2023-07-18, 07:21 PM
(2023-07-16, 11:10 PM)005 Wrote: hello 3 anh,mẽo và hl sẽ tiễn đẹp vn
hôm đó là trận đá giao hữu cuối cùng của Đức để loại ra 6 nữ cầu thủ, lập danh sách 23 cô đi Úc-Tân Tây Lan. Cho nên bà huấn luyện viên mới cho ra dàn cầu thủ hạng B gặp gỡ VN. Dàn hạng B là so sánh với 11 cầu thủ hạng A còn lại trong đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn là các cầu thủ giỏi mới được vào đội tuyển túc cầu quốc gia. Họ có toan tính là sẽ thắng VN cũng 4, 5 bàn dù là hạng B, vì sự cách biệt khả năng quá lớn (Đức hạng 2, Việt Nam hạng 33 theo bảng xếp hạnh FIFA).
Nhưng họ lầm. Đội banh Việt Nam đá jeur thủ vì trước đội mạnh nhưng không chỉ thủ mà luôn tận dụng cơ hội tấn công. Bàn gỡ 1 trái là một chiêu lật cánh truyền banh dài từ hậu vệ cánh từ trung lộ, băng ngang một dọc cầu thủ Đức và cô bé nhỏ thó tiền đạo Việt Nam kia (dường như 19 tuổi thôi) đã lấy banh rất gọn, qua mặt hậu vệ Đức cái nhẹ nhàng và bấm vào gốc dài bên phải ở thủ môn số 1 của Đức (cô thủ thành này là hạng A chứ không phải hạng B). Coi toàn trận thì thấy đội nào cà lơ phất phơ sẽ bị hố trước mấy cô bé VN. Cho nên việc đá chơi trước Tây Ban Nha thua 0:9, 5 cho là họ đùa giấu bài. Để các đội trong bảng E coi thường.
Tuy nhiên lần này trong bảng E, cơ hội Việt Nam đi tiếp gần như 0%. Phần cũng vì thời tiết. Miệt dưới ở Nam bán cầu, nên đang lạnh. Đó là lợi thế cho dân phương Tây. Các cô sẽ chạy như điên không biết mệt. Có lẽ Việt Nam đá ba trận sẽ thủ đủ 3 trận à chờ dịp phản công mà thôi. Đứng trước đối thủ số 1 là các cô Mỹ bự như trâu cui thì thôi rồi Lượm ơi. Đá với VN thật ra hạ rất dễ, cứ chạy cánh cho nhanh, thoát lên hai bên sườn và bấm banh cao vào vùng cấm địa. Việt Nam nhỏ con quá sẽ thất lợi ngay trước khung thành của chính đội mình.
độ pls và ba tây 2 trái


