Vườn rau nhà mình
Có quít ngọt nửa ,  đả quá nha ...

Mấy lần đi Cali thăm bà con, thấy nhà nào củng có cây cam, cao trên 5 m  đầy trái hết ,,,tha hồ ngấm, bà con ai củng thấy mình lạ  Biggrin
Be Vegan, make peace.
Reply
Nhãn hạt tiêu ...

[Image: 1-CF1-E5-FB-EF31-4-D6-D-ADA9-47-FA6-DA96075.jpg]

Lựu trắng ...cây này ngọt ơi là ngọt.

[Image: A3-D24-DDC-72-D3-497-E-9368-19-D778532-A2-D.jpg]


[Image: 508-BBA70-2-D05-41-B4-9-B3-D-16-FAD2-C528-EF.jpg][/url]


[Image: EA49-A7-F7-8-E87-468-A-9-DD1-D098-D727-E03-C.jpg]

Mận năm nay được mùa ...

[Image: 0265-C86-D-2-D77-4-BEC-8949-768-A216-A9413.jpg]

[Image: 55105009-CA1-A-4-A04-A73-D-2950-B529293-D.jpg]

[url=https://postimages.org/][Image: 73856-CEF-31-AB-4-E43-B26-F-B9049852-A0-A2.jpg]

[Image: 24-BB125-E-58-BF-426-F-9-B12-C3008-DBADCD5.jpg]

[Image: 7-D4-AE5-EE-84-CE-4-A32-A893-21-B2137-BC6-D4.jpg]

[Image: D6-DFE77-C-26-B1-4056-9-A6-A-227-A7-C6-BA71-D.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Vườn sis rộng tha hồ trồng mận , trồng lựu , có nhản nửa 

Bận bè mình ở Cali trồng lựu trái đỏ lại bự bàn tay, trái đầy hết nhánh quẳng xuống tới đất á luôn 

Vườn của Tea có ong đến chơi thường xuyên là cái chăc Tulip4
Be Vegan, make peace.
Reply
TeaOlaEm chia sẽ với mọi người cái vườn ba má em trồng.
Câu bưởi này anh Ngáp Ruồi cho em khoảng 8 năm, mấy năm đầu trồng giữa cây mận và chanh, cây ko lớn nỗi. Ba em mới dời qua chổ khác. Năm đầu ra đưọc chỉ 1 trái, năm thứ 2 được 3 trái, năm nay năm thứ 3 được mười mấy trái.

Bưởi này ngọt lắm.

[Image: 4-EA0-EF92-2616-4-B48-8721-C1602-E764688.jpg]

[Image: FD8-ADCDD-8-E13-4-D42-A1-DA-112046-C803-DA.jpg]
Nhìn quá pro, Tea ơi. Vùng chị có mùa Đông, làm sao trồng được. Chị khoái trồng được nhản, xoài , 2 món này là số 1. Mai mốt chị đi mua xoài chua về ăn với nước mắm đường.
Reply
Những người ở CALI trồng được mọi thứ trái cây như Florida, sao họ không lập vườn như Florida để bán số nhiều, đi khắp các tiểu bang.?
Reply
(2021-08-07, 06:18 PM)Rau Sam Wrote: TeaOlaEm chia sẽ với mọi người cái vườn ba má em trồng.
Câu bưởi này anh Ngáp Ruồi cho em khoảng 8 năm, mấy năm đầu trồng giữa cây mận và chanh, cây ko lớn nỗi. Ba em mới dời qua chổ khác. Năm đầu ra đưọc chỉ 1 trái, năm thứ 2 được 3 trái, năm nay năm thứ 3 được mười mấy trái.

Bưởi này ngọt lắm.

[Image: 4-EA0-EF92-2616-4-B48-8721-C1602-E764688.jpg]

[Image: FD8-ADCDD-8-E13-4-D42-A1-DA-112046-C803-DA.jpg]
Nhìn quá pro, Tea ơi. Vùng chị có mùa Đông, làm sao trồng được. Chị khoái trồng được nhản, xoài , 2 món này là số 1. Mai mốt chị đi mua xoài chua về ăn với nước mắm đường.

Em thấy nhiều người trồng cây trong chậu vẫn có trái đó chị. Mấy loại cây nhỏ nhỏ như ổi, có người trồng cả mía nữa. 

Chị thích chua hả? nhà em ai cũng thích ngọt nên cây sơ ri lúc nào cũng ế.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-07, 06:41 PM)Rau Sam Wrote: Những người ở CALI trồng được mọi thứ trái cây như Florida, sao họ không lập vườn như Florida để bán số nhiều, đi khắp các tiểu bang.?

