Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xóm HÉT
(2020-07-27, 08:59 PM)Rosie Wrote: @ anh Lãng : thấy anh giải thích làm sao để làm cái banner cho bài Hoa Biển trong chương trình ca nhạc vừa qua Rosie mới rõ là để thiết kế 1 banner vừa nghệ thuật vừa có ý nghĩa thật là nhiều công trình ! Quả là phải có đam mê, óc mỹ thuật và sự kiên nhẫn . Cắt hình "anh " đã khó, ghép hình "chị " còn khó hơn vì anh phải đổi chiều của "chị" trước khi ghép vào bên cạnh "anh"  Thumbs-up4 
Cảm ơn bài thơ và lời khích lệ của anh . Dạ hôm nào anh em mình hát chung nữa nha ?  Tulip4

Nói chứ sorry Rosie Tulip4 . Hôm nay anh uống lộn thuốc tửng nên nói chuyện hơi giống anh Ếch và anh Đạn  Lol

Tôi vẫn nói Rosie là một trong những người đáng mến nhất trên net tôi được biết. Nhẹ nhàng tinh tế ... một thí dụ là đọc cái post nói về PS của tôi thôi mà em thấy được hình "chị" phải đổi chiều để đứng cạnh "anh" cho khớp  Thumbs-up4 

Ừa, bữa nào anh em mình song ca một bản heng em. Cũng lâu rồi phải không?
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Thằng khỉ này, dê thi dê, ai cấm hay nói nặng nhẹ gì đâu, mà sao nó phải đạp mình xuống nó mới vừa lòng là sao??? Shy

Reply
(2020-07-27, 09:12 PM)Rosie Wrote: [quote pid='268996' dateline='1595874721']
[Image: gva.jpg]
 Sis Tea hát bài này dễ thương quá ! Banner đẹp lung linh, rất xứng với giọng hát nhẹ nhàng, quyến rũ của ca sĩ    Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4
[/quote]
 Cám ơn sis Rosie.
Mến tặng sis Rosie, sis có tiếng hat thật hayyy.

[Image: 2-E54-C26-C-6-D52-41-F6-9513-6-A4-AA8-FE9354.jpg]

Biết bao nhiêu anh đang đứng xếp hàng hát chung với sis Clap Clap Tulip4 ..ngưởng mộ quá đi thôi Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Hát hay!  Thumbs-up4 Mơi mốt nhớ gửi email để nhận cho lẹ.   Lol
Reply
(2020-07-27, 11:33 PM)Snail Wrote: Hát hay!  Thumbs-up4 Mơi mốt nhớ gửi email để nhận cho lẹ.   Lol

Ý kiến hay  Clap , gọi ft càng lẹ nữa  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Morning bà con xóm Hét.  Tulip4

Nhạc đầu tuần rồi, mang sang đây cho tiện nghe.

[Image: PSX-20200726-125900.jpg]

[Image: mnr.jpg]


[Image: PSX-20200726-181738.jpg]



[Image: Lk-TDAA-banner.png]


[Image: gva.jpg]

[Image: Loi-Tinh-Buon.jpg]

Hoa đẹp tặng tất cả các bạn ca sĩ đã hát trong ngày đầu tuần. Cảm ơn các bạn đã mang nhiều niềm vui đến với Diễn đàn và xóm Hét.

[Image: hoa-tuoi-dep-2.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Tặng em Rosie với giọng hát ngọt ngào , dễ mến 

[Image: chuc-mung-nam-moi-2017.jpg]

Tặng Nàng Tàn Thu, nhẹ nhàng, êm dịu , bài hát này hợp với giọng nàng

[Image: images-1.jpg]

Thương tặng cô Trà, với bài gởi lại anh , em hát càng ngày càng hay đó nhen 

[Image: images-2.jpg]

Bó hoa nàng tặng anh ca sĩ '' rồi có một ngày '' '' Thương nhau ngày mưa ''

[Image: Hinh-anh-hoa-dep-nhat-Wap102-1.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-07-27, 06:55 PM)lãng Wrote: Nói thật nhiều tấm như tấm này ....

[Image: hoabien.jpg]

tôi mất gần 2 tiếng để làm. Tôi phải tìm hình một anh lính Hải Quân và một thiếu nữ thời VNCH mình. Hai tấm hình phải tương đối match về góc cạnh màu sắc. Sau đó tôi phải cắt hình hai người ra để ghép lại với nhau rồi tìm một tấm hình chiến thuyền VNCH làm background.

