Vườn rau nhà mình
(2021-08-12, 12:08 PM)Khuyết Danh Wrote: Bác CN bỏ chữ chị KD ra thì là ok.  Rollin Nghề trồng cây lắm công phu thật. Bố tôi cũng không có giờ mà ở đó chăm sóc từng li từng tí. Ước nguyện duy nhất của KD tôi là có thời gian ngủ đủ. KD tôi đành đọc thêm để có chút kinh nghiệm, khi nào rảnh rỗi mới dám nghĩ đến chuyện trồng cây. - KD  Thumbs-up4

Yeah còn trẻ đủ thứ việc làm,cho lo gia đình , ba má là hụt hơi rồi ...cần có vườn cây trái giúp mình xả stress đó KD, cây trồng năm đầu cực tưới nước, tưới phân ,sau đó tự lực sinh sống không cần chăm sóc nhiều 

Trồng bông hoa muốn ra hoa hoài mới cực tỉa lá sấp vàng, tỉa hoa tàn, thêm phân thường xuyên như vậy mới ra hoa mới...mới tốn thời gian nhiều,
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-08-12, 12:09 PM)Chân Nguyệt Wrote: Vườn sis rộng lớn dư sức nhét thêm 10 cây hihihi

Nhìn vậy hết chổ rồi chị ơi. Em thích mấy cây nở hoa đẹp hơn.
Trái pruns chị hái rồi chị làm gì nếu nhiều quá?

Em tưới cây mà gió bạt Lol


Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-12, 12:21 PM)TeaOla Wrote: Nhìn vậy hết chổ rồi chị ơi. Em thích mấy cây nở hoa đẹp hơn.
Trái pruns chị hái rồi chị làm gì nếu nhiều quá?

Em tưới cây mà gió bạt Lol



Mới ghé vườn má, lượm vài trái ăn tại chổ luôn, lấy cây 2 m thọt hỏng tới , chắc phải bắt thang hái quá, thích nấu với tương hột thành nước pruns sauce , còn lại chắc cho vô keo rải đường thành surup để lâu được, pha với trà , làm bánh. Chớ làm jam mấy lần mà hỏng đụng tới
Be Vegan, make peace.
Reply
[/url]Bamboe sasa Indocalamus tessellatus 


[Image: 20210813-162952.jpg]

Cây tre Indocalamus tessellatus loại lá to , cao 1-1,50 cm, mình hỏng dám trồng thẳng xuống đất nửa , vì loại nầy thích bò nhửng nơi có phân nhiều, bò đi 2-3 m là chuyện bình thường. Mổi năm thấy cây con mộc lên chổ nào thì chờ nửa năm sau cho cây con khỏe mạnh rồi mới đào lên cho vào chậu trồng , kéo lên có sợi rể dài tới cây mẹ 3m , nhổ hoài ,đào hoài còn hoài ...thôi dẹp, đào cây mẹ cho vào chậu luôn, từ đó bớt dơ tay ,dơ chân.

Trồng trong chậu thì lá nhỏ hơn phân nửa ...kệ đi há, mùa đông cây cối trụi lủi chỉ có bụi tre xanh tươi thôi , tuyết rơi chịu tới -5 độ thôi , trồng xuống đất thì -15 độ không sao hết.

[url=https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/indocalamus_tessellatus]
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20210813-162811.jpg]

Đang chụp tự nhiên có 2 con ong bay vào một lượt , nhanh nhấp nháy .

[Image: 20210813-162822.jpg]

Như mình đả nói nào giờ trồng đậu ván màu đỏ  lúc nào củng màu đỏ tươi , năm nay lần đầu tiên  mình trồng thử đậu ván màu tím, khi ra bông thì màu cam nhạt , nhìn thấy mới lạ thiệt tính năm  sau mua đậu màu tím trồng tiếp .....nhưng hôm nay có 2 nhánh bông màu đỏ tươi quen thuộc mới nở ....là sao ta , nhìn kỷ thì 2 cây khác nhau chớ không phải 2 màu nở cùng một cây há, vậy là hoa của đậu ván màu tím đậm củng là màu đỏ thôi.
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20210813-164028.jpg]
Sau khi tìm trên internet thấy thời nay chế ống hứng  nước mưa chỉ cần khoan một lổ là được rồi, có luôn ống lộc cát, lá rơi , thấy tiện , dể làm nên mới dám mua icb container , dọn trống vườn trước nhét vừa đúng thùng icb ...mừng thiệt

..hì hụt vừa dọn xong vườn là hăng cùng chở thùng tới, minh hỏi đại 8 giờ tối giao hàng được hong , họ còn khoái nửa, tan sở về nhà cùng gia đình ăn cơm mới giao hàng  ....nửa ngày củng xong thôi , mình nên  đẩy thùng tới đẩy thùng lui mấy lần mới đúng chổ , xong vô nhà lấy máy khoan đang sạt điện,bấm hoài máy không chạy , vậy vụt sạt điện hư rồi, chạy qua hàng xóm mượn máy khoan, em nầy củng dể tánh đang coi đá banh mà cùng mở cưa  tiếp mình, gắn sẳn cho mình luôn, mừng quá lon ton đi về khoan thử hahaha má ơi cụt bin hết điện , phải chạy qua bấm chuông nửa em trai xin lỗi lấy cụt bin khác cho mình ....tồi tới phiên mình hồi hộp, đang khoan lổ cầu trời giúp  con cho êm xuôi, ống mưa đừng hư hại nha , vèo vèo một phút  là có cái lổ, nhẹ nhỏm xong một việc, tới đoạn gắn ống  hứng mưa mới lầ khó hơn, coi video lại mấy lần, từng đoạn từng đoạn  mà làm không xong.... đang làm thì nghe mọi nguoi hàng xóm hét lên, thổi kèn là mình biết đội đá banh Hòa Lan vô một trái rồi, tới khi gần xong thì nghe la hét nửa là vô thêm một trái nửa ...vậy là Đội HL được vô chung kết rồi , mình đêm trả lại máy khoan kèm theo món quà nhỏ trả ơn, bữa sau mà mưa cả ngày  mình coi mấy lần , không có vấn để  gì hết,, mọi việc suông sẽ ...mổi lần nhìn thùng hứng nước mưa mình nhớ lại nhửng niềm vui cả nước Hòa Lan 

Mình củng ủng hộ tinh thần mua nhửng gì có màu cam trưng bày trong vườn cùng mọi người chung vui

Sau đó từ từ mình chưng bài cây cối để che cái thùng cho dể coi , hàng xóm ở trên củng cùng hưởng.


[Image: 20210813-164059.jpg]
Chậu succulents gâm một mớ nhánh, nhờ mưa nhiều giờ lan ra đầy chậu cây rồi
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20210813-165504.jpg]

Cả tháng nay  mưa rơi không ngừng, mua 2 chậu bông mười giờ nhỏ mọc lan rộng ra gấp đôi rồi , 2 ngày nay có nắng ấm hoa bắt đầu nở lai rai, còn thiếu màu vàng 

Hình như có vài cây dưa gan lưới ...giờ mới lên thì trể rồi , hy vọng  ra kiệp hoa để ngắm chơi .
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20210813-164618.jpg]
Gốc rau thơm Majolein, Salie 

Cây Majolein, Salie kỳ này mua một chậu nhỏ hên gặp mưa liên tục nên sống mạnh lan nhanh ra, giờ đang nở bông, 2 loại nầy chịu hạn củng giỏi nếu đả quen đất
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20210813-163029.jpg]Từ khi Dịch COVI , rau quế lên giá từ 2.25 đến 4 euro mà tuần có tuần không , rau răm , ngò ôm 2 năm nay không thấy bán nửa ...không ngờ vườn cây giờ củng bán các loại rau Á Châu..tía tô đỏ củng có bán luôn, thấy cây tươi tốt hỏng nở cắt ăn, trồng chơi thôi.

Vườn trước nắng nhiều nên rau quế, rau răm mọc tốt như vậy là mừng rồi , bình thường phải trồng trong nhà
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20210813-151521.jpg]

Thùng nước mưa với rau cải thừa và lá cây, hoa tàn 

[Image: 20210813-151606.jpg]


Để chậu vào ngâm vài tiếng để cây uống nước , cách này cây mau lớn, giữ  đất lâu khô


Người thân than bị kiến , slugs sên phá hoại vườn bông nên mình chụp hình cho y coi 

Thường nơi nào có làm compost bằng rau thừa là nơi đó tự động có sên, ruồi nhỏ, chuột  kiến rủ nhau đến thưởng thức rồi làm ổ trong chậu luôn, vài tháng sau là chúng bò đầy vườn 

Sự tình cờ thôi mà mình lại có cách đuổi chúng ra , thường mình cây ra lá nhiều quá phải tỉa bớ cho cây thoáng gió thì ít bị sâu, rầy,  tỉa nhánh , lá vàng, hoa tàn , cỏ dại , có rau cải thừa ...cho vô thùng lớn, sau đó cho nước mưa vô hơn nửa thùng, coi chậu nào đang khô ráo thì mình cho vô thùng nước rau thừa đó , ngâm 1-4 tiếng cho cây uống nước dinh dưỡng thoải moái , trong thời goan đó tất cả côn trùng bò ra khỏi chậu vì bị ngộp nước,..nhờ đó chúng không dám làm ổ trong chậu nửa


Sên khoái đẻ trứng trong các chậu lan orchidee, mổi lần ngăm nước vo gạo thì khỏan nửa tiếng sau chúng bò lên miệng chậu, mình bắt cho vào kheo mọt cách gọn bưng



Còn vài cách trị nửa ...nhưng mình tạm ngưng , viết nhiều quá rồi
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20210815-184038.jpg]

Hôm nay có thêm một dây đậu ván màu tím ra bông đỏ nhụy trắng
Be Vegan, make peace.
Reply
Hmm.... Nói về thùng đựng và chứa nước mưa..... Chỗ nào mưa nhiêu mới nên làm.... chứ theo cái thùng trong hình thì chỗ Ngáp tui ở 1 năm chắc hứng được 1 thùng ...... thì làm sao đủ mà tưới .... Hahahahahahahahaha... Until then ... Good Luck...

Ps... Từ từ .... khi 1 người già đi thì ... cũng sẽ thích trồng cây, trồng rau chơi cho qua ngày..... Cheer Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-08-15, 04:42 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Nói về thùng đựng và chứa nước mưa.....   Chỗ nào mưa nhiêu mới nên làm....   chứ theo cái thùng trong hình thì chỗ Ngáp tui ở 1 năm chắc hứng được 1 thùng ......  thì làm sao đủ mà tưới ....   Hahahahahahahahaha...    Until then ...   Good Luck...

Ps...  Từ từ ....  khi 1 người già đi thì ...  cũng sẽ thích trồng cây, trồng rau chơi cho qua ngày.....     :cheer

Bên mình mưa nhiều nắng ít đó anh NR, mùa thu và đông hứng đày hết 3000 liters không còn chổ chứa nửa thì phải đóng lại cho nước mưa chạy thẳng xuống ống cóng hết , mùa hè thì 1000 liters không đủ tươi vườn, cây đào, pruns mưa nhiều trái mới phình to ra. Chớ mình tưới là đẻ cầm chừng cho trái đừng có rụng

Thân nhân mình ở gần hồ lớn , mổi lần mưa thì mưa lớn , ào ào như ở VN , mùa đông nơi đó lạnh thấu xương
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-08-15, 04:58 PM)Chân Nguyệt Wrote: Bên mình mưa nhiều nắng ít đó anh NR, mùa thu và đông hứng đày hết 3000 liters không còn chổ chứa nửa thì phải đóng lại cho nước mưa chạy thẳng xuống ống cóng hết 


Thân nhân mình ở gần hồ lớn , mổi lần mưa thì mưa lớn , ào ào như ở VN , mùa đông nơi đó lạnh thấu xương

Hmm... Sau không làm thêm 1 cái ống phía trên để khi thùng nó bị đầy thì mình khỏi phải đóng nắp lại ..... và để nước nó tự chảy ra xuống đất hay ống cống luôn ....... Until then .... Good Luck....

Ps... Khi còn trẻ thì ở vùng tuyết lạnh được .... chứ khi về gia ai cũng muốn dời về miền ấm ấm để mà ở.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-08-15, 05:04 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...    Sau không làm thêm 1 cái ống phía trên để khi thùng nó bị đầy thì mình khỏi phải đóng nắp lại ..... và để nước nó tự chảy ra xuống đất hay ống cống luôn .......      Until then ....  Good Luck....  

Ps...  Khi còn trẻ thì ở vùng tuyết lạnh được ....  chứ khi về gia ai cũng muốn dời về miền ấm ấm để mà ở....   LOL-4  LOL-4

Mình nói đóng , chớ sự thật hảng chế systeem khi thùng nước gần đầy thì nước mưa tự động chảy ngược lại ống cống hết...mình không cần ngó ngàng gì hết
Be Vegan, make peace.
Reply