Nhiều người bên Cali họ mua đất ở Riverside city, tp này nóng lắm vào mùa hè, cách little SaiGon khoảng 1 tiếng, họ trồng mía, bắp. Vườn nhà ở Cali chỉ đủ trồng cây để ăn chơi thôi hà, Cali tiền nước mắc, không mưa. Bên FL mùa mưa tháng 7-8, đất rộng hơn Cali, nên mới có farm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-07, 05:57 PM)Chân Nguyệt Wrote: Vườn sis rộng tha hồ trồng mận , trồng lựu , có nhản nửa 

Bận bè mình ở Cali trồng lựu trái đỏ lại bự bàn tay, trái đầy hết nhánh quẳng xuống tới đất á luôn 

Vườn của Tea có ong đến chơi thường xuyên là cái chăc Tulip4

Ba má em ở một nơi, em ở một nơi. 
Nói chung Cali trồng được nhiều cây nếu chịu khó chăm sóc.

Khi nào có dịp chị thử đi Hawaii bên đó người Việt trồng nhiều cây ăn trái lắm đó chị.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Vườn cây nhà Tea không khác gì ở FL  Thumbs-up4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Trái cây bên CA ra chậm hơn so với FL 

Florida là đang rộ mùa nhãn 

Tháng sau là bắt đầu có mãng cầu ta

Reply
(2021-08-06, 08:36 PM)Rau Sam Wrote: Cái bụi trúc em thấy, nó mới được trồng 3 năm( không đẹp lắm) .Còn 6 bụi nữa , có bụi già 15 năm , um tùm , mới bị cưa bỏ. (4 bụi black bamboo đẹp hơn hết). Mấy bụi này phải đào lổ bỏ nguyên cái thùng rác tròn loại bự xuống , đục lổ dưới đít , đổ đất tốt vô trồng, mới an toàn. Còn một rặng tre dài 12 mét, ngang 1.5 mét, xanh um , thân cây to từ 2 đến 3 inches , cao vút .Tốn hơn $1000 cho việc order 5 bui tre, mua lá chắn , mướn 2 cha con ông Mể đào từ sáng đến chiều        để chôn lá chắn xuống , đóng gổ cao bao chung quanh .Nói vui là dân chơi không sợ mưa rơi , chi đã chơi hết mình với mấy đám tre này,ngày ngày ngồi  ngắm nỏ không biết chán, thấy hương vị núi rừng đâu đây.  Em hỏi bên chị có trồng được  cây ăn trái, có cây hồng dòn thôi, cây fig ngọt , không trồng dược xoài ,nhãn như Florida     .

Hmm.... Nếu không trồng tre được ..... đổi qua trồng mía ngắm tạm và còn có mía gặm ..... Hahahahahahahahaha... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-08-07, 05:39 PM)TeaOla Wrote: Em chia sẽ với mọi người cái vườn ba má em trồng.
Câu bưởi này anh Ngáp Ruồi cho em khoảng 8 năm, mấy năm đầu trồng giữa cây mận và chanh, cây ko lớn nỗi. Ba em mới dời qua chổ khác. Năm đầu ra đưọc chỉ 1 trái, năm thứ 2 được 3 trái, năm nay năm thứ 3 được mười mấy trái.

Bưởi này ngọt lắm.

Xoá bỏ bớt hình ....

Hmm.... Mau vậy mà 8 năm đã qua...... Cây bưởi này chắc bây giờ cũng có nhiều người có rồi .... có người trồng lên, có người trồng nó thành cây khô luôn..... Hahahahahahahahahahaha.... Hiện giờ đang chiết thêm .... mà không biết chừng nào mới được thêm .... Và Cali đang bị hạn hán cho nên chắc không chiết thêm nữa...... Until then ... Good Luck...

Ps... Đợi cho cây lớn thêm .... thì lại học chiết rồi đem về nhà mà trồng .... nếu nhờ ba trồng dùm chắc có trái lẹ hơn.... Hahahahahahahahaha.... Còn không hy vọng phải đợi thêm 8 năm nữa mới có trái....... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon

Pps... Bây giờ lấy giây nylon cột bụng cho nó .... thỉ mai mốt sẽ có bưởi hình cai bình hồ mà trưng Tết.... Nhưng mà làm nhè nhẹ coi chừng trái nó rụng.... Hahahahahahahahahaha.... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-08-10, 07:00 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Nếu không trồng tre được .....  đổi qua trồng mía ngắm tạm và còn có mía gặm .....  Hahahahahahahahaha...   Until then ...  Good Luck...

