Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Em CiCi ới ời...
#16
Đạn ơi và Đạn ơi ...


Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao và vì sao 

Đạn ơi và Đạn ơi
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#17
(2020-07-26, 04:06 PM)SugarBabe Wrote: Dáng vậy là đẹp quá rồi


Chê ... bị người khác rinh mất


Ráng chịu nha anh NgaiĐan Lol

Tui có dám chê dáng vóc gì đâu cô Đường. Với tui như vậy còn hơn tiên rồi. Có điều cô cũng biết bài hát Hát với dòng sông mà:

Tình yêu đến anh không mong đợi gì,
Tình yêu đi anh không hề hối tiếc,
Ngày xa xưa anh hát với dòng sông,
Và giờ đây anh hát giữa dòng đời,
Dù dòng đời không êm ái như dòng sông...

Dòng đời nó vốn dĩ không êm ái rồi, dòng ảo này nó còn kinh khủng gấp chục lần dòng đời cô ơi....  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#18
(2020-07-26, 04:18 PM)Ngại đạn. Wrote: Tui có dám chê dáng vóc gì đâu cô Đường. Với tui như vậy còn hơn tiên rồi. Có điều cô cũng biết bài hát Hát với dòng sông mà:

Tình yêu đến anh không mong đợi gì,
Tình yêu đi anh không hề hối tiếc,
Ngày xa xưa anh hát với dòng sông,
Và giờ đây anh hát giữa dòng đời,
Dù dòng đời không êm ái như dòng sông...

Dòng đời nó vốn dĩ không êm ái rồi, dòng ảo này nó còn kinh khủng gấp chục lần dòng đời cô ơi....  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thumbs-up4

Cái này em đồng ý với anh
Những gì mình thấy online
Chưa chắc là vậy

Reply
#19
(2020-07-26, 04:20 PM)SugarBabe Wrote: Thumbs-up4

Cái này em đồng ý với anh
Những gì mình thấy online
Chưa chắc là vậy

Ái dà, em Đường dám nói là em Cưng Cục Cưng là cú có gai phải không? Rollin

Reply
#20
(2020-07-26, 04:25 PM)Ech Wrote: Ái dà, em Đường dám nói là em Cưng Cục Cưng là cú có gai phải không?  Rollin

Gặp mặt em mới tin   Lol

Reply
#21
Bà con gắt gao quá. Tướng này như vậy là đẹp rồi còn chê người ta tròn trịa
Làm như đi chợ mua đồ không bằng  vahidrk1

Ok, vậy đi. Sẳn nóng dọn lên ăn đi. Oops.. quên, sẳn nóng thì chọn ngày lành cho đôi trẻ luôn đi

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#22
(2020-07-26, 04:26 PM)SugarBabe Wrote: Gặp mặt em mới tin   Lol

Chỉ gặp mặt cũng chưa tin được  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#23
(2020-07-26, 04:27 PM)lãng Wrote: Chỉ gặp mặt cũng chưa tin được  Rollin

Astonished-face4
Sao vậy anh 


Phãi tới nhà luôn mới tin ah  Suytu Biggrin

Reply
#24
(2020-07-26, 04:28 PM)SugarBabe Wrote: Astonished-face4
Sao vậy anh 


Phãi tới nhà luôn mới tin ah  Suytu Biggrin

Anh nói giỡn bằng code với 2 ông pháo nổ kia thôi, em Ngọt đừng để ý nha  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#25
(2020-07-26, 04:35 PM)anatta Wrote: Tôi đâu có biết lại có chuyện vụ trùng tên ở đây. Nửa tin nửa ngờ thì từ từ tìm hiểu cũng rõ.

Có lẽ, tôi đoán thôi -- để qua bên chuyện nửa ngờ -- Đạn có nhiều người mến mộ, nên cổ công khai tuyên bố để Đạn có thể suy nghĩ và chọn lựa.

Và lựa chọn tốt nhất và duy nhất là...... chui vô bụi thì thầm thì sẽ hết hoài nghi hoang mang. 2leluoi

:whistle:

Phải chi từ trong bụi chui ra thì hay biết mấy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ mà từ đây chui dô bụi coi bộ hơi khó, ai rủ ai chui dô trước đây?. Tính tui thì khác thằng Ếch, nó hổng sợ muỗi chích nên nó thích chui dô bụi lắm, chứ tui thì coi vậy chứ sợ muỗi bà cố, da như con nít bụ bẫm, đốt phát nào in dấu phát đó, hư người hết anh ơi.

Mà thôi kệ, tới đâu hay đến đó đi, ai sao tui dzậy, ai làm bậy tui làm theo, chơi luôn, bịnh gì cữ...  Biggrin

Em Cúc Cục Cưng ới ơi...  Clap Clap

Anh hứa yêu em trọn đời luôn hén...  Themdoan
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#26
Khi nào đói dzìa ăn tối nghen anh 

[Image: 14288539-8839-451B-B16B-28BBD6F186CB.jpg]
Reply
#27
Wow nàng Cici tẩm bổ anh Ngại qúa héng
Anh Ngại bảo trọng sức khỏe nhé  Becuoi
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#28
Cảm ơn em iu của lòng anh.  :kiss:

Bánh canh giò heo hén, món này ngon ah, anh thích. Có điều cho anh ăn giò heo riết, không sợ anh bổ giò bổ cẳng chạy long nhong đi chơi sao em?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm nay có gì dzui hông, kể cho anh và các bạn nghe với.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#29
(2020-07-27, 11:42 AM)Heart Wrote: Wow nàng Cici tẩm bổ anh Ngại qúa héng
Anh Ngại bảo trọng sức khỏe nhé  Becuoi

Ảnh còn làm eo ỏng ẹo đâu có cho CCC cơ hội chăm sóc nà Tim
Crying-face4
Reply
#30
(2020-07-27, 11:44 AM)Ngại đạn. Wrote: Cảm ơn em iu của lòng anh.  :kiss:

Bánh canh giò heo hén, món này ngon ah, anh thích. Có điều cho anh ăn giò heo riết, không sợ anh bổ giò bổ cẳng chạy long nhong đi chơi sao em?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm nay có gì dzui hông, kể cho anh và các bạn nghe với.  Tulip4

Chạy đi nhớ đường chạy về mà , đâu có nơi đâu cho bằng mái nhà nới đó có em luôn đợi chờ anh   love
Reply