2021-12-14, 12:28 PM
(2021-12-14, 11:30 AM)Mãi Yêu Thương Wrote:![]()
Nỗi ám ảnh của em mỗi khi đi học về, hay đi xuống bến sông giặt đồ mỗi buổi chiều. Con trai, lớn nhỏ đều có của 2 xóm, tụ tập trước bến sông ngay đầu con hẻm vô nhà em. Em đi học về, thì phải qua hàng rào chọc ghẹo đó mới vô xóm được. Cô Mai xóm anh đẹp, sexy bị ghẹo thì không oan, em xấu đến nổi thị Nở cũng tự tin hơn khi thấy em, vậy mà cũng em cũng không được tha.
Em ngày nào đi học về cũng bị ghẹo, kêu tên, đọc thơ inh ỏi, ghép đôi người này người nọ, riết em sợ ko dám về mỗi chiều vì bị ghẹo quá. Em có đi xuống bến nước rửa cái gì là bị dí tới khiếp. Em méc Me em, Me em tới từng nhà mắng vốn. Nhưng tụi con trai cũng không tha, em bị ghẹo kiểu khác, ghẹo thêm cái tội lớn rồi còn về méc. Mặt em càng hình sự càng bị ghẹo. Hãi hùng khi nhớ lại luôn đó anh.
Nhiều khi có dịp nhắc nhớ những tháng năm tuổi trẻ lại bâng khuâng nhớ. Một thời đói khổ nhưng vẫn hồn nhiên vô tư đúng là tuổi trẻ, giả dụ như có ông thần đèn nào hiện lên bảo " cho mày sống lại vài năm tuổi trẻ, mày chọn tuổi trẻ ngày xưa hay bây giờ" anh sẽ không ngại ngần chọn tuổi trẻ của những nhọc nhằn xưa.