Hỏi thế gian tình ái là chi?
Chú Vịt, chú Dan, anh Ech ai muốn chơi bài cùng sư phụ, TT và có thêm người đẹp này không?  Mới nhắc chơi bài, hôm tối có dịp chơi tới mấy sáng mới về. Sẽ xoá hình, xin đừng Post lại
(2021-06-29, 09:12 AM)BayNhuCanhVit Wrote: Ai còn gia đình , bà con bên VN thì có thể theo dỏi nhưng khu vực có người bệnh Covid-19 hay nhưng vùng phong tỏa bên Saigon hay toàn VN :

 Tin tức bên VN thì không được cập nhật thường xuyên  :

Toàn VN:

[Image: 2.jpg]


Saigon :

[Image: 1.jpg]




 Khu vực Ngả tư Xóm gà, mới gần 2 tuần mà đã bao bọc khu cách ly và người bị bệnh nhiều rồi.

Disappointed-face4

Tình hình càng ngày càng đáng lo ngại ghê. Tui còn bà mẹ và các em ở VN. Có nói chuyện, thấy lo lo.

Các bro nói chuyện ldn nghe ké thấy lo cho bro Dan. 😣😔. 

Bro Dan. trư~ thức ăn nước uống sau đó bế quan luyện công ahem hát hò bolero v.v...trong nhà khỏi ra đường luôn đi bro.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-06-29, 09:36 AM)BayNhuCanhVit Wrote:   Hình như khu vực đó gần chợ cây Quéo đang bị cách ly đó.... !

 Dạo này bà làm gì mà bà Mi. hỏng dám lo mặt ra vậy ?

Please

Má tui mới dọn nhà, nhìn cái địa chỉ chả mường tượng ra nó ở khu nào ở Saigon.

Bà Mi với bà Sầu cứ xuất hiện một tí rồi biến mất, kể cũng lạ. Lol

(2021-06-29, 09:52 AM)BayNhuCanhVit Wrote:   Sao kỳ vậy ? Có địa chỉ thì tìm ra nhà mà!  Chỉ cho người bên đó cách lấy tọa độ trên Google map đi, để tiện việc tìm kiếm khi cần đến. Có tọa độ GPS thì cục đá cũng tìm tới được mà.

 Nghe nói bà Mi. hay có bệnh đi ngoài, cho nên không tiện mang bịch nylon vào thôi đó mà...

Please

Cái bản đồ đó tui load lên browser mà nó đâu có chịu lên đâu, crashed rồi, chắc nhiều người vô quá. Tui cũng chưa bỏ vào google map coi thử, mà có coi tui cũng chả để ý, lâu rồi không về VN, không để ý lắm các khu vực. Tui lại bị bệnh về phương hướng, ngay cả lái xe về nhà tui còn đi lạc nhiều lần, có lần còn lái xe vào sân nhà hàng xóm, thằng con tui nhảy dựng lên tưởng tui điên Biggrin

(2021-06-29, 09:33 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Các bro nói chuyện ldn nghe ké thấy lo cho bro Dan. 😣😔. 

Bro Dan. trư~ thức ăn nước uống sau đó bế quan luyện công ahem hát hò bolero v.v...trong nhà khỏi ra đường luôn đi bro.

Cảm ơn nha.  Tulip4

Khu của tui tạm đóng của, từ hàng quán, phố xá, chợ búa, hớt tóc gội đầu, cà phê cà pháo gì cũng dẹp hết rồi. Không ai dám đến thăm nhà ai, liên lạc với nhau bằng đt hoặc video call. Khu nặng nhất là Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, nơi có nhiều khu phố bị phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập luôn. 

Chết nhát như tui thì đóng cửa ở nhà một mình, không giao tiếp với ai cho chắc ăn. Nhờ vậy mà có thời gian lên đây tào lao thiên địa nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cũng không dám đi xa, bởi đến đó việc đầu tiên phải vào chuồng 14 ngày rồi tính gì thì tính. Có nhỏ em đang ở Bến Tre, gọi xuống hỏi anh về dưới em chơi vài ngày được không, nó bảo về là phải dzô chuồng nằm đó nghen, ủa, em không khai ra ai mà biết, nó bảo, em không khai nhưng bà con chòm xóm thấy có người lạ, nhất là nghe nói người Sài Gòn về là họ báo xã vào hỏi thăm sức khỏe liền tù tì. Nghe xong hãi quá, không dám đi luôn, vì ở nhà coi vậy mà còn sướng hơn là dzô chuồng ở gấp nhiều lần.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Bên đó nhiều người dân nghèo giời rơi vào tình trạng rất khó khăn, mong có được nhiều hảo tâm giúp đỡ.  Tội quá cầu xin Cô Vi biến lẹ cho nhời
Hello bà con cô bác 1670184173


Cầu xin mọi người bên VN ( Believe và em Đạn)  được bình an sớm hết dịch bịnh 🙏
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-29, 12:24 PM)LýMạcSầu Wrote: Hello bà con cô bác 1670184173


Cầu xin mọi người bên VN ( Believe và em Đạn)  được bình an sớm hết dịch bịnh 🙏

Chào sư phụ, sư phụ khỏe không?
(2021-06-29, 02:36 PM)Thuctinh Wrote: Chào sư phụ, sư phụ khỏe không?

Hi Tỉnh Nhi, sư phụ khỏe. Tỉnh Nhi sao rồi? 
Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-29, 12:24 PM)LýMạcSầu Wrote: Hello bà con cô bác 1670184173


Cầu xin mọi người bên VN ( Believe và em Đạn)  được bình an sớm hết dịch bịnh 🙏

Cảm ơn chị Sầu. 

Không biết Believe thì sao chứ em coi vậy cũng khó chết lắm, trời đánh ba búa vẫn còn sống nhăn răng nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị coi phim chưởng riết không thấy người hiền mới chết sớm, chứ mấy người ang ác như em sống dzai bà cố, cuối phim mới chịu chết, trừ khi minh muốn hara kiri.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
(2021-06-29, 03:01 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi Tỉnh Nhi, sư phụ khỏe. Tỉnh Nhi sao rồi? 
Tulip4

Sư phụ, nhũng nhẽo vì muốn người quan tâm em, quyết tâm mạnh dạng làm một hành động, có người lên án, có người ủng hộ, không sao quan trọng biết mình đang muốn gì.  Tuy không thân thiết với ai nhưng vẫn trốn không muốn có ai biết thêm em đang bị tự do, thừa cơ hội muốn nghỉ ngơi, nhưng rồi có nghĩ ngơi đâu..hôm Chủ Nhật em đến buổi tiệc, trước khi đến em không biết là tiệc có đông người, em hỏi: chủ nhà nói không có ai, vài người trong nhà thôi. Mọi người thấy em đến họ rất ngạc nhiên không tin tưởng được kể cả chủ nhà tuy có gọi cho em mấy lần kêu đến, mọi người reo “sướng thoải mái nhe, không bị bận tâm, được bị tự do thời gian, chúc mừng”  quên cái nhũng nhẽo của mình, chỉ còn biết vui cười cho tới mấy giời sáng luôn sư phụ
(2021-06-29, 06:49 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ, nhũng nhẽo vì muốn người quan tâm em, quyết tâm mạnh dạng làm một hành động, có người lên án, có người ủng hộ, không sao quan trọng biết mình đang muốn gì.  Tuy không thân thiết với ai nhưng vẫn trốn không muốn có ai biết thêm em đang bị tự do, thừa cơ hội muốn nghỉ ngơi, nhưng rồi có nghĩ ngơi đâu..hôm Chủ Nhật em đến buổi tiệc, trước khi đến em không biết là tiệc có đông người, em hỏi: chủ nhà nói không có ai, vài người trong nhà thôi. Mọi người thấy em đến họ rất ngạc nhiên không tin tưởng được kể cả chủ nhà tuy có gọi cho em mấy lần kêu đến, mọi người reo “sướng thoải mái nhe, không bị bận tâm, được bị tự do thời gian, chúc mừng”  quên cái nhũng nhẽo của mình, chỉ còn biết vui cười cho tới mấy giời sáng luôn sư phụ

Tulip4

(2021-06-29, 03:10 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn chị Sầu. 

Không biết Believe thì sao chứ em coi vậy cũng khó chết lắm, trời đánh ba búa vẫn còn sống nhăn răng nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị coi phim chưởng riết không thấy người hiền mới chết sớm, chứ mấy người ang ác như em sống dzai bà cố, cuối phim mới chịu chết, trừ khi minh muốn hara kiri.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hmm...   Nói thì nói vậy thôi .... cũng nên tránh cái búa thư tư (4)....   Hahahahahahahahaha....   Until then....  Good Luck....  

Ps...  Những người hay bị chêt sớm trong phim có cái tên gọi là ......   guest star .... tạm dịch là nhân vật được nổi tiểng trong tích tắc....   (nổi tiếng vì chết sớm)...   Thankyou Thankyou
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




(2021-06-29, 06:49 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ, nhũng nhẽo vì muốn người quan tâm em, quyết tâm mạnh dạng làm một hành động, có người lên án, có người ủng hộ, không sao quan trọng biết mình đang muốn gì.  Tuy không thân thiết với ai nhưng vẫn trốn không muốn có ai biết thêm em đang bị tự do, thừa cơ hội muốn nghỉ ngơi, nhưng rồi có nghĩ ngơi đâu..hôm Chủ Nhật em đến buổi tiệc, trước khi đến em không biết là tiệc có đông người, em hỏi: chủ nhà nói không có ai, vài người trong nhà thôi. Mọi người thấy em đến họ rất ngạc nhiên không tin tưởng được kể cả chủ nhà tuy có gọi cho em mấy lần kêu đến, mọi người reo “sướng thoải mái nhe, không bị bận tâm, được bị tự do thời gian, chúc mừng”  quên cái nhũng nhẽo của mình, chỉ còn biết vui cười cho tới mấy giời sáng luôn sư phụ

Hmm.... Cái này không biết có nên gọi là .... Trong héo ngoài tươi hay không .... Thôi tùy hỷ theo lòng của mình đi nhé..... Until then .... Good Luck...

Ps... Biết gì đâu .... biết gì đâu .... nào ai biết gì đâu... Suytu Suytu
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!