2023-09-27, 11:53 PM
(2023-09-27, 10:33 PM)Ech Wrote: Ngủ. Cả mấy tháng nay, cứ ngủ gà ngủ gật suốt ngày. Đang làm cũng ngủ. Đang xem phim cũng ngủ. Đang đọc gì đó cũng ngủ. Khi thì 15 phút, khi thì vài giờ. Người ta bảo ngủ nhiều là triệu chứng của depression. Cũng có thể. Tối thì cũng ngủ ok chứ không mất ngủ. Thấy cũng lạ vì đó không phải là chuyện thường thấy ở tôi. Hay là ta già thì ta bắt đầu có những tật là lạ như thế?
Té. Đi chơi té ở hồ nước vì cứ lo nhìn mấy cô bước hụt chân xuống ven hồ, khụy hai đầu gối và chống hai tay xuống. Hết hồn, kiểu té chúi xuống vậy nguy hiểm quá, thầm cảm ơn Chúa vì chỉ trầy sơ sài, không bị gì hết. Đúng tuần sau, về nhà, vợ sai đi bỏ mấy cái ghế cũ. Khiêng ra, vấp ngay vào đống đá vợ để ngay trên đường đi. Mấy cục đá để trang trí, to đùng, nhưng tôi không thấy nó vì mấy cái ghế tôi khiêng chắn mất tầm mắt. Lại té chúi nhủi, té nguyên con. Lần này thì nặng hơn, tôi nằm lăn trên đất không dậy nổi phải gọi cho vợ. Vợ con chạy ra vác tôi vào nhà. Đau quá vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi nào, chỉ trầy xước chân trái, bầm dập tí, chân phải cũng trầy sơ, mặt cũng bầm chút. Lại cám ơn Chúa chứ té vậy mà đập đầu vào đá thì còn chi chú ếch dễ thương này. Bị hôm chủ nhật mà đến hôm nay vẫn còn cà lết. Nhưng không sao, không gãy chân tay là mừng rồi
Vấp ngã mà chỉ trầy sơ hai chân không còn hư hại cái gì ló ra trên thân thể nữa là tốt rồi. Nếu vẫn ngủ ngon mà hay buồn ngủ chắc là ít vận động và ăn đồ dầu mỡ nhiều rồi. Ăn chay và đi bộ nhiều tí đi thầy Ba.
