Góc Nợ...
10 tấm cho con hẽm 102 thì có hơi rắc rối xíu hihi. 

Số là hôm đó tới nay N. chưa gọi lại dì (để nghe kỹ câu chuyện lại vì sao có con  hẻm 102) vì dì còn chờ hẹn hò bác sĩ làm cararact, nhưng có chuyển hình cho em gái xem, nhỏ em gái lại chuyển cho nhỏ bạn hàng xóm bên Mỹ xem, cô nhỏ kia nói cái vách tường (đen thui) đó không phải là con đường hẻm vào nhà cổ hihi....Ố ồ, tất nhiên căn nhà trắng cũng không đúng là nhà dì luôn, có lẽ họ đã có dời số lên xuống một chút rồi. LL chỉ nhớ là kế nhà dì là tiệm chụp hình Thắng Lợi, nhưng sau khi họ vào tịch thu nhà thì đổi là gì đó (quên mất rồi). 

Nhưng không sao anh Đạn ơi, chỉ là khu phố sau mấy mươi năm thì cái còn cái mất, mình chỉ mong "thấy" lại chút ít dư âm chứ làm gì có được 100% của mình nữa.

Chiều nay xem tiếp đường hẻm và đọc anh viết vụ mê cung này, LL nhớ ra rồi. Con hẻm đó bên tay phải. Con hẻm cạn mà LL nhớ, là nhà cô bạn hàng xóm ở, là con hẻm bên tay trái. Nghĩa là nhà Dì ở giữa hai con hẻm, và có tất cả là 5 căn. Dì ở giữa mỗi 2 căn nhà. LL nhớ vậy đó. 
Hẻm bên tay phải, nhìn hình,  LL nhớ loáng thoáng độ cong đó có khúc đầu thôi, đúng là vào đó tẻ ra đủ ngõ như là thiên la địa võng vậy hihi....LL nhớ lúc đó có đi thay mặt người lớn họp tổ dân phố á. Và có đi trao đổi bạn bè lén lút đọc tủ sách Tuổi Hoa, tiểu thuyết Quỳnh Dao, truyện chưởng, vv ... và vv... ở con hẻm sâu hút đó.

Phải nói anh Đạn thật dễ thương, vô cùng dễ thương luôn, hôm nay xem hình no mắt luôn. Anh nói đừng cám ơn thì nói merci nhen  Shy Kaos-1 Tulip4 Clinking-beer-mugs4
Reply
Cái tên của thread này là "Góc Nợ", ai vào là phải thiếu nợ của nó rồi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Report of gymnasium 79 Ulyanovsk

2002-awarded the standing of the regional detailed and methodological center in the course of

Next more less our philosophy on the resource gymnasium
Reply
(2020-08-07, 08:18 AM)Ngại đạn. Wrote: Đừng khách sáo để cảm ơn tui nha. Bởi nhờ những chuyện như thế này tui cũng cảm thấy vui vui khi làm mà.

Mài yêu cầu cổ hát một bài cải lương, hồ quảng gì đó trừ nợ  Rollin đi mài
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-07, 07:16 PM)lãng Wrote: Mài yêu cầu cổ hát một bài cải lương, hồ quảng gì đó trừ nợ  Rollin đi mài

Cái này thì tùy vào lòng "hảo tâm" của cổ, thúc ép hổng có nên lắm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

In hình như chưa bao giờ thấy ở Xóm Hét mình có ai lên hát kèm lời gởi tặng riêng cho một ai đó một cách công khai nhỉ?. Toàn là mí mí thôi, đại khái như là Thân tặng mọi người, Mời các bạn cùng nghe... Tặng cho mọi người có nghĩa là không tặng cho ai hết, còn cùng nghe thì chắc chắn rồi, ai cũng nghe được hết mà.  Smiling-face-with-halo4 

Giờ mà ở Xóm Hét có người vào hát kèm lời gởi tặng riêng, thí dụ như  Thương trao về anh Đạn, Gởi riêng về cho anh Lãng, Ngàn lời yêu thương dành cho anh Ếch... chẳng hạn, chắc hiệu quả của nó còn hơn mấy quả bom nguyên tử ấy nhỉ?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-07, 07:35 PM)Ngại đạn. Wrote: Giờ mà ở Xóm Hét có người vào hát kèm lời gởi tặng riêng, thí dụ như  Thương trao về anh Đạn, Gởi riêng về cho anh Lãng, Ngàn lời yêu thương dành cho anh Ếch... chẳng hạn, chắc hiệu quả của nó còn hơn mấy quả bom nguyên tử ấy nhỉ?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhất là nói trong khúc intro. của bài nhạc heng mài.  Tulip4
Tau làm thêm vài bài thơ nữa tặng lại.  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-07, 06:54 PM)Ech Wrote: Cái tên của thread này là "Góc Nợ", ai vào là phải thiếu nợ của nó rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cứ nghĩ như mài hèn gì đi đâu cũng gây Nợ tùm lum tà la đến đó, rồi theo người ta đòi Nợ tối ngày, y như dân xã hội đen mới chịu hả mậy?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tau thì khác, hôm nào ráng rống bài này mới đúng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dốc hết tình này ta trả nợ người, 
Dốc hết tình này ta trả nợ đời,
Trả hết tình tôi còn nợ không thôi.

Mắt đã mù lòa vì đợi tin xa,
Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau,
Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. 
 
Trả hết, trả hết cho người, 
Trả luôn mắt môi nụ cười,
Trả xong đời còn hư không...
.................
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-07, 07:43 PM)Ngại đạn. Wrote: Cứ nghĩ như mài hèn gì đi đâu cũng gây Nợ tùm lum tà la đến đó, rồi theo người ta đòi Nợ tối ngày, y như dân xã hội đen mới chịu hả mậy?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tau thì khác, hôm nào ráng rống bài này mới đúng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dốc hết tình này ta trả nợ người, 

Dốc hết tình này ta trả nợ đời,
Trả hết tình tôi còn nợ không thôi.

Mắt đã mù lòa vì đợi tin xa,
Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau,
Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. 
 
Trả hết, trả hết cho người, 
Trả luôn mắt môi nụ cười,
Trả xong đời còn hư không...
.................

Tao cứ nhớ hoài cái hình ảnh hồi còn trẻ bà chị họ tao quen với thằng hàng xóm. Cái số bả nó đen như mõm chó ấy. Lúc thằng đó vô độ, phất như diều, xài tiền như rác thì bả không quen, nhè lúc nó sa cơ thất thế thì lại thương thằng quỹ đó. Thôi thì cái gì cũng phải mua cho nó, từ đôi dép cho đến cái quần cái áo. Tao nhớ có lần hai anh chị cải lộn sao đó, đang đổ dốc cầu Sắt, thằng cu thắng xe lại rồi vùng vằng cởi quần cởi áo vất trả lại, người chỉ mặc mỗi cái quần xì và đôi dép lội bộ từ cầu Sắt về chợ Bà Chiểu. Báo hại bà chị họ tao mặt đỏ như gấc!!!

trả hết, trả hết cho người... he he Shy

Reply
(2020-08-07, 07:40 PM)lãng Wrote: Nhất là nói trong khúc intro. của bài nhạc heng mài.  Tulip4
Tau làm thêm vài bài thơ nữa tặng lại.  Wink

Chuyện nói khơi khơi thì nó thường quá rồi, mài có ngon thì trong khúc intro dám nói thẳng tên người mà mài tặng họ hay không mới là vấn đề, thí dụ như, Những lời yêu thương trong bài thơ, bài hát này xin dành tặng riêng cho em...... Dám hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chợt nhớ lại bài Nhớ Em của ku Ếch cùng khúc intro của nó, cái gì mà "Đêm nai anh thức đim thức hôm ngồi đây mà nhớ đến em, ngoài kia là tiếng côn trùng rả rích từng cơn, trong này là tiếng ngáy dài đều đều của ba người thân của anh...". Rollin

Gởi khơi khơi như nó làm nhiều chị em lầm tưởng là nó gởi riêng cho mình mình thôi rồi đâm ra mơ mộng hão huyền, im im thì không sao, lỡ lên tiếng nhận là có chuyện lớn xảy ra liền, anh Ếch ảnh gởi riêng cho tui, mắc mớ gì đến bà mà bà tài lanh nhảy ra nhận, Xí.í.í.í, muốn gì đây, tui chơi luôn ah...   chair-to-the-head

Cội nguồn của chiến tranh ở Chợ Trời là đây chứ đâu nữa.  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-07, 07:52 PM)Ech Wrote: Tao cứ nhớ hoài cái hình ảnh hồi còn trẻ bà chị họ tao quen với thằng hàng xóm. Cái số bả nó đen như mõm chó ấy. Lúc thằng đó vô độ, phất như diều, xài tiền như rác thì bả không quen, nhè lúc nó sa cơ thất thế thì lại thương thằng quỹ đó. Thôi thì cái gì cũng phải mua cho nó, từ đôi dép cho đến cái quần cái áo. Tao nhớ có lần hai anh chị cải lộn sao đó, đang đổ dốc cầu Sắt, thằng cu thắng xe lại rồi vùng vằng cởi quần cởi áo vất trả lại, người chỉ mặc mỗi cái quần xì và đôi dép lội bộ từ cầu Sắt về chợ Bà Chiểu. Báo hại bà chị họ tao mặt đỏ như gấc!!!

trả hết, trả hết cho người... he he Shy

Chắc lúc nó phất nó ứ chịu bà chị mày.  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-07, 07:56 PM)Ngại đạn. Wrote: Chuyện nói khơi khơi thì nó thường quá rồi, mài có ngon thì trong khúc intro dám nói thẳng tên người mà mài tặng họ hay không mới là vấn đề, thí dụ như, Những lời yêu thương trong bài thơ, bài hát này xin dành tặng riêng cho ...... Dám hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chợt nhớ lại bài Nhớ Em của ku Ếch cùng khúc intro của nó, cái gì mà "Đêm nai anh thức đim thức hôm ngồi đây mà nhớ đến em, ngoài kia là tiếng côn trùng rả rích từng cơn, trong này là tiếng ngáy dài đều đều của ba người thân của anh...". Rollin

Gởi khơi khơi như nó làm nhiều chị em lầm tưởng là nó gởi riêng cho mình mình thôi rồi đâm ra mơ mộng hão huyền,im im thì không sao, lỡ lên tiếng nhận là có chuyện lớn xảy ra liền, anh Ếch ảnh gởi riêng cho tui, mắc mớ gì đến bà mà bà tài lanh nhảy ra nhận, Xí.í.í.í, muốn gì đây, tui chơi luôn ah...   chair-to-the-head

Cội nguồn của chiến tranh ở Chợ Trời là đây chứ đâu nữa.  Biggrin

Chơi ơi đừng thách tao, chỉ sợ tao nói lộn tên có thằng đổ đùng ra đó  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-07, 07:59 PM)lãng Wrote: Chơi ơi đừng thách tao, chỉ sợ tao nói lộn tên có thằng đổ đùng ra đó  Rollin

Cái chiện nói xạo, nói không đúng lòng của mình, nhằm phá người khác, chọc ghẹo thiên hạ... thì nói làm gì. Có ngon thì nói thật lòng mình ra đi, dám hông?. Mài dám tau kiu mày là sư phụ liền.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giang hồ vẫn hay đồn thổi, Chuyện gì muốn người ta không biết thì đừng làm, còn đã làm mà ai ai cũng biết thì đừng dối lòng nghen ku.  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-07, 08:07 PM)Ngại đạn. Wrote: Cái chiện nói xạo, nói không đúng lòng của mình, nhằm phá người khác, chọc ghẹo thiên hạ... thì nói làm gì. Có ngon thì nói thật lòng mình ra đi, dám hông?. Mài dám tau kiu mày là sư phụ liền.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giang hồ vẫn hay đồn thổi, Chuyện gì muốn người ta không biết thì đừng làm, còn đã làm mà ai ai cũng biết thì đừng dối lòng nghen ku.  Biggrin

Tao thích là tao làm thôi, không vì mày thách.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Mày chống tai lên nghe nha.  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Nguy hiễm rình rập Shy

Reply
(2020-08-07, 08:15 PM)Ech Wrote: Nguy hiễm rình rập Shy

Nguy hiểm cái gì, mài sợ tao kêu tên mày hả.  Rollin

Nhưng mà chưa phải bây giờ đâu nha Dạn.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply