Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Mời Ngoại Đạo vô đây
Chào bạn Ngoại Đao kính yêu,

Tôi xin chân thành thông báo cho bạn 1 tin vui là Amazon đang sale 36 cây viết chỉ với $5.99

Tôi biết tin này là 1 sự phấn chấn và kích lệ tinh thần cho bạn 

Chào đoàn kết và xây xẩm 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2020-02-18, 01:52 PM)RungHoang Wrote: Chào bạn Ngoại Đao kính yêu,

Tôi xin chân thành thông báo cho bạn 1 tin vui là Amazon đang sale 36 cây viết chỉ với $5.99

Tôi biết tin này là 1 sự phấn chấn và kích lệ tinh thần cho bạn 

Chào đoàn kết và xây xẩm 

Cheer

Rất cảm ơn vì đã thông báo tin này.  Cheer


Nhưng yên tâm, tui có một cây viết không bao giờ hết mực, xài còn tốt cho đến khi xuống lỗ.  Rollin
Reply
(2020-02-18, 01:49 PM)Ngoại đạo. Wrote: Rảnh rỗi, bác mang hai cái bài viết bên nhà cô Cỏ Xanh qua đây, bác cháu ta trao đổi riêng thử coi sao. Thiên hạ đang thái bình, chẳng biết lúc nào chiến tranh lại nổ ra, thôi nhân cơ hội này mình ngồi đàm đạo với nhau một chút, ok?.

Trước khi nói chuyện cháu làm ơn pha ấm trà xanh đặc đặc, ngon ngon, uống dô cho nó thơm râu dễ nói chuyện, được hông. Rồi sau đó tĩnh tâm lại, vứt bỏ hết mọi tạp niệm đi, thoải mái trao đổi, nói trước, nếu có lỡ nghe lời cay đắng một chút nhưng đúng với tâm trạng của mình cũng không được giận, bác già rồi dĩ nhiên là tiết chế được, chỉ sợ cháu còn trẻ người non dạ, nhịn không nỗi mà xơi luôn bác một đạp té ghế lộn cù mèo ba bốn dzòng mắc công Xiu Cấp Ké mang bác dzô nhà thương là chết bác nha. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ, chào bác Ngoại Đạo...Rất cảm ơn bác đã có lòng ưu ái và suy nghĩ đến cháu như vầy, nhưng bác ơi...Bác muốn dạy dỗ cháu điều chi thì cứ lên tiếng...mà chỉ cần lên tiếng bằng kiểu cách tự nhiên dùm cho cháu đi, chứ bác "đưa" cháu lên cao và làm như có vẽ quan trọng giống như vầy làm cho cháu....hơi sợ và cũng bị khớp luôn rồi tại cháu bị yếu tim đó bác.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4...Với lại giờ nầy là giờ cháu đang ở chổ làm việc, rảnh mới ghé vô đây nói tầm xàm được 1 vài phút thôi, cứ xẹt ra xẹt vô như vậy nên không thể ngồi đàm đạo gì với bác được đâu...Bỡi vậy như cháu đã có nói là bác cứ tự nhiên dạy dỗ cháu đi, cháu sẽ tuyệt đối thọ giáo những điều dạy dỗ của bác nếu là hợp tình, hợp lý và hợp lẽ đó bác...Giờ cháu xin mời bác ly trà xanh ảo nầy để bác uống cho thơm râu của bác ngheng... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 [Image: cupofgreentea_large.jpg?v=1552222257]
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
Cảm ơn ly trà xanh của cháu. Trà ngon, uống đến đâu biết đến đó, để lại vị ngọt nơi miệng.  Thumbs-up4

Bác không trích là lời cháu, đọc và trả lời thôi, ok?. Cái bác muốn nói đầu tiên là về hai chữ dạy dỗ. Dùng hai chữ đó tự nhiên thấy ngại ngại trong lòng, cứ nghĩ mình là cái quái gì, cũng là dân cô hồn các đãng, phá làng phá xóm như ai, tư cách gì mà dạy người khác?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng bác hiểu cháu, chỉ là thuận miệng nói ra cho vui thôi. Ở trên bác dùng chữ dạy trong ngoặc kép, nhằm chỉ một câu có tính cách nói đùa, nói cho vui, bởi lẽ chúng ta đang giả danh là bác với cháu, tức là ngầm xác định bác già hơn cháu cho vui, thế thôi. Nhưng khi dùng hai chữ ấy chung với nhau, với một người không hiểu, họ sẽ tự ái ngay. Và khi tự ái thì sẽ nổi nóng, mà nổi nóng rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra, cháu biết rồi, bởi có đôi khi bác thấy cháu xù lông nhím lên, xơi tái người ta, tát người ta bặc bặc cho hả cơn giận của mình. Và dĩ nhiên người ta cũng đâu có chịu thua, xơi lại, thế là có chuyện.  Biggrin

