng khác, được cái là hết người ta mới đến người ta khác, không bao giờ đi chung một lúc hai người ta nha. Không như ku Ếch, đi cùng một lúc đến 11 người ta luôn, quả là thằng nhỏ có tài, bái phục nó luôn.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhờ đi nhiều như vậy mình mới biết tính từng người ta một. Mới đầu thì còn e thẹn với mình nên hầu như người ta nào cũng như người ta nào, nói phát là trả luôn, không cò kè bớt một thêm hai miếng nào. Sau này khi đã thân thân nhau rồi thì ai cũng như ai, kỹ tính hẵn lên, lựa tới lựa lui, trả lui trả tới khiến mình phải sốt ruột mà không dám nói. Sau này mới hiểu, dường như đó là cái đặc trưng riêng của phái nữ thì phải, luôn đắn đo suy nghĩ, hỏi thăm ý kiến bạn bè trước khi mua một cái gì thuộc về quần áo, phấn son, mỹ phẫm hay đồ ăn thức uống. Chọn lựa thì kỹ lắm nhưng xử dụng lại tùy thuộc vào ý kiến của bạn bè hay người chung quanh, tỷ như áo quần chẳng hạn, mặc vào mà ai lỡ chê một phát là mang cất luôn dưới đáy tủ, chớ hề mặc lần thứ hai dù cho mình khen đẹp cỡ nào cũng mặc kệ. Cứ làm như họ mặc cho người khác ngắm chứ với mình thì chẳng có ký lô gram nào vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Àh, cũng xin mở ngoặc để nói thêm một phát, với phái nữ thì có một thứ rất dễ lựa, bởi tiêu chuẩn thì ai cũng giống như nhau, càng to, càng bự thì họ càng thích, nhắm mắt chụp liền. Đố chị Mimo và các bạn nữ khác, đó là cái gì?.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#47
(2021-02-03, 05:00 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Nhớ mua thêm cho O/B Táo cái áo phao nữa .....    Vì năm nào Ngáp tui cũng thấy ......   cá thả xuống sông đại đa số là ....  là chết ngắc ....    Mà O/B Táo đang cỡi .....  mà cá chơi cái tình bơi ngửa thì .......   chắc bị lộn xuống nước rồi ....    Vì vậy để chấc ăn thì ... mua thêm áo phao đễ lỡ O/B Táo không cỡi cá bay về trời .... thì chắc cũng có thể lội lại vào đất liền ......  mà đi về nhà....     Until then ...   Good Luck...

 Anh NR,
 Cá chép chỉ là cái xác, còn hồn thì đã hoá rồng mới chở 2 OB về trời nên khỏi cân áo phao đâu anh NR ơi.

 Nhớ năm nào bên VF, bác 4K và bác Điếc chửi nhau quá xá cái vụ thèo lèo kít chuột, sao 2 ông đó siêng thiệt  Becuoi

Reply
#48
(2021-02-03, 07:01 PM)Mimo Wrote:  Anh NR,
 Cá chép chỉ là cái xác, còn hồn thì đã hoá rồng mới chở 2 OB về trời nên khỏi cân áo phao đâu anh NR ơi.

 Nhớ năm nào bên VF, bác 4K và bác Điếc chửi nhau quá xá cái vụ thèo lèo kít chuột, sao 2 ông đó siêng thiệt  Becuoi



Hmm....    Vậy lại không hiểu về huyền thoại cá chép hóa rồng rồi .....      Nói chung là nó phải bơi ra chỗ sâu rồi lặn xuống ......   Lấy đà mà phóng lên .....  thì nó mới biến, mới bay lên .....    sau đó mới được thăng chức và hóa ra rồng..........    

