Vườn rau nhà mình
Chỉ có chim sẻ và chim Bồ câu là hiền, mấy chim khác cũng phá rau củ, là m tanh bành mấy cây có trái . Mình biết mặt chúng rồi thì rào lưới lại là chắc cú nhất.
Reply
(2021-09-19, 03:55 PM)Chân Nguyệt Wrote: Màu đẹp thiệt đó Tea, nhìn mát con mắt  không gì bằng tự trồng trai cây, chín ăn tại cây nửa thì không gì bằng há Tea. 

Tháng nầy bắt đầu có đăng bán nho, mấy bác trai về hưu , họ mướn đất làm vườn nghỉ mát , thi đua nhau ai trồng tốt nhất được lấy giải, họ bán nho trồng theo kiểu thiên nhiên, nho họ bân bảo đảm không có phân khóa học... Ngọt thiệt mà giá rê hơn phân nữa của siêu thị hửu cơ 

Rượu lựu hả, chưa làm qua để mùa lựu sắp đến , nhập từ Ý , Tây Ban Nha,...bán đày chợ Thổ, rẻ rề hà để mình làm rượu cho biết

Bên em loại nho này họ bán rất nhiều, võ rất dày, hạt hơ lớn, mùi thơm.

Loại xanh giòn & thơm hơn loại màu tím, chợ cũng bán không mắc lắm, 1 vĩ chừng $3-$5 đô mỹ thôi.

[Image: B13-F3778-D1-DD-403-A-B285-41-F429-A7-ACBE.jpg]

Chị mua thử về ăn xem trồng thử chơi được ko? em cũng thử ươm xem hạt nẫy nầm ko Smiling-face-with-halo4

[Image: 74644-A3-D-0827-4-BC0-B2-E3-3-CD4-D4-F97281.jpg]

Có người nói lụu tốt cho phụ nữ, điều hoà hormone nên bảo em uống.

Làm rượu phải biết ratio 1:1, đường và lựu, không đúng sẽ bị mốc. Em hay mùa lạnh vì em thích uống nước ấm, pha tí nước sôi cho vài muống rượu ..ngọt hay lạc là do mình, một ngày 1 ly nhỏ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-22, 11:55 AM)Rau Sam Wrote: Cuối cùng những gì mình sợ cũng đã đến .Gần hết mùa rồi giờ mấy con sâu ghê rợn ,mới nở trên cây cà chua. Nó lớn hơn cọng tăm 1 xíu, dài khoảng 2 cm, có khoáng 6,7 con . Mình đã cắt bỏ mấy cành có sâu gom lại một chỗ , nhưng nghĩ lại nó sẽ chết vì cành sẽ héo và nó không có gì ăn, rồi kiến hay chim , sẻ ăn nó , nên bỏ nó lại trên cây, còn vài tuần nữa thôi , nó sẽ thành bướm, mình dở mang tôi sát sanh .Không dám dòm đến 2 cây cà chua đó nữa , khỏi sợ thấy cành rùng rợn . Năm tới sẽ không trồng cà chua nữa, nếu có ,phải rào lại bằng lưới cho bướm không vô được đẻ trứng.

Eo ơi nhắc tới sâu là em chạy Admire Admire

Cây chanh dây cũng có sâu, dưa chuột em thấy không có sâu, năm sau em trồng Pineberry ( trái dâu trắng ), em mua hạt giống nhiều loại lắm, sẽ ươm hạt trồng trong nhà trước, đợi nùa Xuân năm sau là cây lớn sớm.

[Image: 1-B458838-62-E5-4-AB8-B295-2-E70-DF231-BC7.png]

Thuờng em thấy người mỹ họ hay cấm mấy hình người nộm, gió thổi hình moving nên làm chim không tới gần. Nơi em ở cũng có chim, treo mấy hủ nước & thức ăn cho chim trên cành nên chim không ăn trái ở vườn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
2 loại bí ...Khi ăn thì sẽ hái cỡ này là vừa.

[Image: A520-C87-F-965-E-44-F2-A1-BF-7-EFA608-C5-B55.jpg]

[Image: 7-E0-C5-E82-5-A50-4-DED-8912-EB5-EDC808340.jpg]

Một mớ phơi khô cho mùa Đông ..

[Image: F161-E040-2-E80-4933-AE93-CF7389351-F3-C.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Chị đếm thử được bao nhiêu trái? sẽ được hái lấy hạt làm giống cuối tháng 10..

