2024-10-12, 11:46 PM
(2024-10-10, 06:30 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ trò rinh vào khoe với thầy, dễ thương lắm nè thầy ơi.![]()
![]()
https://www.facebook.com/yogi.ver.1/vide...5136712757
(2024-10-10, 06:56 PM)phai Wrote: Hôm qua thầy cũng tình cờ đọc tin này tính đem vào nhà trò để nhưng thấy có vẻ khoe khoang quá.
700 nhân viên các công ty điện lực Canada, qua Hoa Kỳ trợ giúp việc tu sửa hệ thống điện, hư hại vì trận bão Helene.
https://thoibao.com/700-nhan-vien-cac-co...ao-helene/
Vậy đó, đâu cần phải ra rả "môi hở răng lạnh" chữ vàng chữ bạc gì thế nhưng khi hữu sự là giúp đỡ nhau vậy thôi.
Thương quá đi.


Sau bão, Jay hớt hải đi tìm mua đá khắp nơi, vì theo chương trình là hơn một tuần sau mới có điện lại. Trên đường, Jay gặp một đoàn xe điện lực, Jay vẫy tay tỏ lòng biết ơn. Khúc đường đó là từ freeway, Jay nghĩ thầm đây là đoàn quân tiếp viện mới tới. Vài ngày sau thì có điện lại, sớm hơn Duke Energy dự định.
Jay luôn tràn đầy lòng biết ơn những người làm việc ngày đêm nguy hiểm. Mỗi khi gặp xe điện lực là quay cửa kiếng xe xuống, hét to "Thank you". Love them.