Vì vâ khi mới thả cả thì ....  cá đã bơi ngửa thì ..... làm sao mà bơi ra chỗ sâu mà lặn xuống .....      Lỡ gì nó bơi ra chỗ sâu lặn sâu xuống ....  ngủm cù đèo ....  thì làm sao phóng lên mà,  mà bay đi ....       Cho nên cho các Táo mặc thêm áo phao là tốt nhất .....    Hahahahahahahahahahaha....  

Còn bên kìa VF .... thì đúng là cả 2 quá rảnh, quá rảnh... vì chuyện nào cũng có thể đem nhau ra đâm và chém..... Hahahahahahahahahahahaha.....   Until then ...   Good Luck...


Ps...   Coi cái video này ....  từ phút  1:17 tới 3:20 là biết liền ....  



Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#49
Sáng 23 tháng chạp coi video Táo Quân này vui ghê...

Thanks  Thankyou  

Chít, gặp cái icon nhí nha nhí nhảnh này chứ Mm "thank you" đàng hoàng hỏng có   .....vây nha.... Lol Rollin

Reply
#50
(2021-02-03, 04:37 PM)Dan. Wrote: Bạn yên tâm vụ này đi, ai chứ mình thì tướng công của bạn hoàn toàn tin tưởng, cho hát chung mà không cần xin phép luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Suy cho cùng thì bạn cũng là một trong những người mình thích nói chuyện cùng và rất quý mến mà. Có nhiều chuyện "kinh thiên động địa" mà chúng ta đã làm cùng nhau, có sao đâu hén. Làm gì cũng được, trừ cái vụ tỏ tình ra thôi. Phải hông ông tướng công kia ới ơi...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chắc là giao cho “sư phụ” nên người ấy yên tâm.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#51
(2021-02-03, 05:17 PM)Dan. Wrote: Ông ý có cặp mắt tinh đời lắm mài ơi, nhìn không trật phát nào luôn. Tau tuy có cái miệng loét choét vậy chứ hiền khô, khẩu xà tâm Phật mà lỵ.  Giao cho tau ba ngày ba đêm vẫn còn y nguyên, cái nào ăn được thì ăn, cái nào cúng thì cúng, thành tâm lắm luôn, không tin hỏi ổng đi thì biết.  Rollin

Phải hông ông tướng công úi ui....  Clap

Trò cúng, đệ tử cúng, tiểu sư muội cúng.  Mèn ơi...  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#52
(2021-01-19, 11:12 AM)sis Mimo và anh Đạn Wrote: Tìm hiểu phong tục cúng ông Công ông Táo của người Việt


Mỗi năm đến ngày 23 tháng Chạp, các gia đình thường làm mâm cỗ cúng đưa ông Công, ông Táo về trời. Đây là một nét đặc sắc trong văn hóa của người Việt vẫn luôn được gìn giữ qua bao đời.

Sự tích ông Công ông Táo
Theo quan niệm của cha ông ta từ xa xưa, Thần Táo Quân bao gồm "2 ông 1 bà" (gọi chung là Táo Quân hoặc ông Táo).
  
Ý nghĩa phong tục cúng ông Công ông Táo
Quan niệm dân gian cho rằng ông Công, ông Táo vốn được ông Trời phái xuống theo dõi và ghi chép các việc thiện - ác của loài người. Và bởi vậy, các vị Táo quân lên chầu vào ngày 23 là nhằm báo cáo lại việc làm của con người trong suốt năm đó để Thiên đình định công tội, thưởng phạt. 
Như vậy ông Công, ông Táo chính là các vị thần định đoạt cát hung, phước đức cho gia đình (dựa trên đạo lý, lối sống của con người). Với mong muốn được Thần Bếp phù hộ mà người ta làm lễ đưa Táo Quân lên chầu hết sức long trọng.
 
[Image: cung-ong-cong-ong-tao.jpg]
Ông Công ông Táo lên trời để báo cáo chuyện gia đình trong suốt 1 năm

 
Yesterday, 10:50 AM)Dan. Wrote: Wrote:SỚ TAÓ QUÂN XUÂN TÂN SỬU 2021


Cuối cùng thì ông Táo dẫn theo hai bà Táo cũng về chầu Ngọc Hoàng được rồi.  [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png] 


Mời nghe.


