2022-06-22, 02:59 PM
Bài đoản văn Để Nhớ Một Thời của ông VTT, tôi cũng đã đọc. Chắc ai đó "cầm nhầm" rồi gắn tên mình vô. Lúc mới đọc câu hỏi "Bây giờ mày chạy xe hai bánh nổi khg ?", trong đầu tưởng chạy bằng 2 bánh trước chứ, ông nào chạy được vậy nên đi thi giải America's Got Talent 
_________________________________________
Viết thêm về “Chuyện của một thời” (2019)
Tôi viết Chuyện của một thời cách nay sáu năm, cũng vào cuối tháng tư, cũng vào buổi chiều mưa rả rích thế này. Viết xong, không (dám) đọc lại, gửi luôn cho báo online, rồi khoác áo mưa đi… nhậu.
Có chuyện tôi muốn kể ra đây, đó là bà khách đi xích lô rủ tôi đi vượt biên và người tặng tôi quyển sách, thật ra là hai nhân vật khác nhau. Tôi gom thành một bà cho dễ viết, khỏi rườm rà mô tả. Hai bà này trạc tuổi nhau, cỡ ngoài ba mươi gì đó…
Bà khách xích lô rủ đi vượt biên, tôi gặp chỉ một lần, như đưa khách qua sông, rồi thôi.
Bà tặng sách hình như dạy học ở Đà Lạt trước 75, vào Sài Gòn, trọ đâu đó ở đường Trương Minh Giảng để tìm đường… vọt. Tôi quen bà qua một người bạn, café tán nhảm thời cuộc đôi lần. Tối đó, bà rủ tôi đi ăn… bún bò, tặng quyển sách, và dặn dò vài câu giữ gìn sức khỏe. Tôi không còn gặp bà kể từ hôm đấy. Tặng vật, Nhịp cầu trên sông Drina còn đây (dù phải cột dây thun vì rách tơi tả). Cố nhân ở đâu? Nếu chưa đi thăm Hà Bá thì xin liên lạc.
Đà Lạt, 23.4.2019
Vũ Thế Thành

_________________________________________
Viết thêm về “Chuyện của một thời” (2019)
Tôi viết Chuyện của một thời cách nay sáu năm, cũng vào cuối tháng tư, cũng vào buổi chiều mưa rả rích thế này. Viết xong, không (dám) đọc lại, gửi luôn cho báo online, rồi khoác áo mưa đi… nhậu.
Có chuyện tôi muốn kể ra đây, đó là bà khách đi xích lô rủ tôi đi vượt biên và người tặng tôi quyển sách, thật ra là hai nhân vật khác nhau. Tôi gom thành một bà cho dễ viết, khỏi rườm rà mô tả. Hai bà này trạc tuổi nhau, cỡ ngoài ba mươi gì đó…
Bà khách xích lô rủ đi vượt biên, tôi gặp chỉ một lần, như đưa khách qua sông, rồi thôi.
Bà tặng sách hình như dạy học ở Đà Lạt trước 75, vào Sài Gòn, trọ đâu đó ở đường Trương Minh Giảng để tìm đường… vọt. Tôi quen bà qua một người bạn, café tán nhảm thời cuộc đôi lần. Tối đó, bà rủ tôi đi ăn… bún bò, tặng quyển sách, và dặn dò vài câu giữ gìn sức khỏe. Tôi không còn gặp bà kể từ hôm đấy. Tặng vật, Nhịp cầu trên sông Drina còn đây (dù phải cột dây thun vì rách tơi tả). Cố nhân ở đâu? Nếu chưa đi thăm Hà Bá thì xin liên lạc.
Đà Lạt, 23.4.2019
Vũ Thế Thành