2022-08-19, 11:02 PM
(2022-08-19, 10:55 PM)Mãi Yêu Thương Wrote:
Dạ phải chị.
Em hay viết lung tung mỗi khi em có hứng, và tất nhiên là khi em ngồi một mình. Có hứng là phải viết liền, chứ không là em sẽ quên và cảm xúc không quay lại lần nữa. Lúc trước thì em viết trong cuốn sổ tay nhỏ, giờ thì em viết trong nhật ký điện thoại, hay laptop nếu em đang dùng.
Chắc là em nói anh Đạn phải không?

Sao dạo sau này anh không viết gì được nữa. Lúc trước anh hay viết lắm, dù viết không hay đi nữa nhưng mình còn cảm xúc để viết. Giờ thì giống như sống bình thản, nhìn mọi thứ đều thấy nó như không tồn tại, không thấy có gì muốn viết nữa. Cũng lạ ghê.