2023-04-18, 02:52 PM
Có câu nói mọi người hay đùa rằng phụ nữ rất khó hiểu. Điều này chỉ đúng một phần, phụ nữ thay đổi tư duy và suy nghĩ của mình theo từng giai đoạn trưởng thành, chỉ là hên xui của các ông khi gặp nàng ở giai đoạn nào thôi, và lực hấp dẫn các nàng từ đàn ông cũng thế.
Nhiều chuyên gia phân tích 5000 - 10,000 chữ về tâm lý phụ nữ, có kg biết bao nhiêu cố vấn viết tràng giang đại hải làm thế nào để hiểu nàng nhưng yếu tố chính thường bị sao lãng đó là sự thẳng thắn.
Có nhiều người bị kích thích bởi sự bí ẩn trong tình yêu nhưng đa số những phụ nữ trưởng thành đều mong muốn sự chân thành và thẳng thẳn biểu đạt tình cảm, feelings mà kg so đo tính toán, kg sợ kết quả như thế nào. Ai trong chúng ta cũng mong muốn tình cảm mình trao ra được đáp lại, nhưng nếu kg thẳng thắn với nhau mà cứ để người này phải đoán tâm ý của kia thì rất mệt mỏi và dễ đưa đến cảnh tan hoang vì hiểu lầm ý nhau, đôi khi nói trắng ra mà còn bị hiểu lầm huống hồ là phải đoán người kia muốn gì, thích gì, có yêu mình chăng? Tình yêu vốn dĩ rất là đẹp, tại sao phải mất thời gian, phí braincells bày trò này trò kia để kiểm chứng tình cảm đối phương dành mình, cứ đoán qua đoán lại có phải là quá vô nghĩa kg...
Phụ nữ thích người đàn ông của họ bản lĩnh, kg phải là xách búa hay mã tấu ra đường đánh lộn mà là có đủ sự dũng cảm để bộc lộ tình cảm dành cho nàng. Câu nói tôi thường khuyên bạn tôi, "yêu thì nói yêu, kg yêu thì phải dứt khoát." Các ông thường e ngại nói thẳng sẽ làm tổn thương cô ấy, nhưng thật sự thì các nàng kg yếu đuối như các ông nghĩ đâu. Sự phũ phàng nhất đối với người phụ nữ là lời giả dối nôm na là "đạo đức giả" chứ chẳng phải vì nàng yêu đơn phương gì cả.
Trong tình yêu, nhiều người phụ nữ khi đã thoát ra ngưỡng mơ mộng viễn vông thì họ sẽ yêu và sống rất thực tế, thực tế và logic đến mức "vô tình", có người còn bị gán cho biệt hiệu "Diệt Tuyệt Sư Thái" hay "tuyệt tình cốc chủ".
Nhà văn người Anh, ông William Golding đã viết, "Whatever you give a woman, she will make greater. If you give her sperm, she'll give you a baby. If you give her a house, she'll give you a home. If you give her groceries, she'll give you a meal. If you give her a smile, she'll give you her heart. She multiplies and enlarges what is given to her."
Khi người phụ nữ yêu, họ sẽ dùng hết tâm can để quan tâm, để nuông chìu đối phương và họ hy vọng người kia cũng sẽ trân trọng mối quan hệ này. Đối tốt với họ một, họ sẽ đối tốt lại gấp mười, gấp trăm lần. Nhưng thái độ của đối phương sẽ quyết định sự ứng xử của họ. Người đàn ông kg biết trân quý thì điều còn lại họ trao ra là sự lạnh nhạt và vô tình, đây cũng là điểm khác biệt rất lớn giữa người phụ nữ và đàn ông, thái độ dứt khoát cắt đứt tất cả khi nàng nhận ra tình cảm của nàng đã trao sai chỗ, sai người.
Thế nên là phụ nữ, điều tiên yếu là phải biết thương, biết yêu, biết quý trọng bản thân mình. Chỉ như vậy thì mình mới dũng cảm can đảm bước ra và buông bỏ những mối quan hệ mà mình kg được trân trọng. Phụ nữ là để yêu thương chứ kg phải để bị chà đạp, dù là tinh thần hay thể xác. Tình yêu phải dùng lý trí để nhận định đâu mới là tình yêu thật sự chứ đừng mù quáng. Tình cảm mà thiếu sự tôn trọng lẫn nhau thì đó kg phải là tình yêu. Người đàn ông thật sự yêu thương mình họ sẽ rất sợ, kg muốn thấy người phụ nữ của họ bị khổ, chỉ đơn giản vậy thôi.
Là một đoá hoa, người biết thưởng thức sẽ trân quý như người đáng được vậy. Khóc xong rồi thì chùi nước mắt thôi, "ta về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười."
PS. Vô tình nghe được bài hát này, tặng nàng.
Nhiều chuyên gia phân tích 5000 - 10,000 chữ về tâm lý phụ nữ, có kg biết bao nhiêu cố vấn viết tràng giang đại hải làm thế nào để hiểu nàng nhưng yếu tố chính thường bị sao lãng đó là sự thẳng thắn.
Có nhiều người bị kích thích bởi sự bí ẩn trong tình yêu nhưng đa số những phụ nữ trưởng thành đều mong muốn sự chân thành và thẳng thẳn biểu đạt tình cảm, feelings mà kg so đo tính toán, kg sợ kết quả như thế nào. Ai trong chúng ta cũng mong muốn tình cảm mình trao ra được đáp lại, nhưng nếu kg thẳng thắn với nhau mà cứ để người này phải đoán tâm ý của kia thì rất mệt mỏi và dễ đưa đến cảnh tan hoang vì hiểu lầm ý nhau, đôi khi nói trắng ra mà còn bị hiểu lầm huống hồ là phải đoán người kia muốn gì, thích gì, có yêu mình chăng? Tình yêu vốn dĩ rất là đẹp, tại sao phải mất thời gian, phí braincells bày trò này trò kia để kiểm chứng tình cảm đối phương dành mình, cứ đoán qua đoán lại có phải là quá vô nghĩa kg...
Phụ nữ thích người đàn ông của họ bản lĩnh, kg phải là xách búa hay mã tấu ra đường đánh lộn mà là có đủ sự dũng cảm để bộc lộ tình cảm dành cho nàng. Câu nói tôi thường khuyên bạn tôi, "yêu thì nói yêu, kg yêu thì phải dứt khoát." Các ông thường e ngại nói thẳng sẽ làm tổn thương cô ấy, nhưng thật sự thì các nàng kg yếu đuối như các ông nghĩ đâu. Sự phũ phàng nhất đối với người phụ nữ là lời giả dối nôm na là "đạo đức giả" chứ chẳng phải vì nàng yêu đơn phương gì cả.
Trong tình yêu, nhiều người phụ nữ khi đã thoát ra ngưỡng mơ mộng viễn vông thì họ sẽ yêu và sống rất thực tế, thực tế và logic đến mức "vô tình", có người còn bị gán cho biệt hiệu "Diệt Tuyệt Sư Thái" hay "tuyệt tình cốc chủ".
Nhà văn người Anh, ông William Golding đã viết, "Whatever you give a woman, she will make greater. If you give her sperm, she'll give you a baby. If you give her a house, she'll give you a home. If you give her groceries, she'll give you a meal. If you give her a smile, she'll give you her heart. She multiplies and enlarges what is given to her."
Khi người phụ nữ yêu, họ sẽ dùng hết tâm can để quan tâm, để nuông chìu đối phương và họ hy vọng người kia cũng sẽ trân trọng mối quan hệ này. Đối tốt với họ một, họ sẽ đối tốt lại gấp mười, gấp trăm lần. Nhưng thái độ của đối phương sẽ quyết định sự ứng xử của họ. Người đàn ông kg biết trân quý thì điều còn lại họ trao ra là sự lạnh nhạt và vô tình, đây cũng là điểm khác biệt rất lớn giữa người phụ nữ và đàn ông, thái độ dứt khoát cắt đứt tất cả khi nàng nhận ra tình cảm của nàng đã trao sai chỗ, sai người.
Thế nên là phụ nữ, điều tiên yếu là phải biết thương, biết yêu, biết quý trọng bản thân mình. Chỉ như vậy thì mình mới dũng cảm can đảm bước ra và buông bỏ những mối quan hệ mà mình kg được trân trọng. Phụ nữ là để yêu thương chứ kg phải để bị chà đạp, dù là tinh thần hay thể xác. Tình yêu phải dùng lý trí để nhận định đâu mới là tình yêu thật sự chứ đừng mù quáng. Tình cảm mà thiếu sự tôn trọng lẫn nhau thì đó kg phải là tình yêu. Người đàn ông thật sự yêu thương mình họ sẽ rất sợ, kg muốn thấy người phụ nữ của họ bị khổ, chỉ đơn giản vậy thôi.
Là một đoá hoa, người biết thưởng thức sẽ trân quý như người đáng được vậy. Khóc xong rồi thì chùi nước mắt thôi, "ta về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười."
PS. Vô tình nghe được bài hát này, tặng nàng.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)