[Image: 258989-B7-7113-4-F76-B5-EC-A5969166-B44-B.jpg]

[Image: 64367827-718-E-4070-AB1-E-658-C73-FBA467.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Nhìn thấy mát con mắt , thu hoạch đã tay luôn .
Reply
(2021-09-23, 12:29 PM)Rau Sam Wrote: Nhìn thấy mát con mắt , thu hoạch đã tay luôn .

Chị muốn thử trồng bầu hồ lô không?
Em gởi hạt giống để năm sau chị trồng thử.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Cám ơn Tea, nhà chị ít người nên ăn chẳng bao nhiêu, trồng dây leo có trái , cuối mùa dọn mệt lắm em. Kinh nghiệm năm nay và nhiều năm trước.
Reply
Nội ớt và rau cũng hái cho mấy bận rồi, phải chạy đi cho tận nhà mất thì giờ lắm , nếu không muốn welcome nhiều người đến ,rồi mích lòng vì họ hái sạch sẽ, mình cũng buồn. Giờ thì ớt chín nữa rồi, nhìn đẹp nhưng lại phải xách đi cho bớt, mắc công quá đi.Năm sau trồng ít lại nữa.
Reply
Ghét cay ghét đắng nhỏ Tea đó nha ...mèn ơi trồng bầu hồ lô hay dậy ta....đẹp quá mợi, gặp mình chắc mổi ngày ngồi kế bên , ăn sáng , trưa chiều tối luôn đó Tea .. Đẹp quá Tea 

Cám ơn cho coi ké nha
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-09-22, 04:53 PM)Rau Sam Wrote: Chỉ có chim sẻ và chim Bồ câu là hiền, mấy chim khác cũng phá rau củ, là m tanh bành mấy cây có trái . Mình biết mặt chúng rồi thì rào lưới lại là chắc cú nhất.

Đa số trái cây mình trồng là dành cho chim sực đó sis , mình mới mua mua 2 cây nho , vài năm nửa tha hồ ăn 

Vườn củ mình mổi năm 40 tới 50 kilo nho ,đó sis cây lâu năm bò lên cây cherry 8 m , mình không tài nào trèo lên bẻ được  cả đàn đến ăn giùm , appels đầy cây mình để ngắm nghía , mùa tuyết  lớp tuyết trắng trắng đỏ đỏ nhìn thấy lạ mắt ...tới rụng luôn , chim hỏng ăn là hỏng ăn
Be Vegan, make peace.
Reply
Tại CN trồng đủ thứ và  nhiều, còn mình đâu có trồng cây ăn trái , trồng rau củ tài tử thôi nên rất quý tác phẩm của mình, không muốn sâu hay chim phá hoại.Ngắm chán  rồi cũng hái đi cho bạn hết ,giạ đình mình ăn hông bao nhiêu,
Reply
(2021-09-24, 08:17 AM)Rau Sam Wrote: Nội ớt và rau cũng hái cho mấy bận rồi, phải chạy đi cho tận nhà mất thì giờ lắm , nếu không muốn welcome nhiều người đến ,rồi mích lòng vì họ hái sạch sẽ, mình cũng buồn. Giờ thì ớt chín nữa rồi, nhìn đẹp nhưng lại phải xách đi cho bớt, mắc công quá đi.Năm sau trồng ít lại nữa.

Ớt chị ngâm chua, hay đông đá ăn từ từ.
Nghe chị kể thấy mà ham.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-24, 10:39 AM)Chân Nguyệt Wrote: Đa số trái cây mình trồng là dành cho chim sực đó sis , mình mới mua mua 2 cây nho , vài năm nửa tha hồ ăn 

Vườn củ mình mổi năm 40 tới 50 kilo nho ,đó sis cây lâu năm bò lên cây cherry 8 m , mình không tài nào trèo lên bẻ được  cả đàn đến ăn giùm , appels đầy cây mình để ngắm nghía , mùa tuyết  lớp tuyết trắng trắng đỏ đỏ nhìn thấy lạ mắt ...tới rụng luôn , chim hỏng ăn là hỏng ăn

Nho nhiều vậy, có ngọt không chị CN?
Chị có thể làm rượu nho chưa? 
Em thấy nho có sâu, ba má em trồng trước kia thấy có sâu nên không trồng tiếp. Trái cũng lớn lắm và ngọt.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-30, 04:59 PM)TeaOla Wrote: Nho nhiều vậy, có ngọt không chị CN?
Chị có thể làm rượu nho chưa? 
Em thấy nho có sâu, ba má em trồng trước kia thấy có sâu nên không trồng tiếp. Trái cũng lớn lắm và ngọt.

Bí hồ lô Tea trồng sai trái quá 


Rượu nho - làm uống ở nhà ngon đó Tea 
Thumbs-up4

Reply