2018-05-28, 09:09 AM
Vậy bây giờ mình biết từ đoạn Kinh thánh Ga la ti 3 ...
- Lời Hứa về "Chúa Jesus" ban cho Abraham .... có trước khi luật pháp ra đời
- Lời Hứa này không thễ bị thay đổi vì luật pháp được
- Abraham vì TIN vào Chúa ... nên được xưng là CÔNG BÌNH
- Những ai NGHE & TIN ... đều được nhận Đức Thánh Linh ... đều được coi là con cháu của Abraham
- Luật pháp được đưa ra ... lúc đó .... vì đức tin chưa tới , vì Chúa Jesus chưa tới
- Chúng ta phạm tội , nên luật pháp tạm thời kềm giữ chúng ta (khi đức tin & Chúa Jesus chưa tới)
- Nhưng khi đức tin đả tới , Chúa Jesus đả tới , thì luật pháp không còn kềm giữ chúng ta nữa
- Chúng ta đả tới đoạn kết , đó là NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN , ĐƯỢC XƯNG LÀ CÔNG BÌNH
****
Bottom line của vấn đề này là gì ??
- NGƯỜI TRÔNG CẬY VÀO LUẬT PHÁP (HỌ NGHĨ HỌ KHÔNG CẦN TIN VÀO CHUÁ , HỌ DÙNG BẢN THÂN XÁC THỊT CUẢ HỌ ĐỂ HOÀN TẤT LUẬT PHÁP) ... nhưng that's impossible , vì không có cách nào , chúng ta dùng bản thân , xác thịt của chính mình mà hoàn tất luật pháp được .. chỉ cần phạm 1 tội , là coi như chúng ta phạm hết cả tội lỗi
- NGƯỢC LẠI , NGƯỜI TRÔNG CẬY VÀO CHUÁ , HỌ BIẾT HỌ KHÔNG THỂ NÀO HOÀN TẤT LUẬT PHÁP ĐƯỢC , HỌ TIN VÀO ĐẤNG ĐẢ HOÀN TẤT LUẬT PHÁP , ĐẤNG ĐÓ ĐẢ CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ CHO TỘI LỔI CUẢ HỌ ... và họ chọn Đấng đó là Master của mình , thay vì họ chọn tội lỗi làm Master của mình ... thì những người này được xưng là công bình ... TRƯỚC VỊ CHÁNH ÁN ĐỨC CHUÁ TRỜI
* trông cậy vào luật pháp ... aka .. trông cậy vào bản thân mình , nghĩ bản thân mình có thể làm được , không cần trông cậy vào Chúa
* có đức tin ... aka ... biết bản thân mình làm không nỗi , trông cậy vào Chúa , tin Ngài mang sự cứu rổi tới cho mình
- Lời Hứa về "Chúa Jesus" ban cho Abraham .... có trước khi luật pháp ra đời
- Lời Hứa này không thễ bị thay đổi vì luật pháp được
- Abraham vì TIN vào Chúa ... nên được xưng là CÔNG BÌNH
- Những ai NGHE & TIN ... đều được nhận Đức Thánh Linh ... đều được coi là con cháu của Abraham
- Luật pháp được đưa ra ... lúc đó .... vì đức tin chưa tới , vì Chúa Jesus chưa tới
- Chúng ta phạm tội , nên luật pháp tạm thời kềm giữ chúng ta (khi đức tin & Chúa Jesus chưa tới)
- Nhưng khi đức tin đả tới , Chúa Jesus đả tới , thì luật pháp không còn kềm giữ chúng ta nữa
- Chúng ta đả tới đoạn kết , đó là NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN , ĐƯỢC XƯNG LÀ CÔNG BÌNH
****
Bottom line của vấn đề này là gì ??
- NGƯỜI TRÔNG CẬY VÀO LUẬT PHÁP (HỌ NGHĨ HỌ KHÔNG CẦN TIN VÀO CHUÁ , HỌ DÙNG BẢN THÂN XÁC THỊT CUẢ HỌ ĐỂ HOÀN TẤT LUẬT PHÁP) ... nhưng that's impossible , vì không có cách nào , chúng ta dùng bản thân , xác thịt của chính mình mà hoàn tất luật pháp được .. chỉ cần phạm 1 tội , là coi như chúng ta phạm hết cả tội lỗi
- NGƯỢC LẠI , NGƯỜI TRÔNG CẬY VÀO CHUÁ , HỌ BIẾT HỌ KHÔNG THỂ NÀO HOÀN TẤT LUẬT PHÁP ĐƯỢC , HỌ TIN VÀO ĐẤNG ĐẢ HOÀN TẤT LUẬT PHÁP , ĐẤNG ĐÓ ĐẢ CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ CHO TỘI LỔI CUẢ HỌ ... và họ chọn Đấng đó là Master của mình , thay vì họ chọn tội lỗi làm Master của mình ... thì những người này được xưng là công bình ... TRƯỚC VỊ CHÁNH ÁN ĐỨC CHUÁ TRỜI
* trông cậy vào luật pháp ... aka .. trông cậy vào bản thân mình , nghĩ bản thân mình có thể làm được , không cần trông cậy vào Chúa
* có đức tin ... aka ... biết bản thân mình làm không nỗi , trông cậy vào Chúa , tin Ngài mang sự cứu rổi tới cho mình