2023-06-13, 05:17 PM
Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian để ý đến người khác nghĩ gì và mong chờ sự chấp nhận của họ. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, một thế giới khác nhau, cuộc sống của chúng ta là của bản thân mình, kg liên quan đến người khác và cũng chẳng sống trong lời nói của thiên hạ.
Bạn chỉ cần sống nhịp sống mình mong muốn, làm những điều cần làm, dành thời gian chăm sóc tốt cho bản thân, phát triển bản thân ngày một tốt hơn. Mặc kệ những tiếng nói nhận xét, đánh giá chung quanh, mặc kệ ánh mắt soi xét từ bên ngoài. Đừng suy nghĩ lung tung, đừng để tâm người khác và cũng đừng bao giờ sống theo những quy tắc do người khác đặt ra.
Chỉ cần là bản thân bạn muốn dù sống nhanh hay chậm thì là tuỳ bạn. Chấp nhận bản thân, hài lòng với cuộc sống hiện tại, tự do, thoải mái sống cuộc đời hạnh phúc. Con đường bạn đi có thể nhanh hoặc chậm có thể chạy hoặc bước từng bước nhỏ cũng được chỉ cần bạn vẫn nỗ lực tiến bước. Khi bạn chấp nhận bản thân, thấu hiểu chính mình, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, từ đó bạn mới có thể thoải mái sống với bản thân. Chỉ khi bạn sống là mình bạn mới cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đó sẽ là cuộc đời trọn vẹn nhất.
Lượm
PS. Hãy mua cái áo bạn thích và thoải mái khi mặc nó chứ đừng mua nó vì người khác thấy đẹp và ngưỡng mộ. 😉🌷
Bài hát:
Tự Nàng Hãy Độ Lấy Nàng
Bạn chỉ cần sống nhịp sống mình mong muốn, làm những điều cần làm, dành thời gian chăm sóc tốt cho bản thân, phát triển bản thân ngày một tốt hơn. Mặc kệ những tiếng nói nhận xét, đánh giá chung quanh, mặc kệ ánh mắt soi xét từ bên ngoài. Đừng suy nghĩ lung tung, đừng để tâm người khác và cũng đừng bao giờ sống theo những quy tắc do người khác đặt ra.
Chỉ cần là bản thân bạn muốn dù sống nhanh hay chậm thì là tuỳ bạn. Chấp nhận bản thân, hài lòng với cuộc sống hiện tại, tự do, thoải mái sống cuộc đời hạnh phúc. Con đường bạn đi có thể nhanh hoặc chậm có thể chạy hoặc bước từng bước nhỏ cũng được chỉ cần bạn vẫn nỗ lực tiến bước. Khi bạn chấp nhận bản thân, thấu hiểu chính mình, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, từ đó bạn mới có thể thoải mái sống với bản thân. Chỉ khi bạn sống là mình bạn mới cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đó sẽ là cuộc đời trọn vẹn nhất.
Lượm
PS. Hãy mua cái áo bạn thích và thoải mái khi mặc nó chứ đừng mua nó vì người khác thấy đẹp và ngưỡng mộ. 😉🌷
Bài hát:
Tự Nàng Hãy Độ Lấy Nàng
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.