Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-06-27, 12:04 AM)Thuctinh Wrote: Tiểu bang em ở không có cho chơi bài, nếu muốn chơi đi gần hai tiếng.  Trong người  em có máu đen đỏ, may mắn thương tiền hơn nên sợ thua tiền.  Xúm nhau chơi ở nhà được đùa giỡn vui hơn.  Dạ em cám ơn sư phụ

Thích đỏ đen mà còn thương tiền thì rủ nhau chơi uýnh bài quẹt lọ nghẹ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rồi giống như vậy nè:

[Image: hqdefault.jpg]
Love is now or never...
(2021-06-27, 08:30 AM)Dan. Wrote: Thích đỏ đen mà còn thương tiền thì rủ nhau chơi uýnh bài quẹt lọ nghẹ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rồi giống như vậy nè:

[Image: hqdefault.jpg]

Chú Dan, sư phụ, cháu và ảnh Ech đủ tay uýnh bài rồi, chạy tới nhà cháu, chia bài sẵn cháu chời mọi người tới, chú nhớ đêm cái chảo tới nhé. Ôn lại tuổi thơ chơi dại chùi lọ nghẹ hoài không ra.
(2021-06-27, 09:08 AM)Thuctinh Wrote: Chú Dan, sư phụ, cháu và ảnh Ech đủ tay uýnh bài rồi, chạy tới nhà cháu, chia bài sẵn cháu chời mọi người tới, chú nhớ đêm cái chảo tới nhé. Ôn lại tuổi thơ chơi dại chùi lọ nghẹ hoài không ra.

Thời này thì mình đánh bài thoa son đi TT, lọ nghẹ xưa rồi Shy

Son thì sư phụ có nhiều cây son và nhiều màu
(2021-06-27, 09:08 AM)Thuctinh Wrote: Chú Dan, sư phụ, cháu và ảnh Ech đủ tay uýnh bài rồi, chạy tới nhà cháu, chia bài sẵn cháu chời mọi người tới, chú nhớ đêm cái chảo tới nhé. Ôn lại tuổi thơ chơi dại chùi lọ nghẹ hoài không ra.

Sao không ghé ra chỗ này chơi, dzui hơn. Nhớ hồi xưa ở mấy cái chỗ này, tui hun được mấy em một lúc luôn.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 43586869-2211.jpg]

Nấu ăn.

[Image: 20170724-050233-8_520x519.jpg]


Con nít thành thị giờ hết biết mấy trò chơi này, còn chăng là con nít ở những vùng quê xa. Ở Tây ở Mỹ lại càng xa lạ.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Nuối tiếc quá chú, con nít thời nay tuy đầy đủ, hưởng các thứ thời hiện đại nhưng không được ký ức kỷ niệm của tuổi ấu thơ hồn nhiên như vậy
(2021-06-27, 08:01 AM)Ech Wrote: Ý nói là xấu quá hay đẹp quá? Becuoi

Ý nói là tui quá đẹp .Ai ngu nhận mình xấu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-27, 09:22 AM)Dan. Wrote: Sao không ghé ra chỗ này chơi, dzui hơn. Nhớ hồi xưa ở mấy cái chỗ này, tui hun được mấy em một lúc luôn.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 43586869-2211.jpg]

Nấu ăn.

[Image: 20170724-050233-8_520x519.jpg]


Con nít thành thị giờ hết biết mấy trò chơi này, còn chăng là con nít ở những vùng quê xa. Ở Tây ở Mỹ lại càng xa lạ.  Smiling-face-with-halo4

Chơi trò này thấy công phu xây chòi. Chị chưa chơi vụ trét lọ nghẹ này  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


Môt buổi sáng Chuá Nhật bình an. Bình an vì thấy lòng bình an giửa bao sóng gió cuộc đời. Những giây phút thật sự cảm nhận bình an này rất hiếm có. Ước gì mỗi ngày thức dậy, tôi luôn cảm thấy điều này, đó chính là hạnh phúc.
Mượn bài hát dâng lên Chuá và Mẹ Maria lòng biết ơn vô biên của tôi.   Heavy-black-heart4 
Biết ơn là một điều nên có trong cuộc sống. Một hành động đẹp, một câu khuyến khích cảm thông, một lời khen hay một cử chỉ ân cần của ai đó bước qua đời mình, dù rất đơn sơ, nhỏ nhặt, cũng là điều nên trân trọng.  Tulip4



 

Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con. Heavy-black-heart4


 
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-27, 11:04 AM)BayNhuCanhVit Wrote: Hồi nhỏ tụi tui chơi đánh bài ăn ớt... Thua nhất 1 trái, thua nhì 1/2 trái rồi ngồi đó cười mấy cái mặt nhăn nhó...

Please

Trò ăn thua này hơi ác  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-27, 12:27 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Bản đó đúng tựa là "Tâm Tình Hiến dâng" Chứ,không phải cảm mến.

Please

Hình như vậy, tui không để ý tựa, có chổ còn để không biết tác giả nữa chứ.  Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-27, 12:39 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Của LM: Oanh  Sông Lam, viết về tâm tình của những người đi tu, Truyền đạo....v.v.

Please

Thumbs-up4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-27, 09:22 AM)Dan. Wrote: Sao không ghé ra chỗ này chơi, dzui hơn. Nhớ hồi xưa ở mấy cái chỗ này, tui hun được mấy em một lúc luôn.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 43586869-2211.jpg]

Nấu ăn.

[Image: 20170724-050233-8_520x519.jpg]


Con nít thành thị giờ hết biết mấy trò chơi này, còn chăng là con nít ở những vùng quê xa. Ở Tây ở Mỹ lại càng xa lạ.  Smiling-face-with-halo4

Chú biết dê sớm, chu mỏ hung nhiều, giời thành mỏ nhọn có danh tiếng
(2021-06-27, 06:53 PM)Thuctinh Wrote: Chú biết dê sớm, chu mỏ hung nhiều, giời thành mỏ nhọn có danh tiếng

Lợi dụng tình hình móc nghéo chú nha cháu. Mỏ nhọn cũng tùy loại nha, có mỏ dễ ghét thì cũng có mỏ dễ thương chứ bộ. Mỏ chú mà không nhọn thì đâu phải là chú.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhìn cái hình mấy đứa nhỏ ngồi nấu ăn, cháu có thấy gì khác lạ hông?. Nhìn thằng ku bên tay phải, thấy nó lúi húi ngồi xếp giấy, giả bộ làm củi đun cho mấy em kia, tức là ngay từ thời thơ ấu, cái ý thức của một tên đàn ông luôn hình thành trong đầu con nít, đàn ông là phải làm việc nặng, việc nguy hiểm, còn chuyện nấu nướng, bếp núc luôn dành cho phái nữ, theo kiểu Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.

Tiếc là lúc lớn lên cái truyền thống tốt đẹp ấy có khi đổi ngược, chú thấy có nhiều ông thích ở nhà hay bị mấy bà bắt phải làm thế, thích "xây tổ ấm" hơn, qua việc rửa chén, rửa bát, lau nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo, nhiều bà thích ra ngoài xã hội xông xáo giữa chốn chợ đời vì tin rằng mình làm được, làm tốt hơn đàn ông.

Lỗi này do ai đây ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Cháu thấy mỏ nhọn của chú dễ thương, còn tăng lên vẻ oai..

Lỗi này do ai đây ta?.  [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]  Do thời đại của thế kỷ mới.