Xóm HÉT
(2020-12-03, 04:18 PM)anatta Wrote: Cảm động khi nghe đến đoạn 5 người cùng hát chung. -- Tình anh em, tình huynh đệ. 

Thank you. 

Musical-note_1f3b5

Cám ơn anh anatta đã cảm nhận ra được cái tình anh em của 5 người chúng tôi. Cũng không hiểu sao 5 người, 5 nước, tính tình cũng khác nhau, nhưng có một mối thân tình rất đặc biệt. Cũng luôn thầm cám ơn các bạn của mình, luôn ủng hộ mình dù biết mình thuộc loại khùng nặng Rollin

Reply
(2020-12-03, 06:26 PM)Ech Wrote: Cũng luôn thầm cám ơn các bạn của mình, luôn ủng hộ mình dù biết mình thuộc loại khùng nặng  Rollin

Ngoài hai cô em ra, 3 thằng pháo nổ mỗi thằng khùng 1 kiểu mài ơi.

Nhưng có lẽ ku Đạn đỡ khùng hơn tao với mày.  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Để tiếp tục Chương trình Giáng Sinh 2020, chúng tôi xin mời các bạn nghe thêm một liên khúc khác do Tam ca Ba Con Gà Cồ (Ếch, Lãng, Đạn) trình bày, Liên Khúc Mùa Đông Của Anh và Trên Đỉnh Mùa Đông của cố Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh.

Phải nói là hai bài hát này với chúng tôi chất chứa nhiều kỷ niệm riêng biệt, mỗi người mỗi vẽ khác nhau, nói về những cuộc tình đã mất trong cuộc đời mình đã trãi qua. Mùa Đông, mùa Giáng Sinh về trong Hồng Ân Chúa, mùa của kỷ niệm. Có những kỷ niệm tuy mất đi nhưng vẫn còn mãi mãi không bao giờ quên, có những kỷ niệm đang đến với hy vọng tràn đầy hạnh phúc...

Liên Khúc Mùa Đông Của Anh&Trên Đỉnh Mùa Đông (Trần Thiện Thanh) Tam Ca Ba Con Gà Cồ.
Mix nhạc: Lãng.
Banner: Ếch.
[Image: LKMDCAbanner.jpg]


Chúc các bạn ngủ ngon.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
...

Xin cám ơn các bạn cho nghe nhạc Giáng sinh và mùa đông bằng bánh quế gừng:
[Image: WO3taJd.jpg?1]





Ăn bánh quế gừng uống cà phê:
[Image: hMMI55a.jpg?2]






Mùa đông lạnh nên uống cà phê sữa nóng nha:
[Image: WtHqhxo.jpg?2]







...


Thôi dulan lui ra chờ nghe tiếp, nhạc hay làm nhớ quê hương quá chừng luôn...
(Xin vui lòng post thêm bài cũ về mùa đông và giáng sinh trong khi chờ đợi bài mới nghen, dulan thích bài Đêm Đông lắm, nhớ Bạch Yến ha  Tulip4  )
Thân mến và chúc vui,
Dulan


...


Hello cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

...
Reply
Cảm ơn DuLan.  Tulip4

Nhìn cái khay cà phê có mấy cái phin lược bằng inox chợt nhớ câu "Cái nồi ngồi trên cái cốc" ghê. Riêng mấy cái cốc nói trên thì chỉ nên pha cà phê đen nóng hay đen thôi, còn nếu pha cà phê sữa nóng hay cà phê sữa đá thì có hai cách, một là pha bằng cái ly xây chừng, ly này thường bỏ vào một cái ly lớn hơn, khi pha cà phê xong nhớ chế riêng một miếng nước sôi vào cái ly lớn ở ngoài cho nó mau chín sữa bò bên trong, hai là ngâm cái cốc ấy trong một nồi nước sôi, khi pha cà phê thì vớt cái cốc ra ra pha.

Sau 75 là thời gian tui trưởng thành, biết tập tành cà phê cà pháo, buồn cho cái sự đời nên sa ngã vào những "thói hư tật xấu" khác nên hay tìm quên lãng bên mấy ly cà phê này nên biết nhiều. Nhớ hồi đó kế bên nhà thờ Nguyễn Bá Tòng, Gia Định, trong hẽm, có một quán cà phê cóc mang tên Phong Lan vẫn hay có một nồi nước sôi luộc cốc kiểu này, khách uống cà phê đen hay sữa đều mang ra một ly cà phê nóng hôi hổi vừa thổi vừa uống, gần Noel trời lạnh mà ra đây vừa uống cà phê vừa nhìn mấy cô gái đi lễ, ai cũng ăn mặc đẹp thiệt là đẹp, nhìn chảy nước miếng mẹ nước miếng con luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Clinking-beer-mugs4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Clinking-beer-mugs4
Tam ca Gà Cồ hát hay quá.  Thumbs-up4 10_point

Mấy ông anh giấu giấu giếm giếm giờ mới bật mí bài hát tam ca nè chị Hũ cưng. Ghê chưa, ghê chưa :cool:.

Mấy anh hát hay quá. Làm em cũng muốn hát theo. Cảm ơn ba anh. 
Cảm ơn chị Hũ cưng đã mất mấy tiếng đồng hồ mixed nhạc Ngũ ca. 

Sáng ra, đọc bài anh Đạn viết, và được nghe mấy anh chị em hát. Em thấy thiệt cảm động Heavy-black-heart4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-12-04, 12:06 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Sau 75 là thời gian tui trưởng thành, biết tập tành cà phê cà pháo, buồn cho cái sự đời nên sa ngã vào những "thói hư tật xấu" khác nên hay tìm quên lãng bên mấy ly cà phê này nên biết nhiều. Nhớ hồi đó kế bên nhà thờ Nguyễn Bá Tòng, Gia Định, trong hẽm, có một quán cà phê cóc mang tên Phong Lan vẫn hay có một nồi nước sôi luộc cốc kiểu này, khách uống cà phê đen hay sữa đều mang ra một ly cà phê nóng hôi hổi vừa thổi vừa uống, gần Noel trời lạnh mà ra đây vừa uống cà phê vừa nhìn mấy cô gái đi lễ, ai cũng ăn mặc đẹp thiệt là đẹp, nhìn chảy nước miếng mẹ nước miếng con luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tuổi trẻ của tao cũng như mày, gắn liền với các quán cà phê. Cũng không hiểu sao mà có thể ngồi quán cà phê hàng giờ, chuyện ngồi từ sáng đến trưa, có khi đến chiều là chuyện thường tình. Hút hết thuốc, hết tiền, kiếm dế nhũi hút Lol Ôi nhớ làm sao cái thời đó. Tao nhớ có 4 thằng bạn rất thân, không thích đánh lộn, cũng chả bàn đến thể thao, mà chỉ thích con gái thôi. Tự gọi nhóm mình là "ngũ hạc", ý nói mình là hạc giữa bầy gà!!! Mẹ bà nó, đúng là nói láo không biết ngượng là gì. Nhớ có những ước mơ rất ư là trần tục. Một trong những ước mơ đó là có căn nhà hai tầng, tầng dưới mở quán cà phê, tầng trên thì dành cho ngũ hạc, ăn bận như tiên ông, hút khói thuốc từ tầng dưới lên làm mây cho mấy ông tiên đánh cờ. Dĩ nhiên chắc phải có vài tiên nữ lượn lờ thổi sáo ca múa... Rollin Nếu giấc mơ thành hiện thực thì chắc mấy tiên ông đã rồi đời sớm vì hít phải second hand smog kiểu đó rồi :LOL-53:

Reply
Tulip4 Tulip4 3 anh Pháo hát mà phải hay rồi, lần đầu tiên đó nhen 
Rất hay luôn á  10_point
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Nhớ những năm xưa, khi quê hương còn trong khói lửa binh đao mịt mù, mỗi khi Giáng Sinh về, bài hát Lá Thư Trần Thế của Nhạc sỹ Hoài Linh vang lên trên đài phát thanh luôn khiến cho mọi gia đình binh sĩ có một cảm giác khó tả. Bài hát nói về lời cầu xin Chúa của người Cha, một lính trận ngoài biên cương, của người Mẹ, một thiếu phụ miền quê, và của một người Con đang còn trong lứa tuổi học sinh, cùng cất vang lời hát cầu xin Chúa an vui cho người trần thế, cho chiến tranh qua mau để gia đình họ được đoàn viên.

Cảm động nhất trong bài hát này là lời cầu xin của người Con, khi ấy luôn được hát bởi các cháu gái nhỏ tuổi, khi cất tiếng hát lên là lấy đi biết bao nước mắt của khán thính giả.
Hôm nay trên sân khấu xóm Hét, ban tam ca Gia Đình Vui Vẻ xin tái hiện lại ca khúc ấy. Xin mời quý vị cùng nghe.   Smiling-face-with-halo4

(Xin phép không giới thiệu tên từng ca sĩ , mời các bạn nghe để biết ai là Cha, ai là Mẹ và ai là... Con.  Shy )


Lá Thư Trần Thế (Hoài Linh) Tam ca Gia Đình Vui Vẻ.
Mix nhạc: Tàu Hũ.
Banner: Đạn Nguyên.
[Image: sddefault-copy.jpg]


Kèm lời cảm ơn đến hai em gái yêu dấu của anh Đạn vì đã ráng "đu theo" cái tone Nam cao ngất ngưỡng của bài hát.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 Luôn yêu thương hai em.  :kiss:
Love is now or never...
Reply
anh Đạn ca bài này, Hũ mix nhạc mà rất xúc động  Tulip4

em đẹp giọng tốt thì ko sao, tội nhỏ tào hủ này, giọng yếu như cọng búng, phải bắc 1 cầu thang leo mới tới  Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Tulip4 Musical-note_1f3b5 Dancer_4 Heavy-black-heart4

Hôm qua, em mới biết bài này đó. Hồi giờ em ít nghe dòng nhạc này. Nghe tới nghe lui bài hát. Hôm nay còn chưa hát mà đọc anh hỏi chị cưng mix nhạc xong chưa. Hết hồn, ngủ trưa xong là dậy ngồi hát để thu và gởi liền. 

Cảm ơn chị cưng đã bỏ ăn tối để mix nhạc nóng hổi. 

Tam ca lần đầu của ba anh em cạnh tranh Tam ca Ba con Gà Cồ  Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Nghe bài này mà mắt cay cay, một trong những bài hát Giáng Sinh mà Kỳ rất yêu thích.  Tặng hoa cả hai nhóm tam ca.  Tulip4 Tulip4 Tulip4  Tulip4 Tulip4 Tulip4

PS.  Woww, MYT hát giọng giống cô Ngọc Minh quá.  Heavy-black-heart4 Tulip4
[Image: F-596.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Bài Thánh Ca Buồn (Nguyễn Vũ & Thanh Sơn) Mãi Yêu Thương & 3X
[Image: baithanhcabuon.png]

Liên khúc Trịnh Công Sơn & Vũ Thành An | Mãi Yêu Thương, Tàu Hũ, Ếch, Lãng, Đạn Nguyên 
[Image: lkTCSVTA.jpg]

Liên Khúc Mùa Đông Của Anh&Trên Đỉnh Mùa Đông (Trần Thiện Thanh) Tam Ca Ba Con Gà Cồ.
[Image: LKMDCAbanner.jpg]

Lá Thư Trần Thế (Hoài Linh) Tam ca Gia Đình Vui Vẻ.
[Image: sddefault-copy.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Tiếp chương trình Giáng Sinh của Xóm, Kỳ gửi bài ni góp vui hỉ.

Nửa Đêm Khấn Hứa - Lục Tuyết Kỳ
Banner:  Heavy-black-heart4

[Image: photostudio-1607128017970.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Clap Clap Tulip4 Tulip4

Reply