2021-11-24, 07:41 PM
FB Mây Ven Biển
Có những tổn thương con người chỉ biết ngậm ngùi mà giấu đi để người bên cạnh khỏi phiền lòng. Câu chuyện người thứ ba là câu chuyện chua cay nhất của mọi cuộc tình. Đáng cười thay, người ta không nhận ra điều ấy!
Thử hỏi tình yêu là gì? Mà người đời nghĩ đơn giản đến thế. Có phải tình yêu chỉ vỏn vẹn ở hai chữ trách nhiệm mà thôi. Nếu bạn yêu, bạn hãy giữ trọn chữ trách nhiệm của mình đừng vì phút giây bồng bột nào mà làm tổn thương bất cứ ai.
Khi bạn buông lời yêu thương bạn hãy giữ cho chữ yêu vẹn tròn. Cản trở của hạnh phúc chính là trông đợi một hạnh phúc khác to lớn hơn. Liệu có khi nào bạn nghĩ người yêu bạn đã chịu đựng những gì để thấy bạn cười, người ấy đã hi sinh ra sao để có những phút giây bên bạn?
Dù người ấy là ai, người ấy như thế nào nhưng khi bạn đã nói tiếng yêu thì hãy có trách nhiệm với chữ yêu của mình. Đừng vì cảm tính, đừng vì chút nông nổi mà đánh mất đi bản thân. Ai cũng vậy, khi yêu họ dễ tha thứ nhưng không dễ quên đâu. Nỗi đau bạn để lại có lẽ đến hết một đời cũng chỉ gọi là nguôi ngoai còn để nói quên thì khó lắm.
Không một ai trên cuộc đời đáng để tổn thương cả, bạn cứ cho người ấy yêu thương, cho người ấy tấm lòng chân thành đi thứ bạn nhận lại sẽ là sự yêu thương, sẽ là một đời, một kiếp, một chân tình. Thử hỏi có được chân tình liệu có thiệt thòi hay không?
Sở dĩ tất cả những ân tình dành cho bạn không khống chế được cái bản tính bên trong? Tất cả chỉ là do bản thân bạn, bạn khống chế được bản thân tốt, suy nghĩ tốt bạn là người tốt. Nếu không người yêu thương bạn sẽ vì bạn mà tổn thương. Tình yêu ai cũng thường hay mắc bệnh chủ quan nên bạn nghĩ mình có quyền chà đạp? Một lúc nào đó, đến khi bạn hiểu ra thì mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn. Khuyên bạn hãy quay đầu khi chưa muộn, khuyên bạn hãy tỉnh táo và bản lĩnh để làm một con người tốt. Đừng để sự sâu sắc của người thương bên abạn là vô nghĩa.
Có những câu chuyện người thương bên bạn đủ biết nhưng họ không nói vì họ muốn cho bạn cơ hội. Họ đau nhưng họ nhẫn nhịn chỉ vì yêu. Ai cũng có trái tim, có những nhịp đập, có những cảm xúc riêng bạn cũng có vậy bạn cũng thừa hiểu nỗi đau hà cớ gì bạn lại để người yêu bạn tổn thương. Nếu bạn không chắc bên họ bạn có quyền buông bỏ, có quyền rời xa chứ bạn không có quyền làm họ tổn thương. Hay bạn chỉ cố làm họ đau để họ phải tự buông. Mức đấy nó tàn nhẫn lắm đấy. Bạn hãy hiểu rằng bất cứ sự tàn nhẫn nào đều có sự trả giá. Nếu không làm họ vụ thì đừng bước đến vì tuổi xuân ít lắm, bạn để họ gặp được người tốt sẽ hay hơn là gặp kẻ họ “Sở”.
Chỉ nói với bạn vậy thôi, đừng làm người thương yêu bạn phải khổ vì không có người nào đáng để tổn thương cả và muốn làm một người tốt không hề khó cái khó là bản thân muốn hay không. Mong bạn hãy làm những gì có thể trước khi bạn đánh mất những điều quan trọng.
Nói lời yêu thì dễ, nhưng để hiểu được là một quá trình dài...
#MâyVenBiển
Có những tổn thương con người chỉ biết ngậm ngùi mà giấu đi để người bên cạnh khỏi phiền lòng. Câu chuyện người thứ ba là câu chuyện chua cay nhất của mọi cuộc tình. Đáng cười thay, người ta không nhận ra điều ấy!
Thử hỏi tình yêu là gì? Mà người đời nghĩ đơn giản đến thế. Có phải tình yêu chỉ vỏn vẹn ở hai chữ trách nhiệm mà thôi. Nếu bạn yêu, bạn hãy giữ trọn chữ trách nhiệm của mình đừng vì phút giây bồng bột nào mà làm tổn thương bất cứ ai.
Khi bạn buông lời yêu thương bạn hãy giữ cho chữ yêu vẹn tròn. Cản trở của hạnh phúc chính là trông đợi một hạnh phúc khác to lớn hơn. Liệu có khi nào bạn nghĩ người yêu bạn đã chịu đựng những gì để thấy bạn cười, người ấy đã hi sinh ra sao để có những phút giây bên bạn?
Dù người ấy là ai, người ấy như thế nào nhưng khi bạn đã nói tiếng yêu thì hãy có trách nhiệm với chữ yêu của mình. Đừng vì cảm tính, đừng vì chút nông nổi mà đánh mất đi bản thân. Ai cũng vậy, khi yêu họ dễ tha thứ nhưng không dễ quên đâu. Nỗi đau bạn để lại có lẽ đến hết một đời cũng chỉ gọi là nguôi ngoai còn để nói quên thì khó lắm.
Không một ai trên cuộc đời đáng để tổn thương cả, bạn cứ cho người ấy yêu thương, cho người ấy tấm lòng chân thành đi thứ bạn nhận lại sẽ là sự yêu thương, sẽ là một đời, một kiếp, một chân tình. Thử hỏi có được chân tình liệu có thiệt thòi hay không?
Sở dĩ tất cả những ân tình dành cho bạn không khống chế được cái bản tính bên trong? Tất cả chỉ là do bản thân bạn, bạn khống chế được bản thân tốt, suy nghĩ tốt bạn là người tốt. Nếu không người yêu thương bạn sẽ vì bạn mà tổn thương. Tình yêu ai cũng thường hay mắc bệnh chủ quan nên bạn nghĩ mình có quyền chà đạp? Một lúc nào đó, đến khi bạn hiểu ra thì mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn. Khuyên bạn hãy quay đầu khi chưa muộn, khuyên bạn hãy tỉnh táo và bản lĩnh để làm một con người tốt. Đừng để sự sâu sắc của người thương bên abạn là vô nghĩa.
Có những câu chuyện người thương bên bạn đủ biết nhưng họ không nói vì họ muốn cho bạn cơ hội. Họ đau nhưng họ nhẫn nhịn chỉ vì yêu. Ai cũng có trái tim, có những nhịp đập, có những cảm xúc riêng bạn cũng có vậy bạn cũng thừa hiểu nỗi đau hà cớ gì bạn lại để người yêu bạn tổn thương. Nếu bạn không chắc bên họ bạn có quyền buông bỏ, có quyền rời xa chứ bạn không có quyền làm họ tổn thương. Hay bạn chỉ cố làm họ đau để họ phải tự buông. Mức đấy nó tàn nhẫn lắm đấy. Bạn hãy hiểu rằng bất cứ sự tàn nhẫn nào đều có sự trả giá. Nếu không làm họ vụ thì đừng bước đến vì tuổi xuân ít lắm, bạn để họ gặp được người tốt sẽ hay hơn là gặp kẻ họ “Sở”.
Chỉ nói với bạn vậy thôi, đừng làm người thương yêu bạn phải khổ vì không có người nào đáng để tổn thương cả và muốn làm một người tốt không hề khó cái khó là bản thân muốn hay không. Mong bạn hãy làm những gì có thể trước khi bạn đánh mất những điều quan trọng.
Nói lời yêu thì dễ, nhưng để hiểu được là một quá trình dài...
#MâyVenBiển



