2018-08-29, 02:27 PM
(2018-08-29, 01:24 PM)Be 3 Wrote: Bé 3 thích ăn Cốm dẹp, mà không có bán ở chợ V bên đây,
Hồi đi qua SJ chơi, ghé tiệm chè thấy họ bán mấy khay xôi xanh xanh có dừa trộn
Thích quá bé 3 mới mua một hôp, đem ra khoe mấy cousin, họ cười ,
nói là xôi chứ đâu phải cốm dẹp
. :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b: Quê rôi nhe, sao mình lầm được.....đi chơi một hồi, thấy tiêm chè khác, có xôi xanh nữa
mói xin thử trước khi mua. Ăn là đúng rồi, nên bé 3 mua môt hộp nữa...........![]()
Bé 3 hí hửng khoe .............nữa............
.................No,......... nó vẫn là ...........xôi.......... :loudly-crying-face4:
Tức lắm rôi nhe..........mình bị lừa .....hay mình ..........ng..............u .......ta
The là từ đó ........bé 3 hứa với lòng mình không có..............mua nữa
Hôm sau về lai Portland , lén lén để quên mấy hộp xôi lại nhà cousin, tai bé 3 không thích ăn xôi
..................
Bữa nay bé 3 làm đươc rồi ... :dance: .....
Mấy bữa nay khg thấy bé 3, thì ra đi chơi ở SJ.
Cái này là xôi dừa mà.

Anh cũng khg thích ăn xôi, trừ xôi gấc.