Mọi việc suy cho cùng cũng chỉ là cảm nhận của chính mình khi nhìn vào một sự việc, mình nghĩ nó như vậy chứ chưa chắc nó đã là như vậy. Rồi chính vì sự cảm nhận sai lệch ấy nó gây cho ta bao phiền toái, bao muộn phiền, có người bỏ qua, có người ghim gút trong lòng, chờ cơ hội mà trả thù, đòi nợ. 

Thế nên chữ viết ra rất quan trọng, vô ý một tý có thể làm mích lòng người khác là vậy. Mình viết như vậy với suy nghĩ ngây thơ rằng chẳng có gì,  nhưng người ta đọc, người ta nghĩ khác đi có khi mất thêm một người bạn. Cháu thấy đúng không?.

Hôm nay mình chỉ nói ít thôi hén, cháu còn làm việc, bác còn ngủ. Từ từ sẽ nói chuyện tiếp. Bác biết cháu là người tốt nên mới ráng thức để trò chuyện cho vui. 

Chúc vui vẻ.

Quên nữa, có một yêu cầu nho nhỏ, viết xong đừng bấm enter xuống hàng chừa khung màu trắng nhiều như vậy. Bác già cả, mắt mờ, tay run, rê con mouse theo cuối bài của cháu mệt gần chết. Còn lý do tại sao phải yêu cầu như vậy, từ từ bách giải thích sau.
Reply
(2020-02-18, 03:50 PM)Ngoại đạo. Wrote: Cảm ơn ly trà xanh của cháu. Trà ngon, uống đến đâu biết đến đó, để lại vị ngọt nơi miệng.  Thumbs-up4

Bác không trích là lời cháu, đọc và trả lời thôi, ok?. Cái bác muốn nói đầu tiên là về hai chữ dạy dỗ. Dùng hai chữ đó tự nhiên thấy ngại ngại trong lòng, cứ nghĩ mình là cái quái gì, cũng là dân cô hồn các đãng, phá làng phá xóm như ai, tư cách gì mà dạy người khác?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng bác hiểu cháu, chỉ là thuận miệng nói ra cho vui thôi. Ở trên bác dùng chữ dạy trong ngoặc kép, nhằm chỉ một câu có tính cách nói đùa, nói cho vui, bởi lẽ chúng ta đang giả danh là bác với cháu, tức là ngầm xác định bác già hơn cháu cho vui, thế thôi. Nhưng khi dùng hai chữ ấy chung với nhau, với một người không hiểu, họ sẽ tự ái ngay. Và khi tự ái thì sẽ nổi nóng, mà nổi nóng rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra, cháu biết rồi, bởi có đôi khi bác thấy cháu xù lông nhím lên, xơi tái người ta, tát người ta bặc bặc cho hả cơn giận của mình. Và dĩ nhiên người ta cũng đâu có chịu thua, xơi lại, thế là có chuyện.  Biggrin

Mọi việc suy cho cùng cũng chỉ là cảm nhận của chính mình khi nhìn vào một sự việc, mình nghĩ nó như vậy chứ chưa chắc nó đã là như vậy. Rồi chính vì sự cảm nhận sai lệch ấy nó gây cho ta bao phiền toái, bao muộn phiền, có người bỏ qua, có người ghim gút trong lòng, chờ cơ hội mà trả thù, đòi nợ. 

Thế nên chữ viết ra rất quan trọng, vô ý một tý có thể làm mích lòng người khác là vậy. Mình viết như vậy với suy nghĩ ngây thơ rằng chẳng có gì,  nhưng người ta đọc, người ta nghĩ khác đi có khi mất thêm một người bạn. Cháu thấy đúng không?.

Hôm nay mình chỉ nói ít thôi hén, cháu còn làm việc, bác còn ngủ. Từ từ sẽ nói chuyện tiếp. Bác biết cháu là người tốt nên mới ráng thức để trò chuyện cho vui. 

Chúc vui vẻ.

Quên nữa, có một yêu cầu nho nhỏ, viết xong đừng bấm enter xuống hàng chừa khung màu trắng nhiều như vậy. Bác già cả, mắt mờ, tay run, rê con mouse theo cuối bài của cháu mệt gần chết. Còn lý do tại sao phải yêu cầu như vậy, từ từ bách giải thích sau.


