Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Đạo Thiên Chúa Giáo
Đừng đem những Phật pháp hay giáo lý ra để che đậy cái tham sân si của chính mình. Hòn đá trong tâm còn lu mờ lắm ráng mà lo gội rửa đừng để bụi bám vào ngày một thêm dầy thì họa may tìm ra viên ngọc. "Hãy ăn thịt và uống máu ta để được cứu rỗi" nên lý luận cũng không thua loài hoang dã.  Tạo hoá công bằng lắm, hễ mà giết họ hôm nay thì ngày sau sẽ bị họ giết lại chứ không phải cứ thản nhiên giết họ để làm một bữa thịnh soạn no nê hả hê rồi khi chết thì đòi vào đất thánh sống sung sướng đâu.
Reply
(2020-02-02, 08:14 PM)TH bịp bợm Wrote: Ăn chay để cứu thế giới thế giới my as*.  Ăn chay hầu hỗ trợ  mấy nhà hàng chay của TH, giúp túi tiền của TH bự them, và cho TH co hoi đi cưới chồng trẻ và tiếp tục hát bội cho thiên hạ rủa xả thì có… ::dance:

Nói chuyện ngu ngu. Tất cả nhà chay trên trái đất nầy đều của TH?
Reply
[quote pid='200378' dateline='1580694617']

Nói chuyện ngu ngu. Tất cả nhà chay trên trái đất nầy đều của TH?
[/quote]
 hihi, ngu ngu vậy mà cũng có đứa mắc bẫy nhảy đong đỏng.  Clap
Reply
Guest Wrote:Đừng đem những Phật pháp hay giáo lý ra để che đậy cái tham sân si của chính mình. Hòn đá trong tâm còn lu mờ lắm ráng mà lo gội rửa đừng để bụi bám vào ngày một thêm dầy thì họa may tìm ra viên ngọc. "Hãy ăn thịt và uống máu ta để được cứu rỗi" nên lý luận cũng không thua loài hoang dã.  Tạo hoá công bằng lắm, hễ mà giết họ hôm nay thì ngày sau sẽ bị họ giết lại chứ không phải cứ thản nhiên giết họ để làm một bữa thịnh soạn no nê hả hê rồi khi chết thì đòi vào đất thánh sống sung sướng đâu.


Nói nặng rồi . "Hãy ăn thịt như loài hoang dã" ? Có thật thế không ? Chỉ là bất đồng ý kiến thôi cần gì chửi nhau nặng vậy ? Tôi rất muốn bạn hãy lấy cái nick vào đây chơi để tôi không nhầm bạn với những người khác .  

Bạn tự cảm thấy trí tuệ của mình hơn hẳn thánh nhân chăng ? Bạn có hay tất cả những thánh nhân trên đời như Trang, Khổng, Thích Ca , Lão , Jesus ... đều ăn mặn không ?

Bạn tư cách gì mà quăng ra 1 câu xem họ ăn mặn như loài hoang dã vậy ? 

Tôi chắc không dám bàn nhiều nửa . Xin chào bạn   

Chúc bạn thân tâm thường an lạc

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
[quote pid='200377' dateline='1580694500']
Đừng đem những Phật pháp hay giáo lý ra để che đậy cái tham sân si của chính mình. Hòn đá trong tâm còn lu mờ lắm ráng mà lo gội rửa đừng để bụi bám vào ngày một thêm dầy thì họa may tìm ra viên ngọc. "Hãy ăn thịt và uống máu ta để được cứu rỗi" nên lý luận cũng không thua loài hoang dã.  Tạo hoá công bằng lắm, hễ mà giết họ hôm nay thì ngày sau sẽ bị họ giết lại chứ không phải cứ thản nhiên giết họ để làm một bữa thịnh soạn no nê hả hê rồi khi chết thì đòi vào đất thánh sống sung sướng đâu.
[/quote]

Ban nói câu : tạo hoá công bằng rất đúng 

Bee dùng tiền của mình mua thịt . Tiền Bee kiếm được Bee dùng sức lao động của mình chứ không có lừa gạt ai . 
Bee ăn của trên thế gian , khi Bee chết đi Bee cũng làm đất , trở thành đồ ăn lại cho thế gian .

Còn vào đất thánh là chỉ có linh hồn vào được mà thôi . linh hồn của Bee không có ăn đồ của thế gian . mà ăn lời hằng sống . Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Guest:
TSTH khéo thuyết giảng, khéo thuyết phục và bảo đảm cho các tín đồ của bà được sống hạnh phúc vĩnh hằng ở thiên giới, hoặc được che chở bảo hộ bởi lực lượng thượng đế thông qua bà (minh sư)  khi sống ở thế gian trần tục đầy bắc trắc lo âu và đau khổ này nếu được thọ Tâm ấn và tu thiền Pháp môn Quán âm do bà truyền đạt.  (Post #384)

Guest:
Tôi nói thế nào về bà TH mà bạn bảo là tán dương trong cái post đầu tiên?  Bởi vậy lời khuyên vừa qua của tôi dành cho bạn không sai chút nào.



LTP:
Những lời nói trên không phải là lời tán dương, khen ngợi là gì vậy? 

Khen thì nhận là khen.  Tán dương thì nhận là tán dương.  Bài viết còn đó, đã mất đâu?

Sợ gì mà phải chối?
Reply
[quote pid='200377' dateline='1580694500']
Đừng đem những Phật pháp hay giáo lý ra để che đậy cái tham sân si của chính mình. Hòn đá trong tâm còn lu mờ lắm ráng mà lo gội rửa đừng để bụi bám vào ngày một thêm dầy thì họa may tìm ra viên ngọc. "Hãy ăn thịt và uống máu ta để được cứu rỗi" nên lý luận cũng không thua loài hoang dã.  Tạo hoá công bằng lắm, hễ mà giết họ hôm nay thì ngày sau sẽ bị họ giết lại chứ không phải cứ thản nhiên giết họ để làm một bữa thịnh soạn no nê hả hê rồi khi chết thì đòi vào đất thánh sống sung sướng đâu.

[/quote]
Rồi. Lại ăn chay nữa rồi.
"Tâm dẫn đầu các pháp."
Reply
(2020-02-03, 10:10 AM)LeThanhPhong Wrote: Guest:
TSTH khéo thuyết giảng, khéo thuyết phục và bảo đảm cho các tín đồ của bà được sống hạnh phúc vĩnh hằng ở thiên giới, hoặc được che chở bảo hộ bởi lực lượng thượng đế thông qua bà (minh sư)  khi sống ở thế gian trần tục đầy bắc trắc lo âu và đau khổ này nếu được thọ Tâm ấn và tu thiền Pháp môn Quán âm do bà truyền đạt.  (Post #384)

Khen thì nhận là khen.  Tán dương thì nhận là tán dương.  Bài viết còn đó, đã mất đâu?

Sợ gì mà phải chối?

Tui lại đọc thấy Guest này nói ra FACT, không phải tán dương. Tui cũng ghét bà Thanh Hải này, nhưng rỏ ràng là bà ta rất thành công trong việc thuyết giảng và thuyết phục các tín đồ của bà ta. Chứng cứ hùng hồn nhất là bà ta có rất nhiều đệ tử, và cho dù bà ta đã và đang làm nhiều điều quái dị, vẫn có rất nhiều người tin theo. Nếu một người không có những tài đó thì làm gì có được các tín đồ đi theo? Cheer

Reply
(2020-02-03, 10:18 AM)BaEch Wrote: Tui lại đọc thấy Guest này nói ra FACT, không phải tán dương. Tui cũng ghét bà Thanh Hải này, nhưng rỏ ràng là bà ta rất thành công trong việc thuyết giảng và thuyết phục các tín đồ của bà ta. Chứng cứ hùng hồn nhất là bà ta có rất nhiều đệ tử, và cho dù bà ta đã và đang làm nhiều điều quái dị, vẫn có rất nhiều người tin theo. Nếu một người không có những tài đó thì làm gì có được các tín đồ đi theo?  Cheer

Khi đọc bài viết, mỗi người có cảm nhận khác nhau, 3x ạ.
Reply
(2020-02-03, 10:36 AM)LeThanhPhong Wrote: Khi đọc bài viết, mỗi người có cảm nhận khác nhau, 3x ạ.

Thì đó... mỗi người có cảm nhận khác nhau  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tui đang đưa cho anh thấy cái cảm nhận của tui.

Reply
(2020-02-02, 09:05 PM)RungHoang Wrote: Nói nặng rồi . "Hãy ăn thịt như loài hoang dã" ? Có thật thế không ? Chỉ là bất đồng ý kiến thôi cần gì chửi nhau nặng vậy ? Tôi rất muốn bạn hãy lấy cái nick vào đây chơi để tôi không nhầm bạn với những người khác .  

Bạn tự cảm thấy trí tuệ của mình hơn hẳn thánh nhân chăng ? Bạn có hay tất cả những thánh nhân trên đời như Trang, Khổng, Thích Ca , Lão , Jesus ... đều ăn mặn không ?

Bạn tư cách gì mà quăng ra 1 câu xem họ ăn mặn như loài hoang dã vậy ? 

Tôi chắc không dám bàn nhiều nửa . Xin chào bạn   

Chúc bạn thân tâm thường an lạc

Cheer



Nếu muốn tranh luận với tôi trước hết bạn nên đọc kỉ những gì tôi viết, đừng ngắt khúc nầy tra vào đuôi khác mà làm rối loạn những gì tôi muốn nói. Tôi chưa từng nói câu "Hãy ăn thịt như loài hoang dã" như bạn đã nhét vào mồm tôi ở trên. Lập luận của bạn còn kém cỏi lắm, và câu trước đá giò lái câu sau. Kêu tôi "lấy nick vào đây chơi để bạn không nhầm lẫn với những người khác" rồi sau đó lại bảo "tôi chắc không dám bàn nhiều nửa". Tôi chưa bao giờ nói trí tuệ của tôi hơn hẳn các bật thánh nhân, cái tôi muốn nói là vạn vật sinh linh đều có linh hồn, và có sự vay trả. Không phải bữa nay giết họ ăn cho đã miệng rồi sau này được lên thiên đàng sống. Những bật thánh nhân họ có ăn chay hay không đó là chuyện của họ, vì có thể họ đã ngộ "ăn nhưng không ăn". Còn bạn và tôi, chưa giác ngộ và cái tham sân si còn mang nặng trong tâm trí thì tốt nhất nên tránh bớt cho tâm hồn thân thể được nhẹ nhỏm.

Ai muốn ăn thịt bao nhiêu thì cứ việc ăn cho đã miệng, nhưng đừng dùng lý lẻ bào chữa như cô Bee đã nói ở dưới.


(2020-02-02, 07:39 PM)Bee Wrote: Như vậy nếu không ai ăn thịt , không ai nuôi gia súc thì sẽ bao nhiêu người bị thất nghiệp ? như vậy đâu phải là cứu thế giới phải không anh ? 

Bee nghĩ thế giới phải có người ăn chay , người ăn mặn thì mới tạo ra 1 thế giới 
đâu thể nào nói người ăn thịt là ma quỷ .
Reply
(2020-02-02, 09:08 PM)Bee Wrote: Ban nói câu : tạo hoá công bằng rất đúng 

Bee dùng tiền của mình mua thịt . Tiền Bee kiếm được Bee dùng sức lao động của mình chứ không có lừa gạt ai . 
Bee ăn của trên thế gian , khi Bee chết đi Bee cũng làm đất , trở thành đồ ăn lại cho thế gian .

Còn vào đất thánh là chỉ có linh hồn vào được mà thôi . linh hồn của Bee không có ăn đồ của thế gian . mà ăn lời hằng sống . Innocent

Thể xác của mình đã nuốt quá nhiều sinh linh thì linh hồn làm sao có thể ung dung vào đất thánh sống được. Khi nào bạn chết và linh hồn bạn vào đất thánh sống như bạn từng vọng tưởng thì hãy mạnh miệng nói còn hiện tại linh hồn bạn đang nằm trong thể xác ăn các sinh linh khác để tồn tại thì nên bớt lại đi.
Reply
(2020-02-03, 11:15 AM)guest Wrote: Thể xác của mình đã nuốt quá nhiều sinh linh thì linh hồn làm sao có thể ung dung vào đất thánh sống được. Khi nào bạn chết và linh hồn bạn vào đất thánh sống như bạn từng vọng tưởng thì hãy mạnh miệng nói còn hiện tại linh hồn bạn đang nằm trong thể xác ăn các sinh linh khác để tồn tại thì nên bớt lại đi.

Bee lý luận dở lắm , Bee chịu thua ,thường người nào  thua phải đãi người thắng ăn 1 chầu , ăn ngó cũng là ăn vì con mắt của bạn đang nằm trong cơ thể của bạn .

[Image: 9-D0-A087-D-D8-FA-461-A-9-AC0-B4-D253-A800-C1.jpg]

[Image: 20-CBC805-B4-F7-42-CD-93-F7-12-D7473880-EC.jpg]

[Image: A8-F9-C680-2-B9-C-457-D-85-B3-88-F746-FC737-A.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Quote:Thể xác của mình đã nuốt quá nhiều sinh linh thì linh hồn làm sao có thể ung dung vào đất thánh sống được. Khi nào bạn chết và linh hồn bạn vào đất thánh sống như bạn từng vọng tưởng thì hãy mạnh miệng nói còn hiện tại linh hồn bạn đang nằm trong thể xác ăn các sinh linh khác để tồn tại thì nên bớt lại đi.

Bạn đem cái giáo lý của bạn để nói chuyện với một người tin tưởng theo một giáo lý khác. Đối với một người Thiên Chúa Giáo thì chuyện ăn nuốt thịt thà cá mú thì nó bình thường như tối bạn lên giường ngủ với vợ bạn (á dà, thô tục quá, nói lại nhe, bình thường như chuyện bạn ngồi thiền Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c )
Rollin

Reply
Bạn Guest 417 ui ,

ăn nữa hôn ? Please

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply