Vườn rau nhà mình
Tính đêm chậu hoa giống hoa Huệ  đang nở để trên bàn để mình tiện ngấm ...y cao chồng ngồng nếu đọt bông mà nở hết chắc cao 2 m như chơi ...hỏng dám để dưới đất anh Mango nhà mình đi ngang cái đuôi lắc lư là bông gẩy thành từng khúc luôn 

[Image: 20210906-121859.jpg]


[Image: 20210906-112215.jpg]

Hàng cây bông màu hồng nhạt ra búp lần thứ hai, tuần tới sẻ nở lai rai thành thảm màu hồng tiếp, y thưởng công mình đó nha, mổi ngày tỉa hoa tàn.

Giờ bên mình có nhập tilansia nguyên chùm , hy vọng sống lâu với thời tiết bên đây, chớ mấy cây con lơ mơ là chết hết 


Trước cây chuối màu đỏ là cây chuối hoa sen vàng , năm nay ra thêm 3 cây con, chắc năm tới ra hoa vì cây đả 4 tuổi rồi ....trong ngống đó nha. Không biết hoa đẹp r sao .


Cây canna năm ngoái tháng 6 đả nở hoa rồi, năm nay nhảy cây con đầy chậu, mình chiếc ra y hụt sức hay sao mà giờ chỉ thấy lá thôi 

Phong lan trồng trong chậu đá là lan Catlaya dowlana , mắc lắm ebay bán 1 cây con thôi mà 10 euro trở lên năm nay nắng ấm không đủ nóng nên hỏng thấy ra hoa ..thích y dể chịu mùa đông trong phòng lạnh 13 độ dẩn sanh tươi
.

.
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20210906-112522.jpg]

Lan đang uống sửa 

Mua đủ loại lan đặc biệt, nhiều cây con, còn non yếu quá chết củng hết 1/3 , giờ còn có bao nhiêu thôi , có loại catlaya lá thật dài chịu ea cây con mà hỏng chịu ra rể vậy mà 2 năm nay củng sống hay thiệt , chắc nhờ mình 3 lần / tháng đêm ngâm 1 tiếng ....

  Sửa thì quá date trong sở bỏ hoài mình lấy về  một hộp 1 liters sửa pha với 40 liters  tưới cây ......mình nói  chơi cho cây tắm calcium. Sắp tất cả các chậu vô cái thùng mủ thấy tiện nè , coi gọn gàng. Sau nửa ngày mình lấy lại lên nguyên xửng gọn bưng luôn., nước sửa còn lại đêm tươi rau cải.
Be Vegan, make peace.
Reply
Hmm....    Cây Cat...  nó sống từ cái củ hay cái bầu dưới cái lá.....   tưới nước nhiều hay ít con cũng chẳng chịu ra rễ....  Hahahahahahaha....     Thường thường cây nó sẽ đẻ cây con và rễ sẽ ra từ cây con..... còn cái củ, cái bầu kia sẽ từ từ héo và chết dần để nuôi cây con... Và 1 khi cây lá đó nó khỏe thì nó mới chịu làm bông và sẽ không làm bông nữa ..... Đúng mỗi củ lá chỉ có thể ra bông 1 lần mà thôi.... Sau đó nó giúp đẻ thêm cây con và nó sẽ tự hủy đi để cây con sống.... nhưng cũng có nhiều trường hợp nó sẽ sống để làm chỗ chứa thức ăn cho những cây con.... có nghĩa là nó cứ sống, cứ xanh mà không ra hoa.... Hahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-09-02, 07:56 PM)Rau Sam Wrote: Con sâu này thấy nó mình sợ muốn chết giất luôn đó. Mình bỏ trồng cà chua cả chục năm vì sợ con sâu này . Ở VN người ta ăn sống nó hay xào lăn với mở, kinh khũng chưa,.( nó giống sâu khoai lang .)Nó còn lớn gấp 3, 4 lần khi nó trưỡng thành.

Em sợ nhất là trùm, rắn hay mấy con sâu. Ở VN con gì cũng ăn Admire Admire
Em nghĩ tuỳ mỗi nơi ẩm ướt sẽ có sâu đó. Chổ nào ẩm thì sâu nhiều hơn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-02, 08:17 PM)Chân Nguyệt Wrote: Tặng lại bông cho Tea nè 

[Image: 20210901-133333.jpg]


Nhìn hình tưởng  là bông Huệ,  chờ cả mấy chục năm giờ  mới nhập vào mình mua liền , 4 củ to bằng trái ping-pong 6 euro , củng rẻ hơn mua online phân nửa giá, bị sên ăn hết 3 cái búp bông, còn lại một nhánh chờ đả đời tuần này mới nở, hửi hửi hỏng có mùi thơm , mừng hụt rồi hihihi

Sẳn đêm chậu cây tỏi nước , y ra thêm một nhánh bông nửa, hoa nở 10 ngày mới tàn , chắc tại mưa hoài há ...coi vậy củng dể chịu , hỏng biết mùa đông đêm vô nhà hay là để luôn trong chậu nước  ta ???

