2024-01-01, 11:19 PM
Cám ơn các bạn nhe. Thường thì chả có năm nào ăn mừng sinh nhật cả, bạn bè tụ họp ăn mừng new year rồi ké cái bánh nhỏ gọi là sinh nhật vậy thôi. Năm nay 60 tuổi, cũng mong có cái gì đó đặc biệt chút nhưng rốt cuộc cũng không có gì. Hơi tủi thân. Dù là mình ăn tiệc từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối nhưng không phải là tiệc của riêng mình, thấy có gì đó thiếu thiếu. Nhưng dù gĩ cũng đã có tiệc với bạn bè, đã có bữa ăn riêng với gia đình, có lẽ thế cũng đã đủ rồi. Và dĩ nhiên, cả những người bạn ảo chưa bao giờ quên mình. Xin cám ơn các bạn.