2022-07-17, 02:18 AM
Dạ trò định hồi tối ghé vào thăm thầy mà ngủ khì luôn, mở mắt dậy là 7 am rồi. 
Hôm qua trò đi thăm ngôi nhà nơi sinh ra của Mozart, trò gửi thầy cưng ơi là cưng xem cho vui.
Salzburg là một làng nhỏ ở Austria, kế sát miền Nam Germany, người ở đây họ cũng nói tiếng German. Khi đến đây là trò fell in love with this town, sông hồ và núi non. Có lẽ ảnh hưởng nề nếp của người German nên ở đây rất là sạch, ngăn nắp, hiền hoà và breathtakingly beautiful. Ngay cả khu shopping cũng rất là sạch và thật là yên bình.
Nhà của Mozart.
![[Image: 204-FD9-C2-58-D8-46-B0-ABF4-5-FD81-BC07-A61.jpg]](https://i.postimg.cc/0QJLd2xV/204-FD9-C2-58-D8-46-B0-ABF4-5-FD81-BC07-A61.jpg)
Bên trong nhà của Mozart: hallway, violin của ông khi còn nhỏ, chân dung Mozart khi còn bé, và chân dung của và Connie phu nhân Mozart.
![[Image: BE29182-F-0-D23-405-A-8-F10-17-EFEF8-D5821.jpg]](https://i.postimg.cc/hvL66yXx/BE29182-F-0-D23-405-A-8-F10-17-EFEF8-D5821.jpg)
Bên trong Tu Viện Thánh Phêro có một nhà hàng “cổ điển” đã có từ năm 803 sau Công Nguyên aka đến nay là 1219 tuổi. Nhà hàng được xây bên trong những bức tường đá của tu viện, có gian outdoor và indoor, tụi trò ở outdoor patio uống nước với mấy người bạn của người kia trong khi chờ ăn tối. Bữa ăn tối trong banquet hall được họ làm theo thời của Mozart với dàn nhạc giao hưởng cổ điển trình bày những tác phẩm vượt không gian và thời gian qua nhiều thế kỷ. Bữa ăn cũng gồm những món ăn từ thời đó. Đây là một bữa tối tuyệt vời mà trò recommend nếu thầy hay ai có định ghé Austria chơi thì nên thưởng thức ít nhất một lần. ❤️
![[Image: D5454-B26-F39-A-451-C-A8-B8-90159517-C7-EC.jpg]](https://i.postimg.cc/XJFzBHch/D5454-B26-F39-A-451-C-A8-B8-90159517-C7-EC.jpg)
![[Image: EE1-A885-C-BB75-47-F2-99-B5-30-F8810-E5-BD5.jpg]](https://i.postimg.cc/vmCKBF9f/EE1-A885-C-BB75-47-F2-99-B5-30-F8810-E5-BD5.jpg)
McDonald ở đây cũng rất là fancy.
![[Image: 23999-ADD-4-AB7-42-E6-BBF5-B34-BC576-F951.jpg]](https://i.postimg.cc/G3FfcfpT/23999-ADD-4-AB7-42-E6-BBF5-B34-BC576-F951.jpg)
Chỉ cần hike lên đồi tí xíu hay từ trên Fortress nhìn xuống thì có thể nhìn thấy cảnh nước non và toàn cảnh của làng này. Góc nào cũng đẹp như tiên cảnh, hình chụp kg capture được vẻ đẹp thật sự của nơi này.
![[Image: 40-B634-E5-3-C9-C-41-D4-B465-B8-E9-CD509-BFD.jpg]](https://i.postimg.cc/fyDBtwbt/40-B634-E5-3-C9-C-41-D4-B465-B8-E9-CD509-BFD.jpg)
Toàn cảnh làng chụp từ trên Fortress.
![[Image: CD8-DCEC5-7516-4938-8024-6-B3011485860.jpg]](https://i.postimg.cc/3N8FrnL2/CD8-DCEC5-7516-4938-8024-6-B3011485860.jpg)
Tới giờ tụi trò đi lang thang, chúc thầy cưng ngày Chúa Nhật an lành và nhiều nụ cười nhe thầy.

Hôm qua trò đi thăm ngôi nhà nơi sinh ra của Mozart, trò gửi thầy cưng ơi là cưng xem cho vui.
Salzburg là một làng nhỏ ở Austria, kế sát miền Nam Germany, người ở đây họ cũng nói tiếng German. Khi đến đây là trò fell in love with this town, sông hồ và núi non. Có lẽ ảnh hưởng nề nếp của người German nên ở đây rất là sạch, ngăn nắp, hiền hoà và breathtakingly beautiful. Ngay cả khu shopping cũng rất là sạch và thật là yên bình.
Nhà của Mozart.
![[Image: 204-FD9-C2-58-D8-46-B0-ABF4-5-FD81-BC07-A61.jpg]](https://i.postimg.cc/0QJLd2xV/204-FD9-C2-58-D8-46-B0-ABF4-5-FD81-BC07-A61.jpg)
Bên trong nhà của Mozart: hallway, violin của ông khi còn nhỏ, chân dung Mozart khi còn bé, và chân dung của và Connie phu nhân Mozart.
![[Image: BE29182-F-0-D23-405-A-8-F10-17-EFEF8-D5821.jpg]](https://i.postimg.cc/hvL66yXx/BE29182-F-0-D23-405-A-8-F10-17-EFEF8-D5821.jpg)
Bên trong Tu Viện Thánh Phêro có một nhà hàng “cổ điển” đã có từ năm 803 sau Công Nguyên aka đến nay là 1219 tuổi. Nhà hàng được xây bên trong những bức tường đá của tu viện, có gian outdoor và indoor, tụi trò ở outdoor patio uống nước với mấy người bạn của người kia trong khi chờ ăn tối. Bữa ăn tối trong banquet hall được họ làm theo thời của Mozart với dàn nhạc giao hưởng cổ điển trình bày những tác phẩm vượt không gian và thời gian qua nhiều thế kỷ. Bữa ăn cũng gồm những món ăn từ thời đó. Đây là một bữa tối tuyệt vời mà trò recommend nếu thầy hay ai có định ghé Austria chơi thì nên thưởng thức ít nhất một lần. ❤️
![[Image: D5454-B26-F39-A-451-C-A8-B8-90159517-C7-EC.jpg]](https://i.postimg.cc/XJFzBHch/D5454-B26-F39-A-451-C-A8-B8-90159517-C7-EC.jpg)
![[Image: EE1-A885-C-BB75-47-F2-99-B5-30-F8810-E5-BD5.jpg]](https://i.postimg.cc/vmCKBF9f/EE1-A885-C-BB75-47-F2-99-B5-30-F8810-E5-BD5.jpg)
McDonald ở đây cũng rất là fancy.

![[Image: 23999-ADD-4-AB7-42-E6-BBF5-B34-BC576-F951.jpg]](https://i.postimg.cc/G3FfcfpT/23999-ADD-4-AB7-42-E6-BBF5-B34-BC576-F951.jpg)
Chỉ cần hike lên đồi tí xíu hay từ trên Fortress nhìn xuống thì có thể nhìn thấy cảnh nước non và toàn cảnh của làng này. Góc nào cũng đẹp như tiên cảnh, hình chụp kg capture được vẻ đẹp thật sự của nơi này.
![[Image: 40-B634-E5-3-C9-C-41-D4-B465-B8-E9-CD509-BFD.jpg]](https://i.postimg.cc/fyDBtwbt/40-B634-E5-3-C9-C-41-D4-B465-B8-E9-CD509-BFD.jpg)
Toàn cảnh làng chụp từ trên Fortress.
![[Image: CD8-DCEC5-7516-4938-8024-6-B3011485860.jpg]](https://i.postimg.cc/3N8FrnL2/CD8-DCEC5-7516-4938-8024-6-B3011485860.jpg)
Tới giờ tụi trò đi lang thang, chúc thầy cưng ngày Chúa Nhật an lành và nhiều nụ cười nhe thầy.

Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.