2021-12-10, 11:02 PM
(2021-12-10, 01:15 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ Kỳ nhìn ra cái mũi.
PS. Kỳ đi khò còn 4.5 hrs phải dậy rồi, bên Munich chỗ bà chị của Kỳ tuyết đang rơi quá chừng, chúc ngũ ca một ngày mới bình an ạ.
Ya, bên 5 lạnh nhiều rồi. Tuy nhiên tuyết rơi xuống không nằm lại lâu lắm. Nhiệt độ vẫn còn lên xuống bất thường. Những ngày có tuyết thì sáng tinh mơ phải ra dọn tuyết, rồi lớp rắc sỏi, lớp rắc muối chung quanh nhà mình, lỡ ai đi mà bị trợt ngã, thì mình thền khẩm địa luôn (nhiều tiền).



