2021-12-17, 12:05 PM
FB Hà Kin's world
Bữa có bạn trong friendlist FB đăng hình chó nhà bạn (chị?) í, mình tự nhiên ngồi nhìn cái hình cả nửa tiếng xong cứ phá lên cười như dở hơi. Một cảm giác hai thằng người cởi chùn nằm đè lên cả trim của nhau, nghĩ vậy mình lại... cười. Chết dở nhỉ, thảo nào hôm bữa bị thư tống tiền là mày hay xem phim ảnh bậy, thế nên toàn tưởng tượng ra cái bậy không à.
Lại nhớ ra một câu chuyện cũ. Có anh người yêu nọ của mình rất yêu chó mèo. Nhưng mà anh tuyệt nhiên rất sợ mấy đứa chó với mèo không lông trần trùng trục trong khi thì mình lại thấy bọn nó hết sức vô cùng cu te. Mình bảo anh adopt một con mèo không lông đi cho mình được ôm ấp, vì có một số giống mèo có lông mình bị dị ứng. Anh nhất định không là không. Rồi một ngày anh gắt lên: "Không thể được, rồi nhỡ con đấy buổi đêm mò lên giường nằm cùng rồi anh ôm phải thì sao?" "Ủa, so what?" "Khồng, anh sợ lắm, vì nó giống như một cục trim to mà lại biết nhìn mình". =))
Trời ơi anh làm mình tê tái vì... tưởng tượng. Anh thật sự phá hỏng hình tượng cu te của con mèo không lông trong sự ham thích của mình. Nhưng về sau mình mới biết là đàn ông họ có một số thứ phobia hơi kỳ kỳ, đặc biệt cái gì mà liên quan đến... kiểu kiểu thế :)).
Hồi bữa khi mình ở Cali, lúc đó có hiện tượng một loại sinh vật biển rớt vào nằm la liệt ở một bờ biển phía bắc Cali, báo đài đưa tin rầm rộ. Điều đặc biệt của sinh vật này là nó giống y chang... đấy cái đấy. Không chỉ hình dáng mà kích cỡ cũng chuẩn, đầy đủ từ châu Phi sang Hàn Quốc. Người ta lại bảo con đấy mà về nấu ăn thì ngon lắm, và rất nhiều đạm.
Thế là mình rủ anh bạn mình là một người nấu ăn cực ngon, bọn mình roadtrip tới đấy xin rangers mấy con về làm thử một món gì thật hấp dẫn đi. Sốt nước tương Nhật chẳng hạn? Hay là làm sashimi? Vừa hỏi xong tự nhiên thấy anh í biến mất con mẹ hàng lươn. Vài hồi phát hiện anh đang trốn sau cái cây gần nhà. Hỏi sao anh lại đứng đấy, sao anh không trả lời em? Kéo anh ra hỏi chuyện nài nỉ anh nhất định lắc đầu không nói. Một hồi anh trèo lên cây gọi thế nào cũng không xuống. Cuối cùng anh phải thét lên xua đuổi mình, không anh không thể nào đi được đâu, anh không thể nào tưởng tượng nổi anh sẽ cầm nó và lấy dao chế biến nó... Mình phải bảo thôi không đi nữa thì anh mới chịu trèo xuống!
Đấy, phụ nữ làm sao mà hiểu được nhỉ? Hoặc mình hâm các anh yêu của mình cũng toàn hâm vậy thôi à =)) =))
Nói vậy thôi chứ giờ có con mèo hay con chó không lông mình vẫn thấy nó cu te như thường. Ai tặng mình thì lại quá tốt, con đấy rẻ cũng phải 2000 đô chứ ít à :)).
By the way, cái bức ảnh 2 con chó này cu te quá. Cứ thỉnh thoảng mình lại tình cờ nhìn thấy lại ngồi mở ra coi lại ngồi cười như nắc nẻ. Lại tưởng tượng ra 2 thằng người... đấy... kiểu nó thế.
Nếu bạn/chị nào thấy HK post hình chó nhà bạn nhớ comment nhận chó nha hihi! Sorry Hà Kin quên mất tiêu là từ FB của ai rồi!
![[Image: 268607251-10159471306604631-5148562154638194667-n.jpg]](https://i.postimg.cc/MH6NBNDL/268607251-10159471306604631-5148562154638194667-n.jpg)
#tâmsựđêmphia
#nhữnglờitâmsựchânthành
Bữa có bạn trong friendlist FB đăng hình chó nhà bạn (chị?) í, mình tự nhiên ngồi nhìn cái hình cả nửa tiếng xong cứ phá lên cười như dở hơi. Một cảm giác hai thằng người cởi chùn nằm đè lên cả trim của nhau, nghĩ vậy mình lại... cười. Chết dở nhỉ, thảo nào hôm bữa bị thư tống tiền là mày hay xem phim ảnh bậy, thế nên toàn tưởng tượng ra cái bậy không à.
Lại nhớ ra một câu chuyện cũ. Có anh người yêu nọ của mình rất yêu chó mèo. Nhưng mà anh tuyệt nhiên rất sợ mấy đứa chó với mèo không lông trần trùng trục trong khi thì mình lại thấy bọn nó hết sức vô cùng cu te. Mình bảo anh adopt một con mèo không lông đi cho mình được ôm ấp, vì có một số giống mèo có lông mình bị dị ứng. Anh nhất định không là không. Rồi một ngày anh gắt lên: "Không thể được, rồi nhỡ con đấy buổi đêm mò lên giường nằm cùng rồi anh ôm phải thì sao?" "Ủa, so what?" "Khồng, anh sợ lắm, vì nó giống như một cục trim to mà lại biết nhìn mình". =))
Trời ơi anh làm mình tê tái vì... tưởng tượng. Anh thật sự phá hỏng hình tượng cu te của con mèo không lông trong sự ham thích của mình. Nhưng về sau mình mới biết là đàn ông họ có một số thứ phobia hơi kỳ kỳ, đặc biệt cái gì mà liên quan đến... kiểu kiểu thế :)).
Hồi bữa khi mình ở Cali, lúc đó có hiện tượng một loại sinh vật biển rớt vào nằm la liệt ở một bờ biển phía bắc Cali, báo đài đưa tin rầm rộ. Điều đặc biệt của sinh vật này là nó giống y chang... đấy cái đấy. Không chỉ hình dáng mà kích cỡ cũng chuẩn, đầy đủ từ châu Phi sang Hàn Quốc. Người ta lại bảo con đấy mà về nấu ăn thì ngon lắm, và rất nhiều đạm.
Thế là mình rủ anh bạn mình là một người nấu ăn cực ngon, bọn mình roadtrip tới đấy xin rangers mấy con về làm thử một món gì thật hấp dẫn đi. Sốt nước tương Nhật chẳng hạn? Hay là làm sashimi? Vừa hỏi xong tự nhiên thấy anh í biến mất con mẹ hàng lươn. Vài hồi phát hiện anh đang trốn sau cái cây gần nhà. Hỏi sao anh lại đứng đấy, sao anh không trả lời em? Kéo anh ra hỏi chuyện nài nỉ anh nhất định lắc đầu không nói. Một hồi anh trèo lên cây gọi thế nào cũng không xuống. Cuối cùng anh phải thét lên xua đuổi mình, không anh không thể nào đi được đâu, anh không thể nào tưởng tượng nổi anh sẽ cầm nó và lấy dao chế biến nó... Mình phải bảo thôi không đi nữa thì anh mới chịu trèo xuống!
Đấy, phụ nữ làm sao mà hiểu được nhỉ? Hoặc mình hâm các anh yêu của mình cũng toàn hâm vậy thôi à =)) =))
Nói vậy thôi chứ giờ có con mèo hay con chó không lông mình vẫn thấy nó cu te như thường. Ai tặng mình thì lại quá tốt, con đấy rẻ cũng phải 2000 đô chứ ít à :)).
By the way, cái bức ảnh 2 con chó này cu te quá. Cứ thỉnh thoảng mình lại tình cờ nhìn thấy lại ngồi mở ra coi lại ngồi cười như nắc nẻ. Lại tưởng tượng ra 2 thằng người... đấy... kiểu nó thế.
Nếu bạn/chị nào thấy HK post hình chó nhà bạn nhớ comment nhận chó nha hihi! Sorry Hà Kin quên mất tiêu là từ FB của ai rồi!
![[Image: 268607251-10159471306604631-5148562154638194667-n.jpg]](https://i.postimg.cc/MH6NBNDL/268607251-10159471306604631-5148562154638194667-n.jpg)
#tâmsựđêmphia
#nhữnglờitâmsựchânthành