2023-10-22, 01:16 PM
(2023-10-22, 10:37 AM)phai Wrote: Hôm qua đi ăn cưới gặp một chuyện thật quê độ.
Số là có đôi giầy vía chỉ để dành đi dự tiệc quan trọng như đám cưới mà tôi rất ít đi những bữa tiệc quan trọng như thế nên đôi giầy hiếm khi được lôi ra xài.
Hôm qua lục lọi hoài mới tìm thấy và xỏ vào chân đi đám cưới. Thoạt đầu cũng không để ý, đến khi tới banquet hall đứng dùng đồ khai vị chợt thấy sao như là đang đứng trên ghềnh đá xoay sở đủ kiếu cũng chẳng ăn thua càng xoay càng thấy kỳ kỳ. Chừng ngó xuống chân mới thấy cái đế giầy bị vỡ và từng mảnh nhỏ theo từng bước chân, mỗi bước đi đều có những mảnh nhỏ của cao su rớt ra từ đế giầy làm quê ơi là quê. Thế là phải vô toilet cạo hết cái đế giầy ra mới xong chuyện. Đôi giầy cũng không sang cả gì cho lắm (Hush Puppies) chỉ là rất êm chân nên tôi thích nhất thế mà sao chất cao su tệ đến vậy.
Trúng bữa tiệc cưới đãi đồ Tây chán ơi là chán.
Có mỗi một điều vui là gặp một chị chơi toàn hoa lan thứ thiệt, hồ điệp chị ta không thèm trồng. Chị ta hứa sẽ cho tôi một vài loại lan của chị, giờ ngồi chờ.
Anh Phai đi đám cưới mặc áo màu gì/

Chất lượng của quần áo giày dép ngày càng tệ mà ngày càng mắc, chán ghê.
Vấn thế gian, tình là chi...