em tên RH , người ta hay gọi em là nhà nho , em ho ra nho , xuất khẩu thành thơ , em ăn to nói lớn, búa tạ đập đầu ,em chẳng nương tay , nhưng chẳng mảy may, đôi khi búa gãy , em năm nay cũng, đã ngoài 40, nhưng em rất đơn sơ, hay khóc hay hờn, hay tủi hay giận , số em lận đận, yêu lần chục cô , cho nên mấy khứa, hay cà khịa em , em nào đau dám, chê bai cô nào , bởi em tuân thủ ,ai mà yêu mình , mình phải yêu lại ,mới toại lòng nhau , cũng có vài cô ,yêu thầm nhớ trợm , yêu thơ yêu người , yêu cả trái tim , xảy ra nhiều chuyện , đánh ghen tá lả , gây sóng gợi gió , chiến tranh um sùm , ôi thôi lùng bùng, cái chuyện của em , biết là rối ren , nhưng em chẳng hèn , không chơi đánh lén , chẳng nói sau lưng , khi em nổi khùng , em phang ra rả , khi mà em xả , địch không kịp đỡ , toàn giấy 500 , cha mẹ sanh thành , đem ra chơi tuốt ,không kiêng nể ai , em mang dao phai , chém cho đổ máu , ngày sau hối hận , em tự phạt mình , nín thinh vài ngày , tu tâm dưỡng tánh , em không phải thánh , nên dễ nổi sung , thôi em bớt dùm , không thôi các mods , ban cho 1 tháng , tịnh tâm tịnh khẩu , thôi thì em chẩu , hẹn vài ngay sau , em sẽ đi vào , trình diện các vị .
em tên là BP , em thích hàng hiệu lại rất là điệu , có chút kênh kiệu , mỏ hơi vêu vêu , mắt hơi híp híp , không yêu màu tím , nhưng thích hoa sim , giầy mang size six , bị chọc không cáu , lại rất là cool , thích xe mô tô , cái chán hơi dồ , người cũng rất đô , lại rất phong độ , đang kiếm cô bồ , ngày nào cũng vô , post nhạc tặng thơ , 1 mình bơ vơ , vì chưa có vợ , em nào không sợ , nếu có duyên nợ ,mình yêu nhau nha , thôi em mắc cở , xin tạm dừng nghen .
Posts: 13,387
Threads: 205
Likes Received: 1,715 in 789 posts
Likes Given: 1,823
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 2,598
Threads: 205
Likes Received: 693 in 283 posts
Likes Given: 178
Joined: Aug 2019
Reputation:
41
em là ghét có ét sờ (guest)
chuyên nằm bụi nằm bờ
chờ gặp khi phất cờ
oánh cho nó bơ phờ
vì mặt nó bơ bơ
chưa nhìn đà thấy ghét
thế là em phải quét
tới khi nào nó hét
em mới đánh cái tẹt
tẹt tẹt cái mà tẹt tẹt
(2020-01-08, 05:25 PM)abc Wrote: em là ghét có ét sờ (guest)
chuyên nằm bụi nằm bờ
chờ gặp khi phất cờ
oánh cho nó bơ phờ
vì mặt nó bơ bơ
chưa nhìn đà thấy ghét
thế là em phải quét
tới khi nào nó hét
em mới đánh cái tẹt
tẹt tẹt cái mà tẹt tẹt
rất có duyên
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-01-08, 04:36 PM)Rừng Hoa Wrote: em tên RH , người ta hay gọi em là nhà nho , em ho ra nho , xuất khẩu thành thơ , em ăn to nói lớn, búa tạ đập đầu ,em chẳng nương tay , nhưng chẳng mảy may, đôi khi búa gãy , em năm nay cũng, đã ngoài 40, nhưng em rất đơn sơ, hay khóc hay hờn, hay tủi hay giận , số em lận đận, yêu lần chục cô , cho nên mấy khứa, hay cà khịa em , em nào đau dám, chê bai cô nào , bởi em tuân thủ ,ai mà yêu mình , mình phải yêu lại ,mới toại lòng nhau , cũng có vài cô ,yêu thầm nhớ trợm , yêu thơ yêu người , yêu cả trái tim , xảy ra nhiều chuyện , đánh ghen tá lả , gây sóng gợi gió , chiến tranh um sùm , ôi thôi lùng bùng, cái chuyện của em , biết là rối ren , nhưng em chẳng hèn , không chơi đánh lén , chẳng nói sau lưng , khi em nổi khùng , em phang ra rả , khi mà em xả , địch không kịp đỡ , toàn giấy 500 , cha mẹ sanh thành , đem ra chơi tuốt ,không kiêng nể ai , em mang dao phai , chém cho đổ máu , ngày sau hối hận , em tự phạt mình , nín thinh vài ngày , tu tâm dưỡng tánh , em không phải thánh , nên dễ nổi sung , thôi em bớt dùm , không thôi các mods , ban cho 1 tháng , tịnh tâm tịnh khẩu , thôi thì em chẩu , hẹn vài ngay sau , em sẽ đi vào , trình diện các vị .
Bạn này rành tôi còn hơn tôi :78:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 15,982
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 382
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-01-08, 09:36 PM)SugarBabe Wrote: Em tưởng anh tự ghi nữa chứ 
Anh đâu bao giờ sài Guest đâu BB
Tối nay suy nghĩ 1 đêm , sáng mai quảng cáo cho em , bảo đảm tụi con trai bu lại như ... cá lòng tong
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-01-08, 09:40 PM)Bee Wrote: sis cũng bị lên dĩa kìa 
Tới Bi tự giới thiệu đi Bi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-01-08, 09:46 PM)RungHoang Wrote: Tới Bi tự giới thiệu đi Bi

Thôi Bee đâu có dại mà vậch áo ra khoe , anh xúi bậy
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 15,982
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 382
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-01-08, 01:40 PM)Qúit Xanh Wrote: em tên Q X , em là đại gia nông trại vịt gà , cuộc sống tà tà ngồi xẩm trà , lời nói nặng nhẹ coi như pha , lý thuyết hành đạo như qua phà , không thích khoe khoang , tính cũng xều xoà , thích cà ri gà chấm bánh đa , thích cả pizza với sô đa , thích ăn cánh gà chiên ở pop pai , thích lên đỉnh núi thái lai ngắm chiều tà , không thích la cà với ba hoa , nói chuyện văn hoa không xa đoạ , ai nói chuyện thiền thích phụ hoạ , học vấn có bằng không phải giỡn , không nói cà rởn không cà rịch chỉ thích nghiên cứu đồ ăn mới , những ngày sắp tới sẽ ra sao ? nhiều câu hỏi đặt em có sẵn , em cũng may mắn được lòng dân , khi cần em cũng có nhiều bạn tốt , em xin nối kết chuyện giòng sông bằng những câu chuyện rất lý thú , em xin ghi chú em không nổ , thôi em hết giờ xin dừng bút , chuyện còn nghi ngút bút hết mực hẹn đến năm sau em kể tiếp .
Uý trời, ... em Qúit Xanh này thấy quen quen, sao có ai mà giống tui dữ vậy nè ??
Chỉ có khác chút xíu là em Q X là helper cho đại gia nông trại vịt gà, chứ hỏng phải là ' đại gia '
Quí vị này là ai mà sao biết rõ thế ? :78: Cám ơn đã bỏ công nhận xét và công nhận CT có nhiều nhân tài ẩn danh ..
|