[Image: so-tao-banner.jpg]
*Xin Nhấn Vaò Hình ỡ Trên Đễ Nghe Baì Sớ*




 









Nãy giờ bé 3 đi tìm bài này, khó tìm còn hơn đi chợ .....tết..từ OR.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 

 Thanks anh Đạn, OB Táo, BTC đã chịu bỏ công sức giúp forum có thêm không khí ấm áp của ngày tết Ta 2021. Tulip4 Tulip4 

 Từ nào tới giờ bé 3 cũng ít để ý đến tập tục này tại nhà bé 3 không có cúng.
 
  Như vậy là ngày này giống như ngày tổng kết cuối năm, OB Táo se về đem tất cả " tin tức xấu và tốt." về Trời.. reporting
  
  Rồi sau khi đón ông bà Táo về lại trần thế thì có ..đem......thưởng phạt .........về không? Biggrin 

  Vậy chúng ta phải chuẩn bi gì  để có đuợc môt năm tốt hơn ?............   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#53
(2021-02-05, 03:31 PM)Be 3 Wrote:  




 









Nãy giờ bé 3 đi tìm bài này, khó tìm còn hơn đi chợ .....tết..từ OR.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 

 Thanks anh Đạn, OB Táo, BTC đã chịu bỏ công sức giúp forum có thêm không khí ấm áp của ngày tết Ta 2021.
 Tulip4 Tulip4 

 Từ nào tới giờ bé 3 cũng ít để ý đến tập tục này tại nhà bé 3 không có cúng.
 
  Như vậy là ngày này giống như ngày tổng kết cuối năm, OB Táo se về đem tất cả " tin tức xấu và tốt." về Trời.. reporting
  
  Rồi sau khi đón ông bà Táo về lại trần thế thì có ..đem......thưởng phạt .........về không? Biggrin 

  Vậy chúng ta phải chuẩn bi gì  để có đuợc môt năm tốt hơn ?............   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hahaha, bé 3 tìm ra xong ròi Thanks lộn chổ rồi, vô thd chuong trình Tết cmg cho vui bé 3 ơi... 

Tính tiếp siêu tầm mâm cỗ tết, bị mấy cục mứt hột sen hành...bởi gặp bếp cũi, đúng là " sên xong mớ mứt còn gì là Xuân" Wink 

Năm nay có làm bánh tét không hay qua nhà anh hai rinh dìa... Cheer

Reply
#54
(2021-02-03, 07:00 PM)Dan. Wrote: Nhắc đến vụ trả giá này thì cũng có nhiều chuyện vui lắm chị. Có  một thời gian khi siêu thị chưa nhiều, mọi việc mua bán đều diễn ra ở ngoài chợ. Thường thì việc chợ búa là việc của các cô, các bà, đàn ông đi theo cũng chỉ biết cầm giỏ hay đứng ngó là cùng. Tui thì hay xách giỏ đi chợ theo người ta, đúng hơn là với nhiều người ta là đằng khác, được cái là hết người ta mới đến người ta khác, không bao giờ đi chung một lúc hai người ta nha. Không như ku Ếch, đi cùng một lúc đến 11 người ta luôn, quả là thằng nhỏ có tài, bái phục nó luôn.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhờ đi nhiều như vậy mình mới biết tính từng người ta một. Mới đầu thì còn e thẹn với mình nên hầu như người ta nào cũng như người ta nào, nói phát là trả luôn, không cò kè bớt một thêm hai miếng nào. Sau này khi đã thân thân nhau rồi thì ai cũng như ai, kỹ tính hẵn lên, lựa tới lựa lui, trả lui trả tới khiến mình phải sốt ruột mà không dám nói. Sau này mới hiểu, dường như đó là cái đặc trưng riêng của phái nữ thì phải, luôn đắn đo suy nghĩ, hỏi thăm ý kiến bạn bè trước khi mua một cái gì thuộc về quần áo, phấn son, mỹ phẫm hay đồ ăn thức uống. Chọn lựa thì kỹ lắm nhưng xử dụng lại tùy thuộc vào ý kiến của bạn bè hay người chung quanh, tỷ như áo quần chẳng hạn, mặc vào mà ai lỡ chê một phát là mang cất luôn dưới đáy tủ, chớ hề mặc lần thứ hai dù cho mình khen đẹp cỡ nào cũng mặc kệ. Cứ làm như họ mặc cho người khác ngắm chứ với mình thì chẳng có ký lô gram nào vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Àh, cũng xin mở ngoặc để nói thêm một phát, với phái nữ thì có một thứ rất dễ lựa, bởi tiêu chuẩn thì ai cũng giống như nhau, càng to, càng bự thì họ càng thích, nhắm mắt chụp liền. Đố chị Mimo và các bạn nữ khác, đó là cái gì?.