[Image: anh23.jpg]
chị


[Image: thuythu.jpg]
anh

Wink

Đi kiếm được hình hai anh chị này thật lắm công phu.
Không có chút đam mê mỹ thuật tôi không bỏ công ra làm vậy đâu.

Khg ngờ công phu thật, công nhận anh ghép hai hình anh và chị thật khéo, nhìn tự nhiên khg ai nghi ngờ là hình ghép.
Reply
(2020-07-27, 09:11 PM)Ech Wrote: Rosie chẳng những ca hay mà ăn nói lại dễ thương hèn chi nghe đồn nhiều người ái mộ lắm. Tulip4

Rosie ca hay, nói dễ thương thì biết, còn ăn thì chưa thấy nên chưa dám kết luận.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ăn nói như vậy thì đâu có ai nỡ mà giận hay nổi nóng được.  Wink
Reply
(2020-07-28, 03:45 PM)Dược Tuệ Wrote: Khg ngờ công phu thật, công nhận anh ghép hai hình anh và chị thật khéo, nhìn tự nhiên khg ai nghi ngờ là hình ghép.

Công nhận là Lãng làm poster công phu quá, tui thật sự không thể nào có thể làm như vậy được.

Reply
Xin cám ơn thầy lãng thật nhiều đã chỉ dẫn tận tình và cho học trò software để nghịch.  Trò xin gửi tặng thầy bài hát xem như tạ lễ và cũng nộp bài homework đầu tiên.  Smiling-face-with-halo4

[a href="https://app.box.com/s/ek595b4pmfyu9h7ytx32u4s7ajkrzduf"][img style="max-width:100%;" src="https://i.postimg.cc/CxND42kt/Doc98.png"][/a]


P.S. Trò đã xin phép "người ấy" rồi.  Wink
Reply
Quote:Xin cám ơn thầy lãng thật nhiều đã chỉ dẫn tận tình và cho học trò software để nghịch.  Trò xin gửi tặng thầy bài hát xem như tạ lễ và cũng nộp bài homework đầu tiên.  Smiling-face-with-halo4
Để tui sửa lại:
[Image: Doc98.png]

Reply
Cám ơn anh Ếch, TK còn đang mò. 😅
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
[quote pid='269415' dateline='1595988010']
Xin cám ơn thầy lãng thật nhiều đã chỉ dẫn tận tình và cho học trò software để nghịch.  Trò xin gửi tặng thầy bài hát xem như tạ lễ và cũng nộp bài homework đầu tiên.  Smiling-face-with-halo4

[a href="https://app.box.com/s/ek595b4pmfyu9h7ytx32u4s7ajkrzduf"][img style="max-width:100%;" src="https://i.postimg.cc/CxND42kt/Doc98.png"][/a]


P.S. Trò đã xin phép "người ấy" rồi.  Wink
[/quote]

Cám ơn trò mới toanh nhưng không hiểu nghĩa trong dòng chữ ... p.s lắm  Confused
Hát hay quá  Clap
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-28, 09:26 PM)lãng Wrote: [quote pid='269415' dateline='1595988010']
Xin cám ơn thầy lãng thật nhiều đã chỉ dẫn tận tình và cho học trò software để nghịch.  Trò xin gửi tặng thầy bài hát xem như tạ lễ và cũng nộp bài homework đầu tiên.  Smiling-face-with-halo4

[a href="https://app.box.com/s/ek595b4pmfyu9h7ytx32u4s7ajkrzduf"][img style="max-width:100%;" src="https://i.postimg.cc/CxND42kt/Doc98.png"][/a]


P.S. Trò đã xin phép "người ấy" rồi.  Wink

Cám ơn trò mới toanh nhưng không hiểu nghĩa trong dòng chữ ... p.s lắm  Confused
Hát hay quá  Clap
[/quote]

Dạ cám ơn thầy, vô tình hôm nọ trò thấy thầy ghi một vài chữ trong bài hát này trong một cái reply nên nghĩ thầy thích bài này.😊

PS vì trò tặng nhạc cho thầy nên phải hỏi ý trước để kg ai thấy khó chịu đó mà. 😊
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply