2024-04-17, 04:06 PM
(2024-04-17, 03:30 PM)Ech Wrote: Thế là em chó cưng đã bỏ tui đi. Nuôi từ lúc nó còn bé tí đến giờ, biết bao là kỷ niệm. Ẻm chết già, cũng không gọi là bị gì quá đáng, thôi thì cũng được. Hai em chó đã xong đời. Tui vẫn nghĩ rồi bà xã vẫn sẽ đem em khác về nuôi thôi dù tui không muốn chút nào.
Cứ thấy nhớ nó gì đâu.
Chia buồn cùng ku.
Tao không nuôi nhưng biết điều này qua bà chị họ. Nhà bả cũng nuôi hai con cùng 1 lúc đến khi chúng bỏ ra đi bả khóc quá chừng luôn. Hồi đó tao cũng nghĩ bả ... bày đặt theo phong cách của Tây nhưng ai cũng nói "tại không nuôi nên không biết, có nuôi mới thấy nó quyến luyến và gắn bó như 1 thành viên của gia đình".
Tao ngẫm nghĩ chắc cũng đúng vì tuy không nuôi pet nhưng khi trồng cây mà 1 cái cây yêu thích tự nhiên chết cũng thấy tiếc gì đâu.