Becuoi

 Hỏng biết Mr. Đạn đi với mấy cô thời nào...
Hồi thời cùng khổ, sản xuất do nhà nước quản ní nên cái gì cùng bị suy dinh dưỡng từ trái cây tới con người....nên hiếm mấy thứ ú ú tròn tròn, còn thời bây giờ thì thanh mãnh mới có giá trị cao.

Nhớ về VN trước cơn dịch, đi chợ với mấy cô em họ , mấy cổ dặn:
Chị à, chọn trái cây nhớ lựa mấy trái ốm ốm thanh thanh, mấy trái mập tròn , láng bóng ...toàn là họ dùng thuốc hay đồ dỏm của TQ không đó chị.. Wink 

Còn câu hỏi chắc là "suy bụng ta ra bụng người" quá Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#55
(2021-02-05, 03:49 PM)Mimo Wrote: Hahaha, bé 3 tìm ra xong ròi Thanks lộn chổ rồi, vô thd chuong trình Tết cmg cho vui bé 3 ơi... 

Tính tiếp siêu tầm mâm cỗ tết, bị mấy cục mứt hột sen hành...bởi gặp bếp cũi, đúng là " sên xong mớ mứt còn gì là Xuân" Wink 

Năm nay có làm bánh tét không hay qua nhà anh hai rinh dìa... Cheer

Hi sis Mimo, Hug

Uả , sent to wrong đia chỉ hả, để hồi bé 3 send lợi. Biggrin 

Bữa rày, bé 3 hay ăn hột chickpea rồi tưởng tượng mình đang ăn......hôt sen...  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: chickpee.jpg]


 

 Bé 3 ráng giảm ăn đường nên không nghĩ tới làm mứt........ mà làm cái khác. Biggrin 

 Không có đâu, anh Hai là người đươc ăn bánh Tét của Bé 3 ...mà bây giờ bé 3 cũng chưa nghĩ tới ...gói bánh nữa...  Lol

Reply
#56
(2021-02-05, 03:58 PM)Mimo Wrote:  Hỏng biết Mr. Đạn đi với mấy cô thời nào...
Hồi thời cùng khổ, sản xuất do nhà nước quản ní nên cái gì cùng bị suy dinh dưỡng từ trái cây tới con người....nên hiếm mấy thứ ú ú tròn tròn, còn thời bây giờ thì thanh mãnh mới có giá trị cao.

