Kể chuyện Kinh thánh
#61
Làm người , mình phải tập sống 


ĂN TRÁI , NHỚ KẺ TRỒNG CÂY

UỐNG NƯỚC , NHỚ NGUỒN


- mình không nên sống vô ơn bội nghĩa ... cây tự nhiên nó mọc , chứ không ai trồng nó cả ... vô ơn bội nghĩa , thì sao lòng mình có thể bình an được ????  :thinking-face4:





CON NGƯỜI TỰ DƯNG NÓ HIỆN RA , CHỨ KHÔNG AI DỰNG NÓ LÊN CẢ   :thinking-face4: :thinking-face4:

- vậy tại sao ... con người lại thông minh hơn những loài vật khác ???  :thinking-face4:

- vậy tại sao ... con người là loài động vật duy nhất có nhu cầu tâm linh ???  :thinking-face4:






NẾU CON NGƯỜI MÌNH SỐNG VÔ ƠN , THÌ TÂM HỒN MÌNH .. CÓ BÌNH AN KHÔNG ??

NẾU BẠN NÓI TÔI SỐNG VÔ ƠN , TÂM HỒN TÔI VẪN BÌNH AN NHƯ THƯỜNG ... THÌ VÂN ....  :78:





BẠN TỪ CHỐI KHÔNG THỜ ĐẤNG TẠO HOÁ .. ĐẤNG BAN CHO BẠN NHỮNG NHU CẦU BẠN CẦN THIẾT

CÂU HỎI LÀ ... BẠN CÓ THOÁT KHỎI SỰ PHÁN XÉT CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ VÀO NGÀY CUỐI CÙNG KHÔNG ???


- cho dù , bạn tin vào có Đấng Tạo Hoá , hay không có Đấng Tạo Hoá

- bạn cũng bị phán xét bởi Đấng Tạo Hoá vào thời điểm cuối cùng


- chứ không phải bạn nói .. tui không tin vào Đấng Tạo Hoá , thì tui miễn bị phán xét ... no no no no


ĐẤNG TẠO HOÁ DỰNG NÊN MUÔN LOÀI , VÀ VÀO THỜI ĐIỂM CUỐI CÙNG , NGÀI SẼ PHÁN XÉT  .. TẠO VẬT .. MÀ NGÀI "ĐẶC BIỆT BAN" CHO

- có trí khôn hơn những tạo vật khác

- có nhu cầu tâm linh , chứ không như những tạo vật khác 









nếu bạn không muốn bị phán xét .. thì bạn nên ao ước ...

- mình là loài động vật thiếu trí khôn

- mình là loài động vật không có nhu cầu tâm linh

thì hy vọng ... bạn sẻ không bị phán xét bởi Đấng Tạo Hoá  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#62
Đấng Tạo Hoá ... không phán xét những người ... mentally handicapped 

(nếu bạn không muốn mình bị Đấng Tạo Hoá phán xét ... thì hảy suy nghĩ xem mình có ... mentally handicapped không)




Người mentally handicapped ...  không có tri thức để suy nghĩ "CÁI ĐÚNG , CÁI SAI" ...

- họ cho rằng con người tư dưng mà có ... con người từ trên trời rơi xuống đất một cái bùmmmmm tủmmmmmm

- con người tới từ con apes ... họ không nhìn được ...  con người thông minh vượt bực , và con người có nhu cầu tâm linh ... trong khi , con apes thì không thông minh vượt bực , mà cũng không hề có nhu cầu tâm linh

- thực vật tự nhiên có những vitamins và minerals cần thiết ............... cho cơ thể con người 

- nước tự nhiên có nước ngọt và nước mặn ........... cho con người xài

- những resources khác tự nhiên có dầu mỏ , than dầu , kim loại , gỗ .............  cho con người xài

- không khí tự nhiên có ... cho con người thở



ĐỐI VỚI HỌ , CÁI GÌ CŨNG TỰ NHIÊN CÓ ............ MẶC DÙ HỌ ĐANG SỐNG TRONG 1 XẢ HỘI "KHÔNG CÓ CÁI GÌ MÀ TỰ NHIÊN CÓ CẢ , TAY LÀM THÌ HÀM MỚI CÓ MÀ NHAI"
Reply
#63
đôi khi chúng ta nhìn những người handicapped , nhất là những người mentally handicapped


mình thấy thương cho họ

mình thấy oan nghiệt cho họ



NHƯNG NẾU MÌNH SUY NGHĨ SÂU HƠN , THÌ HỌ CÓ THỂ LÀ MAY MẮN HƠN MÌNH

VÌ HỌ BỊ MENTALLY HANDICAPPED , HỌ SẼ KHÔNG BỊ ĐẤNG TẠO HOÁ PHÁN XÉT VÀO NGÀY CUỐI CÙNG 

CÒN MÌNH , NẾU MÌNH CÓ BỘ ÓC BIẾT SUY NGHĨ , NHƯNG LẠI KHÔNG MUỐN SUY NGHĨ , THÌ MÌNH LẠI BỊ ĐẤNG TẠO HOÁ PHÁN XÉT MÌNH VÀO NGÀY CUỐI CÙNG 





1 người biết suy nghĩ  ...

- khi ăn , họ phải biết ... đồ ăn họ đưa vào người , cung cấp năng lực , vitamins , minerals cần thiết cho cơ thể họ ... muối đường cũng được Đấng Tạo Hoá dựng nên ... tất cả những gì họ đưa vào miệng .. là được ĐẤNG TẠO HOÁ DỰNG NÊN CÓ MỤC ĐÍCH RỎ RÀNG , CHỨ KHÔNG HỀ LÀ ... 1 CHUYỆN NGẪU NHIÊN GÌ CẢ


- khi họ có xăng chạy , có bàn ghế làm bằng gổ , có máy móc làm bằng kim loại ... họ phải hiểu NHỮNG GÌ ĐẤNG TẠO HOÁ ĐẢ DỰNG NÊN CHO HỌ , ĐỂ HỌ CÓ MÀ XÀI , CHỨ KHÔNG HỀ LÀ .. 1 CHUYỆN NGẪU NHIÊN GÌ CẢ





rất đơn giản , nếu chúng ta không nhận thức được những điều đơn giản này ... thì chúng ta sẻ rơi vào 1 trong 2 hoàn cảnh ...

1. chúng ta bị mentally handicapped

2. chúng ta sẻ bị phán xét bởi Đấng Tạo Hoá vào ngày cuối cùng 
Reply
#64
trước khi đi qua đề tài kế , Vân nhắc lại


CHUÁ CHO MÌNH CÓ ... TƯ DO

KHÔNG GÌ QUÝ HƠN ... ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO


MÌNH CÓ QUYỀN LỰA CHỌN ... MÌNH MUỐN LÀM GÌ ... KHÔN NHỜ , DẠI CHỊU

MÌNH PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI ... SỰ PHÁN XÉT CUẢ CHUÁ VÀO NGÀY CUỐI CÙNG ... VỀ NHỮNG CÁI MÌNH ĐẢ LỰA CHỌN





Rollin có nhiều bạn nghĩ ... bà Vân muốn mình tin Chúa ... mình hổng tin Chúa .. cho bả nóng chơi  Rollin

bạn suy nghĩ như vậy ... nhưng bạn quên 1 điều ... VÀO NGÀY PHÁN XÉT , BẠN ĐỨNG TRƯỚC MẶT CHUÁ CHO SỰ  QUYẾT ĐỊNH CUẢ BẠN , BẠN LÃNH SỰ PHÁN XÉT TỪ CHÚA , chứ không ảnh hưỡng gì tới bà Vân trong này cả  Rollin


giống như mình đang chạy xe ... có người la lên "đằng trước có cái hố sâu"

mình suy nghĩ ... mình cứ tiếp tục chạy , cho người đó nóng chơi ... yeah , mình cứ tiếp tục chạy đi , để coi ... AI CHẾT  Rollin





- đừng bao giờ quên điều này

- Chúa dựng nên mình là 1 động vật có nhu cầu tâm linh ... để chúng ta quay lại có relationship với Ngài

- chứ không phải Chúa dựng nên mình là 1 động vật có nhu cầu tâm linh ... để chúng ta dựng nên  cái tượng này , cái tượng kia .. rồi quỳ xuống cái tượng "xin Ngài phủ hộ con" ... no no no 
Reply
#65
Có 1 câu trong Kinh thánh (hay có nhiều câu trong Kinh thánh , mà Vân thấy rất là "sâu" đối với Vân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)


Có nhiều người thờ Chúa  Thumbs-up4

và cũng có nhiều người không thờ Chúa  Thumbs-down4

nhưng không có nghĩa là ... Ngài chỉ ban mặt trời cho những ai thờ Ngài , mà cất mặt trời đi khỏi những ai không thờ Ngài


Clap ... điều này chứng tỏ ... GOD IS GOOD 



Mat 5

45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. 









nhưng còn chuyện ... Ngài (CON NGƯỜI - ÁM CHỈ CHUÁ JESUSsẻ phán xét vào ngày cuối cùng 


Clap  ... điều này cũng chứng tỏ ... GOD IS GOOD

NGÀI CÓ JUSTICE , NGÀI KHÔNG CHẤP NHẬN TỘI LỖI ... TỘI LỔI LÀ PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT




(giống như trong xã hội loài người ... nếu chúng ta thấy tội lỗi lộng hành , thì chúng ta cũng muốn tội lổi phải bị trừng phạt , vì đó là Justice ... mặc dù , bản thân chúng ta thì cũng chẳng ... JUST GÌ CHO MẤYFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Mat 25

31 Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. 
32 Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; 
33 để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. 
34 Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. 
35 Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; 
36 ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. 
37 Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? 
38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? 
39 Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? 
40 Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. 
41 Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. 
42 Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; 
43 ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. 
44 Ðến phiên các ngươi nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? 
45 Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. 
46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
Reply
#66
3. Bây giờ qua đề tài kế


STK 3 cho mình thấy ... con rắn nói chuyện với người nữ ... điều này có điều gì khiến mình phải suy nghĩ ở đây ???   :thinking-face4:



TẠI SAO CON RẮN NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI EVE ???    :thinking-face4:

- có phải là con rắn nói chuyện không ??? hay "miracle" này nằm dưới tay Satan ???

- Vân chỉ nói ngắn gọn ở đây thôi , không muốn dài dòng , chỉ confuse các bạn mà thôi



CÓ NHIỀU PHÉP NHIỆM MẦU , MÌNH THẤY ĐƯỢC 

DỈ NHIÊN , KHI THẤY PHÉP NHIỆM MẦU , LÀ MÌNH ... "TIN" VÀO

NHƯNG MÌNH QUÊN 1 ĐIỀU ... PHÉP NHIỆM MẦU NÀY , LÀM SÁNG DANH CHUÁ ??? HAY ĐI NGƯỢC LẠI NHỮNG ĐIỀU CHUÁ DẠY ??? À HÁ  :dance:

- NẾU PHÉP NHIỆM MẦU NÀY LÀM SÁNG DANH CHUÁ .... thì nó tới từ Chúa    Thumbs-up4

- NHƯNG NẾU PHÉP NHIỆM MẦU NÀY ĐI NGƯỢC LẠI NHỮNG ĐIỀU CHUÁ DẠY ... thì nó tới từ ... Satan    Thumbs-down4




các bạn suy nghĩ tiếp đi ... rồi Vân sẻ nói tiếp vấn đề này  Hello ... hiểu cho đơn giản là thế này

khi bạn nhìn thấy ... PHÉP NHIỆM MẦU ... bạn hỏi


PHÉP NHIỆM MẦU NÀY CÓ LÀM SÁNG DANH CHUÁ KHÔNG ??? 

?? ... thì nó tới từ Chúa

KHÔNG ??? VÌ NÓ ĐI NGƯỢC LẠI NHỮNG GÌ CHUÁ DẠY ... thì nó tới từ Satan (là ông tổ của ... nói láo)    Astonished-face4
Reply
#67
Bạn nên nhớ 1 điều


ĐỪNG UNDERESTIMATE SATAN NHÁ

SATAN CÓ THỂ LÀM .. PHÉP LẠ .. CHO MÌNH TIN

ĐIỀU MÌNH TIN ... SẺ ĐI NGHỊCH LẠI VỚI NHỮNG GÌ CHUÁ DẠY




chứ đừng tưởng


CHỈ CÓ MỘT MÌNH CHUÁ .. MỚI LÀM PHÉP LẠ THÔI


Chúa không bao giờ mâu thuẫn với chính Ngài

Ngài không thể nói 1 đàng , rồi làm phép lạ 1 ngã

CÁI PHÉP LẠ 1 NGÃ ĐÓ , LÀ TỚI TỪ SATAN (VUA CUẢ NÓI LÁO)  ... CHỨ KHÔNG HỀ TỚI TỪ CHUÁ 
Reply
#68
Như trong đoạn Kinh thánh này , mình thấy rằng ... CHUÁ NÓI 1 ĐÀNG , SATAN NÓI 1 NGÃ


STK 3

Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Ðức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? 

Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 
song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Ðức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng
Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu
nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác







Satan nói ngược lại những gì Chúa nói   vahidrk1

cộng thêm chữ NHƯNG ... và CÁI HẤP DẪN đi theo sau chữ NHƯNG đó ... để cám dỗ chúng ta ... ĐI NGHỊCH LẠI NHỮNG GÌ CHUÁ NÓI   vahidrk1
Reply
#69
CÁI NÀY CÓ PHẢI LÀ MIRACLE KHÔNG ?? ... phải , 1 bức tượng mà biết chảy nước mắt ... giống như 1 con rắn mà biết nói



CÁI NÀY CÓ LÀM SÁNG DANH CHUÁ KHÔNG ??? ... không , vì khiến cho người ta càng tin vào bức tượng này hơn ... trong khi Kinh thánh , Chúa cấm tin và thờ phượng hình tượng



CÂU HỎI LÀ ....  :thinking-face4:  MIRACLE NÀY TỚI TỪ CHUÁ HAY TỪ SATAN ???   :thinking-face4: ... hy vọng các bạn biết câu trả lời ... còn nếu ai vẫn chưa biết câu trả lời , thì cứ hỏi thẵng Vân , Vân sẻ có câu trả lời cho các bạn  Hello






Reply
#70
Vân không rành vào những chuyện này


CÓ MIRACLE ??? HAY KHÔNG CÓ MIRACLE ???



nhưng Satan có thể làm tất cả những gì , để chúng ta ... thay vì tin vào Chúa ... thì tin vào bất kỳ những gì ngoài Chúa



nói thế này cho dễ hiểu


tĩ dụ A ganh tị với B


khi thấy B giỏi hơn mình



A sẻ làm đủ mọi cách để .... NHỮNG NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CŨNG ĐƯỢC , KHÔNG CARE , MIỄN SAO LÀ ... HỌ KHÔNG ĐI THEO B  

HỌ CÓ THỂ ĐI THEO C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 , 10

MIỄN SAO , HỌ KHÔNG ĐI THEO B ... LÀ ĐỦ RỒI



rồi sau này , khi Chúa trừng phạt ném Satan vào địa ngục đời đời , thì nó cũng có mình đi theo nó ... cho có bầu có bạn




Reply
#71
Chúng ta hay lên án ... CS VÔ THẦN , KHÔNG BIẾT TRÊN DƯỚI GÌ CẢ , SỐNG KHÔNG BIẾT TRƯỚC KHÔNG BIẾT SAU    :thinking-face4:


Nhưng có bao giờ chúng ta nhìn lại chính bản thân mình .... THỜ TỪ A TỚI Z , CÁI GÌ CŨNG THỜ , CÁI GÌ CŨNG TIN ... như vậy , chúng ta có đúng không ???   :thinking-face4:






Đấng Tạo Hoá dựng nên chúng ta có nhu cầu "TÂM LINH"

không phải để chúng ta ... thờ từ A tới Z

nhưng để chúng ta quay lại ... có relationship với Ngài

NẾU CHÚNG TA THỜ TỪ A TỚI Z ... TỨC LÀ CHÚNG TA ĐẢ PHẠM TỘI VỚI ĐẤNG TẠO HOÁ ... VÀ NGÀI SẺ PHÁN XỮ CHÚNG TA ... VÀO NGÀY PHÁN XÉT






Satan thì ganh tị với Chúa ... nói thẳng ra là như vậy 

Satan muốn chúng ta ... THỜ CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC , THỜ CỤC CEMENT , THỜ CÁI CÂY , THỜ CỤC ĐÁ , THỜ WHATEVER

MIỄN SAO ... LÀ ĐỪNG THỜ CHUÁ .

MIỄN SAO .. LÀ ĐỪNG THỜ ĐẤNG TẠO HOÁ

nên nó làm đủ mọi miracles , mọi phép lạ , để mình .. tin vào cái này ... tin vào cái kia ... tin vào cái nọ ... tin vào cái chi chi đó ... tin vào cái gì gì đó ... tin vào cái nọ nọ đó

để chúng ta thờ những cái gì chúng ta tin 









VÀO NGÀY PHÁN XÉT , CHUÁ SẺ NÉM SATAN VÀO ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI ... THEO SATAN , THÌ CHÚNG TA CŨNG SẺ THEO NÓ VÀO ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI , CHO CÓ BÈ CÓ BẠN VỚI NÓ
Reply
#72
anh nói ... anh thờ cục cement (cái tượng) ... Satan  Clap


anh nói ... anh thờ cái cây ngoài vườn .... Satan  Clap



anh nói ... anh thờ cái hình treo trên tường ... Satan  Clap


anh nói .. anh thờ con heo , con bò ... Satan  Clap


anh nói ... anh thờ từ A tới Z ... Satan  Clap




SATAN NÓI NHO NHỎ ... THỜ CÁI CHI CHI CŨNG ĐƯỢC ... MIỄN SAO .. ĐỪNG THỜ CHUÁ LÀ  Thumbs-up4


SAU NÀY , CHUÁ CÓ NÉM TUI VÀO ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI , THÌ BẠN ĐI CHUNG TUI CHO VUI NHÁ  Cheer
Reply
#73


Reply
#74


Reply
#75


Reply