Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc Nợ...
Giờ mới là khúc quan chọng  nè bạn Ly.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Qua cầu là gặp liền ngã ba Gia Long Lê Lợi ngày xưa. Gia Long thì bay mất tên, thành Nguyễn Văn Nghi, Lê Lợi vẫn còn nguyên. Nếu quẹo trái vào Lê Lợi, đi chừng vai trăm thước là ngã ba đường Nguyễn Văn Bảo quẹo vào là Don Bosco ngày xưa,  hết Nguyễn Văn Bảo là ra Nguyễn Thái Sơn, khúc nay xin để phần sau vậy.

Ngã ba Lê Lợi.

[Image: IMG-7224.jpg]



[Image: IMG-7226.jpg]

Lên chút xíu là khúc đuôi chợ Gò Vấp. Chợ Gò Vấp vốn nằm ngang theo con đường về phía tay trái, đuôi ở đây mà đầu ở tuốt đằng Nguyễn Thái Sơn, nơi có chùa Bà của người Tàu cũ.

Khúc đuôi chợ.

[Image: IMG-7231.jpg]


[Image: IMG-7233.jpg]


Nếu tui nhớ không lầm thì bạn nói nhà bạn ở khúc này, đối diện chợ, số 102 thì phải. Vậy nên nếu phía bên hông nhà bạn có một con đường hẻm nhỏ thì đúng là nhà này. Nó mang số 102, có điều đã bị đập đi xây lại rồi.

[Image: IMG-7234.jpg]

Tui chụp thêm một tấm bên tay phải nhà nhìn vào coi có còn nhận ra hông. Bởi nó được xây theo lối kiến trúc cũ với cột tròn trước ban công, màu thời gian còn nguyên nét.

[Image: IMG-7235.jpg]

Đứng ở đó nhìn qua hông chợ Gò Vấp.

[Image: IMG-7236.jpg]

Hy vọng là nó đúng với những gì bạn diễn tả.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Phần cuối của chương trình của ban Tùng Lâm, mời bạn Ly ghé thăm chùa Bà, rạp Lạc Xuân và trường Sao Mai. 

Đầu chợ Gò vấp là đường Nguyễn Thái Sơn, nhìn qua bên kia là chùa Bà.

[Image: IMG-7237.jpg]

Nhìn ngược lại là đầu chợ Gò Vấp.

[Image: IMG-7241.jpg]

[Image: IMG-7244.jpg]

Đi lên một khúc nữa, hướng về phía ngã năm Chuồng Chó cũ là rạp Lạc Xuân. Giờ nó đã trở thành một nhà sách.

[Image: IMG-7250.jpg]

Ngộ một cái là ở khúc này, dường như là tiếp nối, cũng là một khu chợ Gò Vấp kép dài, và phía trước khu chợ kéo dài này cũng có một cái chùa, cũng mang tên chùa Bà. Mang cái thắc mắc ấy ra hỏi một chị bán bánh mì nóng trước chùa, chị vừa cười vừa nói, hai cái đều là chùa Bà, có đều cái kia là của bà Lớn, cái này là của bà Nhỏ. Tui ngu ngơ nói lại, vậy mà tui tưởng một cái của Ông, một cái của Bà chứ thì bị chỉ nạt ngang, Không có Ông nào ở đây hết, toàn là Bà thôi. Dạ, Bà thì Bà, bà hai bà ba gì cũng được, hỏi cho biết, tui theo đạo thờ Bà mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bà Nhỏ.

[Image: IMG-7248.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Quay về ngã tư Nguyễn Thái Sơn, đi một khúc quẹo trái, tui vào đường Nguyễn Văn Bảo. Mé tay trái có nhà thờ Họ Đạo Gò Vấp.


[Image: IMG-7251.jpg]

Kế bên có một con hẻm nhỏ, phía trước có ghị Trường Mầm Non Sao Mai.  Disappointed-face4

[Image: IMG-7252.jpg]

Vào trong hẻm thì gặp cái trường nhỏ ghi là Trường Mần Non Tư Thục Sao Mai. Nữa tin nữa ngờ, chẳng lẽ bạn học ở đây sao?. Mùa hè, con nít nghỉ học, trường vắng hoe nên không hỏi ai được. Chụp vài tấm hình coi thử có đúng không rồi quay ra. 

[Image: IMG-7253.jpg]

[Image: IMG-7254.jpg]

Đi tiếp thì gặp cổng trường Don Bosco ngày xưa, giờ đã là khuôn viên của trường Đại Học Nông Nghiệp 4. Tất cả đã đổi thay, không còn cái khoảng sân rộng ngày xưa, nơi mấy anh ngồi xếp lớp dưới đất chờ nghe điểm danh, cảnh có thể mất đi nhưng ký ức đau buồn ấy sẽ còn mãi thôi.