Nhớ về VN trước cơn dịch, đi chợ với mấy cô em họ , mấy cổ dặn:
Chị à, chọn trái cây nhớ lựa mấy trái ốm ốm thanh thanh, mấy trái mập tròn , láng bóng ...toàn là họ dùng thuốc hay đồ dỏm của TQ không đó chị.. Wink 

Còn câu hỏi chắc là "suy bụng ta ra bụng người" quá Grinning-face-with-smiling-eyes4


   Chắc là cái túi xách quá.... Biggrin

Reply
#57
(2021-02-05, 04:23 PM)Be 3 Wrote:    Chắc là cái túi xách quá.... Biggrin

 Túi xách to mà rỗng thì đâu có ai thích, chắc là túi tiền...giống như câu gì mà ông Vịt để :
 Có khi nào trên đường đơi tấp nập
Ta vô tình vấp phải...cọc tiền đô la..

Mà hỏng lẻ thấy cọc  tiền bự của ai rớt rồi lụm bỏ túi luôn sao Wink

Reply
#58
(2021-02-05, 04:18 PM)Be 3 Wrote: Hi sis Mimo, Hug

Uả , sent to wrong đia chỉ hả, để hồi bé 3 send lợi. Biggrin 

Bữa rày, bé 3 hay ăn hột chickpea rồi tưởng tượng mình đang ăn......hôt sen...  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: chickpee.jpg]


 

 Bé 3 ráng giảm ăn đường nên không nghĩ tới làm mứt........ mà làm cái khác. Biggrin 

 Không có đâu, anh Hai là người đươc ăn bánh Tét của Bé 3 ...mà bây giờ bé 3 cũng chưa nghĩ tới ...gói bánh nữa...  Lol

 Dĩa mứt hột sen nè
Bỏ quá chừng đường mà sao cũng không ngọt...bởi nghĩ lại trái cây ngon ngọt thanh rồi khi không đem nâu nướng bỏ cả đống đường vô....mà làm muốn tét thở luôn ra có chút chíu.
Mm thấy phong trào làm mứt cam thấy mê quá, rồi ráng mà làm...rồi một mình ôm show ăn hết, tại nhà Mm mấy tên nam giới hỏng thích ăn ngọt...Bởi đời khổ ghê, đã làm mệt muốn chết mà còn phải đi năn nỉ ăn giùm Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
[img]webkit-fake-url://a252092e-809a-4528-bcb1-9f2aa86a6248/imagejpeg[/img]

Reply
#59
(2021-02-05, 04:57 PM)Mimo Wrote:  Dĩa mứt hột sen nè
Bỏ quá chừng đường mà sao cũng không ngọt...bởi nghĩ lại trái cây ngon ngọt thanh rồi khi không đem nâu nướng bỏ cả đống đường vô....mà làm muốn tét thở luôn ra có chút chíu.
Mm thấy phong trào làm mứt cam thấy mê quá, rồi ráng mà làm...rồi một mình ôm show ăn hết, tại nhà Mm mấy tên nam giới hỏng thích ăn ngọt...Bởi đời khổ ghê, đã làm mệt muốn chết mà còn phải đi năn nỉ ăn giùm Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
[img]webkit-fake-url://a252092e-809a-4528-bcb1-9f2aa86a6248/imagejpeg[/img]

Không thấy hình....sis Mimo.




Yep, mứt hao đường...Làm mứt cứ ướp qua đêm,  đường tan ra nước...sên mứt mịn màng hơn.
Bé 3 thường thử làm cho biết...chứ cũng biết sợ ...lượng đường đó lắm... Biggrin

Bởi vậy mua hàng bên ngoài thấy ăn mạnh miệng, chứ nấu ăn nhìn recipe....xong cái bé 3 bỏ nghề luôn.... Rollin

CUL Hello

Reply
#60
(2021-02-05, 04:52 PM)Mimo Wrote:  Túi xách to mà rỗng thì đâu có ai thích, chắc là túi tiền...giống như câu gì mà ông Vịt để :
 Có khi nào trên đường đơi tấp nập
Ta vô tình vấp phải...cọc tiền đô la..

Mà hỏng lẻ thấy cọc  tiền bự của ai rớt rồi lụm bỏ túi luôn sao Wink


   Đọc câu đó vui ha......mơ đi ....cưng... Biggrin

Reply