Posts: 13,479
Threads: 205
Likes Received: 1,964 in 885 posts
Likes Given: 2,005
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-02-18, 10:37 AM)Vvvv Wrote: 2 anh kia hả?
Họ thấy chữ V là ngán ngẩm rồi.
V muốn hỏi anh ngoại tình ngoại đạo thôi.

Cưng đúng là hiểu ý tui ghê, giỏi  gặp cưng đôi lúc nên bỏ chữ lơ cho nó lành
Posts: 13,479
Threads: 205
Likes Received: 1,964 in 885 posts
Likes Given: 2,005
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-02-18, 10:33 AM)Thuctinh Wrote: Anh có trục trật gì không?
Hỏi anh Ếch, ảnh quân sư về chuyện này? Anh RH thì sao hả?
Đâu TT tự nhận mình đờn bà, thử trả lời xem, tui đờn ông, biết con khỉ khô gì mà trả lời?
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-02-18, 09:31 AM)Ngoại đạo. Wrote: Rảnh hơi vào kể chuyện tình của tui nghe cho vui. Nghe xong đừng chửi nhé.
Bông xanh bông trắng thì nhiều, nhưng gom bi vào thì đời tui chỉ vỏn vẹn được vài ba mối tình, tức là có vài ba người đi ngang qua đời tôi, có nhớ gì không người mà thôi.
Người đầu tiên thời trẻ của tui rất ư là đẹp, trẻ trung, nhí nha nhí nhảnh, chưn dài tới nách, thấy vậy bèn nhào vào yêu, rước về nuôi nấng vỗ về, ai ngờ, công anh xúc tép nuôi Cò, Cò ăn Cò lớn lò dò Cò đi, Cò đi Cò vẫn không quên, ôm theo một mớ cùng người trẻ hơn…hê hê.
Nghĩ lại cũng vui, hồi đó tui có hỏi Cò, tui nuôi Cò không thiếu thức ăn gì, cá VN cá Mỹ đầy đủ cả, lương tui Cò lấy không thiếu một xu, tui lại là người chung thủy nhất mực, không ra ngoài mê con Cò khác, ra đường mắt nhìn thẳng không ngó nghiêng, cớ sao Cò nỡ bỏ tui mà đi với người?. Cò quay lại, phán một câu nghe xanh dờn, ngày xưa Cò theo anh vì muốn "thay đổi số phận" thui, giờ Cò biết iu rùi, anh "tha" cho Cò nha. Con bà nó, thú thiệt với bà con gần xa, tui thù cái câu "thay đổi số phận" từ dạo ấy đến giờ. Phụ nữ mà nói câu ấy đúng là hết tình hết nghĩa nhỉ?.
Lúc đầu cũng than thân trách phận ghê lắm, sau này chợt hiểu ra, lỗi ở mình cũng nhiều, Mẹ đưa tiền ra chợ mua cá, lựa tới lựa lui bốc nhằm con cá ươn mang về, Mẹ la Mẹ mắng, lỗi ấy ở mình hay ở người bán?. Người bán ở đây được ví như cuộc đời, đời bày cuộc vui mà mình không chơi, cứ chui rúc vào bụi rậm, muỗi đâm kiến đốt rồi ngồi đó la làng là sao?.
Kể ra ở đây nghe cho vui, biết thế nào cũng có người ghét mình vào bảo, đúng là đồ ngu, thôi thì tự nhận mình ngu trước cho nó yên thân. Nhưng vẫn kể cái ngu ra để người đi sau biết mà tránh, ham mê chi cái trẻ, cái đẹp người ơi, con gái mà trẻ mà đẹp họ có nhiều mộng mơ vớ va vớ vẫn lắm, chưa chắc vì một người chồng tốt mà chịu ở lại, bởi chung quanh họ quá nhiều cánh bướm dập dìu bay, bướm xanh, bướm đỏ, bướm hồng…, lỡ thích con bướm nào chỉ cần khác màu với mình chút thôi, thế là say nắng say mưa liền. Mà phụ nữ rất khác đàn ông, đàn ông có ham mê hoa hồng hoa huệ gì đi nữa cũng chỉ là ham cái nhan, cái sắc, cái thể xác là lạ chút thôi, để hở thì rinh, để kín thì rình, lỡ có ăn vụng được cũng lo chùi mép sạch sẽ trước khi về nhà, hỏi thì chối tới cùng, thề tới bến, có bắt gặp tại trận cũng bảo không có gì, chỉ là anh em bạn bè thôi, thà chết không khai. Nếu có xui xui bị đuổi ra khỏi nhà, 100 anh đàn ông anh nào cầm quần áo trên tay ra đi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, người bước đi mà đầu còn quay về ngó ngôi nhà thân yêu lần cuối cùng. Thiệt là tội nghiệp quá đi.
Còn phụ nữ thì rất khó ham mê cái đẹp, cái mới, cái họ mê nhiều khi không thể lý giải được, nghiên cứu kỹ mới thấy nhiều người ham mê cái bá láp bá xàm gì đâu không, 12 con giáp chẳng giống con giáp nào mới kỳ. Và khi đã mê rồi thì bất chấp, càng ngăn cản càng mê, mê cho đã nư, mê cho lại gan lại óc vậy. Phụ nữ khi thương khi yêu họ móc ruột móc gan ra cho hết, cho từ trên xuống dưới, cho từ trong ra ngoài, tình yêu thương của họ không hề mất đi, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác, đó là quy luật bảo toàn tình yêu riêng của phụ nữ. Và chua xót hơn, nếu có bước ra đi, họ đi thẳng một mạch không ngoái đầu nhìn lại một lần căn nhà họ từng sống, tình yêu họ từng trao.
Thế nên rút kinh nghiệm, sau này tui hết dám mê trẻ, mê đẹp, cứ em nào xâu xấu chút thì mê, kệ, nghe lời ông bà, vợ đẹp là vợ của người ta, vợ xấu là của ông nhạc gia ổng biếu mình mà.
Tính không nói ra mấy điều trên sợ bị ném đá u đầu, nhưng lỡ rồi, chơi luôn, tới đâu thì tới. Thớt của thằng 3X, nhà cũng của nó làm ra, gạch đá có rơi cũng rơi vào nhà nó, trúng nó không trúng mình, hơi đâu mà lo…hê hê.
Thích bài viết không có ủy mị, không quá bi quan dù đang kể những chuyện tình dỡ dang trăm đắng ngàn cay của bác Ngoại Đạo này ghê. Kể tiếp đi bác, cháu đang theo dõi nè. :full-moon-with-face4:
To chủ thread...Cho tui xin lỗi vì phải vào đây để nói vài lời yêu cầu bác ND viết tiếp thôi. Nói xong rồi thì tui sẽ tự biến luôn, khỏi cần xua đuổi tui ngheng. Xin đa tạ. :78:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2020-02-18, 10:44 AM)BaEch Wrote: Đâu TT tự nhận mình đờn bà, thử trả lời xem, tui đờn ông, biết con khỉ khô gì mà trả lời? 
Tưởng anh bò qua bao nhiêu đời phụ nữ, thì anh hiểu nhiều
Posts: 13,479
Threads: 205
Likes Received: 1,964 in 885 posts
Likes Given: 2,005
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
@Lan, xin cứ tự nhiên, đừng khách sáo.
@TT, nick Vâng hỏi là cách Vâng giải toả những uẩn khúc trong lòng, không phải cần câu trả lời đâu. Thì dụ như Vâng bị táo bón thì chắc chắn sẽ hỏi thăm về táo bón, hỏi chơi chơi vậy thôi, không có ý cần câu trả lời
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Xin chào anh Ếch hôm nay, anh vẫn khỏe và phong độ
Posts: 13,479
Threads: 205
Likes Received: 1,964 in 885 posts
Likes Given: 2,005
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-02-18, 10:47 AM)Thuctinh Wrote: Tưởng anh bò qua bao nhiêu đời phụ nữ, thì anh hiểu nhiều
Tui là đờn ông, không có được cái tâm lý sâu xa của người đàn bà, làm sao hiểu được cái thăm thẳm khó dò kia cho được. Có bò qua nhiêu đời thì cũng chỉ là cái hời hợt bên ngoài, làm gì hiểu được cái thâm sâu khó dò bên trong?
Posts: 13,479
Threads: 205
Likes Received: 1,964 in 885 posts
Likes Given: 2,005
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-02-18, 10:49 AM)Thuctinh Wrote: Xin chào anh Ếch hôm nay, anh vẫn khỏe và phong độ
Xin chào Thục Tình hôm nay, tui vẫn khoẻ nhưng chưa bao giờ có phong độ
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
BaEch@Lan, xin cứ tự nhiên, đừng khách sáo.
@TT, nick Vâng hỏi là cách Vâng giải toả những uẩn khúc trong lòng, không phải cần câu trả lời đâu. Thì dụ như Vâng bị táo bón thì chắc chắn sẽ hỏi thăm về táo bón, hỏi chơi chơi vậy thôi, không có ý cần câu trả lời
Anh 3 ghiền móc em út rồi ha, quỹ quá.
(2020-02-18, 09:53 AM)BaEch Wrote: Câu chuyện này tuy không có hậu, nhưng ít ra mài cũng đã có 1 mối tình để nhớ, đúng không? Cái khoảng thời gian mài bên cô ta là khoảng thời gian đẹp, cho dù là mài có tốn tiền, tốn tình, tốn hao sinh lực, tốn nước mắt đi nữa. Tao có nhiều mối tình trong cuộc đời, mối tình lớn, mối tình bé, cũng không biết mình có ân hận gì không. Nhưng chắc chắn rằng, đó là những kỷ niệm tao luôn trân trọng mỗi khi nghĩ đến. Mài làm tao cũng muốn kể lại một mối tình nào đó...
Mài hiểu sai vấn đề rồi Ếch. Vậy mà bẩu rằng hiểu tâm lý phụ nữ, đàn bà.
Chẳng có mối tình nào trong câu chuyện ở trên cả, nếu có, nói một cách miễn cưỡng, thì chỉ xuát phát từ một phía, đó là bên tau thôi. Nhưng gọi cái tình đó là tình yêu thì lại càng không đúng, có chăng chỉ là sự đam mê, mê cái trẻ, cái đẹp, cái nhí nhảnh như đã nói ở trên.
Để được gọi là tình yêu thì nó phải đến từ hai phía, anh yêu em và em cũng yêu anh. Ở đây đơn thuần chỉ là sự đam mê của tau và cái mà Cò nói thẳng với tau khi biết Cò có một mối quan hệ khác, Cò đến với anh chỉ là để "thay đổi số phận" thôi. Tau không thích dùng những chữ nặng nề hơn để nói về cái mình đã chọn, bởi với suy nghĩ của người khác, con Cò ở đây đại diện cho một sự lợi dụng hay gì gì đó không biết, cái đáng nói là về phần mình, cái sai, cái ngu nằm ở bên mình, thế thôi.
Nó cũng là một câu trả lời gián tiếp cho trường hợp của mài, khi đối điện với cái mà mình nghĩ là tri kỷ rồi và thất vọng vì nó không như mình nghĩ, việc trách người ta là điều không nên, nên là nên trách mình ngu,mình khờ, không tìm hiểu kỹ, cả tin, chưa gì đã đặt nhiều hy vọng vào người ta quá, hy vọng nhiều chừng nào thất vọng to lớn chừng đó...
Cái này là ứng với câu châm ngôn của bọn tàu xưa, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hiểu chưa ku?.
Posts: 13,479
Threads: 205
Likes Received: 1,964 in 885 posts
Likes Given: 2,005
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-02-18, 10:53 AM)Vvvv Wrote: Anh 3 ghiền móc em út rồi ha, quỹ quá. 
Cưng biết là tui mê cưng nhất ở VB này
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2020-02-18, 10:51 AM)BaEch Wrote: Xin chào Thục Tình hôm nay, tui vẫn khoẻ nhưng chưa bao giờ có phong độ 
Anh vẫn khỏe, đủ chúc mừng anh rồi
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 13,479
Threads: 205
Likes Received: 1,964 in 885 posts
Likes Given: 2,005
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-02-18, 10:53 AM)Ngoại đạo. Wrote: Mài hiểu sai vấn đề rồi Ếch. Vậy mà bẩu rằng hiểu tâm lý phụ nữ, đàn bà.
Chẳng có mối tình nào trong câu chuyện ở trên cả, nếu có, nói một cách miễn cưỡng, thì chỉ xuát phát từ một phía, đó là bên tau thôi. Nhưng gọi cái tình đó là tình yêu thì lại càng không đúng, có chăng chỉ là sự đam mê, mê cái trẻ, cái đẹp, cái nhí nhảnh như đã nói ở trên.
Để được gọi là tình yêu thì nó phải đến từ hai phía, anh yêu em và em cũng yêu anh. Ở đây đơn thuần chỉ là sự đam mê của tau và cái mà Cò nói thẳng với tau khi biết Cò có một mối quan hệ khác, Cò đến với anh chỉ là để "thay đổi số phận" thôi. Tau không thích dùng những chữ nặng nề hơn để nói về cái mình đã chọn, bởi với suy nghĩ của người khác, con Cò ở đây đại diện cho một sự lợi dụng hay gì gì đó không biết, cái đáng nói là về phần mình, cái sai, cái ngu nằm ở bên mình, thế thôi.
Nó cũng là một câu trả lời gián tiếp cho trường hợp của mài, khi đối điện với cái mà mình nghĩ là tri kỷ rồi và thất vọng vì nó không như mình nghĩ, việc trách người ta là điều không nên, nên là nên trách mình ngu,mình khờ, không tìm hiểu kỹ, cả tin, chưa gì đã đặt nhiều hy vọng vào người ta quá, hy vọng nhiều chừng nào thất vọng to lớn chừng đó...
Cái này là ứng với câu châm ngôn của bọn tàu xưa, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hiểu chưa ku?. 
Tau kể lại bằng câu chuyện khác của tau, cũng tình yêu một chiều. Nhân vật lợi dụng lần này lại là tau. Tau không yêu, nhưng lợi dụng 1 nguời để quên đi nỗi đau trong tau. Có lẽ tau cũng đã trả bằng 1 giá nào đó, bằng 4 năm của tau chẳng hạn, chưa kể tiền bạc, sức lực, tâm trí. Cái cò của mài cũng đã phải trả bằng 1 giá nào đó, mài không thấy điều đó sao? Dù gì thì cũng là lợi dụng qua lại, không chỉ đơn thuần là 1 chiều như mài nghĩ. Chuyện tau nghĩ về tri kỹ của tau thì khác, rất khác...
|