2022-09-11, 10:38 AM
(2022-09-10, 10:40 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em có nhiều kỷ niệm với Trung Thu và lồng đèn khung tre giấy bóng kính hình ngôi sao này. Hồi còn học tiểu học, có giờ làm thủ công, cô giáo yêu cầu làm cái lồng đèn tre hình ngôi sao. Em về nhà hì hục vót tre và cột dây, dán giấy bóng kính. Tới khi nộp, mới thấy cái lồng đèn của mình gần như là xấu nhất, giấy dán không thẳng, tre cong queo, vì tự tay làm, tay còn bị vết xước tùm lum vì tre sắc như dao. Những bạn khác trong lớp, đều có lồng đèn rất đẹp, giấy rất thẳng vì được ba mẹ anh chị làm giúp. Lúc đó em đã rất tủi thân và òa khóc. Hihi.
Khi còn nhỏ thường hay lấy loon sữa bò, đụt lỗ xong cột cộng kẽm vô cái cây, thắp cây đèn cày rồi đẩy đi trong xóm, hay lấy giấy thủ công cắt dán vô mấy cây đũa chẻ nhỏ làm lồng đèn, nhà nghèo thấy tía, tiền đâu mà đi mua lồng đèn
Ăn độn khoai mì, lúc mì gần chết . Giờ tụi con nít được chơi lồng đèn toàn bằng pin, còn kêu um sùm, mà cũng ko đẹp như xưa
Tâm An Vạn Sự Thành