Posts: 315
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2020
Reputation:
19
Mời nghe bài hát Bài Thánh Ca Buồn của Nhạc sĩ Nguyễn Vũ với hai giọng hát của Đạn và bạn Hải Đăng.
Bài Thánh Ca Buồn (Nguyễn Vũ) Đạn & Hải Đăng.
Mix nhạc: Lãng.
Ráp lại xong mới sực nhớ nữ thì hát beat nữ, nam xớn xác hát beat nam, sugar you, you go, sugar me, me go... May mà lấy beat nữ để mix nên nữ hát dzô tone, riêng nam thì giống như ngồi dưới hầm cá chép mà hát. Chỉ tội nghiệp cho tên mix nhac cố kéo nam lên mà lên hổng nổi..
Thôi kệ đi hén.
Love is now or never...
Posts: 1,575
Threads: 25
Likes Received: 2,110 in 1,010 posts
Likes Given: 3,923
Joined: May 2020
Reputation:
48
Posts: 315
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2020
Reputation:
19
(2020-12-07, 11:50 PM)JayM Wrote: Dạ cám ơn bạn Sư phụ Đạn ạ. Ở bển không khí lễ lạy sao rồi bạn?
Chắc chắn là vẫn nhộn nhịp và đông vui, nhưng chắc cũng không đông vui bằng mọi năm vì CoVid. Được một cái là bên này dân họ "ngoan" lắm, ra đường vui chơi hay đi chợ thì cũng đeo mask đàng hoàng, không đeo là a lê hấp, phạt ngay $50 liền luôn. Bị vài em là teo bu-gi thôi.
Nói gì thì nói, Giáng Sinh là một lễ lớn trong năm ở VN nên mọi người không phân biệt lương giáo đều chờ đón nó sau cái Tết ta. Tết ta còn được nghỉ 7 ngày, mọi người đều về quê sum họp với gia đình, bỏ lại Sài Gòn vắng hoe, còn Giáng Sinh tuy không được nghỉ ngày nào nhưng không khí tấp nập kể từ bây giờ trở đi. Ở Sài Gòn mùa này, đi loanh quanh mấy khu có nhà thờ lớn, hoặc vào mấy giáo khu có tiếng như bên quận 8 chẳng hạn, sẽ thấy giáo dân nô nức chuẩn bị làm hang đá hay giăng đèn kết hoa trước sân nhà thờ, tối tối mở lên, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ Đạn nó mừng...
Không biết năm nay nhà thờ Đức Bà Sài Gòn sửa chữa xong chưa nữa. Nhưng dù xong hay chưa thì đến đêm 24 tây, ở đó luôn tràn ngập người, chen chân không nổi luôn. Thời tre trẻ tui còn hay ra đó ngắm ..., nay có tuổi rồi chen không nổi với tụi nhỏ nên có đi cũng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn, nhào vào đó có khi dẹp ruột với tụi nó ah...
Tui luôn yêu không khí Noël ở Sài Gòn của tui.
Love is now or never...
Posts: 1,575
Threads: 25
Likes Received: 2,110 in 1,010 posts
Likes Given: 3,923
Joined: May 2020
Reputation:
48
(2020-12-08, 12:18 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Chắc chắn là vẫn nhộn nhịp và đông vui, nhưng chắc cũng không đông vui bằng mọi năm vì CoVid. Được một cái là bên này dân họ "ngoan" lắm, ra đường vui chơi hay đi chợ thì cũng đeo mask đàng hoàng, không đeo là a lê hấp, phạt ngay $50 liền luôn. Bị vài em là teo bu-gi thôi.
Nói gì thì nói, Giáng Sinh là một lễ lớn trong năm ở VN nên mọi người không phân biệt lương giáo đều chờ đón nó sau cái Tết ta. Tết ta còn được nghỉ 7 ngày, mọi người đều về quê sum họp với gia đình, bỏ lại Sài Gòn vắng hoe, còn Giáng Sinh tuy không được nghỉ ngày nào nhưng không khí tấp nập kể từ bây giờ trở đi. Ở Sài Gòn mùa này, đi loanh quanh mấy khu có nhà thờ lớn, hoặc vào mấy giáo khu có tiếng như bên quận 8 chẳng hạn, sẽ thấy giáo dân nô nức chuẩn bị làm hang đá hay giăng đèn kết hoa trước sân nhà thờ, tối tối mở lên, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ Đạn nó mừng...
Không biết năm nay nhà thờ Đức Bà Sài Gòn sửa chữa xong chưa nữa. Nhưng dù xong hay chưa thì đến đêm 24 tây, ở đó luôn tràn ngập người, chen chân không nổi luôn. Thời tre trẻ tui còn hay ra đó ngắm ..., nay có tuổi rồi chen không nổi với tụi nhỏ nên có đi cũng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn, nhào vào đó có khi dẹp ruột với tụi nó ah...
Tui luôn yêu không khí Noël ở Sài Gòn của tui. Cám ơn bạn. Đọc bạn tả, Jay có thể tưởng tượng cảnh tấp nập hội hè, nhà nhà thi nhau làm hang đá Chúa Hài Đồng, "em nhỏ Đạn" tung tăng sân giáo đường chấm đèn đỏ đỏ xanh xanh.
Giờ đây ngồi nhớ lại, Jay nhớ rất rõ nhu một bức tranh cảnh hang đá mà Jay cho là đẹp nhất ở quê xưa. Mùa Giáng Sinh xưa và những kỷ niệm, ôi đẹp làm sao.
Posts: 1,852
Threads: 1
Likes Received: 575 in 244 posts
Likes Given: 674
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Mời nàng thơ ly trà cúc, thấm giọng hát nữa nghe , nàng biết khá nhiều bài nhạc thánh ca
Tặng Jay bó hoa cúc, bài hát rất hay Jay ơi
Bó hoa tặng cô HD lần đầu tiên tới XH, chúc bạn luôn an vui nơi này
Anh Đạn thì khỏi , gà nhà
Posts: 315
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2020
Reputation:
19
Buổi sáng tốt lành đến với các bạn.
Bài hát cuối của Đạn là bài Đêm Đông của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, mình hát theo yêu cầu của một người bạn ở VB này. Để thực hiện được bài này mình phái vác cái thang ra trước sân nhà, leo lên ngồi tuốt ở trển hát mới tới, cao ơi là cao luôn.
Lời bài hát nói về nỗi buồn tha phương của một người chinh phu đêm đông xa nhà, mơ giấc mơ gia đình yêu thương, nói về nỗi lòng của người cô phụ bên song chờ chồng... Cũng giống như những cuộc chia ly không bao giờ gặp lại, cách biệt nhau cả một trời đại dương xa thẳm, em vò võ đêm thâu, anh ngẩn ngơ mong chờ.
Đêm Đông (Nguyễn Văn Thương) Đạn Nguyên.
Mix nhạc: Tàu Hũ.
Sau bài này xin nhường sân khấu Giáng Sinh lại cho các bạn, mình nghỉ ngơi một chút. Khi nào Bà nhập nữa thì hát tiếp hén.
Love is now or never...
Posts: 13,391
Threads: 205
Likes Received: 1,730 in 793 posts
Likes Given: 1,829
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 315
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2020
Reputation:
19
(2020-12-08, 10:05 AM)Ech Wrote: Bài này ku hát nghe tha thiết ghê. Bài này cũng là một bài đầy kỷ niệm của tao. Nghe mà cứ thấy người ngẩn ngơ vì nhớ.
I see nỗi nhớ của you,
Nhớ người tri kỷ lãng du sóme whère.
Là người tri kỷ thứ tènth,
Lỡ thời lỡ vận, you bèn fárewell.
Mài thấy tau xuất khẩu thành thơ con cóc hay hông?. Thơ lục bát con cóc mà còn song ngữ nữa mới ghê. Tự nhiên mình phục mình quá chời luôn..
Love is now or never...
Posts: 13,391
Threads: 205
Likes Received: 1,730 in 793 posts
Likes Given: 1,829
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
haha, ku Đạn làm thơ song ngữ độc nhất vô nhị à nhe. Bái phục haha
Posts: 13,391
Threads: 205
Likes Received: 1,730 in 793 posts
Likes Given: 1,829
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Để thay đổi không khí, nghe một bản bolero nhen....
Mùa Đông ai đem áo gửi đi.
Mùa Đông ai mơ ước đời mặn nồng.
Lúc chim chiều về có đôi,
để mưa gió về đừng lạnh lùng.
Chuyện Người Đan Áo (Trường Sa) Mãi Yêu Thương
Posts: 1,852
Threads: 1
Likes Received: 575 in 244 posts
Likes Given: 674
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Hihi, em lần đầu hát nhạc bolero
Anh Đạn hát Đêm Đông hay ghê luôn. Nghe ban đêm mùa này thiệt thấm thía.
Cảm ơn anh Ếch luôn mix nhạc và làm banner cho đứa em làm biếng này
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 6,448
Threads: 102
Likes Received: 3,525 in 1,795 posts
Likes Given: 2,287
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Wowww, bạn Đạn hát bài Đêm Đông hay và nức nở quá.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,448
Threads: 102
Likes Received: 3,525 in 1,795 posts
Likes Given: 2,287
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 315
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2020
Reputation:
19
(2020-12-08, 11:07 AM)Ech Wrote: Để thay đổi không khí, nghe một bản bolero nhen....
.........
Nói gì thì nói chứ nhạc bolero nhiều bài nghe nhức nhối thiệt. Bài này là một trong số đó. Hình ảnh người thiếu nữ ngồi đan áo gởi ra chiến trường làm tui nhớ lại ngày xưa có chương trình Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ.
Những năm cuối cuộc chiến, cứ đến Tết về là mình thấy hàng tuần vào ngày thứ 7 và Chủ nhật, các anh chị học sinh lớp lớn tụ họp tại sân của Tiểu khu Gia Định, cứ chia ra một nhóm 3 người, hai nam một nữ, phân công một anh đeo một cái thùng thiếc có khoét một cái lỗ nhỏ ở trên nắp thùng, hai người còn lại được phát một xấp giấy nhỏ kèm kim băng, được xe nhà binh 12 bánh chở ra khu Tòa Thị Chính Sài Gòn đường Lê Lợi + Nguyễn Huệ, khu chợ Bến Thành, thương xá Tax, đường Tự Do... gặp bất cứ ai dạo chơi ở đó cũng đến ghim mãnh giấy ấy lên áo xin tiền để tổ chức Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ. Ai cũng vui vẻ móc tiền ra tự tay nhét vào thùng.
Hồi ấy mình còn bé xíu, không được tham gia, nhưng cứ đến ngày Chủ Nhật là trốn bà chị ráng đi theo mấy anh mấy chị lớp lớn, đi coi gắn giấy xin tiền. Buổi trưa về điểm hẹn, mấy chú lính phát cho mỗi người một chai nước suối và một ổ bánh mì chả lụa to thật to đến mức ăn không hết, mình cũng được một phần. Vừa ăn vừa nghe mấy anh chị chọc ghẹo nhau, dê dẫm nhau mà mình chẳng hiểu gì, được một cái là chi gái trong nhóm luôn gọi mình đến gần ngồi chung cho đỡ ngại, riết rồi hình thành cái tính thích mấy chị coi mình như em út...ahihi.
Thời gian sau này khi lên Trung học thì mới sinh hư, chuyên môn tìm cách uýnh lộn với mấy tên Cờ Đỏ trong trường theo cái kiểu, mình uýnh lộn mướn cho mấy tên bạn khác lớp, rồi hắn đi uýnh lại mấy tên Cờ Đỏ của lớp mình, huề tiền.
Một trời kỷ niệm luôn, nhắc đến có hứng nói hoài đến tối chưa hết chuyện.
Love is now or never...
|