Hi, chào anh Ngoại đạo, trước hết anh cho Lan xin sửa lại cách xưng hô giữa anh và Lan lại đi nha.....Vì đọc cái post này của anh xong cái thấy ngại quá đi...Ngại vì Lan có cảm giác là anh chưa chắc gì già hơn Lan đâu mà Lan cứ gọi anh bằng bác rồi xưng cháu ngon ơ như vậy....Tự nhiên thấy mình y như có người từng nói là mình đây đang tự "cưa sừng làm nghé" đó anh! Shy Rollin Cho nên từ giờ Lan xin được gọi anh và xưng tên như vậy cho mình thấy...tự nhiên hơn nha. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
Đọc cái câu anh nói mà Lan đã bold đó xong làm cho Lan thấy khó xử quá......Khó là vì Lan biết tánh của Lan rất hời hợt...Cũng như anh có nói: Nhiều khi mình nghĩ những lời mình nói ra chỉ là nói vui, chứ không có dụng ý gì hết nên đã rất nhiều lần vì vô ý, vô tình Lan bị người ta bắt lỗi và cũng khiến cho người ghi thù với ghét Lan rất nhiều....Nhưng.......mà thôi, Lan không muốn nói tới chuyện đó thêm....Nếu anh nghĩ là Lan có thể sửa đổi và cần phải sửa đổi chổ nào, ra sao thì anh cứ nói đi...Lan sẽ sẵn sàng lắng nghe anh khuyên dạy...Quan trọng là Lan hứa, nếu Lan cảm thấy mình làm không được như lời anh chỉ dạy thì Lan sẽ rút lui và sẽ không bao giờ buồn hay giận gì anh hết đó. Vậy đi nha... Biggrin  Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2020-02-18, 06:09 PM)Bella Wrote: (Tui bỏ bớt khúc trên nghen, giữ lại câu cuối này.)

Quan trọng là Lan hứa, nếu Lan cảm thấy mình làm không được như lời anh chỉ dạy thì Lan sẽ rút lui và sẽ không bao giờ buồn hay giận gì anh hết đó. Vậy đi nha... Biggrin  Hello

Ok mà, gọi nhau là gì không có quan trọng đâu cô Lan ui, tính tui dễ dãi, hòa đồng, ai gọi mình là sao cũng được, bởi qua cách nói chuyện mình có thể hiểu được cái chân tình hay hời hợt trong đó, gì chứ ba cái vụ "đánh hơi" này tui hơi bị rành.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cô gọi tui bằng anh xưng em vậy thì tui gọi cô là cô, cô là cô em hay cô gái gì cũng được, xưng là tui cho nó vui, bởi tui gốc dân Nam Bộ ăn giá sống người miền Nam hay xuề xòa, cởi mở mà.

Tui giữ lại cái khúc cuối để chỉ nói với cô một điều rằng, đừng suy nghĩ gì đến cái chiuyện rút lui, rút dù gì hết ah. Tui chắc sẽ không chỉ dạy gì cô, chỉ là nói chuyện phiếm cho nó vui thôi, tui biết cái gì thì tui chỉ cô, cô biết cái gì thì cô chỉ tui, tui với cô chỉ qua chỉ lại, chắc sẽ có lúc tui sai, tui chỉ bậy cô có quyền xực lại tui, thậm chí có nhéo tui tui cũng vui lòng mà... hì hì.

Kể cho cô nghe chuyện hồi nhỏ đi kua gái của tui, thời học trò áo trắng, tui có wen với em kia, học dưới tui một lớp. Học dưới dĩ nhiên nhỏ tuổi hơn tui rồi, ấy vậy mà ẻm cứ một hai bắt tui kiu ẻm bằng chị!. Con gái là vậy đó cô, họ nghĩ họ đẹp, họ có quyền, họ bắt mình làm gì thì mình làm nấy, thôi thì vì nước mà quên thân, vì tình mà bỏ mạng, chị thì chị, mất mát chi mà sợ. 

Đến một ngày tui thu hết can đảm, thốt lên câu: " Chị ơi, Anh yêu Em..."  thiệt là mùi mẫn luôn, ẻm quay đầu lại, nhìn vào mắt tui rồi trả lời: " Kiếm người khác đi cha nội, Chị lỡ yêu người khác rồi.i.i.i.i...".

