2022-05-22, 08:08 AM
![[Image: IMG-20220522-6.jpg]](https://i.ibb.co/5nV0XMy/IMG-20220522-6.jpg)
Cuộc gặp gỡ của những ngón tay ngoan.

![[Image: IMG-20220522-4.jpg]](https://i.ibb.co/NZG8bGY/IMG-20220522-4.jpg)
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn

![[Image: myt.jpg]](https://i.ibb.co/QM0JGKL/myt.jpg)
Khoảng lặng
|
2022-05-22, 08:08 AM
![]() Cuộc gặp gỡ của những ngón tay ngoan. ![]() ![]() Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
![]() ![]()
2022-05-22, 08:47 AM
Vui heng,
Nhìn hinh hai chị em anh tưởng hai ngườ8 mới bị ai ném sơn chứ ![]() Hai cưng giống nhau mái tóc quá, vầng trán nữa ... hiền nhưng cương quyết.
2022-05-22, 08:50 AM
(2022-05-22, 08:47 AM)phai Wrote: Vui heng, Ở ngoài chị lanh lợi hơn em nhiều lắm luôn. Em sẽ làm tì nữ của chị. Anh nhận ra cái giỏ xách không ![]() Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
![]() ![]()
2022-05-22, 08:53 AM
2022-05-22, 10:35 AM
Có dịp gặp nhau như vầy vui quá. Ai lanh lợi hơn ai thì phải hỏi trọng tài hén?
![]()
2022-05-22, 08:28 PM
(2022-05-22, 08:53 AM)phai Wrote: Nhận ra chứ nhưng vì biết ai là ai rồi nên không kể thêm chi tiết nhỏ hihi. Biết đâu khi đó anh lại giành nói, do em ngây người ra vì vẻ đẹp trai ngời ngời sáng rực có một không ai của anh ![]() Quote:Ech Trọng tài cũng nói dữ thần quá nên cũng không biết gì đâu anh ơi. ![]() ![]() Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
![]() ![]()
2022-05-22, 09:50 PM
Bước chân em vẫn muốn đi ngược về hướng không người. Có ai như em khi biết trước cuối con đường là gì đang chờ mình mà vẫn cứ bước tới hay không? Sao cứ như sương khói mong manh. Vệt nước loang loáng sau mấy đêm mưa dầm hình như vẫn thoảng về trong mắt tím. Đã lâu lắm rồi em mới lại khóc nhiều như đêm nay. Anh cũng chẳng biết được đâu. Hình như suy nghĩ của anh chưa đủ sâu để có hiểu đến cả những góc khuất, những miên man trong em. Hay em cứ tự thích làm rối tung mọi thứ vốn đã phẳng lặng để rồi lại ôm đồm hết tất cả vào mình. Và đau...
Nhưng....Những mệt mỏi trong em là có thật. Mùa mưa về chẳng gột rửa hết được những nỗi buồn, có chăng lại làm hoen mi gầy. Những thói quen cố hữu, thân thuộc trong em có khi ngàn đời khó bỏ. Thì em vẫn cố gắng, vẫn đưa tay níu giữ kể cả khi những mong manh kia không bao giờ thuộc về mình.
Ở nơi miền ngược gió. Không có anh. Chỉ có hoang hoải tím những nỗi đau.
Nhưng...Em vẫn mong mình thật an nhiên. Dù mãi đi về hướng không anh…
****
Gặp anh, anh nói " Mọi người đọc bài em viết, lại có suy nghĩ tò mò thắc mắc em đang yêu ai, buồn ai, thất tình ai ..."
![]() ![]() Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
![]() ![]() ![]() ![]() Ba anh em tranh thủ gặp nhau uống trà, tâm sự trước khi chị bay về Đ. Nhón chân lên đi chị, nhón chân lên đi chị ![]() Ông anh chụp hình cho hai nhỏ em, còn khuyến mãi cho hai chị em một bên thùng rác, một bên chổi chà. Chúc Anh Chị lên đường bình an, sức khỏe và hẹn ngày tái ngộ ![]() ![]() Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
![]() ![]()
2022-05-25, 07:48 AM
(2022-05-25, 02:10 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Ba anh em tranh thủ gặp nhau uống trà, tâm sự trước khi chị bay về Đ. Làm anh nhiều khi bị nhiều oan ức, tức muốn trào "máu họng" nhưng vẫn không thể nào thanh minh thanh nga được trong những trường hợp như thế này. ![]() Ai đời mình cầm máy, hai đứa hắn dứng tạo dáng, miệng thì cứ liên tục "điều khiển" mình, xích ra, xích dzô, xích ra chút, gần lại chút.... đứng xích ra đừng đứng gần hấy rõ mặt không được.. bla bla các kiểu... Hai đứa thì dứng trên vĩa hè rợp bóng mát, mình lăn lê bò toài ngoài nắng, người nhuễ nhoại mồ hôi cha mồ hôi con tuôn ra như tắm, giữa lòng đường chợ Bến Thành, thiên hạ bu coi mình chụp hình như xem hội, không quê mới là lạ.... ![]() Thế nên mới bonus thêm cho tấm hình hai món vũ khí bí mật, bên tay phải là cái thùng rác tổ chảng, bên tay trái là cái chổi chà nát bươm, hy vọng phen này hắn có dớn dác đăng lên mình vào chọc cho quê chơi. Không ngờ cũng tinh mắt thiệt, cắt bỏ hai bên trước khi đăng lên, hú hồn.... ![]() Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
2022-05-25, 08:36 AM
(2022-05-25, 07:48 AM)Dan. Wrote: Làm anh nhiều khi bị nhiều oan ức, tức muốn trào "máu họng" nhưng vẫn không thể nào thanh minh thanh nga được trong những trường hợp như thế này. ![]() Làm anh khó lắm, không phải chuyện đùa ![]() Cảm ơn anh nhiều vì đã chịu trận đứng giữa nắng SG lúc đúng ngọ để chụp cho hai chị em. Hai cái remote chạy bằng cơm luôn miệng điều khiển "xích ra chút anh, quay điện thoại chụp ngang đi anh, đưa cho em coi cái, chưa được, xấu quá, anh chụp lại ...." ![]() Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
![]() ![]()
2022-05-26, 07:02 PM
Hôm nay em mới coi một lượt mấy tấm hình biển, cảnh đẹp quá chị ơi
![]() ![]() ![]() Anh chị gặp nhau ở ngoải đời chắc là vui lắm ![]() ![]() Cho em hỏi lời hỏi thăm chị Hủ & anh Đạn🌹🌸 Em chúc mẹ chị sức khoẻ tốt, chị cũng vậy🌸 Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
2022-05-26, 07:50 PM
Cảm ơn cô Trà hỏi thăm.
![]() Anh Đạn vẫn khỏe ru bà rù, tướng tá ngày càng phát phì, chẳng biết sao dạo này ít ăn, kiêng kem đủ thứ vậy mà vẫn cứ mập lên lạ thiệt, nhìn cái hình của mình thấy vòng 2 coi bộ "phì nhiêu " hơn mấy vòng khác, nghe ông bà hay bảo vòng bụng to lên thì vòng đời nó ngắn lại nghĩ cũng thấy ớn lạnh. ![]() Chúc một ngày thật vui và hạnh phúc hén. ![]() Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
2022-05-26, 08:07 PM
(2022-05-26, 07:50 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn cô Trà hỏi thăm. Hè năm nay em thấy rất nhiều người quen đổ về VN, chắc có lẽ VN đã trở lại như ngày xưa? Già thì ai cũng có bụng bự thì sang ![]() Chúc anh Đạn 1 cuối tuần vui vẽ. Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
2022-06-08, 08:54 PM
Tặng nàng trước khi lên đường. Thương chúc bác và nàng nhiều sức khỏe, luôn bình an, có dịp gặp nàng bên trời Tây hỉ.
![]() ![]() Vào Hạ - Piano
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離. |
« Next Oldest | Next Newest »
|