2024-05-16, 06:23 PM
Sống đâu lâu quen đó, quen từ từ lúc nào không hay. Nhớ hồi mới qua ngán fast food vô cùng tận nhưng rồi ở một thời gian nó thấm vào khẩu vị lúc nào không hay có nhiều món lâu không ăn là thèm.
Rồi có những thứ đã đánh bại đối thủ cùng hạng mục từ quê nhà. Chẳng hạn như bánh mì thịt VN giờ tôi không thấy ngon bằng 1 ổ Subway. Đã lâu lắm rồi không mua bánh mì thịt nữa (ai mời thì ăn) nhưng lâu lâu lại thèm 1 ổ Subway.
Bánh mì Mỹ có vẻ juicy hơn vì nhiều rau và nước sauce hơn.
Một điều thú vị là khi xem phim bộ Đại Hàn, phim ĐH cũng rất giống phim Tầu ở chỗ ... ăn, là ngoài những món của nước họ khi đi ăn fast food thường chỉ thấy họ kéo nhau vào tiệm Subway.
Đêm khuya xem tới mấy đoạn này đói bụng thì thôi
Rồi có những thứ đã đánh bại đối thủ cùng hạng mục từ quê nhà. Chẳng hạn như bánh mì thịt VN giờ tôi không thấy ngon bằng 1 ổ Subway. Đã lâu lắm rồi không mua bánh mì thịt nữa (ai mời thì ăn) nhưng lâu lâu lại thèm 1 ổ Subway.
Bánh mì Mỹ có vẻ juicy hơn vì nhiều rau và nước sauce hơn.
Một điều thú vị là khi xem phim bộ Đại Hàn, phim ĐH cũng rất giống phim Tầu ở chỗ ... ăn, là ngoài những món của nước họ khi đi ăn fast food thường chỉ thấy họ kéo nhau vào tiệm Subway.
Đêm khuya xem tới mấy đoạn này đói bụng thì thôi



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)