Tình yêu của tui tan vỡ từ dạo ấy luôn.  :loudly-crying-face4:
Reply
(2020-02-18, 06:37 PM)Ngoại đạo. Wrote: Ok mà, gọi nhau là gì không có quan trọng đâu cô Lan ui, tính tui dễ dãi, hòa đồng, ai gọi mình là sao cũng được, bởi qua cách nói chuyện mình có thể hiểu được cái chân tình hay hời hợt trong đó, gì chứ ba cái vụ "đánh hơi" này tui hơi bị rành.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cô gọi tui bằng anh xưng em vậy thì tui gọi cô là cô, cô là cô em hay cô gái gì cũng được, xưng là tui cho nó vui, bởi tui gốc dân Nam Bộ ăn giá sống người miền Nam hay xuề xòa, cởi mở mà.

Tui giữ lại cái khúc cuối để chỉ nói với cô một điều rằng, đừng suy nghĩ gì đến cái chiuyện rút lui, rút dù gì hết ah. Tui chắc sẽ không chỉ dạy gì cô, chỉ là nói chuyện phiếm cho nó vui thôi, tui biết cái gì thì tui chỉ cô, cô biết cái gì thì cô chỉ tui, tui với cô chỉ qua chỉ lại, chắc sẽ có lúc tui sai, tui chỉ bậy cô có quyền xực lại tui, thậm chí có nhéo tui tui cũng vui lòng mà... hì hì.

Kể cho cô nghe chuyện hồi nhỏ đi kua gái của tui, thời học trò áo trắng, tui có wen với em kia, học dưới tui một lớp. Học dưới dĩ nhiên nhỏ tuổi hơn tui rồi, ấy vậy mà ẻm cứ một hai bắt tui kiu ẻm bằng chị!. Con gái là vậy đó cô, họ nghĩ họ đẹp, họ có quyền, họ bắt mình làm gì thì mình làm nấy, thôi thì vì nước mà quên thân, vì tình mà bỏ mạng, chị thì chị, mất mát chi mà sợ. 

Đến một ngày tui thu hết can đảm, thốt lên câu: " Chị ơi, Anh yêu Em..."  thiệt là mùi mẫn luôn, ẻm quay đầu lại, nhìn vào mắt tui rồi trả lời: " Kiếm người khác đi cha nội, Chị lỡ yêu người khác rồi.i.i.i.i...".

Tình yêu của tui tan vỡ từ dạo ấy luôn.  :loudly-crying-face4:

Dạ, thì Lan cũng tùy anh, anh muốn gọi Lan là cô hay là dì là mợ gì cũng được, miễn anh thấy vui là được rồi nhưng xin đừng gọi Lan bằng "bé" nha...Vì Lan bây giờ già lắm rồi, bị kêu bằng bé xấu hổ lắm vì bé là để kêu những đứa bé còn non nớt cả cách sống, ý nghĩ và cả tuổi tác lẫn thân thể luôn nên ai kêu mình bằng bé nghe kỳ kỳ làm sao ấy! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh ND ơi, giờ Lan bận lắm rồi, nói chuyện với anh sau nha. Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2020-02-18, 11:40 AM)BaEch Wrote: Một nhân vật làm ra vẽ bí hiểm, nói năng bí hiễm, lai lịch bí hiễm, giới tính bí hiễm, ...













... nhưng hình như lại thấy quen quen  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh thấy TT quen quen, từ sáng tới giời nhới quen đâu chưa anh Ếch
Reply
(2020-02-18, 10:18 PM)Thuctinh Wrote: Anh thấy TT quen quen, từ sáng tới giời nhới quen đâu chưa anh Ếch

Chưa Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
(2020-02-18, 10:19 PM)BaEch Wrote: Chưa Rolling-on-the-floor-laughing4

Vậy quen hay không quen
Reply
(2020-02-18, 10:25 PM)Thuctinh Wrote: Vậy quen hay không quen

Thôi trả lời không quen cho chắc ăn! Tui thấy rõ là tui không phải là đối thủ của TT rồi Rollin

Reply
TT không tài cán và đặt biệt gì thì đâu dám đối thủ của anh
Reply
Thôi tha cho Ếch đi nha Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
Không dám
Reply
(2020-02-18, 07:21 PM)Bella Wrote: Dạ, thì Lan cũng tùy anh, anh muốn gọi Lan là cô hay là dì là mợ gì cũng được, miễn anh thấy vui là được rồi nhưng xin đừng gọi Lan bằng "bé" nha...Vì Lan bây giờ già lắm rồi, bị kêu bằng bé xấu hổ lắm vì bé là để kêu những đứa bé còn non nớt cả cách sống, ý nghĩ và cả tuổi tác lẫn thân thể luôn nên ai kêu mình bằng bé nghe kỳ kỳ làm sao ấy! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh ND ơi, giờ Lan bận lắm rồi, nói chuyện với anh sau nha. Hello

Hôm nay tui thấy cô mới vừa vấn đầu soi gương lại, tóc tai gọn gàng nhìn cũng xinh hẳn ra, trông khác trước rất nhiều luôn. 
Thiên hạ vẫn thường hay nói, khi bỏ bớt những gánh nặng trên lưng, quên đi những cái trắc trở trong cuộc sống, quên đi những niềm đau trong quá khứ, người phụ nữ sẽ về lại trong căn phòng riêng của mình, ngồi một mình trước chiếc giương, rồi Em về điểm phấn tô son lại, Ngạo với nhân gian một nụ cười, người phụ nữ sẽ đẹp ra, tươi hơn. Chữ Ngạo trong câu thơ trên nó bao gồm một chút ngạo nghễ, một chút kiêu hãnh, một chút tự tin để tiếp tục với cuộc đời, chứ không phải là ngạo mạn, kiêu ngạo như ngày xưa, bởi ngạo mạn là chiếc mặt nạ dùng để che giấu đi sự yếu đuối trong tâm hồn mình thôi, cô thấy đấy, những người hay xù lông nhím lên với mọi người khác, những người hung hăng khác thường thì họ muốn che dấu đi cái thua thiệt, cái mặc cảm mơ hồ, và thẳng thắn hơn, họ đang che dấu đi cái tự ti của mình trước mắt người khác vậy.

Xưng hô như thế nào không quan trọng đâu cô, nhất là giữa hai người dần thân thuộc với nhau, kêu riết nó sẽ trở thành một thói quen và thấy bình thường, thân mật. Để nếu một mai xa nhau, những cái tên gọi tưởng chừng như khó nghe ấy, những cái biệt danh ấy nó sẽ trở thành một ký ức thân thương, một kỷ niệm thật đẹp mà người ta không bao giờ tìm thấy ở một người khác.

Khi người ta càng già đi, tự nhiên tâm hồn người ta thấy bé lại, khi ấy, nhiều người muốn trở thành con nít, thèm làm con nít, muốn được quan tâm nhiều hơn, được chăm sóc nhiều hơn. Tui có được cái hạnh phúc được ở gần Mẹ vào những lúc cuối đời, chỉ ba tháng trước lúc Người ra đi, mới thấy được ở người đàn bà mạnh mẽ lúc sinh thời ấy, một đời tần tảo gánh gạo nuôi chồng, nuôi con mà không hề than vãn một lời, không đòi hỏi cho mình một chút gì niềm vui, cái sung sướng. Ấy vậy mà khi biết mình sắp ra đi, Người bỗng nhiên hóa thành một đứa trẻ, vẫn hay níu vai tui, đòi mua cái này cái nọ, đòi tui cho tiền nhét túi để dành, đến lúc mắt nhìn không ra, chỉ cảm nhận hơi ấm của mình đến gần, tự nhiên nghĩ đến hình ảnh người chồng đang đi xa, thốt lên những câu yêu thương với tui như với người tình trẻ ngày xưa, Anh lấy cho Em cái này, Anh lấy cho Em cái nọ, Anh đi đâu biền biệt, để ở nhà con A thằng B nó ăn hiếp Em... Nhớ lại, rớt nước mắt cô nhỉ?....

Hôm nay chỉ nói được với cô nhiêu đó thôi, tui có việc bận, chắc khó vào trả lời được. Đừng khách sáo cám ơn tui, tui chắc cũng chẳng tử tế gì đâu, tuy là viết cho cô nhưng thật ra tui cũng đang tự viết cho chính mình, cho những cảm xúc của riêng mình. Ở đây tui thấy cô cũng có nhiều người bạn tốt mà, thôi thì mở lòng ra mà chơi với họ cho vui. Và nên nhớ, chỉ nên mang niềm vui khi về nhà, khi off máy, nỗi buồn, nếu có, nên bỏ lạị, vậy nha.

P/s: Nhớ qua bên kia giải quyết cái vụ da gà, da heo... gì đó đi, sáng sớm tui bị mắng dzốn rồi đó ngheo. Cô mà không giải quyết ổn thỏa, tui bị Ong chích cái mỏ sưng chù dzù, hết đẹp chai, không đi kua gái được, tui ở giá cô gánh chịu ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply