2021-12-23, 02:07 PM
Ngồi làm việc thì nghe tiếng chuông cửa. Mở ra thì thấy ông già Noel, râu tóc bạc phơ nhìn đạo mạo giống LeThanhPhong lắm
Hỏi ổng muốn gì thì ổng nói:
- Ta đến cho con 3 ước nguyện, cứ thoải mái cầu xin, ta sẽ cho nhân mùa Giáng sinh.
Tự nhiên tui nhìn sâu vào mắt ổng và thấy ổng thành thật hiền từ như sư phụ abc của tui vậy. Tui không cầm lòng đậu bèn ước liền:
- Xin cho con vài triệu trong bank, sức khoẻ như trai 18, và có được 11 cô tri kỷ như lời đồn.
Ông già Noel không nói gì, chỉ nhìn tui một chập rồi hỏi:
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
Tui cũng thành thật trả lời:
- con đã năm mí
Ông ta phá lên cười:
- Năm mươi mí mà còn tin có ông già Noel sao?
Rồi ổng bỏ đi. Mịa nó chứ, tui thề, cái bản mặt đó chắc chắn phải là thằng phai rồi

- Ta đến cho con 3 ước nguyện, cứ thoải mái cầu xin, ta sẽ cho nhân mùa Giáng sinh.
Tự nhiên tui nhìn sâu vào mắt ổng và thấy ổng thành thật hiền từ như sư phụ abc của tui vậy. Tui không cầm lòng đậu bèn ước liền:
- Xin cho con vài triệu trong bank, sức khoẻ như trai 18, và có được 11 cô tri kỷ như lời đồn.
Ông già Noel không nói gì, chỉ nhìn tui một chập rồi hỏi:
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
Tui cũng thành thật trả lời:
- con đã năm mí
Ông ta phá lên cười:
- Năm mươi mí mà còn tin có ông già Noel sao?
Rồi ổng bỏ đi. Mịa nó chứ, tui thề, cái bản mặt đó chắc chắn phải là thằng phai rồi