[Image: IMG-7258.jpg]

Quanh ra đường Lê Lợi để trở về, thấy có cái trường này, không biết có phải là nơi bạn học ngày xưa không?.

[Image: IMG-7230.jpg]

Thôi thì những gì không còn trong thực tế, xin hãy giữ lại trong ký ức của mình vậy.

Chúc bạn luôn vui.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Thức dậy sớm quá anh ơi, anh ngủ chút éc vậy thì sức đâu chịu nổi. Giữ gìn sức khỏe nhe anh. 
Để còn cưới chị dâu CC nữa đó  :Smiling-face-with-halo4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-08-02, 04:16 PM)Ngại đạn. Wrote: Dạ thưa ...

... báo tin mừng nhen ... bà con khác họ không cần dạ thưa ... Wink
Reply
Anh Đạn, LL bàn về post #760  Tulip4

Khúc đuôi chợ anh tả là y chang. Tấm thứ 3, 4 là 100% cảm giác cảnh cũ. Wink
Tấm thứ 5, đường hẽm đó còn nguyên, không thay đổi. Tụi LL hay chạy vô đó chơi với bạn bè trong xóm. Giờ họ cũng đi rồi, năm ngoái mùa hè có một cô bạn nhỏ bay từ Mỹ qua gặp lại, bạn hàng xóm, trái đất đôi khi tròn thật. 
Hôm trước LL có ghi số nhà, xong vào sửa lại là xin anh "lia" một dọc khoảng 10 căn nhà để xem còn ai mất ai. Nhưng thôi cũng không sao, hì!

Căn nhà của dì là chính giữa chứ không phải đầu bìa sát hẽm, còn 2 căn nữa mới tới con hẽm lận. Nhà chỉ có cái gác lửng thôi hà. Vậy là họ phá đi 3 căn cùng lúc, 2 căn có nhà lầu cao vẫn còn giữ nguyên hén. LL nhận ra. 

Rạp Lạc Xuân bây giờ cũng lạ hoắc.

Nếu có 2 chùa Bà thì LL hong nhớ vì nhớ có 1 chùa hà, lúc xưa đón cô em út 6t đi học về ở đó nên dễ nhận ra là chùa Bà lớn.

Bàn post # 762

Trường mầm non Sao Mai này có thể là trường Tương Lai cũ chăng? có thể thôi. Hoặc là mới mở sau này.
Hạnh Thông? không biết có lúc nào mang tên là Trường Sơn hay không? và đứng bên ngoài nhìn vào, có phải bên tay phải là nhà thờ không anh?
Dù đúng hay sai cũng không sao, tất cả chỉ còn là hồi ức thôi, vì cũng 45 năm rồi.  Wink

Cám ơn anh Đạn đã cho LL "tháp tùng" theo anh tìm về chốn cũ, rất là man mác, ngậm ngùi. Đưa dì xem không chừng sẽ là một trời mưa rơi.... Crying-face4

Xin cám ơn anh lần nữa nha anh Đạn, chúc anh luôn vui khỏe. Hy vọng có một ngày nào đó LL hân hạnh mời anh ly cà phê "thật". Cheer
Reply
(2020-08-02, 06:00 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Thức dậy sớm quá anh ơi, anh ngủ chút éc vậy thì sức đâu chịu nổi. Giữ gìn sức khỏe nhe anh. 
Để còn cưới chị dâu CC nữa đó  :Smiling-face-with-halo4

Em yên tâm, anh Đạn còn khỏe như voi mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lo là lo cho em thôi, sắp có chuyến bay rồi, lo giữ gìn cẩn thận, tung tăng tung tẩy tới lui là hết đường về ah. Đám cưới còn lâu, hưởng cho hết thời độc thân rồi mai mốt dzô chuồng ngủ sớm, có thức khuya dậy sớm cũng chỉ để lo lau nhà rửa chén thôi em ui, ai cho lên đu dây diện nữa đâu mà vui.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2020-08-02, 06:26 PM)tdtndminh Wrote: ... báo tin mừng nhen ... bà con khác họ không cần dạ thưa ... Wink

Họ thì có khác vì theo họ Cha thôi, chứ vai vế vẫn giữ nguyên kia mà. Cháu là người rất giữ tôn ty trật tự, dì là dì, cháu là cháu, đâu đó rõ ràng, thế nên việc khoanh tay ạ dì là chuyện bình thường thôi.  Biggrin

@ Bạn Ly:

Hôm trước có ghi lại là nhà số 102 nên chỉ nhớ như in trong đầu vậy thôi, không đọc lại nên không biết bạn ghi thay đổi, chứ biết thì việc lia một vòng 10 căn hay 20 căn là chuyện nhỏ. Cũng may tìm thấy còn số 102 là mừng lắm rồi. Cái hẻm đó là hẻm 102 đó bạn. 

Tìm không thấy trường nào là trường Trường Sơn hết, trường tiểu học Hạnh Thông nằm trên đường Lê Lợi, ngay ngã ba Gia Long quẹo vào nó nằm bên tay phải, không có cái nhà thờ nào hết. 

Kế bên cái trường Mầm Non Sao Mai ấy, từ ngoài đi vào còn có một Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội, nơi nuôi mấy trẻ em mồ côi này. Không biết có phải là trường Tương Lai cũ không?.

[Image: IMG-7256.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-02, 09:23 AM)lãng Wrote: Bạn già, đọc tin tức thấy có vẻ như dịch tầu đang có mòi bộc phát ở bên nhà, cẩn thận nha bạn già. Hug

Em cũng có nghe tin 


Nên cẩn thận là hơn 




Cám ơn anh Ngại Đạn chiụ khó đi chụp hình và đăng hình ảnh lên VB cho mọi người cùng ngắm và ôn lại những kỉ niệm xưa  Please

Em không phải là dân Sài Gòn , nên thấy rất là thú vị
Như là đang đi du lịch VN vậy ah  Kaos-1

Reply
(2020-08-02, 07:19 PM)Ngại đạn. Wrote: @ Bạn Ly:

Hôm trước có ghi lại là nhà số 102 nên chỉ nhớ như in trong đầu vậy thôi, không đọc lại nên không biết bạn ghi thay đổi, chứ biết thì việc lia một vòng 10 căn hay 20 căn là chuyện nhỏ. Cũng may tìm thấy còn số 102 là mừng lắm rồi. Cái hẻm đó là hẻm 102 đó bạn. 

Tìm không thấy trường nào là trường Trường Sơn hết, trường tiểu học Hạnh Thông nằm trên đường Lê Lợi, ngay ngã ba Gia Long quẹo vào nó nằm bên tay phải, không có cái nhà thờ nào hết. 

Kế bên cái trường Mầm Non Sao Mai ấy, từ ngoài đi vào còn có một Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội, nơi nuôi mấy trẻ em mồ côi này. Không biết có phải là trường Tương Lai cũ không?.

[Image: IMG-7256.jpg]
Anh Đạn ơi, cám ơn anh nhiều. ... LL mới nói chuyện với dì xong, có lẽ người lớn tuổi còn minh mẫn hơn mình, hoặc giả lúc đó mình còn nhỏ nên có nhiều việc không biết rõ. Số nhà đúng là số 102, và con hẻm theo dì nói cũng là 102, nghe LL kể lại, dì cũng giật mình là con hẻm vẫn còn con số đó. Và dì kể lại "tuồng tích" vì sao có con hẻm 102? .... thì LL nghe cũng như vịt nghe sấm  Wink 

Đến tên mấy ngôi trường thì giờ LL hong biết mình có bị tẩu hỏa hong? hì!. Nhớ lúc nhỏ (tiểu học) là học trường Tương Lai. Trường này là ngay ngõ trên của chợ đi thẳng vào. Dường như là đầu chợ. Trường nằm bên tay trái. Sau đó đổi tên gì thì LL hong nhớ.
Hết tiểu học thì LL qua phổ thông trung học thì nhớ là Sao Mai, và đổi thành Trường Sơn, gọi là gì nè, cấp II.  Đối diện Don Bosco. Bên tay phải là nhà thờ ( chiều đi về thấy học sinh kéo sang hông nhà thờ chơi kéo u hoài hà...)  

Để mai dì xem xong những hình ảnh này thì chắc LL sẽ được hiểu thêm vì sao...

Anh Đạn sao ngủ ít vậy? Anh giữ gìn sức khỏe nha (nghe đồn anh sắp làm chú rể rồi hén, hihi, xin chúc mừng anh  Cheer Kaos-1 )
Reply
Chắc anh ND phải gọi LLP là chị mới đúng à  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Winking-face4
LLP có nhắc chuyện đã 45 năm , mà Lúc đó LLP đã học Trung học
Reply
Câu "45 năm" là nói chung chung thôi bạn Guest. Câu đó cũng nói giùm cho dì LL. Vì những tên trường cũ và mới đã lộn xộn rồi. LL không nhớ rõ nữa là... Wink
Reply
(2020-08-02, 04:06 PM)Ngại đạn. Wrote: [Image: IMG-7222.jpg]
Uh... tấm này nhìn lạ nè vì cô ta ngồi một bên, kiểu ngồi này trước 75 trong các hình xưa. 

Không biết anh Đạn có biết một loại trái gọi là gì LL không nhớ, chỉ nhớ ở căn nhà cũ ở Phan văn Trị có một cây, nó rụng hoài mà trái có hình dáng như trái xoài nhưng lại không ngon, hơi ngòn ngọt thôi, ăn như khoai lang vậy..... tên nó là gì cũng khó nhớ lắm. Bên này thì không bao giờ LL thấy cả. 
Reply
Phải trái lê ki ma, ruột vàng phải không chị LLP? 

[Image: maxresdefault-1-15341514836311843361539.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Oh đúng rồi MYT  Tulip4, giờ LL nhớ ra tên của nó rồi, hì!. Còn nhớ ra vị của nó dù mấy mươi năm rồi không có ăn một trái nào cả. Cám ơn MYT nhiều nha.  :kiss:
Reply
Sẵn rảnh trả lời bạn Ly luôn cho khỏi đứt mạch câu chuyện.

- Cái đường lớn đi vào hẻm có trường Sao Mai ấy tên là Nguyễn Văn Bảo, đường này rất ngắn, một đầu là đường Nguyễn Thái Sơn, một đầu ra đường Lê Lợi. Trên con đường ấy duy nhất chỉ có một cái nhà thờ là Họ Đạo Gò Vấp. Nếu đứng bên lề đường này nhìn qua thì hẻm vào trường Mầm Non Sao Mai nằm bên tay phải như trong hình, riêng về phía tay trái có một trường Mầm Non khác, có một khuôn viên rất rộng mà tui nghĩ không phải là trường Sao Mai nên không chụpFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Mới hỏi người bạn là dân gốc ở đó, anh ta mới cho biết, trường ấy chính là trường Sao Mai của bạn. Trước đây nó thuộc trường của nhà thờ, sau 75 mấy ông nội vào tiếp thu, đổi tên thành trường Trường Sơn, và anh ta có học ở đó mới ghê.  Nếu muốn thấy di tích của nó, mình phải đi vào nhà thờ nhìn qua mới thấy mặt trước của nó, bởi cổng chính của trường ngày xưa nằm quay mặt về hướng nhà thờ Họ Đạo Gò Vấp này.

- Cũng theo anh này cho biết, đường Nguyễn Thái Sơn ngày xưa là đường Phan Thanh Giản, còn đường Nguyễn Văn Bảo chính là đường Trương Vĩnh Ký. Riêng trường Tương Lai thì đi xích lên đường Phan Thanh Giản một chút sẽ thấy di tích cũ, bởi trường này đã bị dẹp bỏ do diện tích bị lấy làm đường Nguyễn Thái Sơn lấn vào gần hết khiến khuôn viên trường bị mất đi nhiều,  còn lại một chút xíu nên "biến mất" luôn.

- Dù sao cũng rất mừng vì theo lời Dì bạn nói, nhà số 102 là nhà cũ của Dì. Do còn nghi ngờ không biết có phải không nên không chụp nhiều về những ngôi nhà lân cận, lại không đi sâu vào hẻm có 1 không 2 ấy, để lần tới tui sẽ đi một chuyến nữa, sẵn rủ anh bạn kia uống cà phê luôn, rồi chụp hết phía sau hẻm cho bạn. Biết đâu lại lòi ra nhà của vài anh bạn của bạn, bạn từ thời tắm mưa thì sao... ahihi. Hay tui tính đeo tấm bảng ghi hàng chữ lớn trước ngực, Ai là bạn của cô Lưu Ly Phố đâu, ra trình diện hết đi, được hông ta?. Chỉ sợ cả chục ông nhào ra dzí tui chạy sút wuần thì chết.   Biggrin

- Cái cô gái ấy ngồi một bên vì phía bên trong cái váy chống nắng khoác ở ngoài ấy là một cái mini jupe ngắn ngủn, ngồi hai bên sao được mà ngồi. Rách váy hết.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Cái trái mà bạn diễn tả chắc là trái mà nhỏ Mãi Yêu Thương vừa gời hình lên rồi. Trái này còn gọi là quả trứng gà, chưa chín có màu xanh, chín rồi chuyển qua màu vàng, ăn không ngọt lắm nhưng rất bùi bùi, hột ở trong rất to. Cảm ơn nhỏ Mãi.  Tulip4

Vòng vòng khu ấy còn có một loại trái cây quả giống như quả xoài nhưng trái nhỏ hơn, khi chín cũng có màu vàng như xoài nhưng chua ơi là chua, người ta gọi là cây Quéo. Khu chợ Cây Quéo ngày xưa có rất nhiều cây này, mỗi khi chín trái rụng đầy sân, chim nó còn chê huống chi người. Tui có một kỷ niệm vừa vui vừa buồn về trái này, mỗi khi nhớ lại là rớt nước mắt.  Crying-face4

Chúc bạn và mọi người ngủ ngon.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply