Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xóm HÉT
Chúa tỏa hồng ân tròn ý nguyện
Trời truyền phép lạ trọn tình thương
Mừng đêm Thánh Lễ đầy hy vọng
Chúc vẹn niềm tin trải bốn phương.


Trong niềm hân hoan đón mừng Chúa Giáng Sinh, hai thầy trò Lãng & Kỳ gửi Xóm một bài Thánh Ca với niềm tin yêu và hy vọng.  Xin chúc mọi người trong gia đình VB một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc. Innocent

Đêm Noel - Kỳ & Lãng
Thơ: Xuân Ly Băng; Nhạc: LM Xuân Thảo
Mix: Lãng


[Image: Dem-Noel.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Bài hát êm dịu thật. Các bạn làm tôi nhớ lại một khoảng thời gian thanh xuân, vẫn hay len lén đứng ngoài cửa nhà thờ nhìn các bạn trong ca đoàn nhà thờ hòa ca trong không khí vừa trang nghiêm vừa ấm cúng mà quên đi cái lạnh ngoài trời.  Smiling-face-with-halo4

[Image: merry-christmas-happy-new-year-2020-conc...80-274.jpg]
Love is now or never...
Reply
Chân thành cảm ơn thầy trò Lãng & Kỳ. Giáng Sinh an lành cùng các bạn.
Reply
(2020-12-06, 07:06 PM)langdu Wrote: Chân thành cảm ơn thầy trò Lãng & Kỳ. Giáng Sinh an lành cùng các bạn.

Merry Christmas to you too.  Anh langdu cũng hát góp vui với mọi người chứ ạ?  Smiling-face-with-halo4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Nghe mấy bài nhạc GS lòng cứ nôn nao , vui , buồn lẫn lộn 

Cám ơn các bạn đã đem đến XH những ca khúc hay, khiến tinh thần bạn bè, thêm ấm áp 

Mời thầy, trò uống cafe sáng nhé 

[Image: panoramabilder-voithenberg-vip-kaffee-fu...n-1920.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Tà Áo Đêm Noel - Tuấn Lê ( Tàu Hũ )

[Image: Taaodemnoel-banner.gif]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Noel mặc vậy đi lễ lạnh chịu gì nổi chị ơi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe chị hát bài này hay quá, chẳng lẽ Noel này em đi lễ? Noel - cả nhà em hay quây quần ăn uống từ tầm 7 giờ tối lai rai tới 2-3 giờ sáng. Rồi hôm sau ngủ dậy trễ. Tiếp tục nấu nướng ăn uống từ buổi trưa đến tối mịt Clinking-beer-mugs4 Clinking-beer-mugs4  

Kỳ với anh L song ca hay quá, giọng ca của anh L với Kỳ rất ăn ý  Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Công nhận em Hũ cưng biết nhiều bài hát về Giáng Sinh hén. Giống anh Đạn. Có một cái ngộ ngộ là cả hai anh em hổng có dính líu gì đến đạo Công Giáo hết, em Hũ theo Phật, anh Đạn lại thờ cúng ông bà.  Smiling-face-with-halo4

Nhưng nếu nói cái lễ mà mình cùng mong chờ nhiều nhất trong năm lại là dịp Giáng Sinh về. Hổng có đạo nhưng Noël đến vẫn thích lang thang đi vào mấy cái xóm Đạo coi người ta làm hang đá, coi người ta giăng đèn kết hoa, rồi đến tối 24 tây vẫn hay thì thò thì thụt ra nhà thờ nhìn người ta đi lễ, cứ nhìn cái không khí ấm cúng trong nhà thờ, nhất là khi tiếng hát của ca đoàn vang lên, thấy huyền diệu gì đâu. Đi một mình thì chỉ dám đứng tuốt ngoài cửa nhìn vào, nhớ có lần đã lâu lắm rồi, được em ý kéo vào trong, gan lắm cũng đứng hàng cuối cùng trong góc, đưa cặp mắt nháo nhác nhìn dáng em trên kia, một mình lặng lẽ...  

Biết bao nhiêu là kỷ niệm cho những mùa Noël xưa.  Shy

Nói đi thì cũng nên nói lại, sau Giáng Sinh luôn là Năm mới, hay còn gọi là tết Tây. Tết này anh Đạn hổng có phái chút nào, vì mình phải già thêm một tuổi, giờ mà có nhiều em đã gọi bằng Chú rồi, mai một lên chức Bác, buồn ơi là buồn. Thôi kệ, tuổi già nhưng tâm hồn hổng có già là ok rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2020-12-06, 07:24 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Merry Christmas to you too.  Anh langdu cũng hát góp vui với mọi người chứ ạ?  Smiling-face-with-halo4

Cảm ơn Kỳ. Anh hơi bận nhưng nếu Kỳ thích song ca thì anh sẽ góp vui cùng các bạn.
Reply
FB Trần Văn Thịnh

Phải đến 95% ca sĩ Việt Nam kể cả ở trong nước và ở nước ngoài đã hát sai lời bài hát nổi tiếng được hát vào mỗi dịp Noel về của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, kể cả những ngôi sao ca nhạc đã đưa tác phẩm này trở nên nổi tiếng như Elvis Phương, Thái Châu.

Trong ca khúc Bài Thánh Ca Buồn có đến hai từ hát sai so với bài hát gốc và nó vô tình làm giảm đi rất nhiều giá trị của câu chữ và tâm trạng của nhạc sĩ Nguyễn Vũ.

Ở câu ..”Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu xác pháo bay sau...

Nguyên tác của tác phẩm thì nhạc sĩ Nguyên Vũ viết “..Áo Trắng Thay Màu..”để nói đến việc cô gái bước qua tuổi học trò, thay áo mới và lập gia đình, từ giã tuổi thơ chứ không phải là Phai màu, về từ này chính tác giả đã tâm sự là người ta hát sai, chứ áo trắng mà Phai màu chắc là ra màu...cháo Lòng quá.

Và buồn nhất là câu “....Rồi những đêm Thánh Đường đón Noel...”

Câu này được tác giả viết chính xác là “....Rồi những đêm THẾ TRẦN...”đón Noel, thay từ THÁNH ĐƯỜNG cho THẾ TRẦN làm giảm đi ý nghĩa vô cùng to lớn của ngày lễ Giáng Sinh này.

THÁNH ĐƯỜNG thì không thể “Đón”Noel được, vì Thánh Đường chỉ là một địa điểm cử hành thánh lễ và là một vị trí địa lý được xác định rõ ràng, còn THẾ TRẦN là chỉ con người đang sống, đang hiện diện trên thế gian này.

Đã từ lâu, ngày lễ Noel không chỉ là ngày lễ của người theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo...Trên toàn thế giới mà nó còn là dịp vui chơi của những người theo tôn giáo bạn, cái lạnh se se của Sài Gòn đêm diễn ra lễ Giáng Sinh làm cho du khách và dân địa phương thấy thú vị hơn những ngày nắng nóng, vì vậy nó là dịp lý tưởng cho họ ra đường, sum vầy bên gia đình và người thân.

Mùa Giáng Sinh đang về, kính chúc ông bà, các cô, các chú và toàn thể bạn bè trên Fb lời chúc an lành, đầm ấm bên gia đình.

P/S Xin nhắc là bài hát Bài Thánh Ca Buồn không phải là Thánh Ca mà là một bản Tình Ca, vì vậy không nên hát bài hát này nơi những cơ sở tôn giáo và những buổi sinh hoạt giáo lý.

Nguồn: st

Reply
(2020-12-07, 01:25 PM)Ech Wrote: ..............
P/S Xin nhắc là bài hát Bài Thánh Ca Buồn không phải là Thánh Ca mà là một bản Tình Ca, vì vậy không nên hát bài hát này nơi những cơ sở tôn giáo và những buổi sinh hoạt giáo lý.

Nguồn: st

Thiệt tình luôn. Mình và bạn Hải Đăng vừa song ca bài này, tính bỏ lên góp vui mà nghe nó mang bài này về đọc làm tụt hết cả mood luôn. Giờ tính sao đây ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Fb lợi hại thiệt, may mà mình không chơi nên coi như không biết cái ý kiến này. Thêm nữa, cha này nói chứ chưa chắc là ông Nguyễn Vũ nói nên chắc phải hát luôn quá. Đâu phải dễ để mời một ca sĩ hát solo ở một phòng trà khác về đây hát chung đâu hén?.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
(2020-12-07, 06:07 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Thiệt tình luôn. Mình và bạn Hải Đăng vừa song ca bài này, tính bỏ lên góp vui mà nghe nó mang bài này về đọc làm tụt hết cả mood luôn. Giờ tính sao đây ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Fb lợi hại thiệt, may mà mình không chơi nên coi như không biết cái ý kiến này. Thêm nữa, cha này nói chứ chưa chắc là ông Nguyễn Vũ nói nên chắc phải hát luôn quá. Đâu phải dễ để mời một ca sĩ hát solo ở một phòng trà khác về đây hát chung đâu hén?.  Smiling-face-with-halo4

Dĩ nhiên là phải hát rồi, cạnh tranh với đôi song ca Mái Ếch chứ Rollin

Reply
Tiếp tục chương trình Giáng Sinh của Xóm, Kỳ gửi Xóm một bài Thánh Ca của LM Nguyễn Sang. 

Tấm Lòng Dâng Chúa Hài Nhi - Lục Tuyết Kỳ
Sáng tác: LM Nguyễn Sang
Banner: Heavy-black-heart4

[Image: photostudio-1607382684978.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Chào cả nhà.  Để đón mừng Chúa Giáng Sinh, Jay gởi Xóm Hét nhạc phẩm Mùa Đông Năm Ấy, sáng tác của LM Hoài Đức.

Nhờ mấy sư phụ banner làm dùm banner ạ.  Cám ơn.

https://app.box.com/s/k3jv270jehfj34hlmon0w9y8tnhv9diw
Reply
[Image: monqua-copy.jpg]

Mấy Sư phụ đi ngủ hết rồi, còn Đệ tử thức thui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cảm ơn bạn JayM.  Tulip4
Love is now or never...
Reply