Đã nói là thích núi rừng u tịch nên trồng đầy tre xung quanh cho giống mấy ngôi chùa trên núi.Trồng mía đâu có gì thơ mộng đâu. Núi thị Vãi , trên đỉnh cao, đất xấu, thiếu nước,không trồng cây ăn trái được , chỉ cỏ tre với trúc, mấy Sư ở trên đó tu được ,nhờ hoang sơ, khó sống, nên không có dân chúng tới sống chen chúc , ồn ào.Những đường mòn đi quanh co chung quanh núi toản là tre, trúc. Không có khỉ luôn, vì không có cây ăn trái.Nếu có khỉ, mấy Sư cũng khong tu nổi , vì chúng ăn cắp láng hết, khong chừa món gì.
Reply
Photo 
Mới tìm được ý kiến hay 22 augustus 21

https://vi.esdemgarden.com/combine-thyme...e_vignette

Kết hợp đậu và ngôTrồng đậu leo ở chân ngô của bạn; điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm từ việc phải đặt mái chèo và như ngô là một người tiêu dùng lớn của nitơ và đậu cố định nitơ trong rễ của họ tất cả mọi người có thể được hưởng lợi từ khác


Hoa Hortensia sau vườn dưới cây trái đào perzik,, không biết dưới đất có dây kẻm gì hong mà năm nào củng ra màu lilac, màu xanh nhạt hỉ ... Đẹp hén [/list]
  •  Bụi gừng trồng 2 chậu mà một chậu èo uột nhỏ hơn 2/ 3 chậu này là sao ta ?

[Image: 20210720-112751.jpg]
  • Thích làm giàn pergola cho giàn nho , đậu,....Giờ già rồi mà phải ôm cây, cưa cây để làm pergola chắc chết quá .... Chân chừ mấy năm trời , mới nghỉ ra cách khác, tiện gọn mà cần làm gì hết. Cứ qua new year thì tuần đầu thứ năm tất cả cây thông Noel bỏ trước nhà chờ xe hốt rác đến, mình coi cây nào cao cao còn xanh tươi, cao 2 meters, chậu bự thì ôm 2-3 chậu, sau vài tháng thì cây nào chết thì mình cưa bỏ bớt nhánh, để vào thùng phân compost,  nhét đậu tím khô vào chậu gặp mưa đậu lên mầm liền , sau 1 tháng rưỡi giờ ra hoa rồi
  • 1 tháng trước

[Image: 20210708-172112.jpg]
  • Nào giờ Mình thích trồng đậu ván đỏ, khi ra hoa có màu đỏ đậm rực cả dàng cây, x đẹp lắm, bẻ trái non đêm xào là hết xẩy ,   Đậu ván màu tím ra hoa màu cam nhạt , lần đầu tiên mới thấy , trước khi vào nhà mình ngắm nghía một hồi rồi mới vô nhà,  đậu này thấy 1 tiệm Thổ có bán, hạt này của một bác Hòa Lan gởi cho, kèm theo đủ loại hạt giống khác, gói nào củng đẹp, ghi rỏ ràng , bác nói xưa kia là trồng cây bán, giờ về hưu có vườn rộng lớn, có đủ loại cây trái , bác để dành hột giống để cho miền phí , đại khái bác kiếm chút ít việc làm vào ban đêm , giúp cho nhửng ngón tay bớt đau, tìm google gọi đậu này là [/url]"Scarlet Emperor" Organic Scarlet Runner Beans. Sẳn mình hỏi bác làm sao mà hột giống sạch và không vỏ ... Bác đêm hạt giống rửa bằng nước rửa chén... 
[Image: 20210810-180355.jpg]

. nguyên cây 
[Image: 20210810-180317.jpg]
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20210810-173757.jpg]



[Image: 20210810-173434.jpg]


Nhờ cưa bỏ 1/3 nhánh to , năm nay  đủ sức cho một mớ trái trở lại,  trái loại vàng, ngọt , giờ chín trở màu đỏ đang rụng lai rai 


CN thương cây nầy năm nào củng nở đầy hoa trắng, mùi thơm nhẹ , gia đình, hàng xóm  hăm dọa đòi đốn mấy năm dài...xui khiến sao ông thợ đốn cây hồi hẹn , mình qua hàng xóm nói chuyện, nói lý lẻ,  cưa cây phải chọn đúng mùa, giửa mùa hè đòi cưa bớt nhánh là làm chết cây như chơi ,  mình hứa sẻ cưa bớt nhánh hàng năm vào mùa xuân nên mấy năm nay họ không còn hăm dọa thưa kiện thân nhân mình nửa, có thời gian má mình bị lính quýnh , lo sợ vì họ 



.
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-08-07, 07:03 PM)TeaOla Wrote: Ba má em ở một nơi, em ở một nơi. 
Nói chung Cali trồng được nhiều cây nếu chịu khó chăm sóc.

Khi nào có dịp chị thử đi Hawaii bên đó người Việt trồng nhiều cây ăn trái lắm đó chị.

Vậy là sướng rồi Tea, được ngắm hoá mận nở nè hihihi 

Hawaii thì khỏi nói ...ổi trái nào củng bự hơn bàn tay, bánh bao họ làm bự chản , ăn một cái là khỏi ăn món khác , nhớ có lần mùa đông ở xứ  đang tuyết rơi mình vừa ra khỏi máy bay là cỏi áo lạnh ra không kịp , nóng quá , hàm hực vì hơi ẩm

.
Be Vegan, make peace.
Reply