(2022-12-22, 05:04 PM)Tuy duyen Wrote: Cảnh Núi đẹp quá, nhất định phải qua Mỹ chơi 1 lần cho biết, chắc chờ tới sinh nhật 80 chăng![]()
Lái xe khoảng 45 phút thì ..... chỗ Td cũng có cái shopping Mall na ná giống vậy, mấy năm nay không có mua sắm gì nên cũng không có đi tới đó làm gì, không lẽ ........ mai đi rồi chụp cho Mi coi![]()
Nhạc Noel thì Td cũng thích nghe nhạc Tây, chứ những bản nhạc Việt thì có âm hưởng buồn quá, bây giờ không còn thích hợp để nghe.
Cụ ớn đi máy bay sang đây mà nên mãi đến giờ này chưa đi thì đến 80 hỏng lẽ cụ khỏe và gan hơn chăng

Cái mall đó cách nhà Mi chừng 15, 20’ mà một năm Mi đến đó chắc không tới 3 lần đâu cụ

Cụ và bx còn khỏe, thảnh thơi và thong dong tự tại thì đi dạo cũng vui chứ cụ

Mi cũng vậy, dạo sau này không thích nghe nhạc GS buồn nhiều như xưa nữa. Nhạc tình cũng vậy, thỉnh thỏang cũng nghe nhưng không còn thấy thích như trứơc đây. Mà không hiểu sao nhạc GS VN mình nhiều bài buồn qúa ha cụ, chắc tại thời cuộc lúc đó như vậy nên tác giả bị ảnh hưởng, hay nhưng buồn.
Giờ Mi nghe mấy bài thiền ca thì thích nhưng cũng không nghe gì nhiều vì cứ thích ...im ru thôi cụ