Hoa đó là cây gì vậy chị? Giờ chắc cây hoa này nở rồi phải ko?
Tháng mấy chị trồng tỏi? thường nơi em ở tháng 11 bỏ tỏi xuống đất, tỏi qua mùa Đông ko bị chết tới tháng 4 thì tưới nước mần sẽ lên, cuối tháng 9 hay giữa tháng 10 là thu hoặch.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Ổi hôm nay lớn lên rồi, tháng này hơi nóng nên tưới mỗi ngày. 

[Image: 18-C05327-B4-AE-4-DD8-B344-EFF06-D9-A9-E40.jpg]

[Image: E136060-B-F0-B7-436-C-ABE5-9-D45825-B0-FB1.jpg]

Lựu em hái được 2 đợt rồi.

[Image: 835-F231-E-EE00-42-F5-B028-38-C801398-E5-F.jpg]

[Image: 18-D27-F6-D-0088-478-D-8644-61241-EFCFF6-E.jpg]

[Image: 5-F0-A9-BB7-ACE0-407-E-99-F7-7-C9118351186.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Táo cách 2 ngày thì được một rỗ lớn như thế này.
Hái rất nhiều mà trên cây vẫn còn. 

[Image: 4-E88-C3-D7-A86-A-40-AC-A012-C21-DD23-A0-CA7.jpg]

[Image: 95-E7-AAAB-FE6-C-4-DBB-AB19-C718109-BE5-D3.jpg]

[Image: D00-AD244-7401-449-D-ADD2-09-E07-BB8831-B.jpg]

[Image: 23-A171-B3-EAB5-47-BB-9847-6-B40021-EF2-B7.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-13, 10:54 PM)U TeaOla Wrote: Em sợ nhất là trùm, rắn hay mấy con sâu. Ở VN con gì cũng ăn Admire Admire  
Em nghĩ tuỳ mỗi nơi ẩm ướt sẽ có sâu đó. Chổ nào ẩm thì sâu nhiều hơn.

Con này khi nó lớn dòm nó kinh khủng lắm. Đuôi nó có cái gai dựng lên.Mười năm về trước ,khi nào trồng cà chua thì có con sâu này. Mình sợ quá bỏ không trồng lâu lắm rồi. Năm nay trồng lại thì không sao. Nếu gặp 1 lần nữa sẽ bỏ luôn. Cô chỉ sợ con sâu, Tea ơi. Con trùng không sợ, con chuột không sợ, nhưng không ưa.Rắn thì sợ lắm.
Reply
Cây hồng không bón phân, cứ mỗi năm ra hơn chục trái, trái rụng mà không ai hái.

[Image: 48-EDE402-E1-D7-4-A15-90-FA-F74-F97-B22-E87.jpg]

[Image: 5253-BE23-B167-4-FB0-9536-366069-D283-D6.jpg]

[Image: CD44-B151-B16-B-4-B66-A97-A-746-C8-AB31392.jpg]

Mận còn sót lại vài chùm giờ chỉ lớn được nhiêu đó ..

[Image: A6-EDE216-16-D9-44-A7-8170-10-A7-D59-F4-AFA.jpg]

[Image: 9-A6618-BC-2163-4-B38-B74-D-6637-AB276-B0-A.jpg]

Mía này chỉ để kho cá ..

[Image: 58-D6-DC31-6559-4-F45-BAB6-91-FE86-F931-A0.jpg]

[Image: 0-C635-A72-93-A3-40-B1-8-DC2-59-C1-C5-F2-D6-B9.jpg]

Bạc hà ...

[Image: 5-F58-AEE0-97-DB-4-D8-B-A7-E4-2174-C30393-B1.jpg]

Khoai lang không biết tới bao giờ củ mới lớn ..

[Image: 8-A592-DDC-52-CF-46-C5-A9-CF-6-FED7-C4845-AF.jpg]

Có càng cua rồi ...

[Image: AAF032-AE-CE18-45-BF-988-D-4-E59-FC6-C0-A07.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-13, 11:12 PM)Rau Sam Wrote: Con này khi nó lớn dòm nó kinh khủng lắm. Đuôi nó có cái gai dựng lên.Mười năm về trước ,khi nào trồng cà chua thì có con sâu này. Mình sợ quá bỏ không trồng lâu lắm rồi. Năm nay trồng lại thì không sao. Nếu gặp 1 lần nữa sẽ bỏ luôn. Cô chỉ sợ con sâu, Tea ơi. Con trùng không sợ, con chuột không sợ, nhưng không ưa.Rắn thì sợ lắm.

