2022-07-18, 06:35 PM
![[Image: 20220718-164007.png]](https://i.postimg.cc/dtdvHyQc/20220718-164007.png)
Dậy chưa cưng, anh đãi bánh xèo ăn sáng nè

Người quen trồng được và cho tía tô, tần ô, đây là hai thứ rau anh thích nhất nên có chúng tự dưng thèm ... bánh xèo.
Khoảng lặng
|
2022-07-18, 06:35 PM
![]() Dậy chưa cưng, anh đãi bánh xèo ăn sáng nè ![]() Người quen trồng được và cho tía tô, tần ô, đây là hai thứ rau anh thích nhất nên có chúng tự dưng thèm ... bánh xèo.
2022-07-18, 11:50 PM
(2022-07-18, 06:35 PM)phai Wrote: wow ngon dậy ta ? Nhìn cũng giòn lắm đó , yum yum ![]() Nhỏ em cưng dạo này chỉ thích bay lượn đó đây, hẳn mệt quá nên lười vô đây anh ạ ![]() Tâm An Vạn Sự Thành
2022-07-18, 11:52 PM
(2022-05-26, 08:07 PM)TeaOla Wrote: Hè năm nay em thấy rất nhiều người quen đổ về VN, chắc có lẽ VN đã trở lại như ngày xưa? Các chuyến bay về VN trong dịp hè này, huỷ chuyến quá trời, bạn của chị phải đi trước 4 tiếng ra sân bay, mà còn chờ thêm 8 tiếng Tâm An Vạn Sự Thành
2022-07-19, 08:04 AM
(2022-07-18, 11:50 PM)NinhVan Wrote: wow ngon dậy ta ? Nhìn cũng giòn lắm đó , yum yum Nhìn "cũng" dòn, "cũng" làm sao được mà cũng, dòn như pháo tết đó cưng ![]() Nhỏ Út lười vô nhưng chắc cũng ghé ngang ăn cách không ![]() Không sao anh chỉ vô gỡ mạng nhện hộ Út thôi ![]()
2022-07-19, 09:42 AM
(2022-07-18, 06:35 PM)phai Wrote: Dậy chưa cưng, anh đãi bánh xèo ăn sáng nè Dạo này nghe nói Út Mén khoái trèo cau trèo dừa, chắc hổng rảnh ăn bánh xèo của mày ![]()
2022-08-08, 05:53 PM
Trước khi đi khò, gửi nàng xem cho vui vài tấm ở gần nàng trước hỉ.
![]() ![]() Từ từ Kỳ đưa tiếp cho nàng xem nhe, nhiều hình quá phải soạn vì nhiều tấm N chụp bằng camera của ảnh nên Kỳ kg nhớ tấm nào của chỗ nào. ![]() Hình trên là Nice, biển là sỏi nên đau chân quá trời, nhưng mà “ham vui bất cần bàn chân”. ![]() Hình dưới là Avignon, Kỳ tính hỏi nàng ở đây sao nón treo rợp trời mà kg có tiệm nào bán nón hết, phải đi bộ sang khu khác mới có chỗ bán nón. Kỳ nói N, “anh cao với lên chôm cho em một cái đi” mà bị ảnh nhéo mũi tội nghịch ngợm. ![]() ![]() Hai làng này thật thơ mộng, hai bên con kênh là hàng quán, thích ơi là thích luôn. Ở đây chỗ nào Kỳ cũng thấy waterwheels, giống như lạc vào truyện cổ tích vậy. Hèn gì người ta nói Pháp là xứ sở của những tâm hồn và trái tim lãng mạn hết thuốc chữa, kg nơi nào bằng. ![]() ![]() ![]() PS. Hôm khác tiếp, nàng get well and stay well nhe. ❤️
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-08-09, 02:57 AM
![]() Phủi bụi
![]() ![]() Cảm ơn hai anh cưng, chị cưng và nàng Kỳ xinh đẹp đã phủi bụi cho Khoảng Lặng lâu nay.
@ Kỳ
Kỳ ơi, hình đẹp ghê, bỏ lên cho M coi tiếp nha. M đây thuộc dạng người " ta dại ta tìm nơi vắng vẻ" nên chỉ thích tới những làng quê nho nhỏ thanh bình ở P thay vì những nơi sầm uất đông vui.
Avignon thì M chưa có dịp tới. Ở P có nhiều làng cổ nhỏ xinh rất đẹp, M đã tới vùng Alsace, có rất nhiều làng đẹp nổi tiếng ở đây, lọt vô top những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp như làng Kaserberger, Equishem, Ribeauville, Riquewihr ...
Vài hình về làng Kaserberger là làng M thích nhất vì nó quá xinh xắn (hình này M lấy trên net thôi, hình M chụp, M up ở Instra)
![]() ![]() ![]() Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
![]() ![]()
2022-08-09, 07:49 AM
Welcome em Mãi Yêu Thương trở về với gia đình VB. Thấy em trở về bình an chị rất vui mừng......Chị thì chỉ lo lắng vì em vắng mặt quá lâu thôi, chứ tất cả mọi người ai cũng không những là lo lắng như chị mà còn nhớ em rất nhiều đó.
![]() ![]() ![]() ![]() Chúc em luôn vui khỏe, tươi trẻ và xinh đẹp hoài nha. ![]() ![]() ![]() ![]()
2022-08-09, 08:37 AM
(2022-08-09, 07:49 AM)TTTT Wrote: Welcome em Mãi Yêu Thương trở về với gia đình VB. Thấy em trở về bình an chị rất vui mừng......Chị thì chỉ lo lắng vì em vắng mặt quá lâu thôi, chứ tất cả mọi người ai cũng không những là lo lắng như chị mà còn nhớ em rất nhiều đó. Em cảm ơn tấm lòng của chị ![]() ![]() ![]() Chúc chị một ngày vui và có cảm hứng làm thơ nha chị ![]() Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
![]() ![]()
2022-08-09, 11:27 AM
(2022-08-09, 02:57 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Đẹp quá trời luôn á nàng. ![]() Chỗ này hình như gần biên giới Thuỵ Sĩ/Đức thì phải đúng kg nàng? Hôm nọ tụi Kỳ ở ngay chỗ border TS/Đức leo lên Alps chơi nhưng chỉ ở phía TS à. Tuyến đường từ London sang Warsaw thì có đi ngang mấy làng ở phía Bắc P nhưng kg có ở lại để tham quan ngắm cảnh mà chỉ có ngồi trong xe thưởng thức đường đi thôi à, còn đường về thì N cho đi thăm mấy cái làng nhỏ ở miền Nam nước P, thật là đẹp như tranh vẽ vậy. Kỳ với nàng giống nhau thích mấy cái làng nhỏ nhỏ, kg những thật là đẹp mà còn rất là sạch nữa. Paris, Milan thật tình là đi cho biết và chụp hình cho có làm kỷ niệm thôi chứ Kỳ kg thích ở lâu vì đông quá, mà chỗ nào đông thì bẩn chịu kg được. Monaco thì rất là sạch mà cũng kg có ấn tượng gì nhiều với Kỳ ngoại trừ nhìn chỗ nào cũng thấy xe sang nôm na là "siêu xe". French Riviera/Nice thì biển rất là đẹp, có chỗ cũng nhảy xuống tắm (nói tắm cho vui thôi chứ nhảy xuống chụp hình rồi leo lên tàu lại vì Kỳ bơi rất là dở, thuộc hạng bét). ![]() Tụi Kỳ đi từ Ba Lan sang tới Áo/Thuỵ Sĩ/Đức những nơi rất là sạch, sang mấy cái làng nhỏ ở miền Nam P cũng rất là sạch, rồi tới Paris thì hỡi ôi, than liền một câu, "anh ơi em muốn về nhà...". Ai chưa từng đến Paris hay Milan thì dễ bị mấy tấm hình đẹp lung linh lừa lắm vì thật tình muốn có mấy tấm hình đó phải trần ai khoai củ mới có. Sông Seine trong hình thì thơ mộng nhưng mà để có tấm hình thơ mộng đó thì phải chịu trận dữ lắm luôn á. Kỳ kg có vào Louvre chỉ chụp vài tấm hình ở ngoài thôi, chỗ nào cũng đông nghẹt là oải rồi. Sau kinh nghiệm lần này, tips cho ai muốn đến thăm Paris hay Milan thì kg nên đi mùa hè, rất là nóng, bẩn và đông ơi là đông. Theo ý kiến cá nhân, nếu ai thích sạch sẽ, hương đồng cỏ nội thì kg nên tới Paris, vừa đắt vừa bẩn. Mình thuộc loại khó chịu khó tính nữa nên Paris rớt điểm, fans của Paris thông cảm cho mấy người 4 khó nhe. ![]() ![]() Vì chỗ chính mà Kỳ muốn đến là Lourdes nên sẵn ghé ngang La Ville Rose và mấy cái làng gần đó. PS. Kể nàng nghe vui lắm, tới chỗ này đi dạo một hồi đói bụng, chàng tính cho thử món Tây bản xứ còn nàng thì lắc đầu "em muốn ăn gỏi cuốn", thế là ráng lùng cho ra tiệm bánh mình ở La Ville Rose để có gỏi cuốn lót dạ. Gỏi cuốn chấm nước mắm với rượu vang mới đủ bộ dân Ta ở xứ Tây. ![]() ![]() ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-08-09, 09:54 PM
Quote:Chỗ này hình như gần biên giới Thuỵ Sĩ/Đức thì phải đúng kg nàng? Hôm nọ tụi Kỳ ở ngay chỗ border TS/Đức leo lên Alps chơi nhưng chỉ ở phía TS à. Đúng rồi Kỳ, thủ phủ của vùng này là tp Strasbourg, nơi có chợ Giáng sinh rất đẹp và lớn. Gần đó có tp Colmar cũng rất xinh đẹp như trong chuyện cổ tích, nơi có một quận tên là Petite Venice, Venice nhỏ của nước Pháp. Mấy làng nhỏ xinh mà M đề cập ở post trên cũng gần Colmar luôn. M đi tàu điện một vòng quanh Colmar và đi thuyền trên mấy con kênh. ![]() ![]() Quote:Tụi Kỳ đi từ Ba Lan sang tới Áo/Thuỵ Sĩ/Đức những nơi rất là sạch, sang mấy cái làng nhỏ ở miền Nam P cũng rất là sạch, rồi tới Paris thì hỡi ôi, than liền một câu, "anh ơi em muốn về nhà...". Ai chưa từng đến Paris hay Milan thì dễ bị mấy tấm hình đẹp lung linh lừa lắm vì thật tình muốn có mấy tấm hình đó phải trần ai khoai củ mới có. Sông Seine trong hình thì thơ mộng nhưng mà để có tấm hình thơ mộng đó thì phải chịu trận dữ lắm luôn á Hihihi Mùa này là mùa du lịch mà, đi tới mấy nơi đó đành phải chịu vậy thôi. Noel vừa rồi M đi chơi mấy ngày ở Paris, vì đang là mùa dịch, không cấp visa du lịch nên ít khách du lịch. Paris cũng có những chỗ rất yên bình á nàng ơi. Mấy điểm nổi tiếng ở Paris trong mùa hè thì ![]() Quote:Kỳ kg có vào Louvre chỉ chụp vài tấm hình ở ngoài thôi, chỗ nào cũng đông nghẹt là oải rồi. Uổng quá, Louvre rất đáng công để vô chiêm ngưỡng á Kỳ ơi. M vô rồi, đi bộ muốn gục ngã, người cũng không đông lắm vì dịch. Mấy lần trước thấy đông quá nên nản không vô. Kỳ có bé con đi cùng, cũng sẽ tội cho cô công chúa nhỏ. Nhưng thực sự bảo tàng Louvre rất đáng để những ai yêu thích hội họa tới chiêm ngưỡng ít nhất là một lần. Quote:PS. Kể nàng nghe vui lắm, tới chỗ này đi dạo một hồi đói bụng, chàng tính cho thử món Tây bản xứ còn nàng thì lắc đầu "em muốn ăn gỏi cuốn", thế là ráng lùng cho ra tiệm bánh mình ở La Ville Rose để có gỏi cuốn lót dạ. Gỏi cuốn chấm nước mắm với rượu vang mới đủ bộ dân Ta ở xứ Tây. ![]() ![]() Được ăn món Ta ở Tây luôn là mong ước của M. Hihihi. Lần này Kỳ đi chơi được nhiều nơi ha, nhớ bỏ hình thêm M coi với nha. ![]() ![]() ![]() Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
![]() ![]()
2022-08-11, 04:49 AM
Mắt em buồn giữa trời xa. Mi cong phố dựng nhạt nhòa mưa rơi. Ngôi sao ướt sũng ngang trời. Chiều hôm lặng một bóng người ngùi trông. Anh đi tít tắp dặm hồng.... Bỏ quên xác phượng .... nhói lòng .... hạ xưa....
![]() Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
![]() ![]()
2022-08-11, 07:41 AM
(2022-08-11, 04:49 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Mắt em buồn giữa trời xa. Mi cong phố dựng nhạt nhòa mưa rơi. Ngôi sao ướt sũng ngang trời. Chiều hôm lặng một bóng người ngùi trông. Anh đi tít tắp dặm hồng.... Bỏ quên xác phượng .... nhói lòng .... hạ xưa.... Hồn theo con gió thoảng đưa Mùa thu năm đó vẫn chưa phai mờ Gió lay ngày cũ hững hờ . Gót chân ai đã lặng lờ xa quên. Ngồi nghe nắng gió về bên. Thềm xưa như vẫn ... còn nguyên ... dấu hài ![]() Nhành hoa nhẹ nhàng như ... em cưng và lời thơ, phải không?
2022-08-11, 06:05 PM
(2022-08-09, 09:54 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Đúng rồi Kỳ, thủ phủ của vùng này là tp Strasbourg, nơi có chợ Giáng sinh rất đẹp và lớn. Gần đó có tp Colmar cũng rất xinh đẹp như trong chuyện cổ tích, nơi có một quận tên là Petite Venice, Venice nhỏ của nước Pháp. Mấy làng nhỏ xinh mà M đề cập ở post trên cũng gần Colmar luôn. M đi tàu điện một vòng quanh Colmar và đi thuyền trên mấy con kênh. Uhm chỗ này là ở La Ville Rose á nàng, Kỳ nhớ tiệm tên là "Bánh Mì" nên khó quên ![]() ![]() Tiểu công chúa đi chơi mà cứ đòi tới chỗ có nước để bơi/tắm vì nóng quá, nàng ấy ở Louvre có mấy phút thôi mà nhăn nhó, cho lên tàu dạo trên sông thì cứ muốn xuống sông vọc nước. ![]() PS. Khuya lắm rồi Kỳ đi khò nhe, mai soạn thêm hình post nàng xem. ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離. |
« Next Oldest | Next Newest »
|