2023-12-19, 09:18 PM
(2023-12-19, 08:45 PM)anattā Wrote: Phải chi tôi ở gần nhà Phai, thì thỉnh thoảng ghé ngang lai rai vài ly và tán gẫu với Phai cho vui. :)
Nhớ hồi còn ở VN, có nhiều lúc tôi buồn bã, chán chường, thế rồi tối đến thì một mình đi bộ lang thang đến mấy quán cốc (bày bán về tối và kê bàn ghế ngoài vĩa hè) gần nhà, ngồi đó kêu 1-2 sị rượu đế, chút mồi, rồi nhâm nhi nhìn thiên hạ dạo phố.![]()
..
Ừa heng, cái phải chi này nếu có được chắc cũng thú vị. Tôi đã nhậu với nhiều người trong đời nhưng chưa bao giờ nhậu với ai là ... thiền sư

Xưa tôi cũng vậy. Tuổi thanh niên tơi tả và xác xơ nên nhiều khi có được ít tiền cùng 1, 2 tên bạn thân nhất ra quán mua vài xị rượu + 1 tô xí quách rồi uống lai rai quên đi cái xám xịt của tương lai.