Lúc nhỏ thấy mấy con sâu rau muống, trời ơi lớn cỡ ngón tay cái luôn Admire Admire Admire ..Cô không xịch thuốc gì cho cà chua?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Đố chị CN có nhận ra cây gì ko?

[Image: 4016-F110-9-BF5-4351-B8-E8-2-B5673-F8-AED2.jpg]

Cây mãng cầu chỉ lớn nhiêu đây thôi. 

[Image: 057-A0751-F78-F-4-FB7-ADB8-B7-E97-A3-C3-EE2.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-13, 10:57 PM)TeaOla Wrote: Hoa đó là cây gì vậy chị? Giờ chắc cây hoa này nở rồi phải ko?
Tháng mấy chị trồng tỏi? thường nơi em ở tháng 11 bỏ tỏi xuống đất, tỏi qua mùa Đông  ko bị chết tới tháng 4 thì tưới nước mần sẽ lên, cuối tháng 9 hay giữa tháng 10 là thu hoặch.
Hoa trắng đó nở gân hết rồi em Trà ơi 
Whoa trồng tỏi kể ra củng cả năm mới thu hoạch hả Tea, nào giờ tưởng nửa năm thôi...dịch COVI mình mua về ăn mà ăn hỏng được ...nông quá sợ luôn ,1/2 kilo mình nhét tùm lum hết , có chỗ lên cây thì mình lấy lá xào nấu lai rai , mùi dở nồng dể ăn chút chút 
 Vườn trái cây thấy mà ham , thích lắm Tea ,  mình mà có vườn như vậy chắc dọn cái gường ra ngoài nằm luôn hahaha.., chăc 2 bác mua phân bò rải thường xuyên hả Tea 

Mai sau này mình sẽ dọn qua mấy nước của đồng nghiệp ở vài tháng đông tha hồ ngăm nghía
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-09-13, 11:20 PM)TeaOla Wrote: Đố chị CN có nhận ra cây gì ko?

[Image: 4016-F110-9-BF5-4351-B8-E8-2-B5673-F8-AED2.jpg]

Cây mãng cầu chỉ lớn nhiêu đây thôi. 

[Image: 057-A0751-F78-F-4-FB7-ADB8-B7-E97-A3-C3-EE2.jpg]

Nhìn lá thây quen quen, mà hỏng biết cây gì? Loại cây có trái như trái đậu đúng hong ? Bí lù Tea nói đi hihihi


.
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-09-14, 01:42 AM)Chân Nguyệt Wrote: Nhìn lá thây quen quen, mà hỏng biết cây gì? Loại cây có trái như trái đậu đúng hong ? Bí lù Tea nói đi hihihi

Cây đó là cây keo đó chị, không biết khi nào mới có trái.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-14, 01:39 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hoa trắng đó nở gân hết rồi em Trà ơi 
Whoa trồng tỏi kể ra củng cả năm mới thu hoạch hả Tea, nào giờ tưởng nửa năm thôi...dịch COVI mình mua về ăn mà ăn hỏng được ...nông quá sợ luôn ,1/2 kilo mình nhét tùm lum hết , có chỗ lên cây thì mình lấy lá xào nấu lai rai , mùi dở nồng dể ăn chút chút 
 Vườn trái cây thấy mà ham , thích lắm Tea ,  mình mà có vườn như vậy chắc dọn cái gường ra ngoài nằm luôn hahaha.., chăc 2 bác mua phân bò rải thường xuyên hả Tea 

Mai sau này mình sẽ dọn qua mấy nước của đồng nghiệp ở vài tháng đông tha hồ ngăm nghía

Tỏi dễ trồng lắm, chị lựa tép nào dày là được, để lâu thì củ sẽ lớn. Nếu tỏi hăng quá chị xay rồi bỏ ngăn đá, chia phần nhỏ nhỏ khi nấu ăn đem ra dùng, hoặc là ngâm nước tương, để càng lâu càng ngon.

Ba em nói mỗi năm phải đào đất bỏ phân trong đất cây mới tốt. Làm vườn hơi cực chắc năm sau không có ai chăm sóc vườn rồi Crying-face4

Chiều hôm qua em dọn bụi mía này thôi mất 2 tiếng, lá mía bén thiệt cắt chân với tay thấy thương luôn.

[Image: 426-E9970-A3-D3-4-E83-9-BDA-4-FE190-B39-AD2.jpg]

Trời nắng táo cũng khô trên cây luôn.

[Image: 37-FFB681-AC5-C-4-CD6-930-E-D209-F241127-D.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply