Kể chuyện Kinh thánh
#76
Nói ngắn gọn lại 


TỘI LỔI ĐẦU TIÊN CUẢ CON NGƯỜI LÀ .... KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG NGHE LỜI CHÚA .... KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG VÂNG LỜI CHUÁ  chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head
Reply
#77
4. Đỗ văn Thừa ... Đỗ thị Thừa 



[Image: Developers-Blame-Each-Other.png]




người này đỗ thừa người kia 

người kia đỗ thừa người này


Bản chất con người chúng ta , khi phạm tội , không nhận ... à mình phạm tội

nhưng thích đổ thừa ... tại nó thế này , tại nó thế kia 


STK 3

11 Ðức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? 

12 Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi
13 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi
Reply
#78
Nếu mình đọc kỹ STK 3 , thì chuyện gì xảy ra ở đây ???


- Con rắn nói chuyện với người nữ

- câu 6 cho biết .... Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

- tức là ... người nam có đứng đó , có nghe cuộc đối thoại giữa 2 bên ... nhưng ông không ngăn cản gì cả ... ông để cho người nữ nghe con rắn dụ dỗ , để cho người nữ ăn ... rồi khi người nữ đưa cho ông , thì ông cũng ăn





GUESS WHAT ??? TỘI LÀ CUẢ AI ???  :thinking-face4: :thinking-face4:

Rôma 5:12


12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. 






Kinh thánh cho biết

- bởi 1 người mà tội lỗi vào trong thế gian ... 1 người đó không phải là Eva , mà 1 người đó là Adam 


(đoạn Kinh thánh này còn nhiều cái hay ... nhưng tại thời điểm này , Vân chưa muốn nêu ra .. Vân chỉ muốn nêu ra điểm ở đây 

- Eva nói chuyện với con rắn 

- Eva nghe lời con rắn , ăn xong , đưa cho Adam đứng gần đó ăn

- 2 người đổ thừa qua , đổ thừa lại

NHƯNG TỘI LỖI ĐÓ LÀ NẰM TRÊN ADAM , CHỨ KHÔNG PHẢI EVA)
Reply
#79
Vậy mình học được 1 bài học nhỏ gì ở đây ???


- 2 vợ chồng 

- bà vợ có thể quyết định thế này

- ông chồng có thể quyết định thế kia 



AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG QUYẾT ĐỊNH NÀY ??

CHỒNG ?? HAY VỢ ???


NGƯỜI CHỒNG LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH ... HAY CÓ THỂ NÓI NHƯ .. NGƯỜI CHỒNG HAVE THE LAST SAY ... TRÁCH NHIỆM SẺ TRÊN VAI NGƯỜI CHỒNG 


CONGRATS  Cheer
Reply
#80
[Image: 4083891-summer-is-over-handwriting-on-th...sand-1.jpg]



Chúc các bạn đả có 1 summer đầy blessings  Hello
Reply
#81
Vân nghĩ 1 tháng summer break  Smiling-face-with-halo4 ... bây giờ Vân trở lại tiếp tục học Kinh thánh cùng chung với các bạn nhá  Hello



[Image: images-3.png]
Reply
#82
5. The Gospel - The Good News



[Image: Gospel-Sermon-Title.jpg]






Senior Pastor của Vân , khi ông còn ở nhà thờ Willingdon church ... mỗi lần ông interview ai muốn vào làm Junior Pastor cho nhà thờ ... ông thường đưa ra câu hỏi này

Nếu người đó không trả lời được câu hỏi .. thì coi như người đó sẽ không được "hired" vào làm Junior Pastor (có thể giãng thay thế ông khi ông bận đi công chuyện , hay on vacation)


CÂU HỎI ÔNG ĐƯA RA TRONG INTERVIEW LÀ GÌ ???

BẠN CÓ BIẾT GOSPEL LÀ GÌ KHÔNG ??   :thinking-face4:

nhiều người trong chúng ta , hay nghe nói chữ này , nhưng chúng ta không sure lắm là mình có hiểu chữ này nghĩa gì không ??


ở post tới , Vân sẻ tìm hiểu sâu hơn về chữ này 

vì sao nó quan trọng ???   :thinking-face4:





KHI CHÚNG TA NÓI VỀ CHUÁ CHO AI BIẾT 

CHÚNG TA ... KHÔNG ĐỀ CẬP GÌ TỚI GOSPEL CẢ ... THÌ COI NHƯ LÀ CHÚNG TA "CHẲNG NÓI GÌ CẢ"

GOSPEL LÀ TRUNG ĐIỂM CUẢ CHRISTIANITY 

MÌNH PHẢI HIỂU GOSPEL LÀ GÌ .. ĐỂ NẾU CÓ NÓI VỀ CHUÁ CHO AI NGHE .. MÌNH ĐỪNG BAO GIỜ THIẾU SÓT ĐỀ CẬP TỚI GOSPEL CHO HỌ NGHE ... NHÁ
Reply
#83
CHỮ GOSPEL CÓ NGHĨA LÀ ... GOOD NEWS ... TIN MỪNG 


NÓ NẰM CHÁNH YẾU TRONG CÂU KINH THÁNH ... I CÔ RINH TÔ 15:3-4


Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 

Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh;




****


I. đầu tiên là mình phải biết ... MÌNH LÀ TỘI NHÂN , MÌNH PHẠM TỘI , TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI , KHÔNG CÓ NGOẠI TRỪ AI CẢ ... NẾU ANH KHÔNG NẰM TRONG CHUÁ 3 NGÔI , TỨC LÀ ANH CÓ PHẠM TỘI .... KHÔNG CẦN BIẾT ANH LÀ MARY , LÀ JOSEPH , LÀ POPE , LÀ PHẬT , LÀ CÁI CHI CHI ĐI CHĂNG NỮA ... HAY NẾU CHỊ KHÔNG NẰM TRONG 3 NGÔI CHUÁ , TỨC LÀ CHỊ ĐỀU CÓ PHẠM TỘI


Rôma 3:23

23 MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐẢ PHẠM TỘI, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, 









II. sau khi biết mình phạm tội rồi , thì mình biết .... MÌNH XỨNG ĐÁNG ĐỂ NHẬN BẢN ÁN GÌ ?? SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC


Rôma 6:23

23 TIỀN CÔNG CUẢ TỘI LỖI LÀ SỰ CHẾT ; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.









III. mình TUYỆT VỌNG  Astonished-face4Astonished-face4  Astonished-face4 Astonished-face4   , không có cách nào cứu mình ra khỏi cái chết trong địa ngục ... không ai có thể cứu mình khỏi cái chết trong địa ngục



Giăng 14:6

Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; CHẲNG BỞI TA THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC ĐẾN CÙNG CHA



Rôma 5

Thật vậy, khi CHÚNG TA CÒN YẾU ĐUỐI , Ðấng Christ đã theo kỳ hẹn CHỊU CHẾT VÌ KẺ CÓ TỘI

Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì ĐẤNG CHRIST VÌ CHÚNG TA CHỊU CHẾT








Nhưng Kinh thánh nói ..

- Chỉ có đặt niềm tin vào Chúa Jesus , Đấng Tạo Hoá , The One and Only

- Ngài đả chết cho tội lỗi chúng ta .. Ngài đả được chôn ... và 3 ngày sau sống lại

- Để hễ ai tin nhận vào Ngài .. thì sẽ không bị tuyệt vọng .. sẽ nhận được SỰ CỨU RỔI TỪ NGÀI , TỪ THE ONE AND ONLY 


Và đó là ... GOSPEL ... là trung điểm của Christianity ... là điều mà chúng ta phải nói ra ... khi chúng ta muốn nói về Chúa cho ai biết  Hello
Reply
#84
Gospel .. The Good News này .. tại sao lại có 1 giá trị vững chắc ???


Vì nó được nói ra bởi .. QUAN TOÀ , LÀ ĐẤNG SẼ PHÁN XÉT MÌNH VÀO THE JUDGMENT DAY



[Image: aid1536156-v4-728px-Address-a-Judge-in-C...sion-2.jpg]




nếu câu này được nói ra bởi .. Vân , hay bạn , hay 1 người nào đó .... không hề có ý nghĩa 

vì chúng ta sẽ không phải là QUAN TOÀ

nhưng nếu câu này được nói ra bởi QUAN TOÀ ... thì nó mang 1 ý nghĩa GUARANTEE



[Image: guarantee-stamp-sign-seal-drawing-csp42994995.jpg]
Reply
#85
Có điểm này , mình cần suy nghĩ ở đây .. về The Gospel nhá  Hello



Câu I Cô rinh tô 15:2 ... mình coi bản tiếng việt và tiếng anh ... để "không bị thiếu sót ở đây" nhá


2 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.

By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain.






- nhờ vào Gospel này .... mà mình được cứu

- OK ... NHƯNG ..... VỚI ĐIỀU KIỆN ... ANH EM PHẢI GIỮ CHẶT VÀO NHỮNG GÌ PAUL NÓI ... CÒN NẾU KHÔNG , THÌ ANH EM CÓ TIN , CŨNG CHỈ LÀ VÔ ÍCH THÔI





*****



Vân nhắc nhở những người "TỰ CHO MÌNH LÀ CON CÁI CUẢ CHUÁ"   Hello Hello Hello

- bạn có giữ đúng những gì được dạy trong Kinh thánh không ???

- nếu Vân hỏi bạn ... bạn làm điều gì theo Kinh thánh dạy .. bạn có thể cho Vân biết ... được không ??

- CÒN NẾU ... BẠN KHÔNG CÓ 1 CÁI GÌ CHO VÂN BIẾT .. LÀ BẠN ĐANG LÀM THEO LỜI KINH THÁNH








THÌ CÁI TIN CUẢ BẠN ................ LÀ VÔ ÍCH ........................... LÀ IN VAIN   Thumbs-down4
Reply
#86
nói tóm lại 


- khi mình đi interview để làm Mục sư 1 hội thánh nào đó

- hay khi mình đi nói về Chúa cho người ta biết


MÌNH PHẢI BIẾT .. VÀ PHẢI NÓI TỚI .. THE GOSPEL .. THE GOOD NEWS ... 1 ĐIỀU KHÔNG THỂ NÀO THIẾU SÓT ĐƯỢC   Tulip4 Tulip4

VẬY MÌNH NÊN NÓI CÁI GÌ , ĐỂ MÌNH CHẮC CHẮN LÀ MÌNH ĐẢ NÓI VỀ THE GOSPEL ??   :thinking-face4: :thinking-face4:



- chúng ta , ai cũng phạm tội , không có 1 người nào trong chúng ta mà không phạm tội (no exceptions) .. ngay cả Mary , Joseph , the pope , ông phật , mục sư ... cứ hễ bạn không nằm trong CHUÁ 3 NGÔI , là bạn có phạm tội (nói vậy cho dễ hiễu)

- tiền công của tội lỗi .. là cái chết đời đời trong điạ ngục

- chúng ta tuyệt vọng , chúng ta không có 1 cách nào có thể cứu chúng ta khỏi sự phán xét này








NHƯNG KINH THÁNH PHÁN ..

- CHỈ CÓ NIỀM TIN (ĐI SÁT .. I MEAN .. ĐI SÁT VÀO KINH THÁNH .. CHỨ KHÔNG PHẢI NÓI TIN , NHƯNG LẠI LÀM 1 NGÃ)

- VÀO CHUÁ JESUS CHẾT CHO TỘI LỖI CUẢ MÌNH

- NGÀI ĐƯỢC CHÔN

- 3 NGÀY SAU , NGÀI SỐNG LẠI




đây là THE GOSPEL 

đây là TRUNG ĐIỂM CUẢ CHRISTIANITY

tại sao VIỆC CHUÁ JESUS SỐNG LẠI LÀ QUAN TRỌNG ???  :thinking-face4:



VÌ NẾU CHUÁ JESUS CHẾT XONG , MÀ KHÔNG SỐNG LẠI ... CŨNG GIỐNG NHƯ  BAO NHIÊU VỊ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO KHÁC , CHẾT ĐI , KHÔNG HỀ SỐNG LẠI ....

THÌ CHRISTIANITY SẼ KHÔNG BAO GIỜ HIỆN DIỆN , TỒN TẠI 






Việc Chúa Jesus ... chết đi .. sống lại .. cho mình thấy

- Ngài không phải như những lãnh đạo tôn giáo khác  Disappointed-face4

- Ngài là Đấng Tạo Hoá  :78:

- Sự chết không kềm giử chân Ngài lại được  :78:

- chính từ đó , mà Christianity mới có niềm tin dựa trên ĐẤNG OAI QUYỀN , NGÀI CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT  Thumbs-up4
Reply
#87
Công vụ 2:24


24 Nhưng Ðức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó



24 But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him.
Reply
#88
TRONG KHI CÁC LÃNH TỤ TÔN GIÁO KHÁC ... CHẾT ĐI , KHÔNG SỐNG LẠI

THÌ CHUÁ JESUS CHẾT ... VÀ SỰ CHẾT KHÔNG KỀM CHÂN NGÀI ĐƯỢC , NGÀI CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT


đó là niềm tự hào cho những người tin nhận vào Đấng Chiến Thắng  banana-skipping-rope-smiley-emoticon






Reply
#89






[Image: 7302389364-d36f076037-b.jpg]
Reply
#90
Glorify YOU ALONE   :78: :78: :78:

(KHÔNG GLORIFY AI NGOÀI JESUS  ... không Mary , không the pope , không cha Diệp , không thánh này thánh kia ... mà chỉ ... JESUS ALONE)













VERSE 1
Who is this King of glory
Beautiful and matchless one
Who is this King so holy
Every knee will bow at His throne


PRE-CHORUS
Jesus, the Lamb of God
Savior and King


CHORUS
You alone are worthy of our praise forever
You alone are seated on the throne of Heaven
Glorify, glorify, You alone


VERSE 2
Who is this King of mercy
Wonderful and full of grace
Who is this King so worthy
Nations fear and kingdoms praise



VERSE 3
You are the King that saves us
Powerful and full of love
You are the King that gave us
Life with every drop of Your blood
Reply